...AC Milan có lẽ cần thay đổi nhiều...!!!

...milan đã nhắm đến khá nhiều hậu vệ để thực hiện cuộc thay máu cho hàng phòng ngự...hơi chậm nhưng xem ra vẫn còn kịp cho 1 danh hiệu nào đó...
 
Theo tin tức mới nhất thì thằng Inter đã hoàn tất cuộc chuyển nhượng của tiền đạo trẻ Obinna để thay thế cho Martins trong thời gian thằng da đen này tập trung cho đội tuyển quốc gia....và còn có ý định thay thế 1 số vị trí không xuất sắc như Cruz hay thay thế Veron bằng những cái tên như Ballack, Riquelme, Mahamadou Diarra (đang chơi cho Lyon)
Milan nhà ta cũng không kém sốt sắng so với Inter trên thị trường chuyển nhượng vì không cần phải là người tinh mắt cũng có thể nhận thấy hàng thủ của Milan là rất mỏng. Chính vì vậy, Rossoneri đã đánh tiếng tới hàng loạt cầu thủ như Lugano, Yepes, Chivu, Barzagli, Simunic ... nhưng có vẻ họ vẫn chưa “bén duyên” và nếu không có một sự “đột phá” nào trong quá trình thương lượng, khả năng những cầu thủ trên đến San Siro ngay trong tháng Giêng là rất khó.
Hi vọng Milan sẽ tìm cho mình được những sự thay thế xứng đáng của hàng thủ:)) :)) :)) :))
 
...Chưa biết vác được chú nào ra hồn về ko? hôm qua tuy Milan đã thắng 4-3 nhưng 3 bàn thua lại 1 lần nữa báo động về hàng thủ. Marchionni qua mặt mấy bác già Milan như đi chơi... Không có sự xuất sắc của Kaka với Sheva và Gil thì Milan đang đi về đâu...
 
3 bàn thắng trong 9 phút của hiệp 1 đã giúp AC Milan vượt lên và đánh bại Parma với tỷ số 4-3 và leo lên vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng, chỉ sau Juventus.
Chiến thắng này đã giúp AC Milan có được 40 điểm sau 18 vòng đấu, hơn đối thủ cùng thành phố Inter Milan 1 điểm sau khi Inter đã có trận hòa không bàn thắng với Siena. Đương kim vô địch Juventus vẫn thoải mái ở ngôi vị đầu bảng với 49 điểm sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Palermo vào thứ 7 vừa qua.
Tuy dành thắng lợi nhưng những gì hàng thủ của AC là quá kém cỏi
chắc chắn AC cũng nhận ra điều ấy và hi vọng sẽ có những gương mặt mới xuất sắc để thay thế>
Hi vọng Milan sẽ vươn lên đầu bảng được>>>>(hơi bị khó)
 
:))
Đầu bảng
Cố lên AC
còn có 13 đ? nữa thui
Đk cần và đủ là Juve thua liên tục
 
Milanista sao lại nói Ac cố lên thế, nghe ko khác gì Milan yếu ớt đến mức phải "cố lên" trong vô vọng :((

Nhưng thực sự thì đúng là Mil đang phải cố lên trong vô vọng thật rồi :D Juve bất khả chiến bại, Milan thì hay thua đội nhỏ như "truyền thống cũ"+hay thua đội lớn theo "truyền thốnh mới". Kết hợp cả 2 truyền thống lại thì Milan giờ đây đâu còn là Milan nữa, Milan đã quá rệu rã rồi, mặc dù tiền vệ Milan(Kaka, Pirlo) và tiền đạo (Sheva) của Milan vẫn thuộc hàng siêu đẳng nhất châu Âu. Nhưng công làm thủ phá thì cũng chẳng còn j...:((
 
không hiểu ý em Trang thế nào? Truyền thống mới thua các câu lạc bộ lớn là thế nào cơ? Milan trong mùa này mới thua mỗi Inter trong 1 trận mà thằng trọng tài bắt như cái ... (chính xác là tuần đấy tất cả trọng tài đều như ...). Còn trận gặp Juve chẳng bóp chết nó là gì? Hay em cũng tính Fiorentina là đội bóng lớn? Thằng Toni nó tịt rồi, yên tâm là đến cuối mùa nó xuống giữa bảng ngay, Toni nó chỉ cửng được đoạn đầu thôi (ghét ai nói Toni hơn Gilardino). Mà 13 điểm thì sao, thường thôi, năm trước cũng bị dẫn hơn 10 điểm nhưng vẫn gỡ lại được và nếu không vì mấy thằng trọng tài khốn nạn (đặc biệt là thằng hói:D) thì Milan đã vô địch năm trước rồi còn gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh bảo trận thua Juve 0-1 năm ngoái phải ko? trận đó công nhận là trọng tài bắt láo thật, hơn 1 lần từ chối Milan pen hợp lệ, nhưng công bằng mà nói thì em nghĩ Juve chiến thắng cũng là hợp lí thôi, mặt khác sau trận thua đó, lẽ ra Milan, theo lý thuyết vẫn có thể VĐ cơ mà, ít ra là vẫn bám đuổi sát Juve, tuy nhiên Milan đã có biểu hiện hụt hơi, thua những trận ko đáng. Vì vậy mùa trứoc giả sử Milan có thắng Juve đi chăng nữa thì Milan cũng khó VĐ được.

òn truyền thống mới là thua đội lớn là do em tự nghĩ thế thôi :D, tại bực trận Milan thua Inter đau đớn, nhưng mah Milan cứ như hiện tại thì rất có thể cái "truyền thống mới" trong giả định của em có cơ hội trở thành hiện thực ko biết chừng :(
 
anh thì không nghĩ thế, anh thích Milan gặp nhiều đội mạnh hơn là gặp đội yếu và anh cũng thấy Milan gặp đội mạnh đá hay hơn, chẳng hạn như Champion League anh thấy Milan gặp Bayern Munich là hợp lý, anh thích hơn là gặp mấy đội dưới cơ như Benfica. Mùa này xem mấy trận Milan đá với mấy đội yếu xem ức chế lắm, tấn công toàn bế tắc, phòng thủ thì cứ khinh khinh bọn bên nó kiểu gì ấy nên toàn chết vớ va vớ vẩn.
Công nhận là trận thua Inter đau thật, nhưng mà chết là tại tuần đấy là tuần vật vã của trọng tài, thôi kệ, với lại anh cũng không ghét Inter, nó cũng mạnh thật, mà lại ít được thổi phồng như kiểu bóng đá Anh, mà Inter cũng là do Milan đẻ ra, cũng phải có chút tình cảm chứ:D
Mùa bóng trước thì do trận thua đấy, Milan biết là có cố cũng không được nữa rồi, vì kiểu gì Juve nó chẳng thắng hết mấy trận còn lại, mấy thằng nó gặp về sau không xứng là đối thủ của nó, mà kể cả mấy đội kia có tự nhiên cửng đỏ thì chắc mấy đại ca áo đen cũng không để Juve thua đâu:D. Anh không tiếc Scudeto mấy, anh chỉ tiếc cái Champion League, trận đấy Sheva với Dida đá chán quá.
 
Em cũng thích Milan gặp đội mạnh hơn là gặp đội yếu :D, vì có lẽ Milan gặp đội mạnh đá hay hơn, ko phải vì Milan mạnh hơn mah có lẽ vì Milan đỡ có tư thế coi thường đối với những đội dưới cơ. Em thích nhất là Milan gặp Juve, vì ko hiểu sao Milan gặp Juve bao h cũng rất mạnh mẽ và có chút gì cảm tưởng như là có "lửa" trong những trận với Juve :) Năm nay thực ra em thích Milan gặp Liv hơn, để trả lại món nợ đau đớn năm trước. Thật lạ là nếu Milan ở trong tư thế bị dồn vào chân tường thì Milan lại mạnh mẽ hơn bao h hết(VD năm 2003, Milan bị đặt trong thế mong manh, thì Milan lại VĐ) nhưng nếu Milan được đặt trong tư thế của những kẻ ở chiếu trên, thì Milan lại để mất tất cả( VD năm ngoái Milan có cơ giành Scudetto và C1, nhưng cuối cùng thì Milan ko có 1 cái j ngoài 1 danh hiệu Á quân ;( )

Túm lại là em hi vọng ở Milan năm nay hơn năm ngoái, vì có lẽ Milan đã biết rằng, C1 là mục tiêu lớn duy nhất mà Milan còn lại, mặc dù Serie A mới đi được nửa chặng đường, và khi chỉ còn 1 con đường duy nhất, thì Milan biết mình phải làm thế nào để xứng đáng với tất cả những j Milan đã và đang có...
 
trận đấu của AC với AS không biết sẽ thế nào đây
một AC với hàng hậu vệ già nua sẽ gặp một AS ROMA với chàng hoàng tử thành Rome Totti :)) :)) :)) :)) nhưng lại rất dễ vỡ
AS ROMA bây giờ là 1 AS điên rồ nhưng kiêu dũng !:)) :)) :)) :)) <vì có Totti>
AS đã cho ra đi thần đồng ngỗ nghịch Cassano .Tuy nhiên,đây có thể là liều thuốc hay khi mà cái kíp nổ của những cuộc tranh cãi của Giallorossi đã bị phá.
AC Milan có cơ hội tìm lại mình, tìm lại sự chín chắn, từng trải cho mình khi họ gặp một đội bóng nổi tiếng xốc nổi như Roma.AC hãy coi chừng đấy
khoảng cách mênh mông trước juve sẽ rất khó san lấp.
Hãy hi vọng cho AC:)) :)) :)) :))
 
anh chẳng hiểu chú cổ vũ cho bên nào:D, nghe giống mấy thằng ba phải quá:D. Bên Roma trên hàng công chỉ có mỗi Totti là đá hay thôi, chơi double team chắc là xử lý được ngay thôi:D, mà có trâu nước Gattuso chắc cũng chẳng lo lắm:D. Roma điên thế nào bằng Milan, Milan là câu lạc bộ duy nhất chơi với 2 tiền đạo và 1 tiền vệ công dâng cao như Kaka (có thể nói khi tấn công là 2 Striker với 1 Center Forward:D) ở SerieA, hay ý chú điên là ở chỗ đá với 0 tiền đạo :D. Nếu như Roma còn Cassano, Mancini đá phong độ cao thì Milan còn hơi sợ bị khoét cánh chứ nếu có mỗi Totti thì không thành vấn đề, Milan phòng thủ trung lộ vẫn tốt chán.

Trang: ý anh cũng gần giống thế đấy. Nhưng nói thế thôi, anh vẫn thích Milan đá với đội yếu mà hơi khinh khinh, chơi tấn công một tí cho nó có chất nghệ sĩ:D, thắng thua là quan trọng nhưng anh vẫn thích xem chơi đẹp hơn, như năm nay xem Milan đá ghi nhiều bàn hơn, thích hơn hẳn:D. Champion League thì anh thích Milan gặp Chelsea, Liverpool để bóp chết hai thằng này, 1 thằng thì có huấn luyện viên gáy to, 1 thằng thì suốt ngày được bọn bình luận lôi cái cup năm trước ra làm anh ức chế. Nhưng mà nói thật anh cũng không chắc là Milan qua được Bayern đâu, bọn này năm nay mạnh lắm. Anh không thích xem Milan gặp Juve bằng xem Milan versus Inter, đá cùng sân vận động, cổ động viên đốt pháo, không khi cũng có cái gì đó hay hay, anh kết trận derby này nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh nói thế lại nhớ đến trận Inter vs ACM năm ngoái, xem sướng ko chịu được :D Tuy xét về mặt bóng đá mà nói thì như thế là ko nên nhưng cảnh tượng trên San Siro năm ngoái quả là huy hoàng hiếm có trong lịch sử C1, ko chết chóc giống vụ Heysel, vụ này quá đẹp mắt, tưng bừng, tuy vì thế mà Inter bị phạt 5 trận ko khán giả trong vòng 3 năm là hơi nặng nhưng đối với khán giả truyền hình mà nói, xem một trận BĐ+pháo hoa+chai lọ như thế quả thật thú vị lắm lắm… :D Em nghĩ nếu sự cố ấy có diễn ra lần nưa thì có lẽ cũng chỉ ở trận ACM vs Inter mà thôi, bởi ko đâu có những CĐV cuồng nhiệt như ở Milan, và các Nerazurri chắc cũng chỉ thích chiến với các Rossoneri mà thôi. Nếu trận năm ngoái người thắng Inter ko phải là Milan thì có lẽ sự cố “pháo hoa trên San Siro” cũng ko xảy ra đâu…:D

Thằng Phú chắc kiếm được mấy bài báo viết về trận này rồi tổng hợp lại phải ko, thê nên ý kiến mới thiếu thống nhất như thế, nói chung là tạp pí lù, giống kiểu mấy nhà cái kêu gọi người ta đánh cược chứ ko phải là nêu ý kiến của chính mình :))
 
xem thì cũng sướng đấy, nhưng mà hình như sau vụ đấy Dida nhà mình bị chơi quả chai vào đầu => não bị tổn thương => bắt cứ như thằng tâm thần Howard (ManU). Từ sau trận đấy bắt chán hẳn, đến mùa này vẫn còn di chứng, bây giờ rất hay có kiểu nhắm mắt khi thấy đối phương dứt điểm:D, chắc tại sợ:D. Mà trò pháo sáng thì cả Italia đều chơi hết, bọn Italia có vẻ khoái trò này, cái năm Milan vô địch sau khi đánh bại Roma ý, trận đấy pháo sáng cứ phải gọi là. Điên hơn là bọn Italia thắng thua gì cứ có pháo là nó chơi hết, ngay trong mùa này trận gặp Fenerbahce ở Champion League ý, đang thắng bọn nó vẫn đốt pháo ầm ầm, mấy chú cầu thủ Fenerbahce chắc mới ở quê ra, chưa thấy pháo sáng bao giờ, đứng lại xem:D, thế là hết giờ luôn:D
 
Trang: ý anh cũng gần giống thế đấy. Nhưng nói thế thôi, anh vẫn thích Milan đá với đội yếu mà hơi khinh khinh, chơi tấn công một tí cho nó có chất nghệ sĩ:D, thắng thua là quan trọng nhưng anh vẫn thích xem chơi đẹp hơn, như năm nay xem Milan đá ghi nhiều bàn hơn, thích hơn hẳn:D. Champion League thì anh thích Milan gặp Chelsea, Liverpool để bóp chết hai thằng này, 1 thằng thì có huấn luyện viên gáy to, 1 thằng thì suốt ngày được bọn bình luận lôi cái cup năm trước ra làm anh ức chế. Nhưng mà nói thật anh cũng không chắc là Milan qua được Bayern đâu, bọn này năm nay mạnh lắm. Anh không thích xem Milan gặp Juve bằng xem Milan versus Inter, đá cùng sân vận động, cổ động viên đốt pháo, không khi cũng có cái gì đó hay hay, anh kết trận derby này nhất.

:)):)):)):)) Có thằng vẫn cay cú :)):)):)):)) năm ngoái AC đá chung kết ngu, thua Liverpool là đúng rồi, năm nay Liverpool mạnh gấp n lần năm ngoái :)):)) (ý nói là C1, Premier League đá cũng hay hơn nhưng vẫn ko ổn định ) AC mà gặp năm nay thì ko còn là cửa trên nữa đâu :)):)):)) còn Chelsea thì, nếu mày muồn AC an toàn vào đến CK thì cầu cho Barca loại Chelsea đi :)):)):)) đá kiểu AC bây h thì còn lâu mới bật được bọn áo xanh đấy.:D:D:D gọi cả 4 thằng hậu vệ ra chưa chắc thằng nào chạy nhanh hơn Robben với Duff ( tất nhiên là trừ Serginho :p:p:p) nó phản công cho phát thì :)):)):)):))
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Anh nói thế lại nhớ đến trận Inter vs ACM năm ngoái, xem sướng ko chịu được :D Tuy xét về mặt bóng đá mà nói thì như thế là ko nên nhưng cảnh tượng trên San Siro năm ngoái quả là huy hoàng hiếm có trong lịch sử C1, ko chết chóc giống vụ Heysel, vụ này quá đẹp mắt, tưng bừng, tuy vì thế mà Inter bị phạt 5 trận ko khán giả trong vòng 3 năm là hơi nặng nhưng đối với khán giả truyền hình mà nói, xem một trận BĐ+pháo hoa+chai lọ như thế quả thật thú vị lắm lắm… :D Em nghĩ nếu sự cố ấy có diễn ra lần nưa thì có lẽ cũng chỉ ở trận ACM vs Inter mà thôi, bởi ko đâu có những CĐV cuồng nhiệt như ở Milan, và các Nerazurri chắc cũng chỉ thích chiến với các Rossoneri mà thôi. Nếu trận năm ngoái người thắng Inter ko phải là Milan thì có lẽ sự cố “pháo hoa trên San Siro” cũng ko xảy ra đâu…:D

Thằng Phú chắc kiếm được mấy bài báo viết về trận này rồi tổng hợp lại phải ko, thê nên ý kiến mới thiếu thống nhất như thế, nói chung là tạp pí lù, giống kiểu mấy nhà cái kêu gọi người ta đánh cược chứ ko phải là nêu ý kiến của chính mình :))

gì chứ
chẳng qua tôi thích tuyển Ý nên tất nhiên là thằng nào thích Ý mà chả thích Totti không thì Nesta , Canavaro ......tui cổ vũ cho Totti thì sao chứ
mà AC chớ có coi thường AS biết đâu mất thằng ngỗ nghịch Cassano lại hay cho AS .tự nhiên nó đá xuất thần chọc cho hang hậu vệ già nua của AC 3 trái thì sao,rùi tự nhiên hàng công của AC lại tịt ngòi thì AC có mà vỡ mặt:)) :)) :))
Dù sao thì cũng mong 1 chiến thắng cho AC để xem AC đuổi theo Juve như thế nào>>>đấy mới là cái hay của Serie A chứ:)) :)) :)) ???phải không hả Trang:* :* :*
 
gì chứ
chẳng qua tôi thích tuyển Ý nên tất nhiên là thằng nào thích Ý mà chả thích Totti không thì Nesta , Canavaro ......tui cổ vũ cho Totti thì sao chứ
mà AC chớ có coi thường AS biết đâu mất thằng ngỗ nghịch Cassano lại hay cho AS .tự nhiên nó đá xuất thần chọc cho hang hậu vệ già nua của AC 3 trái thì sao,rùi tự nhiên hàng công của AC lại tịt ngòi thì AC có mà vỡ mặt
Dù sao thì cũng mong 1 chiến thắng cho AC để xem AC đuổi theo Juve như thế nào>>>đấy mới là cái hay của Serie A chứ

Thấy chú cổ vũ bên này 1 tí, bên kia 1 tí, nói chung là khích cả 2, túm lại là chẳng biết ưng hộ bên nào:D Nghe cái giọng đấy giống người ta quảng cáo trên Giải trí với truyền hình wa' mà thôi:)) Thôi, túm lại là ko biết thì tui ko nói, nhưng cái giọng coi thường Milan như vậy là ko thể chấp nhận được, tỉnh táo thì nhìn lại Roma của chú xem, Cassano ra đí, coi như là ko ảnh hưởng gì đi, Totti mùa này chơi ko hiệu quả, hay phạm lỗi, nói chung là vua chơi xấu, cái danh hiệu hoàng tử thành Rome ấy cất vào tủ kính làm kỉ niệm là vừa :))
Trận này có thể lại có pháo hoa để xem đây, CĐV AS nổi tiếng về khoản crazy lắm mà(xếp hạng thì = Inter)
 
Back
Bên trên