Re: A2- Where legends are made
Mỹ Ngọc ạ, tao chẳng biết rằng tao có phải trong 1 số ng mày nói ko. Nhưng tao tự thấy mình cũng khó chịu tính của mày nên bây h tao sẽ nói thẳng luôn.
Thực ra thì chuyện này để ra yahoo nói hoặc mail thì tốt hơn nhưng mày đã muốn public thì cũng dc^^.
Mày bảo cái bài post đấy là do mày với HC nc rồi đồng ý cho HC post hả? Tức là chuyện này mày biết và đồng ý, những ý trong bài post đấy cũng là của mày đúng ko? Mày có lòng tự trọng ko đấy? Hay cái quan niệm lòng tự trọng của chúng ta khác xa nhau quá mà tao ko thể tưởng tượng ra dc?
Hãy để tao nói 1 ý rõ ràng nhất cho cả bài post này: nếu mà NINH ko học lớp mình và nó ko phải bạn tao thì tao cũng chẳng quan tâm j đến chuyện tình cảm của mày. Ý tao ko phải là tao ghét mày mà tao thấy NINH ko đáng bị đối xử ntn. Giả dụ mày đi yêu thằng đểu giả nào đấy thì bọn tao cũng sẽ care cho mày theo như cách bọn tao care cho NINH. Tao so sánh như thế ko có ý nói mày là 1 đứa đểu giả mà chỉ muốn nói lên rằng tao quan tâm đến mọi vấn đề dc gọi là "serious" của chúng mày trong lơp A2 này.
Tao sẽ ko nói rằng mày ko phải với NINH hay những cái tương tự như thế. Bởi vì tao nghĩ cái chuyện mày với NINH thì chỉ có chúng mày biết, chúng mày ntn miễn là ng này chịu dc ng kia là dc rồi. Ng ngoài nói bất cứ cái j sẽ ko đúng bởi vì tình yêu cũng như bao thứ khác, ko có cái j là khuôn mẫu để đánh giá cả. Cái tao muốn nói là những cái mày tỏ ra cho mọi ng thấy. Cũng như mày nói đấy, bọn tao ko thể hiểu hết mày dc. Mày cũng ko hiểu hết bọn tao đúng ko? Mày có biết bọn tao nghĩ j và đánh giá j mày qua cách đổi xử của mày với NINH ko? Mà thực ra cái đấy ko quan trọng, tao nghĩ mày cũng ko quan tâm bọn tao nghĩ j về mày. Nhưng thằng NINH, nó bị bạn HC của mày làm bẽ mặt trc cả forum lơp và rồi sau đó mày vẫn bênh bạn ý. Thực sự mày ko hiểu hay mày cố tình ko hiểu?
Mày có biết vì sao chúng nó sau lưng nói mày mà trc mặt mày lại tươi cười ko? 1 phần theo tao nghĩ là nói xấu sau lưng ng khác rất vui(hehe, em nói thế thôi chứ em ko thế đâu). Phần nữa là chúng nó kệ mày
Có thể chúng nó ghét mày, khinh mày nhưng thấy tính mày hay, chơi dc thì cứ chơi thôi. Và phần cuối cùng là tính ích kỉ của mỗi ng. Cái này tao muốn nói cho tất cả mọi ng. Như Ku đã viết rất nhiều trong blog của nó, con ng khi lớn lên bị tạo ra 1 cái bề ngoài giả tạo, xã giao. Mọi ng chỉ thực sự quan tâm khi chuyện đấy ảnh hưởng đến lợi ích của mình hay nói cách khác là ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Còn nếu ko thì chỉ nói vu vơ thôi, ko để tâm lắm. Có đúng ko ạ
(đừng chửi em)
Mày có thấy vui vẻ khi có quá nhiều lời qua tiếng lại về đạo đức với cả tính cách của mày ko? Tao nghĩ là ko nên mày mới post bài này. NINH chắc cũng ko muốn. Cứ cho là mày kệ mẹ thiên hạ đi nhưng mày cũng phải nghĩ đến NINH chứ? Sao mày cứ luôn nói là mày quan tâm đến ng này ng nọ mà NINH thì ko? Mày ích kỉ lắm Ngọc ạ, mày chỉ biết mày thôi. Có cần thiết ko khi mà chuyện của mày, những j xảy ra với mày ko ai trong bọn tao biết? Ko, nó chẳng có j quan trọng cả. Cái quan trọng là những j xảy ra với mày mà bọn tao biết. Dù việc đó có quan trọng đến đau đi nữa thì nó cũng sẽ vô nghĩa khi mà mày ko nói cho ai biết. Thêm 1 điều nữa tao muốn nói cho mày biết(từ nãy đến h hơi bị nhiều "biết"
)) là thường thì câu nói cuối cùng của những cuộc nói xấu mày là: "Tội nghiệp Ninh thật, mày nhỉ".
Mọi chuyện theo tao nghĩ sẽ ko có j đâu nếu bạn HC ko post bài va mày ko bênh bạn ý. Nó sẽ cứ im lặng mà trôi đi như bao lâu qua. Tao cũng sẽ ko có lí do để mà nói thẳng với mày như bây h. Nói có sách mách có chứng mà. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, cảm ơn bạn HC nhé.
Sẽ có nhiều ng nghĩ tao là ng lắm chuyện bởi vì dạo này chuyện j trên HAO tao cũng tham ja. Thực ra thì, tao cũng ko rỗi lắm như chúng mày tưởng đâu, bận phết đấy hehe. Nhưng tao nghĩ thời jan tao spend ở trên forum, nói về những vấn đề của những ng mà tao coi là bạn cũng là 1 công việc. Nó ko phải la for fun. Sống trên đời cần phải có 1 tấm lòng, tao rất thik câu này ở chữ kí của Ku. Cuộc sống theo tao nên hài hòa, sống cho thật với mình và với lương tâm của mình chứ ko phải sống vì những mục đích cụ thể. Cuộc sống của mày ko phải chỉ có mày mà cón nhiều ng khác, đừng lờ họ đi như thế...