::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

:)) =))
chết mất:)) đọc bài post của Bop buồn cười quá:))=))
Bố mày cứ thế đấy làm j nhau nào:))
Tao cũng thấy là ko nên cãi nhau nữa^^ Như Ku nói, dc đi 2 ngày la tốt rồi mà, nên lấy cái đấy làm chính^^ Còn kệ mẹ mấy cái ngoài lề kia, kể cả con khách mời nữa.
 
Re: A2- Where legends are made :D

uây uây em kết anh minh ku lắm í nói câu lào chuận mẹ câu đấy hĩ hĩ

tớ sẽ ở cùng phòng với anh đminh và anh trọng hy vọng đi về tớ sẽ là 1 con ng #:D
 
Re: A2- Where legends are made :D

tao đang định viết cái chuyện nhạt và ngoài lề ,nhưng thấy thằng Tùng nói thế chuẩn rồi ko nói j nữa :)

Chuê !

@ MA : tao chẳng biết nó là ai , biết thì đã nói :)cười nói với nhau vì thực sự cảm thấy vui , còn chẳng phải j cả , mày nghĩ thế thì xem ai làm mọi người mất vui :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

:)) =))
chết mất:)) đọc bài post của Bop buồn cười quá:))=))
Bố mày cứ thế đấy làm j nhau nào:))
Tao cũng thấy là ko nên cãi nhau nữa^^ Như Ku nói, dc đi 2 ngày la tốt rồi mà, nên lấy cái đấy làm chính^^ Còn kệ mẹ mấy cái ngoài lề kia, kể cả con khách mời nữa.

ân oán này ko trả ko được

đầu tiên đấu sc,

sau đó cs,

sau đó aoe

sau đó chess

và " bàn tay vàng"

bét out of 5 :D>:p >:/ >:/
 
Re: A2- Where legends are made :D

nhìn qua biết chẩy thua=))
báo cáo vodka đã mua=))
 
Re: A2- Where legends are made :D

:)) thế này là ko công bằng:))=))
Mà "bàn tay vàng" là môn j:))
 
Re: A2- Where legends are made :D

tay con trai dùng để làm gì,

thôi thêm môn hấp, ném ta, bóng rổ, bóng đá cho nó cân :D

dám cà tao à :D

xin lỗi đê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

còn ném đá giấu tay ,thọc gậy bánh xe nữa đã hết đâu =))

tình hình ku trọng thế nào rôiif nhỉ
 
Re: A2- Where legends are made :D

bàn tay vàng để tao cho Tùng tránh ra :)) tao với Bob đua nhé heheh tiết anh hnay khổ hơn được :)) vodka và mực nướng + 1 tập đĩa dày hơn 10cm đã xong :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

tình hình là trọng đang ăn chửi hay sao ấy,ko có nó thì đúng là thiếu thiếu cái bỏ mie gì ý,nhưng mà chung quy cũng tại nó ngu quá,tự nhiên về kể chuyện cho bố mẹ,mà thôi tìm cách giúp nó đã :( :(
Mà các cậu đừng có bàn chuyện đ btl gì trên này nữa nhé,chui là chui rất chui đấy :D

P/S:

From Mỹ Ngọc:
sorry các bạn nhé, tớ dùng máy người yêu tớ
tớ là tớ thấy các bạn vãi vô lý.
Đấy như tớ với bạn Hoàng Còi ở Uk, được đi với nhau 2 hôm là sướng rơn cả lên rồi. Được như thế bảo tớ về quê cũng ok luôn chứ đừng nói là nơi có cảnh đẹp, gái đẹp như btl với cả ss

p/s: tớ thấy các bạn đi btl với ss là dại quá mức, tốt nhất nên về quê ... giữ chồng cho nó dễ

Trân trọng gửi lời đis mẹ đến bạn HC,và nếu có thật là from MN thì bạn cũng chẳng có cái vinh dự post bài lên box A2 đâu.
 
Re: A2- Where legends are made :D

cái ************************************* đấy cò quay vkl ra !!
thiếu fụ huynh rồi anh ơi :((
 
Re: A2- Where legends are made :D

chả sao cả the show mút go on=))
 
Re: A2- Where legends are made :D

ko ko lại đủ rồi yên tâm , cả nhà TP đi mà \:d/

khổ thân em quyên cả nhà đi đc. mà phải ở nhà >.<

sáng nay Duy nói cái j buồn cười lắm nhg quên rồi .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

:D hahha lại ok rồi đùa phải công nhận là cách kể chuyện và cò quay rất là đầy tinh tế với một bút pháp điêu luyện và lối hành văn lôi cuốn đấy cứ gọi là sâu sắc dư âm hết hồn sợ vãi cả ... ra :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

hiểu hiểu :))

chảy ơi anh em mình hẹn nhau hè còn đú chán yên tâm đi :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên