A3-Mai Châu-Nhớ mãi...:x

Nguyễn Việt Hà
(katyta)

New Member
Chào cả nhà...em vừa về là lao ngay vào phong tắm..xong xuôi đánh 1 giấc..và bi giờ thì lên thăm cái topic của dân nhà mình chút...hì..nhân tiện kể lể cho mấy nhóc ko đc đi...:D
Công nhận là lớp mình lần này đi gặp nhiều chướng ngại vật thât..hic...nào là trước khi đi...rồi chờ xe mỏi cổ mãi mới đến..rồi đi đc thì cũng mòn mỏi chờ ở giữa đường vì đường lên Mai Châu đang sửa ko đc đi..đấy là chưa kể đến chuyện đường bụi mờ mắt...cùng với 1 cơ số rắc rối khác...hic...
Nhưng cái chính là dân tình nhà mình vẫn vui vẻ quyết tâm làm cho chuyến đi đến chết ko thể quên nổi...Mà đúng là ko thể quên đc thật...cả một chuyến đi dài như thế..vui ko thể nói hết..phải công nhận A3 chúng mình tinh thần đoàn kết trên cả tuyệt vời..dù mệt mỏi nhưng lúc nào cũng động viên nhau cố gắng..cám ơn tất cả....:x
Buổi tối hôm 25-12....Dân tình nhà mình vì nghèo..hic..ko có xiền(tức là thứ mà người ta gọi là money í ạ) đi xem gái làng nhảy múa..đành tập trung lại làm quả Văn nghệ cây nhà lá vườn..Ngay lập tức,đồng chí Huy mang đến ủng hộ cho anh em một bọc bỏng ngô(ko hiểu thó ở đâu ra..:p )..Và cả nhà mình quây lại thành một vòng..cùng rống..í nhầm...hát vang lên...bỗng.. rầm rầm..(may mà nhà sàn người Thái làm chắc chắn..)...úi giời ơi(câu này em mượn của thầy Đàn :p )cả lũ đứa nào đứa nấy nằm đè lên nhau tranh cướp gói bỏng ngô đẻ ở giữa..khổ..lũ quỷ...Lại còn nhóc Nam Khánh,Huy,Diệu Hoàng,Mèo phải làm trò múa minh họa bài 'Một con vịt..Đội kèn tí hon...Giã gạo đêm..'..ăc ăc..đến là lố..còn cả lũ léo nhéo can tội chơi ăn gian,chưa hát hết bài đã xông vào cướp bỏng..thế là tha hồ mà nối đuôi nhau là trò 'Bò lúc lắc'..ngoáy ngoáy ngoáy..... hahaah..ngu ko chịu đc..:))
Tiếp theo đó là màn đốt lửa trại..phải đi bộ hơn 1 cây số mới đến đc chỗ đốt lửa..mỏi và lạnh..nhưng khí thế vẫn cứ hừng hực...Mịa..phỉa công nhận là dân tình nhà mình thể hiện màn nướng gà ngon ko kém nhà hàng 5*..đấy là chưa nói đến quả sắn nướng mà theo như lời đồng chí là 'nướng xong ko biết đâu là sắn đâu là củi nữa..' :))...chu choa.. =P~ hò hét đến mệt nghỉ luôn..Mà hôm qua gọi điện cho bọn ở bên kia: Ổi ,Thục,QA ,Quyên..đứa nào cũng xúc động tràn trề và tiếc rẻ..chuyện ,hò -hét- cười ầm ĩ như thế :D..Chỉ tiếc là ko biết số Đt của Minh Hằng và Dê Quốc Bình,thêm cả gọi cho Linh heo và Dũng đi~ ko đc..đã thế máy của 2 đứa chúng mày còn đặt chế độ tự đọng trả lời..hic...(làm tao mất công mất của đến tận 4 lần đấy,nhất là máy của con Linh heo í..hic..:(( :p )Định cho lũ xa dân mình đc bổ sung tình cảm quê nhà..Nhớ chúng nó kinh dị..Phải công nhận năm nay đi vui nhưng thiếu giọng ca éo éo của chị Linh heo và vịt cồ của thằng chồng iem (tức Dũng..đi~ í ạ),khoản văn nghệ trên xe phục vụ bà con là kém nhiệt tình đi hẳn..:D :x Kì này về đề nghị chúng nó 'diễn' bù nhỉ...:))
Mà thông báo tình hình mê tín của nhà mình,đặc biệt đới với đối tượng chị em, đang phát triển từng giờ một mạnh mẽ và dâng cao...Đầu tiên là được bắt nguồn từ 'Thánh cô' Huệ (iem cũng ko hiểu 'Thánh cô' là gì đâu ah,chỉ thấy chúng nó gọi thế iem cũng theo luôn...:p ),và đc lan rộng rộng dần..Kỉ lục là một đêm ko ngủ của một số lượng khá đông đảo các fan hâm mộ 'THẦN CHÉN'..Ai muốn thử ko?Mời liên hệ với các chị iem A3..đảm bảo..........chậc....kì lạ và thú vị lém...:)) ;;)
Í...quên màn báo động tiếp về tình trạng lạm dụng....phim trưởng wa' nhiều,cái này cũng thuộc về chị em...Bi giờ á...các nường nhà mình á...toàn đc đặt nickname,à ko,gọi là danh pháp mới đúng(cái này nghe như danh pháp Quốc tế trong môn Hóa í nhỉ...:p )..nào là Nhậm Doanh Doanh,Hồng tỉ tỉ,Dung Nhi..ặc ặc.em cũng bị lũ quỷ í..hic..gọi là..hic..Hà cô nương..mịa nghe chuối tởm...:(( ...Lũ này đề nghị Cường đại ca cho thuốc ko bệnh ngày càng khó cứu vãn....#o :p
..............
Ok..................tổng kết lại là đỉnh của vui..A3 mà..lại chẳng ko........ưm.........bi giờ thì anh em ngủ sớm nhé,mai còn đến trường đúng giờ nữa..ngai wa'..:p
Lũ ở nhà thấy thế nào..nghe kể lại cũng đc cộng hưởng không khí rồi nhỉ...Thích nhé!!! :D
Cảm ơn cả nhà,cảm ơn cả cô chủ nhiệm và các bác phụ huynh đã giúp đỡ hết sức nhiệt tình để dân tình mình có một bữa đã đời như lần này...chết ko quên nổi...:))
Luv A3..................:x :D ;)


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày cứ kể thế làm tao lại thèm.Hic, cuối năm đi tiếp cả lớp nhá, đầu năm lên núi, cuối năm xuống biển.Thế mới vui.Công nhận là hậu quả đi Mai Châu hơi bị thê thảm.Lớp có 38 đứa thì phải 30 đứa phát điên, bệnh không chịu được, chúng nó toàn gọi tao là tỉ tỉ muội muội gì gì đấy.Đến là nhục.Sự thay đổi tích cực nhất thuộc về co Chủ Nhiệm.He, cô vui tính hẳn lên.Chắc nhờ nói chuyện nhiều với bố bạn Huy.Tao thấy thằng Huy bảo bố nó vui tính lắm.
 
Hà à , vì mày mà tao phải post bài đấy nhé , ko thì tao cũng chẳng post đâu , Hù , hôm qua tao chắc chắn là đứa đen nhất chuyến đi , đen thế nào thì mọi người đều biết rùi đấy . nhưng mà tao cảm thấy rất vui vì được ăn nhiều hơn chúng mày , cám ơn các bạn đã nướng gà và sắn cho tớ :D:D:
Tao chỉ nhớ nhất là cái lúc tao nắm ở nhà đấy thấy cảnh mèo đuổi chuột cơ , hò , hấp dẫn cực kì .
À mới cả chuyện bói chén nữa chứ .
Bói 10 câu , câu đầu tiên đúng , 8 câu sai , còn câu còn lại thì hỏi về một chuyện mà tao ko biết :( ...hic ...
Thế mà vẫn thích bói mới lạ chứ .:D
 
Vân ơi..đấy là mày ko đc chứng kiến lũ bênh đấy làm trò lố ở trên Mai Châu đấy..kì này chắc cả nhà mình đi đâu cũng chỉ nghe thấy toàn khẩu ngữ Kiếm hiệp Kim Dung thôi...chậc..
Mà tao quên chưa công bố là lớp mình vừa thành lập 'ĐỘI CHE BÁO'...chuyên phục vụ cho những cá nhân nào có 'nỗi buồn ngoài í muốn bất chợt đến trên đường đi'....:p
 
Ly ah...Phải đen đủi như thế thì mới thấy hết đc sự quan tâm của bon tao với mày chứ...nhỉ...
Mà Sơn Tùng tình củm lắm nhé...cầm xiên gà cho mày suốt hơn 1 cây số đấy..chậc...còn con Mai chó với cả tao chỉ vác cây sắn về cho mày có gần 2 km đường bộ thôi..hic..hihihi :p :D
 
Miẹ...chúng mày sướng thế...Tao cũng tưởng tượng được là rất vui..Tiếc qua tao ko được đi :(( :cry: The Giáng Sinh tao về làm quả đi tiếp nhá,Bãi Tre cũng được..Mà cô chủ nhiệm vui tính hơn là phải rồi vì hình như lần này đi ko dính...vụ nào :-"
 
Vụ giè...cả cô cả trò về được đến HN là may đấy :p . Lúc nhìn cái xe của cô nó từ từ tụt xuống dốc tao tưởng ......:D
 
í Vân kia...sao lại ko về đc chứ...Lên dốc thì tụt xuống có chút xíu thôi..còn đâu vẫn lao đều đều đấy chứ...Về 'đúng giờ' thế cơ mà...:p :))
 
Mẹ ơi , con chả hỉu mẹ với cả con Hà đang nói gì nữa , :D hehe , 2 người này toàn là câu bài thôi .
Mà lớp mình chẳng biết đến cuối năm có được đi tiếp ko nhỉ , nếu được thì chắc là đi Sa Pa mọi người nhỉ , em mong suốt mấy năm mà chưa có được đi
 
Sao chúng mày cứ câu bài thế nhể? Chúng mày biết đây là lần đầu tiên Việt Hà nhà ta post bài dài thế này không? :D Hà nhể? Gớm chửa, chị ấy post được 1 bài mà đi quảng cáo khắp làng trên xóm dưới, gặp em trên lớp cũng nhắc post bài, nhìn cái mẹt em trong hàng net cũng bắt post bài, đến offline mess cũng không tha! :D
Hé hé, thôi thì tao là tao quý mày lắm, yêu mày lắm đấy nhé, tao mới chui vào đây câu bài cùng chúng nó cho nó có không khí! ;;)
Uh, thi xong đi Sapa 1 chuyến đê, lần này thì dù có thế nào em cũng phải đi! :)
 
Chuyến này đi khủng khiếp quá cả nhà nhỉ...Lúc ngồi trên xe cùng cô CN, tớ cứ tưởng sẽ ko bao giờ gặp lại lớp mình nữa....Bánh xe cách mép vực 20cm nữa thôi là đi :mrgreen:
T.Mai ăn nói cẩn thận..Muốn tớ đi để làm loạn hả :>

Đêm thứ 7 mình nướng 2 con gà...Cứ gọi là ngon hết chỗ chê ... Gà của tớ thơm, giòn, chín tới, chính là con gà đem cho Hồng Ly đấy...:))
 
Cường đại ca ơi..bốc phét nó vừa thôi..cách 20cm thì có mà bi giờ mở hội với nhau ở tít dưới 1000km đất ah..
Mà con MAI ko phải rủa nhau thế đâu nhá...tao thương mày phải ở nhà..nhưng bi giờ thì cho đáng đời lắm..:))
Con Hương post bài rồi hả..có thế chứ..iu mày lém...:-*
...ui..thèm ăn gà nướng wa'...:p
 
Ah,Hương ơi,mày thấy công trình của tao ok ko?Viết bài thế này mới à viết chứ,nhỉ..:D ..Nhớ ủng hộ bạn nhé!!!
:p :x
Cả con Hồng Ly nữa..mà cấm chửi tao câu bài đấy..ko thì nghỉ chơi với mày luôn..Mau chuộc lỗi post bài vào đây nhanh...:)) :p
 
chúng mày hiểu tao nhờ? tao chỉ ... mà hiểu hết cả ý tứ của anh em. đúng là Huynh đệ lâu năm.Em thì không định loạn lạc gì đâu Chu k k ạ ! Nhưng tớ vẫn chưa hiểu gà lớp mình lấy đâu ra??? ăn cắp của người ta.Hèm hèm,không tốt. Nghe đây: Không được lấy gì của dân,cái kim sợi chỉ cũng không được lấy,nhưng con gái của dân thì thoải mái,anh em ta cứ lấy :D
 
Hờ, tao ủng hộ mày phát nữa này, Hà! :D
Chúng mày phải nhớ lời thầy Hiền dạy hôm nay là: Đi chơi không tiêu tốn cái gì ngoài thời gian, không bỏ lại thứ gì ngoài những dấu chân và không lấy đi cái gì ngoài những tấm ảnh! Đấy, không có đạo luật lấy gà qué với con gái nhà lành đâu đấy! :D
 
chà, mày viết bài công phu thiệt đó, Hà ạ :p Hôm đấy sau khi về tao cũng đã vội lên net định post bài nhưng ko hiểu sao ko vào được HAO gì cả :( cú ko chịu được :D thế là sau đấy lên thì đã mất hết cảm xúc dạt dào để viết :((, vả lại lúc đấy cũng đã thấy bài của Việt Hà tường thuật lại chi tiết rùi :)

Chuyến đi Mai Châu lần này có biết bao nhiêu la gian lao và vất vả nhưng chắc chắn sẽ là một chuyến đi chơi để lại nhiều ấn tượng với tất cả lớp mình :x
"A3- Mai Châu- Nhớ mãi :x "
(tự nhiên lúc này nhớ đến vụ CHE BÁO của nhà mình .. buồn cười đến đau cả bụng :)) )

nhắc đến chuyện bói chén, chẳng biết là thực hư ra sao nhưng chỉ tại thần chén đã phán một câu (ko biết đúng hay sai) làm tao suy nghĩ linh tinh từ lúc đấy đến giờ :((..., làm cho chuyến đi vừa rồi của tao cũng bị buồn đi chút chút :D

ui, mong là vì con ko thành tâm nên thần chén đã trả lời sai câu hỏi đó của con.....
 
Lam Giang..đừng nói nạn nhân của vụ Thần chén đấy vẫn còn nha...Riêng vụ ngu ngu Minh Nguyệt thần giáo đã đủ làm tao ức chế..oẹ...đấy,lại bệnh tái phát rồi...:))
Hôm nay tao suýt dính chưởng bị chúng nó thu nạp vào làm nô tì..mịa..thực ra chúng nó mà cho tao cái danh gì ngon ngon chút như món gà nướng..chậc..tao cũng ok con gà đen liền..nhưng...hic..ko thể,,,:)) :p
 
Mai ơi..còn giai nữa giải quyết sao????...chị em thiệt thòi wa'...ko ổn rồi...
Mà mày ko biết hả Mai..lũ gà thơm ngon béo bổ đấy là do giai làng đem đến cho chúng mình đấy...tất nhiên là sau khi thanh toán đầy đủ bằng cái thứ mà đc gọi là money..:D :p :)) Chứ bọn tao nịch sự nhớ...ko thèm làm chuyện của nũ vô học nhớ...:)) (nghe ngu ngu...có phải mình ko nhỉ..:p )
:)) :)) :D
 
Hậu quả của vụ đi Mai Châu là giờ đây em đang phải chịu cái tình cảnh thét ra lửa một cách ko mong muốn
Rát họng quá
Sáng ho , chiều ho , tối ho , đêm ngủ cũng ho , chả biết nằm mơ có bị ho ko nữa :(
 
Back
Bên trên