...AC Milan có lẽ cần thay đổi nhiều...!!!

Milan 'chết hụt' tại Firenze

Gilardino mở tỷ số ngay từ phút thứ tư nhưng cú đúp của Mutu cho chủ nhà Fiorentina khiến đội quân áo sọc đỏ - đen phải chạy trối chết trong thời gian còn lại mới san bằng tỷ số 2-2 ở phút 89 nhờ một pha lập công khác của tiền đạo tuyển thủ Italy.

Không được chờ đợi như những trận derby ở Milano, Roma hay Torino nhưng 132 lần gặp nhau trước đây của Fiorentina và Milan bao giờ cũng mang lại những cung bậc cảm xúc đặc biệt cho cầu thủ, BHL và người hâm mộ của cả hai bên. Lần chạm trán thứ 133 giữa hai đội hôm qua cũng không là ngoại lệ. Milan đã chơi một trong những trận cầu hay nhất của họ từ đầu mùa nhưng Fiorentina đã không hổ danh là niềm tự hào của thành Firenze khi buộc đội khách phải toát mồ hôi đến những phút cuối cùng mới tránh khỏi cảnh ra về tay trắng.

2.jpg
3.jpg

Gilardino và Mutu là hai nhận vật chính làm nên trận hòa 2-2 giữa Milan và Fiorentina hôm qua.

Tâm điểm của 90 phút so tài giữa Fiorentina và Milan trên sân Artemio Franchi hôm qua chính là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở từ đầu đến cuối mà chân vật chính chẳng ai khác ngoài hai tiền đạo chủ lực của hai đội, Gilardino và Mutu. Người đầu tiên đã chơi như một kẻ mất hồn từ đầu mùa nhưng vẫn được HLV Ancelotti tín nhiệm cho đá chính và Gilardino đã không phụ lòng tin của ông thày với 2 bàn mang về một điểm cho Milan. Người thứ hai mới đến Firenze từ giữa mùa hè vừa qua nhưng đã chơi cực hay để vượt qua Chiếc giày vàng châu Âu mùa trước, Luca Toni, trở thành nhân vật chính trên hàng công của đội bóng áo tím với 7 bàn thắng sau 15 vòng. Và hôm qua, nếu Gilardino không kịp lập công ở phút 89 thì cú đúp của Mutu đã mang lại thắng lợi cho Fiorentina.

Milan bước vào trận đấu này trong bối cảnh có 7 cầu thủ đang nghỉ dưỡng thương nhưng các tifosi vững tâm hơn đôi chút khi tiền vệ đánh chặn Gattuso bình phục chấn thương và trở lại đội hình xuất phát. Pirlo và Kaka cũng tái xuất sau khi vắng mặt ở vòng trước vì thẻ phạt và đau chân. HLV Ancelotti đã gây nhạc nhiên khi đẩy Kaka lên đá cặp tiền đạo cùng Gilardino trong sơ đồ 4-4-2. Bên phía đội chủ nhà, HLV hay nhất Italy mùa trước, Cesare Prandelli tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-1-2 với tài năng trẻ Montolivo đá hộ công phía sau cặp sát thủ Toni - Mutu.

Bất chấp áp lực về thành tích cũng như sức ép từ phía đám đông CĐV có mặt trên "chảo lửa" Artemio Franchi, các học trò của HLV Ancelotti vẫn nhập cuộc rất hứng khởi và chỉ mất 4 phút để sút tung luới đội chủ nhà. Nhận quả chọc khe từ Brocchi, một cựu cầu thủ Fiorentina, Gilardino dùng tốc độ vượt qua cặp trung vệ áo tím rồi sửa bóng khéo léo hạ thủ thành Frey, đưa Milan vượt lên dẫn 1-0. Nhưng niềm vui chỉ ở lại với Milan đến phút 20 khi trọng tài Saccani cho Fiorentina hưởng phạt đền sau tình huống Kaladze lóng ngóng để bóng chạm tay. Và Mutu đã không mắc sai lầm nào khi đối mặt với Kalac trên chấm 11 mét, lập lại thế quân bình cho Fiorentina.

Trái với sự kỳ vọng của khoảng 40000 khán giả trên sân, bàn thắng của Mutu không làm cho trận cầu sôi nổi hơn mà ngược lại còn khiến hai đội chơi thận trọng thấy rõ trong những phút còn lại của hiệp đầu. Bóng chỉ loanh quanh ở khu vực giữa sân và vì thế không có nhiều tình huống hãm thành từ cả chủ lẫn khách.

4.jpg

Sự trở lại của các trụ cột như Gattuso chưa đủ giúp Milan ra về với trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: AP.

Sau giờ nghỉ, thế trận nhàm chán trên vẫn không đuợc cải thiện. Không muốn trận đấu đi đến kết cục hòa, HLV Prandelli của đội chủ nhà quyết định tung Jorgensen vào thay Montolivo và chuyển sang chơi 4-4-2. Chính sự năng động của lão tướng người Đan Mạch bên cánh trái khiến tốc độ của trận đấu được đẩy cao hơn đôi chút. Nhưng cũng phải đến phút 76, cầu trường mới sôi động trở lại khi Mutu ghi bàn thứ hai. Từ một đợt phản công nhanh, Jorgensen rót bóng vào vòng cấm và khi các hậu vệ Milan bị hút theo chân sút to cao Luca Toni, tiền đạo người Romania đã có mặt kịp thời, tung cú sút má ngoài hiểm hóc, tung lưới Kalac.

Thế bị dẫn bàn buộc HLV Ancelotti phải tung hai con bài tấn công là Gourcuff rồi Inzaghi vào sân và chơi với sơ đồ 3 tiền đạo từ phút 78. Sự điều chỉnh này đã phát huy tác dụng và mang lại cho Milan bàn gỡ quý giá chỉ một phút trước khi hết giờ. Từ quả phạt góc của Gourcuff, bóng chạm người Jankulovski trước khi được Gilardino kết thúc gọn gàng bằng cú đánh đầu từ cự ly chưa đến 6 mét.

Kết quả hòa 2-2 giúp Milan kiếm thêm 1 điểm để qua mặt Messina đứng thứ 14 nhờ hơn hiệu số đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, Fiorentina vẫn dậm chân ở vị trí thứ 16 với 12 điểm sau 16 trận.

Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Frey; Ujfalusi, Dainelli, Kroldrup, Pasqual; Gobbi, Liverani, Donadel; Montolivo (Jorgensen, 62'); Toni, Mutu (Pazzini, 78').

AC Milan: Kalac; Cafu, Simic, Kaladze, Jankulovski; Brocchi (Inzaghi, 78'), Gattuso, Pirlo, Seedorf (Gourcuff ,'85); Kakà; Gilardino.

Bàn thắng: Mutu 20' pen, 76' - Gilardino 4', 89'

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/2006/12/3B9F16F0/

AC đá thế này thì vứt,Mutu ra đi,chán thế :(...
 
Milan ký HĐ với hậu vệ Argentina, Leandro Grimi


Trong nỗ lực trẻ hóa hàng phòng thủ đã "già lão" của mình, CLB AC Milan đã vừa đạt được thỏa thuận mua được hậu vệ Leandro Grimi của CLB Racing Avellaneda.
Theo khẳng định của tờ Clarin, CLB Racing Avellaneda đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 2 triệu euro của AC Milan để mua cầu thủ chạy cánh Leandro Grimi.

Grimi hiện đang được xem là một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Argentina mặc dù mới chỉ được đưa lên đội hình 1 của Racing Avellaneda kể từ tháng 8 đến nay.

Vào thời điểm này, Grimi đã lên đường bay sang Italia để tiến hành kiểm tra sức khỏe tại Milanello.Nếu như Grimi vượt qua được cuộc kiểm tra này, một bản HĐ có thời hạn 5 năm giữa Grimi và Milan sẽ được ký kết.

Với Grimi, Milan hy vọng đã tìm kiếm được người thay thế cho Marcos Cafu, người hiện đang phải chịu gánh nặng của tuổi tác khi năm nay cũng đã hơn 36 tuổi. Một thuận lợi khác nữa là Grimi đã có hộ chiếu Italia nên anh sẽ không chiếm mất một chỗ dành cho cầu thủ ngoài EU (hiện đã thuộc về Oliveira, Cafu và Kaladze).

http://badamgia.com/index.php?act=v...=9391&header=b3df9e884b686090606712e5c7022fdd
 
...bó bà nó tay, thằng éo nào cũng tài năng lớn...lắm tài năng lớn nhất thế...toàn báo lá cải...
 
...Arg thằng nào cũng thần đồng cả,bó mie tay,đc thể WC 2006 thằng nào bình luận trận Arg thắng 6-0 còn gọi Tevez với Messi là "truyền nhân của Maradona" =))=))...
 
happy new year cả làng :D chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, chúc AC ko bị xuống hạng =))
 
...Chúc mừng năm mới AC , Ac đã có 1 giáng sinh tuyệt vời, Gila đã ghi bàn, hãy hi vọng vào tương lai tươi sáng cho AC :x
 
...có thể nó là gian tế của 1 đội cài vào đội kia...;))
 
Back
Bên trên