A3-Mai Châu-Nhớ mãi...:x

Ùa..thx Hằng nhá..chậc..lũ quái đản kia chúng nó chẳng chịu chăm lo cho cái toipc này tẹo nào cả..hic..mặc dù iem đã nhẹ nhàng tử tế năn nỉ lũ chúng nó..hic...
Có lẽ iem nên đề nghị với mod tạm ngừng cái toipc này lại thôi..:(..đau đớn...:(
:p
 
Hà ơi , bắt được một cơ số người đi chơi là sung sướng hạnh phúc lắm rùi , còn đòi hỏi giề nữa , mà lock cái này lại là đúng đấy , hic... chẳng còn ma nào cả
 
Nào nào, không chơi lock topic này lại nhớ! Con Hà muốn nó tụt luôn đấy à? Nếu để thế này, ít người vào thì ít, nhưng nếu muốn thì vẫn moi nó lên được, chứ lock vào rồi là nó tụt là tụt luôn đấy! :D
Con Hà nó nói cũng có phần đúng, mỗi người nên cố gắng vì tập thể 1 chút, chả còn bao lâu học cùng nhau nữa đâu, mấy tháng nữa thôi, nhanh lắm chúng mày ạ!
 
Hương ah..thôi..để lock lại..khi nào tụi mình làm chuyến tham quan nữa:p..lại mở ra post bài tiếp..có mở lại đc ko nhỉ?..như thế sẽ có nhiều cái để viết hơn..chứ cứ như thế này..toàn câu bài thôi..mà cũng nhạt nhẽo,mất hay đi..đúng ko???!!!
:x :D
 
thế thui, đừng có câu nữa...

bài này của tao là chốt hạ rùi đấy nhá... :)) :)) :))
 
Tuyên bố..dừng toipc này lại đây..
ok... bibi..hẹn ngày gặp lai..cấm nhóc nào post vào đây nữa nhá...:x :D
see you soon..............:x ..:-*
 
Back
Bên trên