Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa này, thấy bọn tao vui vẻ quá nên mày phải thay đổi avatar xoành xoạch thế hả? Tao bắt đầu kinh doanh được avatar rồi đấy, lần tới tao sẽ khao mày phi vụ làm ăn đầu tiên của tao.

Thôi chết, tao hiểu ra rồi, hay là mày đang chào hàng avatar?


Coooó aaaaaaaaaaaai mua ngựa trắaaaaaaaaang khooooooông?

Vinh ơi, ời, ời.... Có đứa rao bán ngựa trắng của mày kìa..ìa...a...a.:biggrin:
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thấy chúng mày ăn uống vui vẻ quá nhỉ. Chỉ tội nghiệp lũ cá, lũ bò, lũ gà, lũ tôm sau một đợt thằng Vinh về thì dân số tụt hẳn. Công nhận chúng mày văn hay đọc chúng mày mô tả ăn uống là đã hình dung được cái khí thế của chúng mày.

Thằng Sơn chắc sung sướng vì ở bên thằng Vinh ngắm lá, rồi nhìn gà hóa cuốc, nhìn rùa hóa vịt, chứ làm gì có vịt ở Hồ Hoàn Kiếm nhỉ. Hay nó nhìn thấy vịt quay treo ở trên phố Hàng Buồm. Hay là lúc đó đang đấu tranh tư tưởng - con Hoa hay thằng Vinh đây.

Đúng là quan chức giúp có khác nhỉ, xem ảnh nhanh ghê. Con Dung chụp cũng khéo, giải thích cũng khéo và chi tiết. Hoan hô nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa này, thấy bọn tao vui vẻ quá nên mày phải thay đổi avatar xoành xoạch thế hả? Tao bắt đầu kinh doanh được avatar rồi đấy, lần tới tao sẽ khao mày phi vụ làm ăn đầu tiên của tao.

Cái Dung này, chúng mày tiêu khiển với nhau nhặng xị lên thế thì cũng phải cho tao tự tiêu khiển tí chứ!

Thế cái avatar "dậy sóng" lần trước bán được cho ai rồi? Khao gì tao đấy? Hay lại khao váy cho cháu Bi đi (mẹ cháu moi quà khéo khéo là...!:D). Dạo này trời bắt đầu lạnh tao mới lén lút cất được cái váy hồng ấy đi đấy. Dạo trước còn ấm, hở ra tí là lại thấy cái váy đấy ngự trên người cháu Bi rồi.

Còn avatar lần này của mày là áp phích quảng cáo phim gì đấy? Mày đóng vai nữ chính à? Tao có biết vai nam chính không? Thế tao trên 18 tuổi rồi có được xem không?

----------

Vụ này không phải bóng đá mà mày tường thuật cũng hào hứng chả kém, nhể Sơn nhể! Sơn mê Vinh kém gì mê bóng đá!

Mà mày chiếm được một khoảnh rồi bỏ đấy không làm gì nốt đi à? Để bà con ra ngó vào lại ngó.

----------

Cái Phương vừa được về nhà. OHO Vinh đang về. Cái Nhung vừa về lại sắp được về nữa. Bọn còn lại luôn luôn về. Sao lại còn trơ ra mỗi mình tao chẳng ở đâu cả thế này?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Với lị xem ảnh không thấy Phương Hà và bà chị Hà Hằng của Sơn.

Hiền Anh cắt tóc ngắn.

Nga cũng mới cắt tóc à?

Thằng Vinh thì vẫn đầu bàn chải (cọ cái gì thì vừa, cho chúng mày thả sức sáng tạo).

Trông cả lũ đứa nào cũng hể hả tươi tốt.

Mà tươi nhất lại là Sơn. Vừa tươi vừa e ấp bên Vinh. Mà sao chúng mày không có cách gì tách được chúng nó ra à? Nhìn đâu cũng thấy ấp vào nhau.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

dịu đã viết:
Mà tươi nhất lại là Sơn. Vừa tươi vừa e ấp bên Vinh. Mà sao chúng mày không có cách gì tách được chúng nó ra à? Nhìn đâu cũng thấy ấp vào nhau.
Ối giời, thằng Vinh nó còn chưa post mấy cái ảnh thác loạn lên đấy, trông còn gắn bó hơn nữa cơ :))

Đùa thế thôi, tao làm nốt việc đã, rồi viết báo cáo cho vịt dịu đọc sau nhé.

(chỗ này tao reserve cho cái vụ thác loạn ở toilet, sau khi thằng đà điểu cho đống ảnh lên)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Phương đã viết:
Thằng Sơn chắc sung sướng vì ở bên thằng Vinh ngắm lá, rồi nhìn gà hóa cuốc, nhìn rùa hóa vịt, chứ làm gì có vịt ở Hồ Hoàn Kiếm nhỉ. Hay nó nhìn thấy vịt quay treo ở trên phố Hàng Buồm. Hay là lúc đó đang đấu tranh tư tưởng - con Hoa hay thằng Vinh đây.
Hôm qua thằng đà điểu nhớ vịt dịu quá nên đã rủ mấy đứa đi Vân Đình làm thịt mấy con vịt cỏ rồi.

(dành chỗ này cho con mèo của thằng Vinh nhé)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mà tươi nhất lại là Sơn. Vừa tươi vừa e ấp bên Vinh. Mà sao chúng mày không có cách gì tách được chúng nó ra à? Nhìn đâu cũng thấy ấp vào nhau.

Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Chúng nó gắn chặt vào nhau từ phút đầu đến phút.... Di chuyển địa điểm đến mấy lần mà có tách được nhau ra đâu. Bọn tao cũng có cố mấy lần chia loan rẽ thúy dưng mà đành bó cái tay là bó cái chân. Tất cả là lỗi tại mày đấy Hoa ạ.

Mà cái thằng Vinh rúc bờ rúc bụi ở đâu rồi? Bị Sơn cho say khướt khườn khượt đến giờ vẫn chưa tỉnh để pốt nốt mấy cái ảnh ở máy nó lên nhỉ. Hay nhất là đoạn clip "dãi yến"

---------------
Hoa: Cái avatar này để tao rao bán cho riêng một đứa thôi, chỉ dành cho những đối tượng trên 18 tuổi. Khi nào bán được để tao xin nó cho mày 1 vé vào xem (cấm kèm trẻ em và người lớn).

Avatar nổi sóng cất đi rồi, ế không đứa nào mua vì không hợp lòng người. Có đứa nào muốn nổi loạn không?

--------------

Đa tạ Phương đã có lời khen ngợi và khích lệ. Tao xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để có những bức ảnh ngày càng đẹp và giá trị gửi tới chúng mày.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao lại cho cái avatar mới lên cho chúng mày chóng mặt chơi.

Mà nhà Quyên nhảy ổ rồi à? Cũng chả thấy hai mẹ con chúng mày đâu cả.

Clip "uống rượu cần không cần cần" thì chắc phải có đứa nào hi-tech up lên mạng xong rồi cho bà con cái link. Thế ca chơi đêm của Sơn với Vinh bên Long Biên có quay video không? Phát tán bản gốc đê! Đừng có mà cắt cứa!

----------------
Tao lại thay avatar lần nữa. Có đứa nào chóng mặt ngã uỵch ra chưa?

À quên chưa chú thích avatar. Cái tranh bé tí vẽ bọn trẻ con đang náo loạn lên đuổi theo một con sẻ. Chắc náo loạn cũng cỡ như bọn mình bây giờ đây thôi.

Dung ơi mày mà muốn bán avatar ngựa trắng thì tao nghi la mày phải gọt bớt đầu cái thằng diễn viên chính đi cho nó tròn tròn trọc trọc thì mới giống với nó thì nó mới muốn mua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhìn kỹ lại avatar của Hoa, chẳng thấy chim sẻ đâu, mà thấy hình như có con gì trông như đà điểu, loại bé tẹo:)) , đậu ưỡn ẹo ở trên cành cây.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhìn kỹ lại avatar của Hoa, chẳng thấy chim sẻ đâu, mà thấy hình như có con gì trông như đà điểu, loại bé tẹo:)) , đậu ưỡn ẹo ở trên cành cây.

Tao chả hiểu là cái Hoa nó tả cái avatar nào nữa, vì sáng đọc bài đó tao thấy 1 cái khác, chiều vào đã thấy cái khác rồi! Con Vịt này marketing hơi bị được đấy!

Bạn Cú ơi, xúc tiến approve mấy cái ảnh nhanh nhanh đi cho bà con chiêm ngưỡng với, vào thấy có tên ảnh mà không thấy ảnh đâu, chỉ thấy 1 con đà điểu xấu xí lông trụi thôi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

ơ lạ thật, tao gửi lên bao nhiêu là ảnh của bao nhiêu là đứa trong bao nhiêu là tình huống khác nhau cùng bao nhiêu là comments mang tính thời sự & trung thực, sao không thấy được bao nhiêu nhỉ? :-?

mấy hôm rồi chia bản thân ra làm mấy mươi mảnh, thật sự là thiếu ngủ trầm trọng,
tao thấy mình trong trạng thái rất là đần độn.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xấu kiểu dâm dâm
Chí Vinh ơi hỡi Chí Vinh, mặc dù vẫn đang căm tức mày (chúng mày tiếp tục đổ thêm dầu vào cho nó cháy nỏ lên nhé, đừng để nó tàn lụi mất), tao cũng bắt đầu thấy phần nào hiểu được mày, lúc mày nhào tới nhà Bá Kiến gào lên "ai cho tao lương thiện":)) :((

Tại sao mới có từ sáng đến giờ mà giọng cái Mai đã nguôi nguôi rồi là thế nào?!

Để đấy tao!

Chập chập choeng choeng! Xoẻng oẻng o..ẻng o...ẻng!!!

Chúng mày đăng ký ngay với nhà tổ chức độc quyền (là tao) để mua vé xem dũng sỹ Hồng Mai diệt bò tót. Trận đấu nảy lửa có thể nổ ra bất cứ lúc nào, mua vé ngay kẻo lỡ!

(quay sang Mai) Mai ơi, chúng nó mua vé, còn mày thì mua quần áo biểu diễn đính cườm thêu kim tuyến chít vào người đê! Nếu mua kèm cả khăn choàng đỏ tao hạ giá thêm cho một ít. Biếu không cả gậy chọc bò tót nữa.
Hoa ơi, tao rất tin tưởng tài dao kéo của mày, cắt Chí Vinh cầm cành khoai ngứa đi lả lướt nhé, đâm bị thóc nhà tao làm tao đổi nghề nhé. Tao đặt vấn đề làm ăn với mày đây. Tao đã đặt Dung làm biển hiệu rồi, tuần sau là khai trương. Đặt tên là Trung tâm dịch vụ giới thiệu mai mối nhé. Nghe chưa được ổn nhỉ? Chúng mày tư vấn tên gì hay hay cho cho tao cái. Hoa bắc hộ tao cái loa lên nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xem ảnh, tao nhớ ra mấy chuyện đây.
1. Em gái xinh tươi nhà Lệ Nhung chụp ảnh lúng túng mãi không xong, mặt cứ đỏ lên như gấc, mãi mới dám lắp bắp bảo, anh gì (Chí Vinh) khép khép bớt cái chân lại tý. Cuối cùng em gái cũng chụp được 2 cái ảnh.
2. Xong 2 cái này, các chị tản mát vào nhà lấy bánh-cuốn-mẹ-chồng, Vinh ta đòi chụp với các bạn sing-gừ (từ mới đấy), Nga Cáo bảo: tao chồng đi vắng, có được chụp không? Vinh thấy 2 tay ôm không xuể, liền bảo: để sau.
3. Khi mới đến, ý thức trách nhiệm chưa bị hơi men làm nhạt nhòa, Chí Vinh nhiệt tình bảo: Nga ơi, quà chồng mày gửi có đưa luôn bây giờ không? Từ hôm về tao toàn ngồi tủ lạnh bảo quản quà của chồng mày thôi, đưa nhanh kẻo hỏng hết.
4. Đến giữa bữa, mọi người bắt đầu ôn nghèo kể khổ, Vinh ta uống gần hết chai Ba kích (Nga đã biết kích những gì chưa) bâng khuâng nhớ chuyện cũ, thì thầm hỏi Thủy với tao: chúng mày ở Nhật có gặp Hoa không? Hoa thế nào? Chồng Hoa ra sao? Mọi người xông vào khẳng định chồng Hoa cao to, đẹp trai, Chí Vinh nghĩ bụng, mình lẻo khẻo lèo khèo thế này, đọ sao nổi. Nghĩ chán nghĩ chê, lại chạy sang ôn chuyện đi học thêm ngày xưa với Tẹo.
5. Sơn thì thầm hỏi Tẹo liệu Sơn có còn 1 cơ hội nào chăng? Tẹo bảo 30 chưa phải là Tết, huống chi còn tận 1 tháng cơ mà.

Còn nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

đà điểu đã viết:
ơ lạ thật, tao gửi lên bao nhiêu là ảnh của bao nhiêu là đứa trong bao nhiêu là tình huống khác nhau cùng bao nhiêu là comments mang tính thời sự & trung thực, sao không thấy được bao nhiêu nhỉ? :-?
Mày có biết là ảnh ọt bây giờ phải kiểm duyệt không, biết điều thì... đi trượt cỏ đi :p

đà điểu đã viết:
mấy hôm rồi chia bản thân ra làm mấy mươi mảnh, thật sự là thiếu ngủ trầm trọng, tao thấy mình trong trạng thái rất là đần độn.
Thế vụ ngủ thân mật của chúng mày đêm qua thế nào, tao bị sếp réo lúc 7h30 rồi điện thoại hết pin, đêm đi ngủ mới phát hiện ra để sạc, rõ phí một vụ thác loạn nữa /:)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Bạn Sơn khiếp thật, mới cặp kè với thằng Đà điểu có mấy hôm mà tiếng Nga tiếng nghiếc khiếp quá, tớ nhìn vào chả hiểu là cái gì cả. Bạn nào trình độ cao tương đương, dịch hộ xem Sơn ký cái gì cái!

Mai ơi, hôm nay đi đâu mà không đi ăn uống thế, thiếu Mai làm thằng Vinh chả còn hứng nhận xét các bạn nữa :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Bạn Sơn khiếp thật, mới cặp kè với thằng Đà điểu có mấy hôm mà tiếng Nga tiếng nghiếc khiếp quá, tớ nhìn vào chả hiểu là cái gì cả. Bạn nào trình độ cao tương đương, dịch hộ xem Sơn ký cái gì cái!

Mai ơi, hôm nay đi đâu mà không đi ăn uống thế, thiếu Mai làm thằng Vinh chả còn hứng nhận xét các bạn nữa :))

Ô hay, chúng mày ăn uống ở đâu, tao có biết gì đâu. Ăn uống thì tao bao giờ chả giơ cả 2 tay.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hehe, thế Mai bảo còn nữa đâu thì nữa đi! Tao cứ cười sẵn từ bây giờ đây này!

Nga à, thằng Vinh nó lại dạy Sơn bài học muôn thuở của nó, là "không xin xỏ, không thanh minh!"

Sơn định nghe nó thật à?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thằng Vinh nó không thanh minh, nên cứ để nó sống tiếp đời OHO. Sắp tới Sơn cũng không thanh minh. Hà hà, hè hè... >:) Sắp được nghịch nạn nhân mới rồi đây!

Hehe, mà kể chuyện ngoài lề một tí, là tối qua anh Châu cao to đẹp giai nhà tao tình cờ thấy phát biểu của vợ về đà điểu, choáng váng! Mãi không thể nào chập được cái-Hoa-viết-bài với cái-Hoa-vợ-hiền-của-mình vào làm một được.

Cứ cho là chúng mày tò mò về dung nhan anh cao to đẹp giai nhà tao, để mai tao dán chân dung lên cho mà xem. Sướng nhá!
 
Back
Bên trên