::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

cái gì thế lày:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Các cậu đừng om sòm gì nữa nhé,có gì để đi xong rồi về bem nhau..Hôm qua tao thấy lớp mình rất vui,nên đừng làm cho mọi thứ xẹp xuống,đang phê mà..
Mà đi học văn cái đã,ko viết được cái gì thì tham quan trên thiên đường cũng rứa thôi.. :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

A , tao nói rồi , những đứa ngay từ đầu những đứa ủng hộ đi BTL tao chẳng nói gì , quan điểm khác nhau , sở thích khác nhau , tao tôn trọng . Nhưng nói thật chung quy cũng chỉ là thích SS hay BTL thôi , chẳng có cái lý cóc gì như đi SS mất đoàn kết này nọ , chính vì những lời như thế đâm ra cả lớp cãi nhau và dẫn đến tình trạng những ngày vừa rồi.

Còn về những đứa mà mày cho là trung lập , theo ý tao , 17 , 18 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà hôm nay đưa kẹo ra dụ thì chạy theo , hôm khác mang bánh ra dỗ thì bật trở lại phía khác . Nói thẳng là tao rất thất vọng và khó chịu , nếu ngay từ đầu trung lập thì trung lập luôn đi đừng có ý kiến ý cò , đã lay động chạy theo một bên rồi nghiêng ngả quay phắt sang bên khác . Nếu lúc đấy tranh cãi thêm tẹo nữa , chắc thể nào cũng có một số đứa quay sang SS , tao sure . Không có lập trường không phải là cái tội , nhưng không suy nghĩ cẩn thận nhì nhằng giữa hai bên , ba phải là tao ghét nhất . Cũng không hẳn là nói bọn nó a dua theo Nam , nhưng ít ra vào buổi sáng hôm đấy đinh ninh là hơn 22 phiếu thuận cuối cùng lúc biểu quyết chỉ con 11 , mất một nửa . Mày nói xem , sự đời đổi trắng thay đen lật lọng nhanh đến thế chăng ?

Dù sao thì cũng yên bề BTL rồi , tao cũng không muốn đánh thêm vết nứt vốn đã quá dài trong nội bộ lớp . Thôi thì cố gắng đi với nhau , sau đấy thế nào lại là chuyện khác .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Đấy k gọi là gió chiều nào xoay chiều đấy được cậu sai rồi
Rõ ràng sau khi nghe phân tích BTL như thế nhiều ng` thấy thế là hay hơn và hợp lý hơn thì quay sang muốn đi BTL có j` mà bảo đấy là sai, là thiếu lập trường? Trong buổi tranh luận đấy cũng đã nhận được thông tin giảm chi phí đi k còn 500k nữa rồi mà. Giả dụ 1 cầu thủ đang thất nghiệp được nhận đá cho Thể Công lương tháng vài triệu tự nhiên có thằng LGHNACB nó nhận với lương hơn nghìn $ thì vẫn cứ giữ cái lương vài triệu ấy mà vào Thể Công ah`? Ở đây k thể nói đi SS hay BTL là lập trường được cậu hoàn toàn sai rồi.
chẳng hạn như trái đất hình cầu mà lúc đầu cho là hình lập phương thì lúc sau vẫn phải giữ lập trường sao?
Lập trường k thế quy vào vấn đề này được, đây là sở thik', là ý muốn, cậu đánh đồng nói 1 số ng` trong lớp như thế hỏi có được k. Rồi lại quy về cái câu đoàn kết của BN lúc đầu bây h` BN đã sửa rồi sao cứ vin vào mà nói như thế, BN k theo Nam, mà BN muốn đi BTL vì BN thấy thế là hơn có thế thôi. Cậu bảo lúc sáng hơn 22 phiếu đó là lúc mọi ng` chưa được nghe phân tích về BTL, lúc sau nghe rồi thì còn 11 phiếu chả có j` lạ cả.
Chả lẽ làm toán lập trường là thik' 1 + 1 = 3 xong cái thằng ngồi cạnh nó chép bài mình rồi 0 điểm cả 2 xong lần sau nó sửa là = 2 mình lại chửi nó là thiếu lập trường? Hay lúc bé tiêu chuẩn lấy vợ số 1 là gái xinh bây giờ số 1 lại là tính cách thì cug~ có thể phê phán là thiếu lập trường?
VD như tính Nam giả tạo 1hs ghét Nam chửi Nam sau lưng như chó mà có mặt Nam hs đấy lại xun xoe nịnh nọt xog được bà ý cho con 10 thì lại khen tính bà ấy hay thì các cậu có thể chửi nó là thiếu lập trường được nh ở đây lại khác, đây là ý muốn của cá nhân mỗi ng` cậu hiểu k. Nói bóng gió 1 số ng` như thế đã làm cho nội bộ lớp mất đoàn kết đấy, nh~ ng` ở xa k biết chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào đọc rồi lại nghĩ sai, thà cứ nói trog confer mà k ai biết còn hơn bây giờ để nó lên như 1 cái ung nhọt mà k thể nào lặn đi ngay được, k có j` hay hết, nói như thế chỉ làm ng` khác thấy đau thôi, đau vì bị nhìn nhận sai lệch, đau thay cho cả nh~ ng` khác, buồn lắm.. cậu ah..
Bức xúc k nhịn được nữa thì phải nói thôi vẫn biết là nên để sự việc chìm xuống nh k nói thì k tỉnh ra được. Sai thì phải nhận, phải sửa, kiều bào ở xa k biết j thì trật tự, nghe từ 1 phía rồi lại làm mất đoàn kết lớp.
Tớ tự thấy k có j` sai khi BN và Ninh nói về BTL 1 số ng` khác sau khi nghe phân tích thấy hay hơn chuyển sang. Bản thân các cậu k là j` cả, k có quyền khẳng định về ng` khác rồi cười khinh bỉ như thế. Các cậu nên xem lại và dừng k cãi nhau nữa. Đừng để 1 Tổ quốc đang đoàn kết lại có 1 số nhân vật cầm cờ 3 sọc.
Thân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

cái bòi gì thế này?tao thì tao thấy duy nói đúng
chả có gió với bão gì ở đây cả,hình như lu béo ủng hộ ss còn cay cú hay sao í nhỉ,mà sao tao cũng ủng hộ ss từ đầu đến cuối chả thấy cái đẽo gì là sao=)).Mà nói thật tao cũng ghét cái trò cứ bóng bóng gió gió lắm nhá,ng ở xa chả hiểu cái mẹ gì lại nghĩ thế này thế nọ,khó chịu cái gì khó chịu đứa nào thì chỉ ra mà nói cứ lập là lập lờ.Mà cái vụ có ng thay đổi ý kiến từ ss ra btl tao nghĩ cũng dẽo đến mức phải nói là đổi trắng thay đen đâu,nó chả đến mức phải thế và sao phải đến mức như thế,nghe nó hài lắm í,thật đấy=))
Dạo này mình thấy lớp hơi bị vui,từ cái vụ làm clip rồi dạ hội các thứ đoàn kết hơn hẳn,gặp đứa nào cũng thấy bàn bạc thác loạn lúc đi tham quan,đừng để n~ chuyện như này ảnh hưởng,ai ức chế hay là khó chịu gì thì ở mẹ nhà đi đi làm gì nữa cho nó đỡ thêm bực tức=))
Ngày xưa thì khốn nạn lắm đc xin đi 2 ngày đi đâu cũng đc,bây h đc di 2 ngày rồi thì cãi nhau xem đi đâu xong rồi giở giời ra thế này,sứong quá thik thế=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

thôi cái vụ này mọi người stop tại đây nhé , cái j mà fe SS với chả fe BTL , lớp mình vẫn luôn là một tập thể , rite ? Chẳng qua cái tôi của đứa nào cũng quá lớn , cần phải dẹp sang một bên vì mục đích chung , uki ? mỗi đứa nó có một cách nghĩ , ko thể nói ai đúng ai sai được , tốt nhất quên mọi chuyện thì đi chơi nó mới vui được ^^
Lớp mình dạo này công nhận vui hơn , làm clip thì khỏi nói < tớ nhớ nhất cái thác loạn :)) > , rồi nhảy nhót ... còn mấy ngày với nhau đâu , trân trọng chứ hả :)
Trở lại vấn đề tham quan , các cậu có tiến hành vụ pháo bông ko hả ? ;;) tớ là tớ tán thành nhiệt liệt nhá :x hôm đấy đề nghị chơi một số trò tập thể đông đông để cho cả lớp tham gia < nói thật chẳng hạn :-? >

@ bạn Quân iu wi' : liệu liệu ko đây đổi pass ---> hết cái mà dùng >:) đã thỏa thuận cậu chữ ký tớ ava cơ mà /:)
 
Re: A2- Where legends are made :D

Up mấy cái ảnh nhảy nhót cho không khí vui vẻ lên nào..Đừng có chửi nhau một cách hài hước như vậy chứ,tao đứng ngoài thấy bọn mày thật trẻ con :)) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

dm bọn mày thế này cho nhanh , ai theo btl chỉ vì cho xong chuyện hay sợ cô nam thì ĐỊT cả họ nhà nó, còn ai bị thuyết phục bởi ninh ngọc thì thôi, nó thấy btl hay hơn thì nó chọn có éo gì đâu
có bòi phải tranh cãi làm ồn gì vì con mụ đẻ ra để nói dối, thà góp sức làm khổ con mụ hlhs cho nhanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Có 1 yêu cầu nho nhỏ là các bạn đánh hẳn chữ Phương Nam hay P.Nam chứ chung chung là ko hay.Làm mấy ngày nay trời đã ấm lên mà mình cứ hắt xì suốt..........Nói đến đây tự nhiên lại nhớ đến bạn Ngân sex.8->

Thật ra tớ đi đâu chẳng đc. (có lẽ vì mình dễ tính chăng??????;)) ).Chỉ cần nghĩ đi với lớp mình là vui rồi.
 
Re: A2- Where legends are made :D

Dm Nam béo,cho mày vào nồi bây giờ,đỡ phải hắt xì với sổ mũi :)) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Có 1 yêu cầu nho nhỏ là các bạn đánh hẳn chữ Phương Nam hay P.Nam chứ chung chung là ko hay.Làm mấy ngày nay trời đã ấm lên mà mình cứ hắt xì suốt..........Nói đến đây tự nhiên lại nhớ đến bạn Ngân sex.8->

Thật ra tớ đi đâu chẳng đc. (có lẽ vì mình dễ tính chăng??????;)) ).Chỉ cần nghĩ đi với lớp mình là vui rồi.

me nam béo ngu như thanh bình ý, anh em toàn cô nam, bà nam chẳng lẽ mày là cô nam hày bà nam à :)) :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

hôm đấy nên cho nó uống thuốc lak hay thuốc sổ đây, chuốc say rồi a e dụ ra biển gặp gió chết mẹ luôn vùi xuống cát thế là xog :))
Xe tăng quây BN
DSC03572.jpg


DSC03575.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Có 1 yêu cầu nho nhỏ là các bạn đánh hẳn chữ Phương Nam hay P.Nam chứ chung chung là ko hay.Làm mấy ngày nay trời đã ấm lên mà mình cứ hắt xì suốt..........Nói đến đây tự nhiên lại nhớ đến bạn Ngân sex.8->

Thật ra tớ đi đâu chẳng đc. (có lẽ vì mình dễ tính chăng??????;)) ).Chỉ cần nghĩ đi với lớp mình là vui rồi.

anh ơi em thấy nam béo nói ít nhg nói câu nào hay câu đấy=))

kk s2 nam béo;))
 
Re: A2- Where legends are made :D

nhìn chữ ký Nam béo lại thấy xoắn :)) gái lớp mình cẩn thận nhé :))
MA up nốt đi hnay đang send thì bị dis được có từng này :-s
DSC03574.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

haha
em được hendrix accept và

một bọn bỏ mẹ gửi mình cái này

Congratulations! You have just been nominated to attend the Global Young Leaders Conference (GYLC) in your choice of either the United States or Europe.



GYLC is an outstanding opportunity for you, as a high-achieving scholar, to learn the diplomatic, social and economic lessons of the past, debate the policies of the present and prepare for a position of global leadership in the future. Throughout the program of your choice, you will expand your cultural awareness and cultivate your inherent leadership skills as you interact with students from more than 100 countries.
 
Re: A2- Where legends are made :D

Chắc bọn này làm ổ chứa đi dụ hàng về đấy Bốp ạ .. :)) :))
Mà tao đề nghị làm Miss and Mr A2 For Ever trên biển,tất cả những ai từng học A2 đều có thể tham gia,ai đi rồi thì send ảnh(mới nhất,quyến rũ nhất) và introduction trước,đến đấy chấm sau :D :D
Ai ủng hộ em thì cho em xin 20k tiền nhuận bút :D :D
 
Re: A2- Where legends are made :D

From Mỹ Ngọc:
sorry các bạn nhé, tớ dùng máy người yêu tớ
tớ là tớ thấy các bạn vãi vô lý.
Đấy như tớ với bạn Hoàng Còi ở Uk, được đi với nhau 2 hôm là sướng rơn cả lên rồi. Được như thế bảo tớ về quê cũng ok luôn chứ đừng nói là nơi có cảnh đẹp, gái đẹp như btl với cả ss

p/s: tớ thấy các bạn đi btl với ss là dại quá mức, tốt nhất nên về quê ... giữ chồng cho nó dễ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

K hiểu lắm bó trym :))
 
Re: A2- Where legends are made :D

Đấy k gọi là gió chiều nào xoay chiều đấy được cậu sai rồi
Rõ ràng sau khi nghe phân tích BTL như thế nhiều ng` thấy thế là hay hơn và hợp lý hơn thì quay sang muốn đi BTL có j` mà bảo đấy là sai, là thiếu lập trường? Trong buổi tranh luận đấy cũng đã nhận được thông tin giảm chi phí đi k còn 500k nữa rồi mà. Giả dụ 1 cầu thủ đang thất nghiệp được nhận đá cho Thể Công lương tháng vài triệu tự nhiên có thằng LGHNACB nó nhận với lương hơn nghìn $ thì vẫn cứ giữ cái lương vài triệu ấy mà vào Thể Công ah`? Ở đây k thể nói đi SS hay BTL là lập trường được cậu hoàn toàn sai rồi.
chẳng hạn như trái đất hình cầu mà lúc đầu cho là hình lập phương thì lúc sau vẫn phải giữ lập trường sao?
Lập trường k thế quy vào vấn đề này được, đây là sở thik', là ý muốn, cậu đánh đồng nói 1 số ng` trong lớp như thế hỏi có được k. Rồi lại quy về cái câu đoàn kết của BN lúc đầu bây h` BN đã sửa rồi sao cứ vin vào mà nói như thế, BN k theo Nam, mà BN muốn đi BTL vì BN thấy thế là hơn có thế thôi. Cậu bảo lúc sáng hơn 22 phiếu đó là lúc mọi ng` chưa được nghe phân tích về BTL, lúc sau nghe rồi thì còn 11 phiếu chả có j` lạ cả.
Chả lẽ làm toán lập trường là thik' 1 + 1 = 3 xong cái thằng ngồi cạnh nó chép bài mình rồi 0 điểm cả 2 xong lần sau nó sửa là = 2 mình lại chửi nó là thiếu lập trường? Hay lúc bé tiêu chuẩn lấy vợ số 1 là gái xinh bây giờ số 1 lại là tính cách thì cug~ có thể phê phán là thiếu lập trường?
VD như tính Nam giả tạo 1hs ghét Nam chửi Nam sau lưng như chó mà có mặt Nam hs đấy lại xun xoe nịnh nọt xog được bà ý cho con 10 thì lại khen tính bà ấy hay thì các cậu có thể chửi nó là thiếu lập trường được nh ở đây lại khác, đây là ý muốn của cá nhân mỗi ng` cậu hiểu k. Nói bóng gió 1 số ng` như thế đã làm cho nội bộ lớp mất đoàn kết đấy, nh~ ng` ở xa k biết chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào đọc rồi lại nghĩ sai, thà cứ nói trog confer mà k ai biết còn hơn bây giờ để nó lên như 1 cái ung nhọt mà k thể nào lặn đi ngay được, k có j` hay hết, nói như thế chỉ làm ng` khác thấy đau thôi, đau vì bị nhìn nhận sai lệch, đau thay cho cả nh~ ng` khác, buồn lắm.. cậu ah..
Bức xúc k nhịn được nữa thì phải nói thôi vẫn biết là nên để sự việc chìm xuống nh k nói thì k tỉnh ra được. Sai thì phải nhận, phải sửa, kiều bào ở xa k biết j thì trật tự, nghe từ 1 phía rồi lại làm mất đoàn kết lớp.
Tớ tự thấy k có j` sai khi BN và Ninh nói về BTL 1 số ng` khác sau khi nghe phân tích thấy hay hơn chuyển sang. Bản thân các cậu k là j` cả, k có quyền khẳng định về ng` khác rồi cười khinh bỉ như thế. Các cậu nên xem lại và dừng k cãi nhau nữa. Đừng để 1 Tổ quốc đang đoàn kết lại có 1 số nhân vật cầm cờ 3 sọc.
Thân

của nợ! mình rất muốn cho một nhát Đánh giá tốt vào đây mà không được! bạn Duy của chúng mình thật là đầu óc hơn người, mình PHỤC bạn rồi đấy! :x
 
Back
Bên trên