...AC Milan có lẽ cần thay đổi nhiều...!!!

...Mịa, trò chơi chơi đi chơi lại vẫn mấy thằng đó, kịch bản rất giống nhau :))... năm 1 mua thằng nào, năm 2 thằng nào... :))
 
...mua rồi đá,chán thì bán,năm nào cũng vô địch lại chả chán,năm nay Juve ở B,chơi lại phát :D
 
đá thế nào mà đưng thứ 3-4 mới tài chứ. Chứ vô địch thì thằng nào chả làm được =))
 
...Từ năm ngoái đã nói rồi mà thằng Béc lút cu li có chịu nghe ae khuyên bảo đâu...ngu thì chít...
 
Chủ tịch Berlusconi “dốc bầu tâm sự” về AC Milan
berlusconi1212061-1.jpg

Giá mà Sheva có thể trở lại … (AP)

(Dân trí) - Chủ tịch AC Milan, Silvio Berlusconi đã lên tiếng khẳng định khát khao được thấy đội bóng mạnh mẽ trở lại. Trong đó cái tên đã đi vào lịch sử Milan, Andriy Shevchenko, cũng được nhắc đến như một phần của kế hoạch “phục hưng” Rossoneri.

AC Milan, niềm tự hào nước Ý, đã không còn là “ông kẹ” trong con mắt mọi đối thủ tại Serie A. Tại đây, từ vị thế của kẻ “bề trên” đầy hào quang, Milan đã tụt dốc thảm hại và với chỉ 3 điểm nhiều hơn khu vực cầm đèn đỏ, Milan trở thành một thành viên trong chuyến tàu lạ lẫm, tồi tàn và khốn khó đến cái đích mang tên: Trụ hạng.



Trong hoàn cảnh đó, sự lên tiếng của cựu thủ tướng Italia, đồng thời là một trong số những nhân vật quan trọng nhất của nền bóng đá nước này, chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi trên mặt báoGazzetta dello Sport, rất được chờ đợi. Và một cách thật bất ngờ, câu đầu tiên ông nói là về Andriy Shevchenko:



“Nếu tôi có thể quyết định tất cả, tôi sẽ đưa Shevchenko trở lại ngay lập tức. Tôi sẽ chào đón Sheva với đôi tay rộng mở. Nhưng nói thật lòng, tôi cũng thấy điều đó thật khó khăn vì Chelsea sẽ không nhả cậu ấy ra. Hãy cùng chờ đợi, biết đâu một ngày nào đó Sheva lại trở lại trong màu áo Milan”.



Những thông tin không chính thức liên quan đến việc Shevchenko có thể trở lại Milan đã ngập tràn các trang báo châu Âu chỉ 6 tháng sau khi anh dứt bỏ Rossoneri mà đi.



Đội bóng cũ của anh đã chơi rất tồi kể từ ngày đó, đến mức ngay cả HLV Carlo Ancelotti sau trận thua Lille 0-2 cũng phải phẫn nộ mà rằng: “Milan chưa từng chơi tồi như thế!”.



berlusconi1212061-2.jpg

Hình ảnh niềm vui chiến thắng của Berlusconi nay có còn? (AP)


Về vị HLV mình lựa chọn, Berlusconi nói: “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của Carlo Ancelotti, nhưng tôi không giận dữ như ông ấy. Hơn bất kỳ ai, tôi thất vọng với kết quả của đội bóng. Nhưng các cầu thủ đã chơi cống hiến, không thể gạt bỏ những nỗ lực của họ”.



Thông qua Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi cũng gửi thông điệp niềm tin đến Carlo Ancelotti: “Vị trí của Ancelotti là bất khả xâm phạm. Chúng tôi chưa bao giờ liên hệ với một HLV nào khác vì chúng tôi có niềm tin với Carletto”.



Vị chủ tịch đầy quyền uy của đội bóng giàu thành tích châu Âu nhất nước Ý cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút của Milan là do cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng nhất lịch sử CLB: “Chúng tôi có đến 9 cầu thủ đang chấn thương dài ngày, phần lớn trong số họ là những trụ cột ở hàng phòng ngự, nơi Cafu và Serginho đóng vai trò rất quan trọng.



Đội bóng đang chơi không hiệu quả vào thời điểm này. Tôi không quy trách nhiệm cho HLV và các cầu thủ. Đó là hậu quả của những phán quyết không công bằng giáng lên CLB trong mùa hè, chúng ảnh hưởng đến cả mùa bóng của chúng tôi”, Berlusconi buộc tội những phán quyết của FIGC sau vụ Calciopoli.

dida1212061-2.jpg

Đặt niềm tin vào Dida liệu có còn là sáng suốt? (AP)


Tuy nhiên, ông chủ AC Milan cũng làm dịu xuống những cơn sóng dư luận về việc Milan đang chuẩn bị khuấy động thị trường chuyển nhượng mùa đông hòng đem lại sức sống mới cho đội bóng:



“Tôi không thấy cầu thủ nào khả dĩ mua được có thể đem lại khác bịêt lớn cho độ. Nhiều người nói rằng cần phải thay Dida, nhưng cậu ấy là thủ môn số 1 thế giới trong mắt tôi. Cậu ấy đang chấn thương, nhưng sẽ trở lại và tôi tin cậu ấy sẽ ký hợp đồng mới”.



Berlusconi cũng bày tỏ tin tưởng rằng kỳ nghỉ đông sắp tới sẽ giúp Milan lấy lại thăng bằng và trở lại với phong độ đỉnh cao: “Sau kỳ nghỉ đông, chúng tôi sẽ lại là một Milan vĩ đại.



Một năm tồi tệ không thể lấy đi của Milan tất cả. Những thành tích đã đạt được tại trong lịch sử bóng đá Italia và cả châu Âu sẽ là động lực lớn lao cho Milan trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.


berlusconi1212061-4.jpg

Chiếc cúp C1 - thành quả vinh quang dĩ vãng của AC Milan. (AP)



Nói về Champions League, nơi được coi là đấu trường chính của Milan mùa giải này, Berlusconi tuyên bố: “Milan có su hướng chơi hay trước những đối thủ lớn. Vậy nên tôi mong gặp Barcelona hay Real Madrid ở vòng 2. Chúng tôi không ngại họ vì chúng tôi là Milan, đội bóng hàng đầu châu Âu với nền tảng sức mạnh từ quá khứ”.



Dẫu sao, chiếc khiên bạc danh giá Scudetto cũng đang hướng về thành Milano bởi đối thủ cùng thành phố với AC, Inter đang vững vàng trên ngôi đầu, bỏ cách đối thủ AS Roma đến 7 điểm.



“Tôi nghĩ đây là năm của họ, bởi Inter là đội mạnh nhất trong mùa giải Serie A dễ dàng nhất từ trước đến nay. Tôi cũng muốn nói rằng, một cách thật lòng, tôi thực sự mừng cho Massimo Moratti, người xứng đáng được tận hưởng những giây phút này”, Silvio Berlusconi kết thúc buổi nói chuyện.
 
Này thì mua với bán này
Đến lượt Berlusconi lên tiếng về chuyện Sheva

Chủ tịch CLB AC Milan Silvio Berlusconi đã lên tiếng rằng ông muốn được thấy Andriy Shevchenko khoác áo đội bóng “đỏ-đen” một lần nữa.

Bất chấp việc tiền đạo người Ukraina tuyên bố anh không dễ dàng đầu hàng số phận tại Chelsea. Nhưng rất nhiều người đang nghĩ rằng anh nên quay lại nước Ý, đó mới là nơi anh thuộc về. Tương lai của tiền đạo này sẽ được đánh giá trong trận derby thành Luân Đôn đêm chủ nhật giữa Chelsea và Arsenal.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Sheva đưa ra nhận xét rằng hệ thống thi đấu của HLV Mourinho không phù hợp với cách chơi của anh. Để đáp lại, vị HLV này cho rằng Sheva nên cố gắng nhiều hơn nữa hơn là ngồi than vãn. Có thể những khúc mắc đó sẽ là tiền đề cho sự trở lại Milano của tiền đạo này.

Cựu thủ tướng Italia phát biểu: “Nếu có khả năng, tôi sẽ mang Shevchenko về đây ngay lập tức. Nhưng chúng tôi cũng không thể ép cậu ấy được nếu cậu ấy không muốn rời Chelsea”.

"Tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay đón cậu ấy về đây”.

Tuy nhiên, ông cũng nhận ra rằng vào thời điểm này rất khó cho chuyện đó xảy ra bởi Chelsea không muốn nhả cầu thủ này.

“Thật sự thì ngay vào lúc này rất khó để đưa Sheva về đây, bởi vì Chelsea không dễ gì mà để một cầu thủ như thế ra đi. Chúng ta cần phải biết chờ đợi và xem xét tình hình”.

http://www12.24h.com.vn/news.php/150/131595

bán đi rồi mua lại,đúng là bó tay thật :))
 
Bốc thăm tứ kết Italia Cup: Milan thuận lợi

Thứ Tư vừa qua, Lega Calcio đã công bố kết quả bốc thăm chia cặp và lịch thi đấu Tứ kết Coppa Italia. Theo đó, chỉ có Milan là dễ thở nhất khi gặp đội bóng đang chơi ở Serie B Arezzo.
Các trận lượt đi bắt đầu vào ngày 10 và lượt về diễn ra ngày 17 tháng 1/2007. Inter Milan sẽ có chuyến làm khách tới sân Carlo Castellani gặp chủ nhà Empoli để tranh một vé vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Sampdoria-Chievo. Lừa bay là đội phải đá sân khách trước và thầy trò Luigi Del Neri sẽ gặp Sampdoria ở Genova ngày 10/01/07.

Ở nhánh còn lại, Milan có cơ hội lớn khi gặp Arezzo, đội đang xếp bét bảng tại Serie B. Trận lượt đi giữa 2 đối thủ này sẽ diễn ra tại San Siro trong khi Roma chạm trán người quen ở Serie A là Parma vào ngày 10/01 trên sân Olimpico.

Ngoài ra, Lega Calcio cũng công bố các trận bán kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 31 tháng Giêng còn trận chung kết với lượt đi và về được ấn định vào ngày 18/04/07 và 09/05/07. Tuy nhiên, Lega Calcio cũng sẽ tiến hành thương lượng với RAI về lịch phát song các trận đấu tại Coppa Italia và nếu có bất kỳ thay đổi nào trong lịch thi đấu, BTC sẽ có thông báo cụ thể trước từng tháng.

Các cặp đấu Tứ kết Coppa Italia

Empoli - Inter
Sampdoria - Chievo
Milan - Arezzo
Roma – Parma

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&pid=3&cid=8&id=9297

có mỗi Roma-Parma là hay
 
Back
Bên trên