A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thô bỉ quá :))

Tao thấy nhất trí đấy , ko có thuê tiện lắm, ở ngòai còn nhiều kiểu dáng kick cỡ nữa ;)

Chảy : mày ơi mọi khi có hai đứa avar giống nhau, tao đã nhầm hết cả lên rồi =))

Thôi hay là để avar Ms Nam nhé =))

----------

tao nghĩ cái này là tự mỗi ng` chứ, nói là đi chọn, mày thấy vụ đồng phục còn dek ra đâu với đâu còn j . với cả 22 tập trung , may sao kịp hả chị??

Ý nó là có mặc ko để nó đi may ấy mà :))
 
con trai hôm ý mặc đồng phục con gái áo dài xong hết bàn cãi
 
Nguyễn Mai Anh đã viết:
Ủng hộ việc mặc áo dài, nghe thấy hay ho rồi :x. Mà mỗi người cũng chịu khó một chút vì bạn vì bè (đối với những đứa kiên quyết ko chịu mặc như sếp A...).

Ai ko có thì đi thuê cũng được, chẳng sao cả, áo dài thuê ngoài kia nhiều áo đẹp mê hồn, nhìn lung linh trông sướng cả mắt :x. Ai ko thích mặc áo dài thì đi thuê 1 cái, mang đến trường rồi thay, xong xuôi lại cởi ra cất túi đem về, có gì đâu nhỉ :D. Còn bạn nào thoải mái thì cứ trưng diện ngay từ ở nhà, vui vẻ cả nhà mà :* :* :*.

To sếp A: chị ơi, bạn em trường Thăng Long, nó cũng lùn, cũng mỏng như chị, nó còn phải mặc hàng tuần cơ, đây mình chỉ có 1 ngày thôi mà, chị có cần ko thì em mượn áo dài của nó cho chị mượn (sợ đi thuê cũng chẳng có cái áo dài nào đủ bé để chị mặc vừa :)), có gì chị cứ liên hệ với em :D)


đến thô bỉ :)), hóa ra các bạn nữ ngại cái ý, mình thấy ngại vì nó cổ quá , gò bó quá nghe còn được :))
 
hờ hờ , tóm lại 22 mặc áo dài chứ gì :-?
đứa nào muốn đi chung thì hẹn nhau một ngày ở trường rồi đi chọn nhé ( đấy là đứa nào muốn thuê , tại gần trường có mấy hàng cũng đẹp lắm :) )

Con trai thì cứ Đam San là nhanh nhất =)) chuẩn đấy ( bạn kaka gầy ngu cho tớ copy cái :"> ) .

Còn vụ ava chung hình như có mấy ảnh cô Nam thì phải ( chớp chớp ) hay là tớ làm một cái hoành tráng đủ mấy chục mặt lớp mình :p


----------

tao thắc mắc là tại sao thằng Bob post 2 bài liên tiếp mờ ko bị merge lại /:)
 
mk hồi trước để anh hít le tư t hế chào bị bọn mod kêu là phản động gì đó :)) chết cười

con trai con gái thế xong chả bàn cãi gì nữa


@mikki: tao đặc biệt nó thế, mà sao giỏi TA thế biết merge à :))
 
Nguyễn Mai Anh đã viết:
Ủng hộ việc mặc áo dài, nghe thấy hay ho rồi :x. Mà mỗi người cũng chịu khó một chút vì bạn vì bè (đối với những đứa kiên quyết ko chịu mặc như sếp A...).

Ai ko có thì đi thuê cũng được, chẳng sao cả, áo dài thuê ngoài kia nhiều áo đẹp mê hồn, nhìn lung linh trông sướng cả mắt :x. Ai ko thích mặc áo dài thì đi thuê 1 cái, mang đến trường rồi thay, xong xuôi lại cởi ra cất túi đem về, có gì đâu nhỉ :D. Còn bạn nào thoải mái thì cứ trưng diện ngay từ ở nhà, vui vẻ cả nhà mà :* :* :*.

To sếp A: chị ơi, bạn em trường Thăng Long, nó cũng lùn, cũng mỏng như chị, nó còn phải mặc hàng tuần cơ, đây mình chỉ có 1 ngày thôi mà, chị có cần ko thì em mượn áo dài của nó cho chị mượn (sợ đi thuê cũng chẳng có cái áo dài nào đủ bé để chị mặc vừa :)), có gì chị cứ liên hệ với em :D)

Ấy hay mày mượn cái con bé gì gì đấy cho tao luôn đi:D. Đi may mặc 1 lần thì phí. Thuê ngại thuê cỡ trẻ con. Ít ra thì cũng có đứa phản đối áo dài như mình (Giang Ly iu wí) ...
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(:)(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(:)(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(:)(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(:)(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(:)(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

(Bụt hiện lên hỏi vì sao con khóc...---Nhớ....)
 
đập chết ngay sếp ạ :p :))

mệt quá mệt quá

Tao thấy để Bác hồ cũng đc., mua chuộc bọn mod min , nó bảo mình cách mệnh HAO văn minh , lại đc tiếng yêu Tổ quốc yêu Bác Hồ :)) có khi lại khổi phcụ cái bài hay =))

Chết mất :))

Dạo này có phong trào màu chữ, tao xí màu xanh với đỏ :">

----------

nhiều đứa ok rồi, bây h gọi Tùng Linh nó gọi ms boy lớp ta thông báo , xin ý kiến cô ( cho phép tắc ) , mời cô mặc cùng lớp... bla bla... còn lại chia nhau ra thông báo sớm sớm để chúng nó chuẩn bị ( áo và tinh thần :)))

tạm thời cứ Nam đã rồi lớp
 
Bob đã viết:
hôm nay đi học túc buổi thứ 2, buổi đầu ngủ đang thích, tưởng buổi tiếp được ngủ nữa, đến lớp đặt cặp xuống đang định ngủ tự nhiên có con bé ấy ơi cho tớ mượn vở tớ kê, uh thì cho , nằm tiếp , ông túc giảng bài mình tưởng ok rồi, mk nó cứ hỏi mình ông ý nói gì đọc lại cho tớ, ông ý viết gì trên bảng thế, rồi còn nhìn vở mình nữa , đến chịu mà mình thì đang muốn ngủ ko nghe giảng, vở ko chép thế thì ngượng , rồi soi vở mình thấy a2 hỏi biết minh thu ko khổ quá đành ngoan ngoãn học bài với sự tra hỏi liên tục, mình thì 4,8 văn thế có khổ ko về nhà bạn ý còn chạy theo mình, bạn ơi đi xe đèo tớ về :)) :)), hihi :))

khổ thế học được 2 buổi đã có em theo chị hà lẩu mà cứ để em thế này là có ngày mất ny

Ối zời ơi anh Bob ơi là anh Bob =))=)) =))
Mày ơi là mày, trái đất tròn:)):)):)) Mày gặp đúng con bạn ở lớp Văn với lớp TA của tao rồi :)):)):)) <Cái lớp Văn hôm T5 tao bùng ý> :)):)):)) Hôm nayđi học TA, chị ý hỏi ngay có biết bạn nào tên là Lê Bá Nam Linh không:)) :)) :)) Làm tao cả h ngồi cười :)) :)) :))
ớ, mà tao có nghe thấy cái đoạn bạn ơi đèo tớ về đâu nhở :)):)):))
 
:)) Chưa gì đã nhiều em thế rồi :)) Thế thì còn rủ tao đi học làm gì nữa :))
 
Vừa đọc bài toàn ảnh của Chuê xong,xúc động :(( :((
 
h mới đọc à? :D tưởng mình đã lạc hậu , ấy thế mà :))

đùa chứ, save link rồi ;)
 
nhiều em quá mới phải rủ hiển đi cùng, ko thì nó ko lo nổi, sức khỏe có hạn>:)
 
Phạm Hà Chi đã viết:
h mới đọc à? :D tưởng mình đã lạc hậu , ấy thế mà :))

đùa chứ, save link rồi ;)

Ngọc bảo tao mới biết đấy chứ,ko thì chẳng quay lại mấy trang trước mà đọc :D :D
Mưa cả ngày hôm nay,chán vl..
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên