Re: A2- Where legends are made
Chu biết cãi nhau 8-| , cậu lớn rồi Chu ah
. Bài hùng biện của anh Bush hôm qua đek nghe
Thứ 2 là economics và business là khác nhau
. Economic là kiểu học về production, commodities, income. Còn business là the way you actually run a company to earn money
(cái này tao giải thik theo tao hiểu, sai thì chịu
)
Còn về chuyện Parsons hoặc ko gì cả là tớ nói thế cho nó mạnh mồm
) , đời còn dài, sống phải yêu đời chứ ^^
Tao tin tưởng là mày sẽ được nhiều trường nhận, sau khi đọc essay của mày mà Chu
. Thế nên là tao chả lo lắng gì cho mày hết. Chỉ thấy là, mày có cơ hội để học cái mày thik, thì tại sao ko học? Cái tao thấy khác nhất sau khi đến đây là, bọn teen ở đây, muốn làm gì thì làm, chuyện đại học, bố mẹ bọn nó có giúp, nhưng học trường nào, major gì, là chuyện của bọn nó, ko ai có quyền xen vào ^^. Và đứa nào cũng bảo tao là, phải học cái gì mà mình cực thik.
Sắp 18t rồi, mình có cơ hội, ko bị bắt thi trường mà bố mẹ muốn, tại sao mày phải đâm đầu vào business, cái mà mày ko thik??
Dù cái nghề đấy có vẻ sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu mày ghét hoặc ko thik 1 việc gì đấy, làm sao mày có thể giỏi được?? Làm sao mày kiếm được tiền với 1 thứ mà mày-ko-giỏi-và-ko-thik?
Chuyện nhạy cảm là tớ đem cậu ra làm chỗ xả tức nên tớ xin lỗi Chu yêu :"> , tao có app thêm trường khác mà, mày yên tâm