A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vũ Quốc Tùng đã viết:
Đang soi con bop ngon mà lại thấy ông kk thì... :)) :))
Trẫm phê duyệt lớp mình mặc áo dài :x :x
Mà bà trùm lúc nào chả vừa thô bỉ vừa xấu xí :))

Nhớ lớp mình ghê.Nhớ sang cả lớp Trung ;)) (Tú Vo đi chưa nhỉ? :-/ )

mk thằng này dỗi hơi nhỉ giám trêu ny bang chủ à, tao cử mấy đệ ở NY xuống hỏi thăm bây giờ

đi tập farming đi cho nó đô ;)),

bốp ngon cái gì đàn bà à :))

cho chu cởi trần vui phải biết hàng họ bị bóc lột hết, chưa bao giờ thấy kk mặc sịp hoặc cởi trần nhỉ hôm nào phải gọi đội bóc tem :d
 
Chó Chu nhé, mày đi tau mới nhớ mày được 2s , giờ chọc tức tau phỏng? nhớ đấy, 10 năm sau ngày này tau trả thù...quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, nhớ lời tau đấy :d

Mặc cái đếch gì chả được :)) muỗi quá

----------

ko đứa nào reply để tao câu bài à??? chán quá :((
 
có tao re đây :)),
thảng bop hàng họ nhất cho nen cởi trnà ỏn nhất >:), còn các bạn khác thi ko biét :D
 
Bùi Mai Ngân đã viết:
Con A vớ vẩn, mày lùn thì mày đi cao gót, mày bé thì mày độn :))
Mà áo dài là truyền thống dân tộc [-x , ai là người VN mà mặc chả đẹp :>
Chả nhẽ là con gái VN mà chưa bao h mặc áo dài à [-x , thế là phản động :)) :p
Tớ đồng ý sáng tập trung trưa lẩu =D> nhưng mà đau cái là tớ ko có ở đấy :((


Ngân hôm đấy đi rồi nên mới to mồm áo dài hả mày [-x Tao thì ko thik áo dài tí nào, hôm nọ nghe B với Ngân + Mp mãi mới quyết định đi may 1 cái, vải còn chưa chọn. Nhưng thôi, chúng mày bảo mặc thì hôm đấy đành cố vậy :((
 
Con Ngân mày để ava kiểu gì thế hả?? :(( :(( Lục lọi quá khư người khác là xấu lắm đấy :(( :((,nhưng mà kể ra trông cũng kool đấy chứ :D :D
 
Chó Chu nhé, mày đi tau mới nhớ mày được 2s , giờ chọc tức tau phỏng? nhớ đấy, 10 năm sau ngày này tau trả thù...quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, nhớ lời tau đấy :d


Cà tao hả con bác Lẩu :))

cho chu cởi trần vui phải biết hàng họ bị bóc lột hết, chưa bao giờ thấy kk mặc sịp hoặc cởi trần nhỉ hôm nào phải gọi đội bóc tem :d

Tao không bóc đứng xem thôi mày ới ơi :))

Chú thik cho bạn bang chủ là dám chứ không phải giám ạ

CHú thik phát nữa là tớ làm giàu mạnh văn minh tiếng việt tớ ứ thèm cà cậu đâu nhé :))

Em thắc mắc phát nữa là em ko bao h thấy bạn Ninh onl :-/ hay là bạn í set off mãi với em rồi :(( :((

Trả lời câu hỏi tế nhị cảu bạn Bob : cái đấy nó may cố định sãn rồi , mua là có mà :)) mày đi mà tra khảo mấy thằng sản xuất ấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mà con trai cứ học tập bạn BOB là ngon, tớ thấy hàng trong của bạn ấy chóe hết cả mắt , trắng gì mà sáng thế :)) mà mặc thì hở 1/3 ra nhé ;;)

Quần ngoài thì xắn đến bẹn , ổn ;) Thik xì tai hơn thì như Duy quả quần bắt gà cũng khá .

Kết hợp thêm kiểu phanh ngực và dựng cổ của Nam béo mà hoa lá cành như của Chảy cũng được .

Chân thì tông vàng của Chu , móng chân móng tay cứ chơi đen nữa , quá ổn :>

Tóc thì 50 50 năm ngoái của Chảy hoặc không ngoan đạo theo nội quy của cô Oanh xuống tóc giống bạn Trọng :))

Tai thì bấm khuyên như bạn Long béo nhé .

Cổ tay cổ chân cổ người học tập Duy nốt xích xiếc vòng vèo rồi đồng hồ... lủng xủng xiểng cho nó híp sờ hóp B-)

Đại khái mới điểm qua tí thì là như thế :> ... đồng phục con trai lớp mình cứ gọi là...
0:)
8->
 
chue hạt mít :)>-

đùa kn thế nhà có net mà phải sang nha lẩu ol nhờ đây :((

thằng a kn khóa cầu dao :))

à, vụ áo dài ko mặc cũng đc mà mặc thì càng đc :x :p
 
Trần Phương Hoa đã viết:
mà con trai cứ học tập bạn BOB là ngon, tớ thấy hàng trong của bạn ấy chóe hết cả mắt , trắng gì mà sáng thế :)) mà mặc thì hở 1/3 ra nhé ;;)

Quần ngoài thì xắn đến bẹn , ổn ;) Thik xì tai hơn thì như Duy quả quần bắt gà cũng khá .

Kết hợp thêm kiểu phanh ngực và dựng cổ của Nam béo mà hoa lá cành như của Chảy cũng được .

Chân thì tông vàng của Chu , móng chân móng tay cứ chơi đen nữa , quá ổn :>

Tóc thì 50 50 năm ngoái của Chảy hoặc không ngoan đạo theo nội quy của cô Oanh xuống tóc giống bạn Trọng :))

Tai thì bấm khuyên như bạn Long béo nhé .

Cổ tay cổ chân cổ người học tập Duy nốt xích xiếc vòng vèo rồi đồng hồ... lủng xủng xiểng cho nó híp sờ hóp B-)

Đại khái mới điểm qua tí thì là như thế :> ... đồng phục con trai lớp mình cứ gọi là...
0:)
8->
uay duyệt, chuẩn quá :))
thế cuối cùng có mặc áo dài hay ko để còn chọn vải đi may, chứ ko làm sao kip>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con trai cứ cởi trần quần bò dài thì sắn đến đầu gốc quần bò đùi thì sắn đến bẹn , đi tông tóc thị cạo như tao ,

hôm nay đi học túc buổi thứ 2, buổi đầu ngủ đang thích, tưởng buổi tiếp được ngủ nữa, đến lớp đặt cặp xuống đang định ngủ tự nhiên có con bé ấy ơi cho tớ mượn vở tớ kê, uh thì cho , nằm tiếp , ông túc giảng bài mình tưởng ok rồi, mk nó cứ hỏi mình ông ý nói gì đọc lại cho tớ, ông ý viết gì trên bảng thế, rồi còn nhìn vở mình nữa , đến chịu mà mình thì đang muốn ngủ ko nghe giảng, vở ko chép thế thì ngượng , rồi soi vở mình thấy a2 hỏi biết minh thu ko khổ quá đành ngoan ngoãn học bài với sự tra hỏi liên tục, mình thì 4,8 văn thế có khổ ko về nhà bạn ý còn chạy theo mình, bạn ơi đi xe đèo tớ về :)) :)), hihi :))

khổ thế học được 2 buổi đã có em theo chị hà lẩu mà cứ để em thế này là có ngày mất ny
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế cuối cùng có mặc áo dài hay ko để còn chọn vải đi may, chứ ko làm sao kip

:eek: :eek: tao nghĩ cái này là tự mỗi ng` chứ, nói là đi chọn, mày thấy vụ đồng phục còn dek ra đâu với đâu còn j . với cả 22 tập trung , may sao kịp hả chị?? :D


ko kịp thì thuê , định may mà lười mua vải quá

nhất trí nhất trí với cậu. mà con này sao hnay bùng hử , làm tao mang áo rồi mang về b-(
 
Các chị buồn cười nhỉ :-? . Có gì mà may ko kịp :eek: , tao may thứ 6 thứ 2 tuần sau lấy luôn, có 3 ngày :eek: . Mà tao chả bảo gì ng` ta để cho tao nt rồi. Nếu muộn hơn thì có 1 tuân, hôm nay mới có 5/8, làm gì có chuyện ko kịp :eek:
 
Skype acc cua em la tung_vuthanh
Ma de nghi lop minh chon ra 1 cai anh roi de avatar tap the de :)
 
Ủng hộ việc mặc áo dài, nghe thấy hay ho rồi :x. Mà mỗi người cũng chịu khó một chút vì bạn vì bè (đối với những đứa kiên quyết ko chịu mặc như sếp A...).

Ai ko có thì đi thuê cũng được, chẳng sao cả, áo dài thuê ngoài kia nhiều áo đẹp mê hồn, nhìn lung linh trông sướng cả mắt :x. Ai ko thích mặc áo dài thì đi thuê 1 cái, mang đến trường rồi thay, xong xuôi lại cởi ra cất túi đem về, có gì đâu nhỉ :D. Còn bạn nào thoải mái thì cứ trưng diện ngay từ ở nhà, vui vẻ cả nhà mà :* :* :*.

To sếp A: chị ơi, bạn em trường Thăng Long, nó cũng lùn, cũng mỏng như chị, nó còn phải mặc hàng tuần cơ, đây mình chỉ có 1 ngày thôi mà, chị có cần ko thì em mượn áo dài của nó cho chị mượn (sợ đi thuê cũng chẳng có cái áo dài nào đủ bé để chị mặc vừa :)), có gì chị cứ liên hệ với em :D)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên