::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

t1 : mày edit lại thì tức là những gì mày nói ko chính xác thì mày mới edit đúng ko

t2: xong việc, ko có ý kiền về cái này

t3: tao ko khang wg hkawng là nói xấu và mày muốn nói xấu, tao bảo lỡ thôi

định viết dài cơ nhưng vừa bắn với con vợ xong, ghê quá ăn đứt mình

lại sắp go pro Sc với khánh nên ko có hứng
 
Re: A2- Where legends are made :D

công nhận cũng thấy giống, bạn mới vào hòa đồng fết chơi vui phết tính cug~ khá hay tuyển đấy ;)
nh mà sao thik' ăn lẩu lại nói thế tớ thấy boyz lớp mình lịch sự chơi vui đoàn kết có j` đâu cậu :(
mà thôi các cậu k cãi nhau nữa có j` giải quyết chỗ khác để trên này ảnh hưởng k khí bạn ý có vào cug~ k hay ;)
mà đ m cậu chảy web lớp mình thế nào rồi cậu =P~ :D
nhanh nhanh cho cái đồng phục lớp ra nhé nhìn đồng phục mùa đông như k' ý mặc thế xong khoác thêm cái áo khoác ngoài nữa thì bựa 8-}
 
Re: A2- Where legends are made :D

:)) hehe, bao ban moi rang lop chung ta van con nhieu ban hay ho lam nhe(dac biet la tao):))
 
Re: A2- Where legends are made :D

> . < đặc biệt là tao , cái câu này nếu mày nói thì phải doubt lại tùng ạ :))

để bài này 1 ngày , số bài = số năm sinh , yêu quá :D :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Lê Hữu Sơn Tùng đã viết:
t1 : mày edit lại thì tức là những gì mày nói ko chính xác thì mày mới edit đúng ko

đọc lại :


Chue đã viết:
Thứ nhất tao ko nghĩ đấy là nói xấu nên tao edit mà là vì đúng như mày nói _ nên từ từ , mới quen ko nên nói ngay như vậy rite ?

một vấn đề mà nói đi nói lại cho đối phương phát mệt lên vẫn chưa thấm :)

To Trà Phương : cũng giống thật 8-} giống lúc cười , em giỏi đấy 8-} gái nầu có khác =)) :-? bây h đề nghị HN lên tiếng :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

thôi hơi cụt hứng cãi nhau rồi :)) :)) , thích go pro hơn , nếu bạn nào thích cãi tiếp thì nói một câu chiến tiếp

@chuê: chốt lại thế này

tại vì mày ko biết nó thế nào nên mày edit đúng ko, ko phải là trong chuyện này mày sai trong cách nói năng và dùng từ à , tao ko bảo là những lời ý sai ( vì có thể nó đúng) nhưng có phải mày sai khi tự nhiên mày nói thế ko, cùn thế

mày ko nghĩ đó là lời xấu, nhưng mày ko thể biết người khác nghĩ thế nào về việc ý, tại vì mỗi người một ý kiến ( theo mày nói) nên hãy cẩn thận những lời mày nói, ko đụng chạm người khác khi mày chưa biết ng ta thế nào,

mày edit lại rồi thì thôi, đây là vấn đề nhỏ để nói đến cái to hơn là ko biết ai thì đừng nói gì, và cẩn thận với lời nói mình, có thể đối với mình ko xúc phạm nhưng ng ta là có thể
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

hehe số post = năm sinh đẹp quá --> để 1 tuần chơi .........
từ ngày 29/9
 
Re: A2- Where legends are made :D

bão về ..............
Tâm bão đang tàn phá Đà Nẵng

Hiện Đà Nẵng đang có 64 khu dân cư bị ảnh hưởng nặng do ngập úng. Mực nước sông Hàn sáng nay đã dâng lên rất nhanh, nhấn chìm đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo vào biển nước.

Theo quan sát của phóng viên từ tầng 11 của tòa nhà Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (DVTV), toàn thành phố đang ngập chìm trong gió bão và nước dâng. Sức gió giật cập 12 kết hợp với triều cường đã tạo ra những cột sóng cao hơn 3 mét ven bờ biển Đà Nẵng.

Đường Nguyễn Tất Thành chạy từ đèo Hải Vân đến trung tâm thành phố đã bị sóng biển tràn qua, nhiều nhà dân nằm sâu bên trong bị sóng biển tràn vào nhà.

Tại tòa nhà 11 tầng của DVTV, toàn bộ hệ thống kính ốp và cửa kính các khu làm việc đã bị gió bão đập nát gần như toàn bộ. Các tổ phóng viên thời sự và bộ phận phát sóng đã bị chia cắt nên việc truyền tin giữa các phòng ban trong cùng tòa nhà này cũng rất khó khăn.



Từ 8 giờ tối 30/9, trên các đường phố Đà Nẵng đã vắng hẳn bóng người. Chợ Cồn, Chợ Hàn và các trung tâm thương mại đã đóng cửa trước 17 giờ chiều qua. Công an TP Đà Nẵng đã bố trí 100% lực lượng bám sát địa bàn để bảo vệ tài sản của nhân dân. BCH Quân sự QK5 cũng đã điều động xe lội nước cùng tham gia tuần tra, kiểm soát trên các đường phố. Hiện tại, các lực lượng này vẫn đang túc trực và sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.



Theo ghi nhận ban đầu, thiệt hại tính đến 7 giờ sáng nay đang tập trung tại các khu vực ven biển thuộc các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu... với hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều cây cối gãy đổ.



Theo thông tin nhanh từ BCĐ tác chiến tiền phương, đến nay các khu vực bão đổ bộ vẫn chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nào về người. Ghi nhận trực tiếp của phóng viên cho thấy rất nhiều nhà dân bị tốc mái, một số người đã bị thương do bão.



Tại đoạn đường Nguyễn Công Trứ, nơi phóng viên đang có mặt, một mái nhà đã bị bão bốc lên và tấp xuống mặt đường, nhiều cột điện, đèn đường bị gãy, đổ. Tại khu nghỉ mát Furama, hầu hết các lều cọ dựng ven biển đã bị gió bão cuốn sạch.



Hội An: Nhà cổ run bần bật






Gió giật trên cấp 10, cấp 11, biển động dữ dội. Từ đêm qua đến sáng nay, sức gió ở Thị xã Hội An - tỉnh Quảng Nam mạnh lên từng phút. Hội An đang bị quăng quật trong những cơn mưa lớn với tiếng gió rít đến rợn người. Nếu bão cấp 12 tràn qua, phố cổ khó chống đỡ!



Thông tin cập nhật đến 11 giờ trưa nay cho biết, một số ngôi nhà cổ đã bị hư hại nặng khi bão đổ bộ.



Theo thông tin mới nhất từ BCH PCLB tỉnh Quảng Nam, tại thị trấn Prao huyện Đông Giang gió đã giật sập 3 ngôi nhà, làm tốc mái 7 căn nhà khác và mưa lũ khiến 5 nhà phải di dời do ngập lụt. Ở các huyện Đông Giang, Núi Thành, người dân hầu như đã bị cô lập do đường sá bị sạt lở, không thể liên lạc với bên ngoài.



Thiệt hại lớn nhất ở tỉnh này đang thuộc về Hội An. Các vùng ven biển Cẩm Châu, Cửa Đại hàng chục tàu thuyền do song đánh đã va đập vào nhau gây vỡ chìm. Tổng thiệt hại chưa thể thống kê được. Tại khu phố cổ này, đã có một số nhà dân bị sập, một số ngôi nhà nằm trong chương trình bảo vệ nhà cổ đã bị tốc mái. Hiện đã có 1 người dân Hội An bị thương.



Từ đêm qua đến rạng sáng nay, mưa to và rất to kéo dài bao phủ toàn tỉnh Quảng Nam. Gió mạnh trên cấp 9, giật trên cấp 10, 11 đã khiến nhiều cây to bật gốc. Gần như tất cả các vùng trong tỉnh đều bị cúp điện để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.



Tại Hội An từ 1 giờ sáng ngày 1/10 đã có gió lớn và sóng rất to. Lượng mưa từ đêm hôm qua đến sáng nay rất lớn, cộng với thủy triều dâng cao trên 10m, theo dự báo chắc chắn sau bão sẽ có lũ lớn trên sông.



Từ thị xã Tam Kỳ, PV Dân trí đã nối được thông tin với ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND thị xã Hội An. Ông Giảng cho biết một số tình hình cụ thể tại Hội An như sau:



Khu vực Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) nước biển dâng trên 10m. Hiện tại thì Hội An chưa thống kê thiệt hại tại Cù Lao Chàm, nhưng theo chính quyền Hội An chắc chắn là có thiệt hại. Tùy theo diễn biến của bão, Hội An đang chỉ đạo các lực lượng ở ngoài đảo có kế hoạch ứng cứu khi xảy ra sự cố. Để giúp xã phòng chống bão, Thị xã Hội An đã chuyển ra đảo 1 tấn dầu và 10 tấn gạo để có thể cầm cự được trong vòng 7 ngày.



Khu phố cổ là điều Hội An quan tâm thứ hai, đến bây giờ chưa có ngôi nhà nào bị sụp đổ hoặc bị hư hại. Tuy nhiên, trong đêm, rất nhiều cây cối ở xã Cẩm An, phường Cửa Đại đã bị ngã đổ. Tại Cửa Đại ít nhất đã có 3 ngôi nhà và 1 Xí nghiệp chế biến thủy sản bị tốc mái.



Gần 500 du khách nước ngoài được sơ tán vào khu vực nội thị từ trưa hôm qua được quan tâm chăm sóc chu đáo nên nên họ vẫn chưa có ý định rời khỏi Hội An.



Mực nước sông chưa vượt các mức báo động 1 như dự kiến khiến chính quyền Hội An rất quan tâm và lo lắng, bởi điều này dễ gây tâm lý chủ quan, người dân rất dễ bỏ nơi sơ tán quay trở về nhà nếu không có sự quản lý. Chính vì thế, hiện nay Hội An đã có chỉ đạo các đơn vị khuyến cáo nhân dân không đựơc rời khỏi nơi trú ẩn nếu không có lệnh.



Tình hình giao thông ở Hội An hiện ở cấp độ rất nguy hiểm. Việc đi trên đường nếu chủ quan rất dễ gây ra tai nạn. Bắt đầu từ 2 giờ sáng nay, Hội An đã phải cắt điện toàn bộ để đảm bảo an toàn, thị xã chỉ dùng máy phát diện ở những nơi cần thiết.




Quảng Nam: Mưa lớn, gió to gây mất điện và đổ cây hàng loạt

Theo thông báo mới nhất của đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ lúc 4 giờ sáng nay, lượng mưa trung bình đo được ở Quảng Nam là 40mm, trong đó lượng mưa lớn nhất là ở Nam Kỳ là 57mm, Nông Sơn 55mm, Ái Nghĩa 41mm…

Tại các vùng ven biển, biển động dữ dội, gió bão khốc liệt, nhiều cơn sóng tràn bờ, tràn lên cả đường vào các khu dân cư.

Ở đất liền, sức gió mạnh trên cấp 9. Riêng Tam Kỳ giật cấp 9, cấp 10; Cửa Đại (Hội An) giật trên cấp 10, cấp 11; Thăng Bình giật trên cấp 10…



Qua quan sát của PV Dân trí, nhiều cây cối ở đây đã bật gốc, đổ rạp vì gió bão. Hiện tại chỉ một số khu vực như huyện Tam Kỳ, Thị xã Hội An và một số khu vực nội thị là còn có điện chạy bằng máy nổ để đảm báo trực chiến. Còn lại tất cả các vùng khác đều bị cắt điện hoàn toàn.



Do mưa to nên mực nước sông lên nhanh và vẫn tiếp tục lên nhanh nữa. Trên sông Vô Gia tại trạm đo Ái Nghĩa đo được 5,9m (dưới báo động 1 là 1m). Sông Thu Bồn tại trạm đo Nông Sơn là 5,3m; tại tram đo Giao Thủy là 2,35m (dưới báo động 1 là 3,45m); ở trạm đo Câu Lâu là 1,43m (dưới báo động 1 là 0,67m)…



Mặc dù mưa bão bắt đầu hoành hành nhưng mạng thông tin liên lạc ở Quảng Nam vãn được đảm bảo thông suốt. Hiện toàn tỉnh đang bị bao phủ bởi những cơn mưa rất lớn và dự báo tình trạng này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài.



Các thông tin về thiệt hại nhà cửa, vật chất sẽ được Dân trí liên tục cập nhật...
 
Re: A2- Where legends are made :D

Dây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ấy không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hoi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Anh ấy có nhieu kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã đưa đúng chỗ. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng cho đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin tưởng vào anh ấy. Anh ấy đã làm nhieu lần trước đây rồi. Nụ cưoi dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng. Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn nữa. Và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn chạy khắp cơ thể và dưong như một tia máu đã chạy ra khi anh ấy đang tiếp tục. Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hoi bạn có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng bạn lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.

Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy anh ấy bên trong bạn. Sau một vài giây phút bạn thấy đieu gì đó cháy bùng lên và anh ấy lấy nó ra.

Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả ngưoi vì đã xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cưoi ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cưong từ trước đến nay chưa thấy.



(Xem tiếp phía dưới)











Bạn mỉm cưoi và cảm ơn nha sỹ, cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng.
:)) buon cuoi qua
 
Re: A2- Where legends are made :D

cái này đọc rồi :)) nh vẫn buồn cười :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

uh đọc rồi :))

lần trc' bọn nó gửi off gửi thành mấy phần đọc chuyếnh choáng :))

BOB : tao đã edit lại cho nó thành y nguyên bản gốc ban đầu :)
 
Re: A2- Where legends are made :D

sao lúc edit thế này lúc edit thế kia thế, giữ vững lập trường và đấu tranh chứ

đùa đấy công nhận là sai lúc đầu di cho tiến bộ :D :D :D


sao tao thấy hình như nó tả tao mày à :)) :)) câu truyện ý giống lắm ý :)) :)) :)) :)) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

đ m cậu để tớ góp vui
Ông mất. Cháu đến chia buồn với bà. - Sao ông đang khỏe, chuẩn bị kỷ niệm thượng thọ 90t mà lại ốm đột ngột vậy bà? Ông mất khi nào? - Cháu yêu à - Bà già 85t ràn rụa nước mắt - Ông cháu mất khi ông bà đang làm “chuyện ấy”. - Ông bà “đại lão” rồi sao lại còn làm việc đó nữa? Quá nguy hiểm! - Cũng không đến nỗi đâu, vì ông bà thường làm theo tiếng chuông nhà thờ mà. Dinh…Dong…Dinh…Dong… Cháu thấy không, chậm rãi, nhẹ nhàng mà vẫn rất tuyệt. Nhưng ai mà ngờ được là sáng hôm đó lại có thằng bán kem đi ngang qua đây cơ chứ.
cug~ bình thường nh mà mới =P~ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

vì sao à ? vì muốn sửa cho vui vẻ lên thì người ta cứ bảo là sai nên sửa , bây h tốt nhất để nó nguyên gốc, đỡ lèm bèm :)

Duy ơi bệnh quá :)) tớ ko thể đỡ đc. :)) đừng để ngày mai thành 4 ngôi sao nhé :))

Tình hình là, vẫn đang ốm mệt vãi t` ko biết mai có học văn ko để ở nahf nhưng em Miki bảo vẫn học như thg` nên chắc phải đi rồi :))

có gì mong là ko phải gánh mấy ngôi sao của bạn DUy vì hình như cả nhà đi thi hết mấy mống ở lại mà :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

:)) hahah, gl nhé :p
đ m N chỉ lắm chuyện, mai an toàn rồi keke
cái link đấy k porn tí nào cả là cả một nghệ thuật đấy k xem hơi fí chỉ dùng 2 bàn tay mà .. :))

----------

mệt chả buồn làm bài nữa |-)
 
Back
Bên trên