::. A2-Where legends are made ===> VVe'R3 N0w OFf!c1aLLy LeGenDS .::

Re: A2- Where legends are made :D

chi :sao biết hả cậu :( buồn quá , vắng anh đời còn em với ai :((

à vụ kia ia , ninh ơi cậu bí thư liên hệ các bí thư còn lại bàn vụ cắm trại , số điện thoại , tên tuổi tao có rồi , nhg ngại chả gọi , ko tụi nó biểu con này già còn nhoi :-j :">

chu với ngân nói j chả hiểu , hình như cãi nhau :-/
 
Re: A2- Where legends are made :D

cũng hiểu qua qua chu với ngân tao nói ý kiến ko hiểu đúng ko:
bọn mày nên chọn a wide variety of school, nếu ngân chọn parson alone thì sẽ ko hay đâu, coi nó là first option đê, nhưng phải có back up plan, mà theo tao mày đừng học parson just because it's an art school, nói chung mày cũng ko phải là đứa quá am hiểu về art , làm về art là khổ đấy, mà theo tao mày chưa đủ iu art đâu, mà tốt nhất ý đừng limit yourself until u r 100% sure, nếu mày vào parson là 100% đi theo art rồi, there is no turning back , nên tao suggest học bình thường lên đại học deciđe ur future, có nhiều môn lại đại học mới có mà hay lắm, bọn mỹ thường lên đại học mới decide mà, mà college mỹ có nhiều coúre khác uni ở vn chính là ko bắt mình phải dêcid career quá sớm mà để mình take nhiều course

don't go to parson that is my advice



dm duy bó ava đê chém gió bây giờ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

:) advice thì hãy để nó là advice. Chúng mày ko phải là Ngân đúng ko? Sao chúng mày biết nó not capable of something dc? Thứ 2 là, nó đã bảo rồi, nó ko chỉ chọn mỗi trường đấy.
Bop nói: đừng học parson just because it's an art school
Then why should she not? Should she study in another school which she doesn't have any interests in, or should I say, a passion?
Cả tao, chu, bop đều ko phải la Ngân, chúng ta ko thể biết dc cái nào thực sự tốt cho nó dc. Sao mày biết là nó ko quá am hiểu về Art? Hoặc từ trước nó thực sự ko am hiểu về Art thì bây h am hiểu cũng đâu muộn đúng ko? Làm Art là khổ:)) Sao lại khổ? Why Parsons? Simply so:) Chúng mày ko nên nói rằng nó chọn trường này là ko hay, ko tốt. Khuyên thì cứ khuyên, nhưng đừng biến mình thành người mình khuyên.
I mean, you have a brain, don't u? Then let the others use theirs:) Advice should be at its true meaning.
Và hình như nó apply eco cơ mà:-/
Am I right so far?
Mà dm thằng náo cãi nhau về Bible đấy hả anh, nói rõ cái topic đi rồi cho em cãi với^^
:-jSao chu lại phải hỏi em về iPhone nhỉ:-j Tưởng j chứ iPhone thì em đã xem đâu:-j Đùa tí, đã nhờ Ngân hè về mang cho 1 cái^^ Còn anh Chu thì mang cho em cái PS3 nhé^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Thứ nhất là cho Chu, về chuyện why Parsons, because it's Parsons school of design :) . And its in New York, with tons of internship for llarge firm such as Giorgio Armani, Ralph Lauren, Dior, Prada....If you want to work in fashion and design, that's the best place.
Còn về chuyện học xong làm gì, tiền đâu ra để mà start firm riêng hah mày, tao muốn làm buyer ^^. Thế là xác định rồi đúng ko? Ko phải học xong ko có gì làm như mày nói ^^
Hơn nữa, khi mày nói đến economics mà business management, mày đều để economics/business thế nên làm mọi người nghĩ là mày đặt 2 từ đồng nghĩa để chỉ 1 vấn đề, cái đấy là sai về trình bày :) . Nói chung cái này hiểu lầm, bỏ qua.
Thứ hai, tao apply vào Parsons, tao apply Design and Management, học về both design management và entrepreneurship, thế nên là ko liên quan đến Art.
Thứ 3, ai bảo làm art là khổ? Bốp mày ko hiểu tao nhiều đến mức mà biết passion và dream của tao là gì :) . Mày ko hề biết rằng cả nhà tao làm Art :) , mày ko hề biết rằng i've been rooting for architecture for 10 years :) . Cũng giống như thằng Tùng nói, mày ko phải là tao, mày ko hiểu tao đến mà mày biết trong đầu tao đang nghĩ gì, đúng ko :) .
THứ 4 lại dành cho Chu, tao thấy 1 cái rất là mâu thuẫn Chu ah :)) .
Ở trên thì:
Bây h còn mấy bố mẹ chọn nghề cho con hả mày?
Còn ngay sau đấy:
tao sẽ take gap year nếu mẹ tao đồng ý
Mày có thấy mâu thuẫn ko :).
Anyway, đây ko phải là cãi nhau, mà chỉ là tranh luận thôi ^^, cái này không tránh được, vì đây là giai đoạn mà mình quyết định làm gì cho cả mấy chục năm còn lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Gap year là nghề hồi nào thế?? =)) =)) tao+ mẹ tao đều ngại 1 cái là kiểu gap 2 năm rồi apply lại có khả năng bị biased thôi. Mẹ tao phán mỗi 1 câu là cái số mày ko làm buôn bán dc [-x, tao đi xem nhiều rồi :)) đùa thôi chứ nói chung là bố mẹ của tớ ngoan lắm :)

tùng chảy đừng nhoi :)) tao advise là vì ko muốn nó cố hết sức để cuối cùng ko học dc vì fee của nó đắt ít aid+ New york city thì biết rồi đấy :D. Nếu bạn ngân bảo sẽ cố học tập để năm sau apply harvard thì tao support hết mình còn apply 1 trường nó ko cho mình đủ aid để học no matter what she tries thì apply làm cái nồi gì. Tao ko phải là Ngân, đúng rồi, mà parsons cũng tốt bỏ mẹ, nhưng mà nó state trên college board rồi Intl couselling association là nó cho ko đến $10000 1 năm kia kìa, có chắc là 2400 sat là dc thêm aid ko?. Cái này thì 100% là nó incapable of; Decision hoàn toàn là do parsons makes. Nói thẳng ra point duy nhất của tao là tiền đâu :D .Ah có apply Berea thì chuẩn bị từ từ đi mày ah, cái app form riêng của nó cũng bốc mùi ra phết đấy

Vấn để major thì cãi đến tết( sắp đến mẹ nó rồi). Học xong eco ra thì có thể làm chục nghề khác nhau chứ. Bọn trẻ con 25,26 tuổi học đại học xong còn dek biết thik làm nghề gì, firm nào ý chứ; cũng phải chạy theo bác hồ thôi :). Còn bọn trẻ 30 tuổi trở lên thì chắc là bắt đầu phải lo cho gia đình rồi, dc làm trong field mình thik, yêu nghề lúc ấy chỉ còn là 1 phần hạnh phúc thôi.
Còn bop, cậu lạnh lùng phũ phàng cho 1 câu là parson là cái ngõ cụt là hơi bị ấy quá [-x. Transfer từ cái trg tốt thế ko khó đâu

Giáo dục định hình thật là vãi lúa. Thỉnh thoảng bàn luận nghiêm túc cho nó vui :)


Các cậu thông cảm hồi xưa tớ ít đọc truyện ngắn Minh Nhật bây h diễn đạt lủng củng quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

vào parson là khá cụt tại vì sau đó mày sẽ phải theo art cả đời(no option), mà nếu ngân nghĩ kỹ rồi, và capable of purseing it cho the rest of your life, tao chỉ bảo mày nên vào coll bình thường and then u decide ur future(limit options), thì nó chắc chắn hơn phần lớn bọn mỹ đều thế cả thế nên đại học mỹ có nhiều choice cho mày mà :D, u r taking a big risk if u apply to parson, transfer ở mỹ từ trường phò phạch lên trường ngon cũng được chứ nói gì parson
ông chảy nói thế nói làm mẹ gì, advice rồi tao back up cái advice ý để sao cái advice của tao trông nó đúng đúng, nhg decision vẫn là ngân, ông nói như thể mày đừng nói nữa kệ nó ý, mà coll nào ở mỹ cũng có art ngân vào đấy take art cũng được, cứ làm như mỗi parson có ý, tao chưa bao giờ bắt ép nó làm gì cả, tao bảo giờ cũng chỉ dừng lại ở khuyên mày cứ nói như bọn tao bắt ép nó ý

nếu mày truly really 100% sure thì như tao nói để parson vào top priority, chuyện tiền nong put nó aside đê, nghề nghiệp của cậu ko nên bị money come into subject, , mà chắc bố mẹ ngân đủ tiền ý mà :D, cũng lắm nợ trường 2 năm là trả hết ý mà, nếu good job thì 1 năm là đủ

berea đâu có gì hả chu tao vừa send đi rồi, bố ko thích trường ý lắm nên gửi lung tung :))

tất nhiên bọn tao nói đến giời mày cũng có thể ko nghe, nhưng bọn tao chỉ muốn pt theo khía cạnh của bọn tao thôi, có thể đúng có thể sai, just our opinion, decision is yours
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Đang vội, chỉ nói được 1 câu thôi, Bốp mày có đọc bài post của tao ko đấy???
Tao ko bảo tao theo Art, major là DESIGN AND MANAGEMENT, ko phải Art :|
 
Re: A2- Where legends are made :D

Các cậu có cần 1 trang web riêng để bàn bạc về mấy chuyện giáo dục này ko thế?? :( :( Đọc chả hiểu cái trym gì cả..
 
Re: A2- Where legends are made :D

Ko hiểu trym thì cố hiểu bướm đi cậu:)
Đầu tiên là Bop nhé. Mày cho Ngân cái advice, đồng ý là dc. Nhưng mày xem lại bài post của mày xem, cái hướng nói của mày là việc vào Parsons ko tốt cho tí nào cho Ngân. Bởi vì nó có it option hay j đấy thì tao ko biết. Nhưng mày vừa cho nhận xét về quyết định của Ngân chứ ko phải là khuyên nó.
Còn mày nói college nào ở Mĩ cũng có Art, nó vào đâu mà take Art cũng dc thì tao ko hiểu mày nghĩ j nữa. Thế Harvard với cả 1 cái trường ât ơ nào cũng offer business đấy, trường nào hơn? Cái chuyện vào Parsons là có lí do của Ngân, tao nghĩ nó cũng nghĩ kĩ rồi mới chọn như thế.
Bây h đến Chu: thứ nhất, tao có bảo mày ko nên advise nó đâu? Mày advise thì cứ advise nhưng đừng biến mình thành ng mình advise.
Thứ 2: việc tiền nong j là của nó chứ, nó có cách để trả thì nó mới apply, đúng ko nào? Bằng loan hay j đó, tao nghĩ cũng có nhiều options? Chẳng nhẽ phải đợi mày nói nó mới biết dc rằng cái đấy nhiều tiền à:-/ Như tao đã bảo, let others use their brains:) Sao lại cứ nghĩ là mỗi mày biết thế?
Advice is guidance or recommendations concerning prudent future action, not a judgement to someone or something concerning him:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

vãi lều chả hiểu cái boi` gì cả=))
 
Re: A2- Where legends are made :D

hiểu chết mẹ luôn :)) hnay lên vtc dự live show audition trúng thưởng con usb 512mb hên quá :)) vô đối bỏ chơi côg nhận tiếc thật =.='
mai họp phụ huynh cứ gọi là định cái xác @_o
 
Re: A2- Where legends are made :D

Họp phụ huynh ah? Vui thế. Tao thấy nhớ cái cảm giác ngồi nhà đợi chết quá, hết mẹ nó đời hs đến nơi rồi :(( các cậu ở nhà enjoy đi nhé :)) gl hf

Tùng chảy đừng nghĩ bọn tao áp đặt, chẳng qua là do cách hành văn :p nó thế thôi. Tao state rõ ràng bố mẹ ko có quyền chọn trg cho con chứ đừng nói friends. cùn lắm lắm chả nhẽ chơi 1 câu ấy apply parsons tớ ko chơi với ấy nữa :)). Thế này nhé, cái process of critical thinking của tao là đầu tiên phải đặt mình vào vị trí của Ngân.kiểu như tao bốc phét trong cái essay conncoll thôi, thik parson chắc nó có lý do của nó, mà kể cả ko cần lý do, thik là thik kệ cụ bọn mày. Và thik là take action, apply chứ sao phải xoắn :)), rồi passion là no1, money vứt sang 1 bên đã, ok. Xong rồi thì từ nhà tao nhìn sang bathroom nhà ngân, college quyết định cả đời người, phải consider chứ. financel là vấn đề của 90% hs VN, 30k+/năm đỡ sao, nuôi 2 đứa US= 5 thằng nghiện. Mà afford dc thì 30k hoàn toàn có khả năng vào mấy con trường ngon hơn, especially non-need-blind. Chỉ thấy chữ management ở đấy ko hiểu lắm, yet học management ở 1 visual arts college có khả thi ko? harvard chắc là hơn 1 trg ât ơ đấy tùng ah, mỗi tội ngoài mày, tao ra chắc chỉ có khoảng 2 tỉ người nữa biết thôi và trong đấy vài chục nghìn đứa giàu và giỏi hơn mình. Mày thử chỉ ra xem còn financial option nào nữa ngoài loan, đừng chơi common sense. Ngân thử hỏi counselor của mày xem, kể cả xin dc loan thì mày có nên xin đến 10k/ năm ko? Take responsibility cho cái college education của mình là tốt nhg đừng để ra trường ôm lấy cục nợ to đùng. Chốt lại theo perspective của tao là Parsons ko practical. Còn theo quan điểm 1 ngôi thứ 3 số ít khác, thik parson đến thế thì hoàn toàn có thể give it a shot, ko afford dc thì ko học,thế thôi. Balance tất cả thì tất nhiên là vẫn apply. Tao là thằng vẫn underground thế, chẳng qua là do ngân chơi 1 câu parsons or no where else thì giật mình. Thực chất thì vấn đề đã dc giải quyết :), ngân apply các trg khác nữa mà; bây h bọn mình chỉ tranh luận cho vui và sure enough tao phải dùng góc nhìn của tao chứ.
Ah quên ngân thử mail hỏi officer of Parsons xem, hình như interview là very crucial :(

@bop: tao thấy berea có vẻ competitive đấy chứ, acceptance rate 29% mà đặc biệt là nó cho tất cả intl students 100% tuition fee. KY thi`...:p

Đội ở nhà đừng khó chịu mấy cái này nhé, tranh luận thế cũng là 1 cái main function của chuồng lợn này mà :). Bọn mày kiểu tài chính hay ngoại thương thì ae cũng nhảy vào bới móc ngay :)
 
Re: A2- Where legends are made :D

Các cậu ở nhà yên tâm, các cậu có cái j thì cũng cứ post lên, a e sẽ cố gằng góp ý hết mình^^
Tiếp theo, đến vấn đề của Ngân. Nên quay lại cái từ đầu chúng mìng cãi nhau là j? Là cách advise của bọn mày. Và Chu đã công nhận là do cách hành văn của chúng mày sai đúng ko? Chuyện này tao đúng rồi, ko cãi j nữa:)
Thứ 2, khi mày nói rằng để advise ng khác, mày sẽ nói những cái mà họ ko biết đúng ko?

"financel là vấn đề của 90% hs VN, 30k+/năm đỡ sao, nuôi 2 đứa US= 5 thằng nghiện. Mà afford dc thì 30k hoàn toàn có khả năng vào mấy con trường ngon hơn, especially non-need-blind. Chỉ thấy chữ management ở đấy ko hiểu lắm, yet học management ở 1 visual arts college có khả thi ko? harvard chắc là hơn 1 trg ât ơ đấy tùng ah, mỗi tội ngoài mày, tao ra chắc chỉ có khoảng 2 tỉ người nữa biết thôi và trong đấy vài chục nghìn đứa giàu và giỏi hơn mình. Mày thử chỉ ra xem còn financial option nào nữa ngoài loan, đừng chơi common sense. Ngân thử hỏi counselor của mày xem, kể cả xin dc loan thì mày có nên xin đến 10k/ năm ko? Take responsibility cho cái college education của mình là tốt nhg đừng để ra trường ôm lấy cục nợ to đùng. Chốt lại theo perspective của tao là Parsons ko practical"

Điều j khiến mày nghĩ rằng Ngân ko biết những cái này:-/ Và kể cả nó ko biết, có nên ko khi mà mình ko phải Ngân mà nói như thế? Tao xin nói lại 1 lần nữa, advice is guidance or recommendations concerning prudent future action, not a judgement to someone or something concerning him. You're seeing things through your own world. You describe her through your opinions, your experiences.... in fact, you're describing yourself, your situation, not hers:)
Tao nghĩ rằng nếu có khuyên Ngân thì nên nói cho nó nhiều lựa chọn khác và nói cho nó những cái mà chúng mày cho là hay hơn. Chứ đừng quyết định hộ nó như những câu: Parsons is not practical, mày ko hợp với Art hay don't go to Parsons:) Tao nghĩ nên bắt đầu suy nghĩ rằng những cái j mình có thể nghĩ thì ng khác cũng nghĩ dc. Chứ đừng nghĩ rằng mỗi mình nghĩ ra còn thiên hạ là bọn ngu. It's maybe right in some cases but not in this case where everyone has the ability to acquire the same knowledge. You're in USA and so is she:)
And I fail to see your point in saying: "harvard chắc là hơn 1 trg ât ơ đấy tùng ah, mỗi tội ngoài mày, tao ra chắc chỉ có khoảng 2 tỉ người nữa biết thôi và trong đấy vài chục nghìn đứa giàu và giỏi hơn mình":)
What does this have to do with my sentence?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

-Go for your passion. Though you have a higher price to pay, yet, it is better and more rewarding in the long run. The question is: do you have the guts to go?
-A back up plan is always good.

"Đời bon chen lắm. Nhiều lúc nghĩ...kệ" .
Ôi Tùng Chảy, cậu thật là thâm thúy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: A2- Where legends are made :D

Em xin lỗi đã chen ngang vào ;))
Em là bí thư lớp Anh 1 06-09
Nếu các anh chị có cần nhắn gửi gì vì vụ Most-wanted class
thì có thể contact với em theo các địa chỉ sau:
Số điện thoại: 2811033
Nick chat Yahoo!: [email protected]
Hoặc vào thẳng topic Anh 1 06-09
Thế nhé!!! ;)
Thanks in advance:-h
 
Re: A2- Where legends are made :D

đến chán ông chảy, *** ai ắp đặt gì được chưa,


đây là những ý kiến của tao và chu nêu ra đúng thì đúng *** đúng thì thôi, đây là cách nhìn của bọn tao, và bọn tao khuyên, con ngân nhìn theo cách của nó nên nó là người make decision, *** ai make hộ bọn nó, chỉ nói để ngân thử nhìn theo khía cạnh bọn tao, chứ có ai bảo our point of view is correct to her đâu

tao đã đưa ra option là cứ collge normally and then management- and art fỏ master, đừng decide quá sớm thôi

nhắc lại *** ai áp đặt , ông cứ bám lấy cái áp đặt mãi hết cái để nói à
 
Re: A2- Where legends are made :D

Bàn chuyện AFF Cup đấy lùi hội du học đi anh em ơi...
 
Re: A2- Where legends are made :D

Bí thư ơi, cho tớ sĩ số lớp nhé!!!
Với lại bạn Duy ơi, cái ava của cậu thế kia mà seo cái điểm chất lượng vẫn là 10 nhỉ!!! đùa đấy.:)
 
Re: A2- Where legends are made :D

ý cậu là sao ?
 
Re: A2- Where legends are made :D

:-j, bop nói cùn quá đấy.
Tao đã bảo là tao ko cần biết ý của chúng mày tn nhưng cách chúng mày viết ra khiến mọi ng nghĩ rằng mày ap đặt cho Ngân.
Tao thì chẳng bao h tao bám vào cái j đấy mãi để nói đâu:) Yên tâm là như thế. Nên đọc lại bài post của tao nhé:)
Mà sao bop lại mất bình tĩnh, chửi lung tung thế:-/
@Phong: bon chen lắm:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên