...AC Milan có lẽ cần thay đổi nhiều...!!!

nhẽ ra với việc ăn đc cúp TG năm 2002 thì Cafu nên rút lui trên đỉnh vinh quang,nghỉ đi Cafu để Milan còn tiến lên đi chứ,thụt lùi quá sâu rồi >.<
 
...Hàng phòng ngự già nhất thế giới...1 kỷ lục của Milan :))...
 
...Mùa này còn thiết lập kỉ lục sút trúng khung thành :)):))...
 
Maldini - Cứu rỗi một Milan!

milan2611062-1.jpg

Maldini giúp AC Milan có được trọn vẹn 3 điểm. (AP)

(Dân trí) - Bàn thắng bằng đầu ngay từ phút 13 của Paolo Maldini đã giúp HLV Ancelotti thở phào sau trận đấu bởi nó đã đem về chiến thắng 1-0 khá mong manh cho AC Milan trước đối thủ khó chịu Messina.

Cho dù đối thủ là Messina, một đội bóng những năm trước đây chưa từng khiến thành Milano phải dè chừng thì giờ đây, HLV Ancelotti chấp nhận coi đây là trận đấu… “cân tài cân sức” bởi nếu một trận thua nữa cùng chuỗi thành tích nghèo nàn tại Serie A mùa giải này, thì chiếc ghế của nhà cầm quân đáng mến này khó lòng được giữ nguyên.

Rất may, khi hàng tiền đạo chỉ còn là cái bóng của chính mình với Inzaghi năng nổ và …mạnh mồm tranh cãi hơn là những cú dứt điểm thần sầu, một Gilardino bế tắc thì chính hàng thủ đã cứu vãn cho cả đội bóng.

Không chỉ thay nhau “bóp chết” tiền đạo đang là chân sút hàng đầu Rigano mà đích thân đội trưởng Maldini, trong những lần khoác áo cuối cùng với AC đã đánh đầu tung lưới đối phương mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng sọc đỏ đen.

Trở lại với trận đấu, áp lực sau 4 trận không thắng đã khiến các Rossoneri vùng lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Ngay từ phút thứ 9, ngôi sao trẻ Gourcuff trong lần ra sân chính thức hiếm hoi đã chuyền bóng như đặt nhưng lại bị Gilardino “mắm môi mắm lợi” sút bóng trệch cột dọc.

Và chỉ 5 phút sau, AC Milan khiến cả sân San Siro vỡ òa khi bất ngờ mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ tình huống đá phạt của Andreas Pirlo, bóng được treo vào vòng cấm địa của Messina và đội trưởng Maldini đã bật cao đánh đầu cực mạnh. Cho dù thủ thành Storari đã chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá. 1-0 cho AC Milan!

Sớm có được bàn thắng dẫn trước, Milan dễ dàng điều chỉnh nhịp độ trận đấu theo ý của mình. Ở giữa sân, các tiền vệ Brocchi, Pirlo, Gourcuff và đặc biệt là Kaka dễ dàng đẩy đối phương về phần sân của mình và thoải mái trong việc áp dụng các miếng đánh trung lộ và xuống biên của mình.

Phút 24, Kaka có cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một khi Gilardino kiến tạo đường chuyền dài vượt tuyến loại toàn bộ hàng phòng ngự Messina. Sau một nhịp khống chế hoàn hảo, tiền vệ người Brazil này lại tỏ ra quá “vô duyên” với cú sút chân trái quá thiếu chính xác.

Trước tình thế bị chủ nhà gia tăng sức ép, các cầu thủ Messina chấp nhận lùi về phòng ngự và chỉ cắm duy nhất tiền đạo Rigano ở phía trên. Dù vậy những tình huống phản công của đội bóng này cũng ít nhiều khiến CĐV tại San Siro phải lo “ngay ngáy”.

Cơ hội rõ nét nhất trong hiệp một của đội khách đến ở phút 31 khi Parisi thoát xuống biên và căng ngang thuận lợi để Rigano dứt điểm bằng đầu hiểm hóc. Rất may thủ môn dự bị Kalac trong phút xuất thần đã kịp tung người cản phá.

milan2611063-2.jpg

Kaka thi đấu rất nổi bật trong trận đấu. (AP)

Sang hiệp hai, chưa thể hài lòng với một bàn thắng được ghi, HLV Ancelotti thúc giục các học trò dồn lên tấn công. Và nếu như trong khung thành Messina không phải là một Storari quả cảm, có lẽ lưới của Messina đã rung lên không dưới hai lần.

Đầu tiên là tình huống phản công đầy ngẫu hứng của Kaka. Cầu thủ này sau một loạt pha bóng khuấy đảo bên hành làng cánh phải đã nhẹ nhàng chuyền bóng lại để Inzaghi từ tuyến hai lao lên dứt điểm đầy quyết đoán. Tuy nhiên Storari đã kịp đổ người và ôm gọn bóng.

Không nản lòng với cú sút hỏng ăn, hàng công Milan miệt mài dâng lên hòng gia tăng cách biệt. Liên tiếp trong vòng 2 phút 80 và 82, lần lượt Kaka và Gilardino tung ra cú sút cực kỳ hiểm hóc nhưng đều bị thủ môn Messina tung người phá bóng.

milan2611064-2.jpg

Tiền vệ trẻ Gourcuff dễ dàng hòa nhập
vào lối chơi của Milan. (AP)

Và ngay cả trong tình huống cuối cùng trận đấu, Kaka sau pha phối hợp đẹp mắt với Brocchi đã xâm nhập được vòng vòng cấm đối phương. Song một lần nữa, “bàn tay nhựa” của Storari không cho Milan thêm một lần thành công.

Thắng lợi 1-0 trước Mesina chỉ giúp đội bóng sọc đỏ đen có được 11 điểm sau 13 trận đã đấu. Một kết quả không thể làm hài lòng BLĐ cũng như CĐV đội bóng.

http://www.dantri.com.vn//The-Thao/2006/11/154621.vip

Mal tỏa sáng đúng lúc quá,bravo ^^
 
trông chờ vào một thằng già thì bao giờ mới tiến bộ được hả Milan /:)
 
và thế là Mal nhà ta lại :))

Maldini xem xét lại khả năng chia tay sân cỏ


Sau khi ghi bàn duy nhất mang về chiến cho Milan trước Messina, đội trưởng Maldini đang xem xét khả năng rút lại tuyên bố chia tay sân cỏ trước đó.

Đầu tuần qua, đội trưởng Paolo Maldini của Milan đã đưa ra những tuyên bố rằng anh có thể sẽ nói lời chia tay sân cỏ vào tháng 6/2007, thời điểm anh bước sang tuổi 39, sau khi đã gặp phải những chấn thương dai dẳng ở đầu gối phải.

images1167685_Milan_win.jpg

Maldini chia vui cùng các đồng đội sau bàn thắng vào lưới Messina

Tuy nhiên, sau khi ghi bàn duy nhất vào lưới Messina, giúp Milan tìm lại được cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận chỉ biết thua và hòa, “Il Capitano” (đội trưởng, tên thân mật do các CĐV Milan đặt cho Maldini) đang xem xét lại những tuyên bố trước đó của mình.

“Tôi vẫn có thể tiếp tục, bởi vì tôi hài lòng với những gì mình đang thể hiện. Tuổi tác luôn là một gánh nặng, nhưng tôi tin rằng mình vẫn còn có thể giúp được cho đội bóng. Nếu tôi cảm thấy có gì đó thay đổi, tôi cũng có thể kết thúc sự nghiệp của mình ngay lúc này”, Maldini phát biểu.

“Tất nhiên là mọi chuyện còn phụ thuộc nhiều vào cái đầu gối phải, liệu nó có cho phép tôi tiếp tục thi đấu hay không. Từ bây giờ cho đến tháng 6 năm sau, chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Hiện tại, rất nhiều CĐV Milan mong muốn Maldini tiếp tục ở lại thêm một mùa nữa để giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn, vì tiếng nói và tầm ảnh hưởng của anh rất lớn. “Il Capitano” đã có 28 bàn ở Serie A sau 592 trận (cầu thủ chơi nhiều trận nhất), tất cả đều trong màu áo Milan.

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea0506/2006/11/637832/
 
...Thằng già tham đếch chịu được...Nó ko chia tay bóng đá thì kệ mẹ nó, cho nó xuống đội trẻ mà đá...Bọn AC mà ngu cứ bám lấy thì sớm muộn cũng theo Juve xuống SerieB...
 
...Biết đâu được đấy...^^
kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới khả năng AC sẽ chiều mộ vài thằng Hậu vệ... Giờ hàng hot hơi bị hiếm, mấy thằng trẻ lại chưa đủ đáp ứng...Ko nhiều hi vọng cho AC...
 
...Bây giờ may ra có chú Cassano có vài đội nhảy vào tranh, hàng hot hết roài...
 
nó cũng chả muốn ở lại Real đâu, Real cũng ko muốn giữ nó, ra đi là đúng rồi :-s
 
Back
Bên trên