Anglo-Chinese School

@Ku: hehe secret :D Chắc Ku ở IB lâu quá rùi nên mới phải hỏi câu này :))
@Cường: em ở SA lâu quá chán à. Hay 1 hôm nào đó làm trận snrs vs jnrs cho dzui :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, đi xuống ăn thì mang xuống cũng được. Ăn vã thì chóng hết + khát nước :)). Mắc áo chắc em cần 10 cái là cùng. Bản thân anh có mấy chục cái nhưng chưa dùng 1 cái nào ...
 
:"> anh Hà Ma~~~~~~~~~~~~~~~~~~ có vẻ nổi ;)) nào, để xem bậc tiền bối hay ho đến đâu nào 8-> ;))

Sang bên này rồi em sẽ biết em ạ 8->

HOT NEWS CHRISTMAS DINNER UPDATE <:p , tất cả mọi người chú ý :-t

Hôm nay có một âm mưu đảo chính được cầm đầu bởi Nguyên bệnh và Minh Ku nhằm làm rõ 3 câu hỏi liên quan đến PL (ai muốn tìm hiểu thêm có thể lên các trang trước để đọc).

Kế hoạch không đạt được kết quả từ bước đầu tiên do quá to mồm, đối phương biết trước kế hoạch. Mặc dù đã thử đủ mọi cách từ gọi điện nhắn tin, cho tay trong lừa đối phương ra khỏi pháo đài địch (nơi bộ phim Boarding Break được dàn dựng), PL kiên quyết không chịu lòi cái mặt :eek:3 ra khỏi hall.

Đội đảo chính buồn bã ra về nhưng có 1 sự kiện xảy ra ;;) .

Anh Nguyên về đến hall nhận được một cú điện thoại từ PL. Ngay lập tức, thấy điều chẳng lành, anh đưa cho anh Tòng đáng kính nghe xem. Sau vài câu hỏi thăm và bào chữa về thành tích của mình thời gian gần đây, PL dọa là nếu Nguyên còn làm trò "trác táng" này lần nữa thì thày hiệu trưởng và hiệu phó 3 sẽ được thông báo về vụ này.

Thật đáng sợ, nếu ai đọc được bài này hãy biết tự bảo vệ mình và gia nhập efg ngay lập tức 8-X: (một cca các em jr 13 có thể tham gia nếu không biết mình tham gia được gì). Tính mạng của tớ cũng đang bị đe dọa =; nên mọi người hãy làm gương. Xin nhắc thêm, không đứng ở vùng tranh chấp (middle line) vì nếu xảy ra đánh nhau có thể có người bị giết bởi cả 2 phe.

----------------------------------

Chết dở, vừa gửi bài đã có ngay một tin nhắn forwarded từ Nguyên đến mình (tin nhắn originally được gửi bởi Phúc Long cho Nguyên). Trích nguyên văn, "tui canh cao cau, binh nguyen: neu cau lam lo, tui se report len senior admin, madam yong, ms lim hay dr ong. Neu con tiep tuc, well report len police ve toi physically attacked. tui nghi scholarship cua cau se... hei, too bad!" (phải viết ngay không có quên mất nội dung, dạo này hòm sms của mình đầy nhanh, không có chỗ cho tin nhảm tin spam =)), anh Nguyên ạ, cái loại tin này thì em nghĩ anh cũng đừng giữ trong máy làm gì )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, đi xuống ăn thì mang xuống cũng được. Ăn vã thì chóng hết + khát nước :)). Mắc áo chắc em cần 10 cái là cùng. Bản thân anh có mấy chục cái nhưng chưa dùng 1 cái nào ...

Nhưng mà cũng ko biết trước là hôm nay ăn gì có ngon ko mà anh chẳng lẽ hôm nào cũng xách bịch ruốc xuống hên xui gặp hôm món dở thì đem ruốc ra ăn ạ ? ;))
Ủa thế thì anh gấp quần áo kể cả áo sơ mi đồng phục ạ? Hay là họ cho sẵn?
 
tình hình là vụ PL trên có vẻ to :-ss cho em tham gia Efg phát :-s vừa Dance Venia vừa EFG đc ko anh? :-ss mà EFG là j ý nhỉ ? :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đăng e update nhanh thế =)) a còn quên chưa forward tin nhắn dọa k11 nữa =)) đại loại như k11 cũng cẩn thận ko là cả khóa cũng sẽ dính chưởng của PL đấy =)) tin update mới nhất e MA nhà ta đã dính những đòn kamejoko đầu tiên của PL =))

PL có quyền thế lắm, quen cả police cơ mà =)) đất nước SIngapore là đất nước của rules cơ mà. Có rules nào cấm mình trêu người à ????

haha chết mẹ mất =)) mình đã định nhắn vài tin nữa trêu nhưng mà thôi nhịn tí ko nó điên lên nó mách thật lại phiền ra =)) trêu nh PL nhẩy lầu tự tử xong rồi để lại thư tuyệt mệnh bảo là lỗi tại mình thì bỏ má =))
Haizzz vui quá =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
environmental focus group.
Nhưng mà cũng ko biết trước là hôm nay ăn gì có ngon ko mà anh chẳng lẽ hôm nào cũng xách bịch ruốc xuống hên xui gặp hôm món dở thì đem ruốc ra ăn ạ ?

dm thằng em có 1 tí common sense xem nào. đói thì ăn, thích thì ăn, hỏi toàn nhg câu nhảm nhí thế này à :)) còn đem xuống thích thì đem, còn đem xuống xong đồ ăn như [ứt thì hoặc là ăn hoặc là ko ăn thì mang lên, lọ ruốc của em nặng thế cơ ah mà phải băn với chả khoăn?

tin update mới nhất e MA nhà ta đã dính những đòn kamejoko đầu tiên của PL
:)) ntn cơ? :)) em ý chắc là đang đau buồn chuyện đ chác như cc đây mà :)) nên hơi sồn sồn tí :))

@Ku: hehe secret Chắc Ku ở IB lâu quá rùi nên mới phải hỏi câu này
@Cường: em ở SA lâu quá chán à. Hay 1 hôm nào đó làm trận snrs vs jnrs cho dzu
giời ơi IB e thề gái xinh hơn ACJ năm nay nhé :)) :"> hôm nào qua ac đi anh yêu, mình làm trận 2 - 2 acs và nhg người bạn
 
Lại phải update rồi, buồn quá, anh PL cứ dọa thế này thì phải cảnh báo các em jr lớn bé mới được :-ss .

Sau khi viết bài hôm qua, sáng nay tỉnh dậy điện thoại mình có tin nhắn mới. (cung cấp background, anh ở hall 7 nên đương nhiên người được anh PL nhắc đến trong tin nhắn này là anh :-" ). Trích nguyên văn: "khong biet mdm yong se nghi sao neu biet hall boarder cua ba ay bully nguoi khac nhi? neu chuyen nay spread den senior admin, thi boarder nay se ra sao?" Sợ thật :-ss Thôi chết, từ khi nào nói chuyện hoặc viết bài trên hao được gọi là bully nhỉ? :(( =))

Thôi được rồi, không giả nai nữa :| .

Anh Huỳnh Phúc Long yêu quý ạ, em biết anh cũng theo dõi forum này như ai khác, nếu anh ấy không có ở đây thì các em jr 12 bé bỏng nhớ update anh ấy. Anh hãy định nghĩa bully cho em nào. Em, cũng như Nguyên và những người khác, chưa đụng đến một sợi lông tơ của anh :| . Nếu anh muốn có bằng chứng thì ít nhất cũng phải để bọn em lột trước đã chứ ;)) . Nếu anh định translate bài trên này để tố cảo bọn em tội cyberbully thì anh nghĩ xem bọn em nói gì trên này đâu có gì phạm pháp, ko nói xấu giáo viên còn gì. Mà lời nói của bọn em về anh lại chả ngọt xớt như đường ấy chứ :* . Em cũng mỏi hết cả tay để sms hầu chuyện anh ghê 8-| mà cũng không để free incoming call nên anh cũng đừng gọi điện cho em mà phí tiền của thằng em này :( . Người duy nhất gặp mặt và nói to tiếng là anh trước đấy chứ :-" . Nếu có người phải tố cáo bully thì nên là em mới đúng :-j . Ai đời senior đi mắng chửi jr của mình là không được bố mẹ giáo dục ở VN, vô đạo đức, nghe nó mới xúc phạm làm sao ;;) . Mà anh định giải thích sao về cái vụ anh insult người khác thế khi mà anh không có bằng chứng gì :-ss ? Em nào làm chứng là đã cho anh thông tin đấy sẽ phải đối mặt với ít nhất 3 người làm chứng cho em là em chưa bao giờ đề ra chuyện lột anh :-" (và đây là sự thật, anh nghe tin vịt, làm xằng thì là việc của anh thôi).

l-)
 
:-s vụ này có vẻ to nhỉ ;)) chúc các anh giải quyết êm thắm, ko để ai bị bay mất lông tơ :-"
 
haha thế nhắn tin dọa nạt có được tính là cyberbully ko để a còn giữ hết lại làm bằng chứng =))
 
"khong biet mdm yong se nghi sao neu biet hall boarder cua ba ay bully nguoi khac nhi? neu chuyen nay spread den senior admin, thi boarder nay se ra sao?"

ngáp ngáp :)) sợ là sợ vcl :"> lột = 1 cái vé máy bay về vn hả em :))
 
Ầy bì si đi E (í) F (éph) G (dzi) ! Thằng PL muốn spread gì thì spread đi. Gớm, tưởng ai cũng như mình. Spread xong có khi còn bị giáo viên cười cho vào mặt. Lớn tướng thế rồi còn bị bọn trẻ con làm nhục đến mức phải đi mách lẻo + có thế thôi mà cũng phải mách + người ta đang bận lại cứ lằng nhằng toàn chuyện không đâu. Báo police có khi còn bị bọn nó gọi cho hội psychopath để PL gia nhập :(( (khóc đi! "LONELY, I'm SO LONELY..."). Ăn gì mà ngu thế chứ lị =)) Thầy A hôm qua thái độ hay vkl :))

Thôi, có gì trước khi anh ý ra trường làm một quả cho nó mặn nồng. Inspiration sẽ giúp anh ý trước bài thi cuối cùng.
Chiều nay đi zoo mong là không bị Sâu Róm bâu vào người (quả báo =)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu chuyện về chàng thợ săn đẹp trai và con chó sói xấu xí độc ác :>

Ngày xửa ngày xưa ở 1 khu rừng nọ có 1 chàng thợ săn tài giỏi đẹp trai, chàng sống bằng nghề săn bắt thú. Bỗng 1 ngày nọ, có con sói xấu xa ko biết từ đâu đến quấy rồi làng của chàng. Con sói đêm đêm đến ăn mất trâu bò trong làng, người dân hoảng loạn lắm. Một ngày nọ, chàng trai đi uống rượu say về, gặp con sói đang định bắt trộm bò của làng, chàng dù say vẫn lấy cung ra bắn. .... Phụt... phập.... ẳng ẳng.... Con sói đã trúng đạn nhưng nó quá khỏe nên vụt chạy được vào rừng.

To be continued
 
@ Vũ: ôi Dance Venia :x. Năm sau cố vào nếu em muốn nhé ;) Anh Việt năm sau ra trường thì sẽ chả còn việt nam nào trong dance đâu.
 
(Tiếp)

Hàng đêm con sói lại lỉnh ra để đi ăn trộm bò, chàng thợ săn biết vậy nên lúc nào cũng canh chừng. Nhưng mà sau lần đầu gặp nhau, con sói đã thông minh hơn, cứ thấy bóng chàng thợ săn là nó lại lỉnh ngay vào rừng. Rừng là 1 lá chắn tên, 1 sự che trở hoàn hào của con sói. Con sói quá sợ chàng thợ săn để có thể đi ra khỏi rừng vào ban ngày.

Sau gần 1 năm như vậy, chàng thợ săn vẫn ko bắt được con sói nên chàng gọi thêm bạn bè ra để vây bắt con sói. Con sói cũng bằng thời gian đấy đã đẻ được 1 bầy con, những con sói con còn quá nhỏ để mà chiến đấu.

Con sói thù chàng thợ săn và bạn chàng lắm, đêm đêm nó tính kế, nó sẽ ko tấn công trực tiếp vào nhóm thợ săn, nó sẽ đi đường vòng, nó sẽ phục kích bắt bò từng nhà. Nếu mà bị truy đuổi con sói sẽ lại chui tọt vào rừng. Xét cho cừng, cánh rừng là lá chắn rất tốt cho nó mà.

To be continued...
 
Ơ Christmas dinner hôm qua có ảnh iếc vi điếc gì ấp lên mạng không?
 
Các anh cho em hỏi nếu em lập bank account ở vn rồi sang sing rút ra đc ko anh , cho nó an toàn :-/
 
Haizzz...:)| Nhàn cư vi bất thiện... Ai bất thiện thì khỏi cần nói vì trời biết đất biết hết rồi, thiện tai thiện tai...
 
Tổng thống có trả tiền thuê vệ sĩ ko e :-?
Cái thiện sẽ thắng cái ác bằng chính sức của mình :x cái thiện sẽ không bao h nhờ đến sự giúp đỡ của ác quỉ :>
 
Back
Bên trên