...AC Milan có lẽ cần thay đổi nhiều...!!!

xin anh, chelsea ở Anh nó làm mưa làm gió thế thôi, chứ ra châu Âu chắc gì ăn được thằng nào, năm trước thắng Bayern là nhờ anh Lucio thôi, mà anh không muốn nói ra nhưng hôm qua xem một trong những đế chế của bóng đá Anh đá hay vãi đái :D, chú cứ gáy mua Vidic, mua Evra đi:D. Evra đang chơi ở Pháp đá kĩ thuật, về Anh đá nhanh, chạy trâu, nó không phối hợp được với đồng đội thì có mà ăn c.. :D, anh nghĩ bây giờ phải mua Capello là đúng nhất:D, sợ không mua được thôi:D. Duff, Robben chạy nhanh nhưng chắc gì khi gặp Milan đá đã hay, chắc gì chúng nó lật đã đẹp, chú nên nhớ anh còn có Stam và trâu nước Gattuso nhá. Hôm Juve thua Milan xem hết Viera, Emerson rồi đến Nedved, Camoranesi (tổng giá trị hơn 2 thằng kia là cái chắc), bị một mình Gattuso nó đập cho tơi tả còn gì, anh nghi thằng Duff với thằng Robben người dặt dẹo thế nó cho chấn thương luôn:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chậc chậc
AC Milan đã trắng tay tại Roma và tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng
kém đội đầu bảng Juve những 12 điểm:(:)(( :(( :(( Liệu AC vẫn còn hi vọng cho 1 chức vô địch Serie A
Dù đã có sự chuẩn bị và không hề coi thường đối thủ bằng chứng là Ance nhấn mạnh, "sẽ không có một khoảng "tự do" nào cho Totti" - Ông giải thích - "Mặc dù chúng tôi luôn chủ trương dành thắng lợi bằng việc kiểm soát toàn bộ thế trận trên sân, chứ không dựa vào việc hạn chế tầm hoạt động của một số cá nhân. Nhưng Totti lại là một ông vua sân cỏ, nhất định chúng tôi sẽ gặp phải những bất ngờ do anh ấy tạo ra."
chậc chậc thế nhưng AC vẫn phải lãnh 1 bàn thua do Mancini vào sân từ ghế dự bị chỉ sau đó 10 phút.Mặc dù Ance đã tăng cường hàng công bằng cách đưa Inzaghi vào sân thay cho Gilardino nhưng Roma quyết định bảo toàn tỉ số, chơi phòng thủ phản công và kiên quyết giữ sạnh mành lưới.
kết thúc trận đấu tất nhiên Ac thua 0-1:(( :(( :((
Đội trưởng F.Totti đã có một màn thi đấu xuất sắc, điển hình là đường chuyền kiến tạo cho bàn thắng của Mancini. Anh xứng đáng được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Totti tin tưởng vào tương lai của Roma. "Mục tiêu của chúng tôi là vị trí thứ tư chung cuộc và một suất dự Champions League năm sau." - anh nói - "Vẫn còn xa để tới đích, nhưng chỉ còn một nửa chặng đường nữa để phấn đấu. Chúng tôi luôn tin rằng sẽ đạt được nó."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Milan đã xuất sắc trở về vị trí thứ 3, và vì đã bằng điểm với Fio nên cơ hội giành vị trí thứ 4 - đồng nghĩa với suất CL chót đầy danh giá - đang cao hơn bao giờ hết. Bravo! B-)
 
Pó tay
Từ lúc nào AC phải săn tìm suất cuối cùng để dự CL
 
Kiếm suất cuối cùng kiểu Liv năm ngoái ấy AC ơi :D

Nói vậy thôi chứ nói thế nào thì nói, những năm mà Milan chạy đua nhọc nhằn nhất chính là những năm thành công nhất của AC :D Năm 2003, khi đối mặt với kết cục đau lòng rằng AC sẽ trắng tay, thì AC đã đoạt C1, năm ngoái Ac đứng trước cơ hội có cả C1 lẫn Scudetto thì lại trượt cả 2 :( Khi chỉ còn 1 con đường duy nhất, AC chắc sẽ biết mình phải làm thế nào, ko cần mọi người tính hộ đâu :))
 
1 giấc mơ hướng tới vinh quang cho AC.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Van Basten sẽ là HLV mới của Barca?
(L`Equipe) - Tờ báo thể thao TBN "Marca", số ra ngày hôm nay đã đưa ra thông tin cho rằng, HLV đương nhiệm của ĐTQG Hà Lan, Marco Van Basten sẽ là người thay thế cho Frank Rijkaard tại Nou Camp, nếu, tất nhiên là nếu Frank chuyển đến dẫn dắt AC Milan.
Tờ Marca giật tít "Nếu Frank dọn nhà đến Milan... Van Basten sẽ là người thay thế", và đồng thời đưa ra lập luận về khả năng chuyển đến Catalan của Van Basten. Anh được cho là có sự hậu thuẫn từ phía Johan Cruyff, người hiện đang giữ trọng trách cố vấn cho Chủ tịch Joan Laporta. Marca cũng đưa ra thông tin rằng Milan đã gửi tới Rijkaard một lời mời chào rất hấp dẫn cho vị trí chỉ đạo hiện đang thuộc về Carlo Ancelotti.

Vẫn theo tờ Marca, Rijkaard có thể chấm dứt hợp đồng hiện tại với Barca (có hiệu lực đến tháng 6 năm 2009) trong trường hợp Barca vô địch Champions League, hoặc nếu Joan Laporta không dành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Chủ tịch CLB sắp tới.

Liệu những thông tin từ một tờ báo thể thao thân Real Madrid, đối thủ không đội trời chung với Barca có đáng tin cậy? Chúng ta hãy chờ xem.
 
Siena - Milan: Milan đã được chấn chỉnh?

Sau một trận thắng có phần mờ nhạt của các cầu thủ Milan trước Ascoli thì đây là cơ hội để các cầu thủ lên giây cót tinh thần.Phong độ của Siena là khá tốt, sau khi họ cầm hoà kiên cường Inter ở vòng 19 thì ở vòng 20 họ cầm hoà tiếp Livorno, một đội bóng đá rất lên chân ở mùa này.

Nhưng vấn đề của Siena là họ mất đi sự phục vụ của Tomas Locatelli, một con bài quan trọng, và có thể cả Gianluca Falsini, Jonathan Bachini và Do Carmo Alberto bị loại khỏi cuộc chơi do bị treo giò.Milan đang khủng hoảng hàng thủ, hết Maldini đến Cafu bị chấn thương nay lại đến Kakha Kaladze, nhưng đó không phải vấn đề lớn khi hàng công Siena đã bị tổn thất nặng nề do mất Locatell. 2-0 cho Milan
 
(Channel4) - Marek Jankulovski cho biết anh vãn tin tưởng rằng Milan sẽ vượt qua Juvetus và giành Scudetto cho dù khoảng cách giữa 2 đội đang là 10 điểm. "Không có lí do nào có thể khiến chúng tôi từ bỏ mục tiêu giành Scudetto trong mùa giải này. Xét cho cùng, nếu Inter có thể tin tưởng vào khả năng giành cúp của họ thì tại sao Milan không thể làm như thế. Chặng đường phía trước còn rất dài và sẽ còn nhiều kết quả bất ngờ xảy ra, điều quan trọng mà chúng tôi cần làm bây giờ là tập trung vào trận đấu của mình cho đến tiếng còi cuối cùng", anh cho biết.
Juventus chỉ để thua đúng một trận ở Serie A, đó là thất bại 1-3 trước Milan và Jankulovski khẳng định rằng sự khác biệt giữa 2 đội bóng là không quá lớn như những gì trên bảng xếp hạng thể hiện. "Juventus đang làm rất tốt trong giai đoạn này nhưng một khi Milan có được phong độ tốt thì chúng tôi xứng đáng được đặt ngang với họ"

Vấn đề của Milan đã được huấn luyện viên Ancelotti tiết lộ trong tuần này. Ông cho rằng việc để thua đến 5 trận trong khi Juve chỉ để mất 7 điểm cho đến thời điểm này đã khiến Milan tuột lại khá xa so với Juve. "Chúng tôi đã mắc khá nhiều lỗi từ đầu mùa giải đến giờ nhưng trước khi mùa giải kết thúc chắc chắn Juve cũng sẽ gặp phải những vấn đề tương tự chúng tôi. Chúng tôi đang cải thiện dần phong độ trên sân khách của mình và hi vọng Milan sẽ lặp lại màn trình diễn trước Livorno khi chúng tôi đến Siena cho trận đấu hôm nay", Jankulovski nói. Cầu thủ người Séc này đã ra quân trong đội hình chính thức của Milan trong trận thắng Ascoli hôm thứ tư qua và cuối cùng anh cũng đã có thể phục vụ Milan sau chấn thương mắt cá chân khá nặng.
"Tôi thực sự hạnh phúc khi được thi đấu trở lại sau một thời gian dài vật lộn với những chấn thương của mình. Sau 6 tháng ở Milan, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn hoà nhập với đội bóng. Tôi hi vọng năm 2006 sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho tôi và cho cả Milan. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để thực hiện trách nhiệm đối với câu lạc bộ đồng thời chứng tỏ khả năng của chính mình"
 
... phút thứ 75 AC đã chắc giành chiến thắng trước siena còn juve đang hoà 1-1...
...oạch phút 77 lại là canavaro ghi bàn cho Juve, tỉ số 2-1... chán...:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
huhuhu
buồn quá AC
lẽ ra khoảng đã được rút ngắn rồi thế nhưng......
 
...Hờ hờ, có tin vui là Juve đã thất thủ trước Roma, 1 tín hiệu đáng mừng, Juve đã bị dẫn đến 3-0, 1 con số ít ai ngờ... Rõ ràng juve đã có vấn đề rồi, thua 1 trận còn trận trước thắng nhờ 2 bàn của 1 hậu vệ...
 
hic
đấy chỉ là copa thôi anh ạ
ở Serie A Juve vẫn còn vững vàng lắm
 
Vừa qua, tạp chí Football Italia công bố bầu chọn của mình về đội hình tiêu biểu của 9 CLB truyền thống nhất của nền bóng đá Italia. Sau đây là đội hình vàng của Rossoneri mà Football Italia gửi đến người hâm mộ.
Lorenzo BUFFON 1949-59

Ông là thủ môn số một của Milan những năm 50. Cùng với Nils Liedholm, Lorenzo Buffon đã có đóng góp không nhỏ vào 4 danh hiệu Scudetto của Milan giai đoạn này. Buffon được đưa lên đội 1 vào năm 20 tuổi, khi ấy ông chỉ là sự lựa chọn số 4. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông đã gây được ấn tượng với HLV và giữ vị trí không thể thay thế của mình trong khung gỗ của Milan trong suốt một thập niên. Trước khi chuyển đến Genoa (sau đó là Inter), ông đã có 15 lần khoác áo ĐTQG Italia.

Mauro TASSOTTI 1980-1997

Tassotti đã chơi tổng cộng 581 trận tất cả trong màu áo đỏ đen. Sau đó, anh chuyển đến Lazio và vẫn luôn giữ được phong độ ổn định đến kinh ngạc. Sự nghiệp của Tassotti với đội bóng Thiên thanh cũng khá thành công, nhưng chỉ sau khi Sacchi lên nắm Azzurra.

Franco BARESI 1977-1997

Anh được bầu là cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Italia thế kỉ XX, không những thế, Baresi sẽ còn được nhớ đến như một trong những hậu vệ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Trong 20 năm gắn bó với Milan, anh đã có tổng cộng 716 lần ra sân. Sau quyết định giải nghệ của Baresi, Milan đã cho lưu giữ vĩnh viễn chiếc áo số 6 như là một huyền thoại.

Paolo MALDINI 1985 - Đến nayĐội trưởng của đội bóng Thiên thanh và cũng là người có số lần mang băng đội trưởng kỉ lục, Maldini đã nổi lên như là hậu vệ trái xuất sắc nhất Thế giới những năm 90. Maldini là con trai của một ngôi sao khác của San Siro, Cesare Maldini. Cùng với Milan, anh đã trải qua tất cả các danh hiệu ở cấp CLB. Maldini là cầu thủ duy nhất của đội hình vàng đang hiện vẫn còn thi đấu.

Giovanni TRAPATTONI 1960-71

Cựu HLV trưởng của ĐT Ý, Trappattoni đi vào lịch sử của CLB với lối chơi chắc chắn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong hơn một thập niên chơi cho Milan, Trap đã có được 2 Scudetto và 2 cúp Châu Âu.Ông còn được biết đến sau lần chạm trán với vua Pele trong một trận đấu quốc tế năm 1963.

Frank RIJKAARD 1988-93

Một phần không thể thiếu của bộ ba Hà Lan trong màu áo của Milan những năm cuối thập kỉ 80. Không nổi bật như Marco, hay hoa mĩ như Ruud, đơn giản bởi vì Rijkaard là người hùng trầm lặng, rất nhiều ý kiến cho rằng chính Frank mới là nhân vật quan trọng nhất trong cả 3. Frank đã chơi tổng cộng 148 trận tại Serie A, ghi được 16 bàn.

Gianni RIVERA 1960-79

"Chính hiệu cậu bé vàng" của bóng đá Italia, tiền vệ tài hoa này có đến hơn 15 năm gắn bó với sắc áo đỏ đen. Năm 19 tuổi, ông chuyển về với Milan từ CLB Alessandria và nhanh chóng được cả thế giới công nhận "chất lượng vàng" của mình. Điều đáng nói ở Rivera là ông không bao giờ chơi với cùng một phong độ khi được chơi ở ĐTQG Italia và khi đá ở CLB, (ở bên nào ông đá "húng" hơn thì tờ báo không tiết lộ, hic).

Nils LIEDHOLM 1949-61


Bậc thầy về chuyền bóng, Liedholm đã có tổng cộng 359 lần khoác chiếc áo Rossonero và có được 81 lần lập công. Gần gũi hơn với cái tên thân mật"Liddas", ông cũng khá thành công trong sự nghiệp HLV với 2 Scudetto dành được, một với Milan và sau đó một lần khác với Roma. "Thiên hạ" nói rằng ông đã có 2 mùa bóng mà không chuyền hỏng quả nào. Ấn tượng!

Gunnar NORDAHL 1949-56

Ông đã 5 lần dành được Capocannoniere (vua phá lưới tại Serie A) trong thời gian ở Milan. Tiền đạo người Thụy điển này là một tiền đạo huyền thoại của Milan. Nordahl đã ghi được tất cả 210 bàn thắng cho CLB, trong đó có một mùa Serie A mà ông đã ghi được tới 35 bàn. Nordahl được biết đến với biệt hiệu "lính cứu hỏa", chả là ở Thụy Điển, ông đã từng có thời khuynh đảo trái tim nhiều thiếu nữ khi kinh qua nghề này.

Marco VAN BASTEN 1987-95


Nhân vật nổi bật nhất trong bộ ba người Hà Lan bay của Milan những năm cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90, Van Basten đã 3 lần dành giải quả bóng vàng Châu Âu. Hiệu suất ghi bàn 108bàn /168 trận của anh là mơ ước của tất cả các tiền đạo. Van Basten là tác giả của bàn thắng kinh điển trong trận Milan làm khách tại Bernabeu (1-0, Milan sau đó dành thắng lợi 5-0 ở trận lượt về), khi anh tung mình đánh đầu từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi với một đường cong lạ lùng làm cho mọi người bất động vì ngỡ ngàng, kể cả thủ thành Real. Vì những chấn thương quái ác, tiền đạo từng hai lần dành Capocannoniere này đã buộc phải dừng sự nghiệp thi đấu của mình ngay vào năm 1995, ở độ tuổi được coi là lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Hiện anh đang giữ cương vị HLV trưởng của ĐT Hà Lan.

Jose ALTAFINI 1959-66

Ngay trong mùa bóng đầu tiên chơi cho Milan, tiền đạo người Braxin, Altafini đã có được Scudetto đầu tiên của mình. Ông là một trong những nhân tố quan trọng giúp Milan dành Scu năm 62 và sau đó là cúp C1 năm 63. Altafini sau đó chuyển sang Napoli và đã có thời gian khoác áo Juve. Ông được biết đến với biệt danh "Conileone", ý nói nhanh như thỏ và dũng mãnh như vua sư tử.

HLV: Arrigo Sacchi 1987-91


Chuyển đến từ CLB Parma (khi đó chơi tại Serie B), Sacchi đã có với Milan danh hiệu Scudetto ngay trong mùa bóng đầu tiên tại San Siro. Trong 4 năm tại đây, ông đã giúp Milan trở thành một thế lực hùng mạnh tại Châu Âu khi dành được cúp C1 trong 2 năm liên tiếp 1989 và 1990. Milan cũng chiến thắng cả hai năm đó trong các trận tranh Siêu Cúp Châu Âu và Cúp liên lục địa. Cùng với Milan, ông đã rất thành công khi đưa ra lối chơi pressing tổng lực, được coi là một cuộc cách mạng trong làng bóng đá Italia thời bấy giờ.

Miracoolo
 
Trận đấu cuối cùng của Serie A đã diễn ra đêm qua giữa Lazio và AC Milna, kết quả cuối cùng hai đội hoà nhau không tỉ số. Đây được coi là kết quả hợp lí khi mà cả hai đội thực sự ngang tài ngang sức.


Với trận hoà này, AC Milan vẫn giữ nguyên được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với 48 điểm, đứng sau Inter và Juventus. Đội bóng đứng ngay sau AC Milan là Fiorentina đang được 47 điểm nhờ có một trận thắng tại vòng đấu này.

Quay trở lại với trận đấu, hai đội chủ động chơi chắc nhằm tìm kiểm bàn thắng. Tuy nhiên, Milan có phần chiếm ưu thế hơn so với đội chủ nhà. Những Kaka, Sheva… liên tục có các pha vây hãm khung thành của Lazio nhưng không thể có được bàn thắng.

Lazio với lợi thế sân nhà đã tỏ ra chơi thực sự ấn tượng, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Trận hoà này được xem là một kết quả hợp lí cho cả hai đội.

Tuy nhiên, đối với riêng Milan, mất điểm trong trận đấu này đồng nghĩa với việc họ đang đi xa hơn đối với cuộc đua đến ngôi vô địch. Juventus và Inter lượt trận đấu vừa rồi đã chiến thắng và họ đang hơn hẳn Milan về điểm số trong bảng xếp hạng.

Milan phải cố gắng rất nhiều trong các trận đấu lần sau. Đây là trận thứ 2 liên tiếp Milan chơi không thực sự như mong đợi của người hâm mộ. Trước đó, họ để thua Palermo 0-3 trong khuôn khổ tứ kết Copa Italia.

Ông Ancelotti sẽ còn nhiều việc phải làm hơn cho các học trò của mình.
 
...Chán cái bọn AC lắm rồi, càng ngày càng rệu rã, đá chả có sức sống giề cả, trừ kaka và bộ đôi tiền đạo, phải cải tổ hết...
 
Milan đang hy vọng tái xây dựng danh tiếng của mình khi tiếp đón các chàng trai mới của Serie A Treviso. Muốn vượt qua phong độ thi đấu thiểu ổn định trong thời gian gần đây không còn cách nào khác là đội bóng của chiến lược gia Carlo Ancelotti phải giành chiến thắng trước đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng Treviso.
 
Ba tiền đạo của Milan cùng tỏa sáng và ghi bàn, Sheva tiếp tục nâng cao thành tích và hướng tới kỷ lục mới, Kaka nhả đạn để “mừng tuổi” bù cho các Rossoneri Việt Nam, và Milan đại thắng Treviso 5-0. Chiến thắng này không còn nhiều ý nghĩa trong cuộc đua giành Scudetto vì Milan vẫn kém Juve tới 12 điểm nhưng nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn để đội bóng Đỏ-Đen chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Munich vào ngày 21-2.
Trở lại với trận đấu, Milan vốn đang trong một tình cảnh rất khó khăn lại không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, sự thiếu vắng đáng kể nhất là Pirlo, chơi thay anh là tiền vệ người Thụy Sỹ Johan Vogel, còn Kaladze bị treo giò, do đó, Ancelotti bố trí hàng hậu vệ gồm Simic-Nesta-Stam-Serginho. Phía Treviso, cựu cầu thủ của Milan, Boriello cũng không được ra sân ngay từ đầu trong khi Antonio Filippini trở lại sau án phạt.

Tuy gặp nhiều bất lợi nhưng Milan đã chơi một trận tuyệt hay, ép các cầu thủ khách Treviso từ đầu đến cuối trận. Họ có bàn mở tỷ số khá sớm sau một pha phối hợp của hai cầu thủ … tuổi Tuất là Kaka và Gila. Bị kèm rất chặt, Gila vẫn cố gắng khống chế bóng và chuyền ngược lại để tiền vệ người Brasil tung ra một cú sút đẹp đến khó tin.

Trong hiệp I, Milan còn tạo ra vô số các cơ hội khác của Sheva và Gilardino. Bóng đã một lần đập vào xà ngang của thủ thành Sereni, cựu thủ môn của Lazio này còn xuất sắc cản phá cú sút khá căng của Vogel.

Vào hiệp II, Milan gặp tổn thất khi Nesta bị chấn thương, buộc phải ra sân nhường chỗ cho lão tướng Costacurta. Tuy vậy, sức tấn công của Treviso quá yếu nên cũng không gây được mấy nguy hiểm cho … những cái răng bà lão bên hàng thủ của Milan. Ngược lại, Rossoneri càng đá càng hăng và họ đã làm việc “năng suất” hơn hiệp I rất nhiều.

Sheva và Gila liên tiếp ghi 3 bàn thắng khiến Treviso sây sẩm mặt mày và rồi cầu thủ vào thay người Pippo Inzaghi lại “bồi” thêm 1 bàn thắng nữa hoàn tất chiến thắng 5 sao cho Milan.

Cùng với việc Juve bị Parma cầm hòa, Inter thua trắng tay tại Florence, Milan đã rút ngắn khoảng cách với 2 đội đầu bảng xuống còn 12 và 3 điểm. Hy vọng Milan tiếp tục chơi tiến bộ và thành công tại Champions League! FORZA MILAN!!!
 
Sheva đã trở thành một hiện tượng khi vượt qua số bàn thắng của huyền thoại Gianni Rivera và việc này đã dấy lên không khí tranh đua rất lành mạnh trong số các tiền đạo của Milan. Tiền đạo trẻ Alberto Gilardino đã lên tiếng ca ngợi đồng đội của mình: “Đó tất nhiên là một thành tích đáng kể và tôi mừng cho anh ấy. Sheva là một cầu thủ vĩ đại, anh ấy đã cống hiến nhiều cho đội bóng và cho người hâm mộ”
Nhưng Gila cũng lên tiếng “thách thức” Sheva: “Anh ấy là một trụ cột của đội bóng chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt và cũng là bạn thân của nhau. Tôi cũng mong có một ngày chính tôi sẽ đạt được con số ấy”

Ước mong của Gila hoàn toàn có cơ sở nếu như anh duy trì được sự ổn định như Sheva, mỗi năm ghi được hơn 20 bàn thắng và phải cố gắng thật nhiều để tránh chấn thương. Không đơn giản nhưng vẫn khả thi với Gila, FORZA GILA!!!
 
Back
Bên trên