..:A1 05 - 08's New E Diary:..

Hí hí.........vui thú dã man..........:x :x :x :x...........
Yêu trưởng vãi soài................yêu cả thằng Thế Anh...........:x :x :x.........
Hí hí.......lớp mình chuyên gia chẩy mửa...:x :x.......
Ngày mai đi học phớ lớ...:x
Bố Mo cũng đi rồi...thik thế....:x :x...
Khổ thân kon Trym....tao đã hiểu sự tình và thực sự iem Trym nên ở nhà...sợ bỏ bu....ông nó hiện hồn về báo tin lại chả sợ....:-s :-s :-& :-&............

Hn đi tập múa HQ ảo quá....;;) =)) =)) =)).....
Thím múa ảo quá...;;) ;;) :D :D :D........
 
yê ko kiểm tra hóa (bắt chước mờ).
còn lí thì kiểm cái j` mà kiểm ?ai báo j` đâu? hả hả?sao cứ nói chuyện kiểm lí thế?
mai thác loạn tối nay cũng thác loạn .
Cám ơn bạn Hà đã iêu tớ :)...mà cần j` thuê đĩa pornography hả bạn ? Nếu bạn Hạnh đi thì bảo bạn í làm quả :'why do we masturbate ?' cho cả lớp nghe đủ sướng rồi .
-------
ờ mà có thằng bạn tớ học Kim Liên kể hôm lớp nó đi buổi tối ở nhà sàn có thằng tai mp3, tay cầm quyển truyện lợi dụng lúc cả lớp ngủ say vào wc ngồi . lát sau có mấy thằng nữa cũng có ý định tương tự đập cửa gọi thằng này ko nghe thấy j` ko trả lời thế là đạp mở toang cửa ra cả lớp xông ra nhìn ...:|
 
oh yeah..........sướng quá...................................
mình đang chuẩn bị ngồi vào bàn học , đọc được tin này xong e rằng chẳng cầm bút được nữa :)) mai môn nào có kt thì cứ bảo bọn con sắp tham quan rồi, phải chuẩn bị ..hí hí....như kiểu tiếng anh ý, đang từ viết essay chuyển sang debate.. khà khà ....mà tao thik debate lắm :X
mẹ, nghe xong tin của trưởng , phởn quá ...
chỉ thương con chim thôi, tao mà như nó cũng chả biết làm thế nào :(
 
ừ tao là tao cũng thích debate lắm..;;)..:x..

hí hí..tao cũng đang ngồi chơi điện tử sau mấy tháng ko chơi vì học hành vất vả..:x..
hôm nay thật là phởn..:D

liệu có ai mang sách vở văn đi học ko..:D..

ui chơi tiếp thôi..ko thể hoãn cái sự sung sướng lại được..:x
 
@ Tỉ : ơ thế à :-" tao biết đâu được đấy :-? Các bạn đi thăm quan vui vẻ nhé :))=))
 
Trong trường hợp các bạn bị đỉa cắn, làm như sau:

"If you are bitten by a leech and are compelled to remove it before it has had its full (leeches drop off on their own when they are done feeding), you can do so by following these steps:

1. Identify the anterior (oral) sucker which will be found at the small end of the leech.
2. Put your finger on your skin adjacent to the oral sucker
3. Gently but firmly slide your finger toward the wound where the leech is feeding. Using your fingernail, push the sucker sideways away from your skin.
4. Once you have dislodged the oral sucker, quickly detach the posterior (rear) sucker (the fat end of the leech). Try flicking the leech or proding with your fingernail. As you work to remove the leech, it will attempt to reattach itself.
5. Keep the wound clean -- minor cuts in tropical climates can quickly become infected. The leech itself is not poisonous. The wound will itch as it heals.

NOTE: Is it generally not advised to attempt removing a leech by burning with a cigarette; applying mosquito repellent, shampoo, or salt; or pulling at the leech. This can result the leech regurgitating into the wound and causing infection much worse than the leech bite itself.

In the case that a leech invades an orifice like your nose, ear, or mouth you have a slightly more serious problem since the leach will expand as it fills with blood. If you have access to strong (drinkable) alcohol or hydrogen peroxide you can try gargling (if the leech is in your mouth). Worst case scenario you may have to puncture the leech with a sharp object."
 
ôi lúc bị đỉa cắn mà ngồi dịch đống chỉ dẫn này của bác Tơn thì em bị nó hút sạch máu rồi còn đâu 8-}. mà trên ý chỉ có vắt thôi, làm gì có đỉa nhở :-?
anyway. tối mai lớp mình thác loạn :)>-. phởn quá. mai đi rồi :D
 
Mờ đây :|

Tớ có 2 tin, 1 tốt :D, 1 xấu :|

Để tớ nói tin xấu trước :|

Tình hình là thứ 2 bố tớ đi làm, ko tham gia với lớp đc. Chỉ còn lại ông. Bà thấy thế bèn o ép, bắt ông nhường suất đi cho bà. Nghe bà nói, bà đã nhận đc lời mời từ phía bác P (?!? :|). Bác đã đóng tiền, bảo hiểm bảo hiếc đầy đủ rồi. Mai bà sẽ có mặt lúc 6h tại trường :| Niềm vui thú nho nhỏ của chúng ta vậy là đã tan tành từ trong trứng nước :|

Còn đây là tin vui :D

Sau một cuộc đàm phán 3 bên rất căng thẳng, cuối cùng, trước sức ép của con chai và cháu chai, bà đã bị khuất phục, buộc phải ở nhà vào ngày mai :))

Chúc cho chuyến đi thành công rực rỡ :))

Hớ hớ Thủy đi đc rùi, hay hay hay =D> =D> =D>
-------------

DuNhi đây, tớ packing xong hết rồi, có loa máy ảnh iPod đèn pin :)) mẹ tớ bắt tớ khiêng cái vali hồi đi Sing :)) khốn nạn, ngủ cái nhỉ :D safe trip tmrrw :x
 
[du nhi]

hàng về hàng về :-? máy tao ít ảnh quá :D up tạm ^^

DSC06207.jpg


DSC06208.jpg


DSC06209.jpg


DSC06220.jpg


DSC06223.jpg
 
máy tao đang hết pin, chưa up ảnh được :D mà bây h up vào photobucket hay cái j` đê, up vào hao rải rác lắm
các bạn mệt quá ngủ hết rồi ah, tao về vẫn khỏe re ,nhưng chắc dek học đâu ;)
.........lại đang nghe tong hua ..:x mẹ ...hay quá
 
thik thú thật ...
điều đáng nhớ nhất đối với tớ sau chuyến đi là việc bị chó đuổi....(sigh):D
nhớ up ảnh nhanh nhanh
 
bọn mày up vào bucket là anh1vodoi_bucket pass hihihi nhá
 
hí hí. về chả thấy mệt gì :D
máy ảnh cũng đang hết pin, chưa up ảnh được. Mà tình hình là cái máy của tớ chụp mờ quá :-s, các bạn thông cảm:p
ui cái ảnh trên kia trông cái chân mình như kiểu bị bẻ gãy :-s:|. à, có ai chụp ảnh hôm lửa trại ko?:-?
ui, nhớ Cúc Phương :(
 
Buồn ngủ ghê gớm :| Và sau đây là tường thuật và bình luận sơ lược về chuyến tham quan nghỉ mát của chúng ta :x

Một buổi sáng mùa thu lạnh lẽo, thế mà mọi người đến từ sớm. Lúc tao đến thì đã có một nhúm, gồm có 1 số bạn gái và Phan Thú (đi chơi thì dậy sớm thế ;;)) Về phía con giai, sau tao là Kún, và Chấu (mẹ Lịch đèo ;;)) Rồi đến lượt thày. Đang bàn luận bóng đá sôi nổi với thày thì một chiếc Toyota Vios biển số 29X-XXXX đỗ xịch trước cổng trường :| Một công tử đầu vuốt keo, chân đi đát, người khoác áo phông mở cửa oai vệ bước ra. Cả lớp mắt chữ o mồm chữ a :eek::eek::eek::eek: khi thấy đó chẳng ai xa lạ mà chính là chú bé Nam, cậu em út của lớp. Trung Kún :"À kinh". Tùng Chấu :"Vai ốt đấy". Các bạn nữ (đang tênh nghếch xem hàng) vỗ tay ầm ĩ =D>=D>=D>=D> Một lúc sau, lại một chiếc xe con, Misubishi, Lancer thì phải, chị 2 Gấu bước xuống :)>- Cũng kinh đây :> 2 Gấu với Nam có vẻ hợp đấy :-?

6h. Giờ khởi hành đã đến rồi mà vẫn chưa lên xe ! Thiếu Dô /:) Chị Dô giải quyết nỗi buồn có vẻ hơi lâu nên đến tận 6 rưỡi mới đến, làm anh chị em phải chờ mốc mặt, may mà thày ko ghi vào sổ đầu bài :))

Cuối cùng thì xe cũng chạy. Vừa lên xe cái là các bạn gái trở lại ngay với giấc ngủ êm đềm |-) 5 anh em siêu nhân thì miệt mài chơi bài. Thầy thì chả biết đang làm gì (chắc lại hút thuốc :smoking:)

Đến 9h, xe đáp xuống Phủ Lý (quê tao :>) Mọi người lục đục kéo xuống ăn sáng. Đồ ăn thì chỉ có 2 món là phở gà và bánh cuốn chả. Ăn tạm chấp nhận được. Bọn tao ngồi chung mâm với thày :| Thày vui tính phết :)) Trong lúc ăn hỏi chuyện lăng nhăng. Bọn tao điều tra ra là thày mê Arsenal :)) giống thằng Nam :)) Phan Thú còn đàm đạo thày về kiến trúc học 8-} Nào là nhà thớ đá nhà thờ đấm gì đó ở Ninh Bình :-? Oách ra phết ;;) Các bạn gái ăn uống có vẻ vui vẻ (cái này tớ ko rõ, tập trung chuyên môn thôi :>)

Ăn xong, đoàn quân lại lên xe. Sau khi oánh chén, mọi người có vẻ đều đã tỉnh ngủ cả nên nhộn nhịp hẳn. Các bạn gái, à quên phải nhắc đến chuyện tóc 2 bím 8-} Không rõ hôm nay khởi xướng từ ai (hình như là Mờ Lờ 8-} - nếu nhớ ko lầm :-?) thì mốt tóc 2 bím chân quê của các cô gái làng (chơi) được hưởng ứng nhiệt liệt, tạo nên một cơn sốt khủng khiếp. Từ lúc ăn sáng (hay có khi là ở trường cũng nên) đã có một trào lưu tết tóc 2 bím. Lúc lên xe thì bạn nào cũng 2 bím :)) Các bạn gái sau khi có tóc mới thì rộn rịp nói chuyện chơi đùa chụp ảnh, trông rất đáng iu và ngây thơ 8-| :x :)) 5 anh em siêu nhân bọn tao cũng chụp ảnh :)) Có cái kiểu ôm nhau của Tùng Nam Kún nhìn rất là 8-} À hôm nay Phan mang máy ảnh. Máy rất là xịn nhé, 6 chấm đấy :> Không những thế trong ảnh toàn là bác Nguyễn Tấn Dũng :-$ và mấy bức chụp Phan bên bàn học nhìn sáng vãi hàng :)) (dê vãi hàng thì có >:)) Không chỉ thế, Phan còn có một cái V3 nhá :> Theo giải thích của anh thì là đi mượn, nhưng cũng ko biết được ;;)


Xe chạy khoảng 1 tiếng thì tốp ở cố đô Hoa Lư. Trong lúc mọi người đang tản mác, người vệ sinh người xem hàng thì em Thủy nhanh chân lấy được một bông hoa (sen hay súng hay hoa gì ý nhở 8-}) rất là đẹp và chụp ảnh :)) Thủy hôm nay rất là xì tin nhớ. Quần bò, áo phông, túi giắt mông, cầm hoa, chụp ảnh, bên bờ hồ. Lãng mạn lắm đó :x Mấy bạn gái xem hàng thì rủ nhau mua chun để còn "2 bím". Lúc đầu, nửa lạng chun 6k :-&, sau thì 4k nửa lạng :mad:), chốt hạ là 2k. Cuối cùng thì cũng mua chun. Sau đấy cả lũ tiến về cố đô. Lúc sắp qua cầu, hai thanh niên thị xã cưỡi con xe hiệu lao tới. Thấy quân mình đi choáng hết cả đường, hai đồng chí ý bóp còi inh lên. Một bác còn mạnh mồm :"Đ** m* bọn nhà quê" :| Không chịu kém cạnh, Lít nhà ta khi đi qua chỗ hai ảnh đỗ xe mới nói khéo "Nhà quê quá" :> Và tất nhiên là hai anh ý quay lại lườm rất là /:) báo hiệu một đêm bất an... ;;)

Bổ sung thêm 1 chi tiết (nếu nhớ ko nhầm) : Nhã nhà ta đã diện một bộ cánh mát mẻ đi thăm các vua 8-} Cái áo đằng trước khá kín cổng cao tường, nhưng nhìn sau thì sêcci vãi. Đặc biệt là khi chỉ nhìn thấy từ nửa lưng trở lên, có cảm giác con Nhã không mặc gì :|

Vào khu di tích thì, tất nhiên, chả có gì . Thành quách nay đâu còn, cung điện thì đã khuân lên Hà Nội rồi, chỉ có 2 mái đền be bé xinh xinh. Trước hết là vào đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Ở bên ngoài có một cái lư hương, thầy thay mặt văn võ học sinh vào khấn khấn vái vái. Xong rồi anh chị em mỗi người cây hương cũng khấn khấn vái vái. Khấn vái xong thì chui vào trong ...khấn vái tiếp. Bên trong có tượng thờ vua con trai. Có chị hướng dẫn viên xinh xắn, nói ko ngọng, giảng giải 1 số thứ về lịch sử. Nói chung là không khí lúc này rất trang nghiêm, nhưng mà chị ý nói nhiều quá, đứng mỏi hết cả chân mà chả được nói chuyện gì cả [-x Thằng Nam với thằng Trung đang nói chuyện, mình vừa há mồm ra chưa nói hết đc 3 từ đã bị bác Phương giáng ngay một chưởng vào tay kèm theo một cái lườm. Thế là im thin thít ! Còn 2 thằng kia đứng cười /:) Nghe giảng xong thì ra ngoài, xem cái "Long sàng". Nói chung thì sàng cũng khá đẹp, hoa văn khá độc đáo, ở giữa còn có một bãi "miuki liquid" :| chắc là "long tinh" :| Kể giữ được di vật của vua trong cả ngàn năm cũng tài thật >:) Xong đền bên đấy thì đến đền vua Lê Đại Hành. Nói chung thì cũng giống y như đền trên :| Tượng vua lê trông có vẻ giống Tuấn Linh :> (theo lời TiTi) :))

À có chuyện này rất thú, xin phép xuống dòng :

Đoàn mình đi hôm nay đa số là phụ nữ, các bác phụ huynh, chị hướng dẫn viên, đến các bạn. Chỉ có chú lái xe, chú phụ xe, thày và 5 anh em phản ứng nhanh là con trai. Lúc này thì 2 chú kia ở ngoài xe rồi, số lượng con giai giảm xuống chỉ còn 6. Mà bọn tao thì đi với nhau nên thày có vẻ cô đơn buồn tủi :( Thày chỉ biết làm bạn với điếu thuốc :smoking: Nhưng kể từ lúc chị hướng dẫn viên (cái chị không nói ngọng Ninh Bình ý) xuất hiện thì thày thay đổi hẳn. Tìm được người nói chuyện, thày hoạt bát hẳn lên. Quẳng ngay điếu thuốc đi, thày vừa đi vừa nói chuyện với chị ý, nói chung là khá tình củm ;;) Lúc chia tay trông thày cũng có phần lưu luyến... :x Dường như bác Phương cũng tinh tế nhận ra được điều này ;;) Bác đã mật lệnh cho đội phản ứng nhanh phải bám sát trò chuyện với thày để làm thày vui :) Nhưng mà nói chung là thày chỉ vui khi làm bạn với điếu thuốc hay sao ý :| :frown:


Thăm cố đô xong, cả đoàn lên xe tiến lên Cúc Phương.

<hết phần 1>
Ỏi ay ãi ái. I ái ã. Ợi ột í.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
<phần 2>

Đến Cúc Phương, địa điểm ăn ngủ nghỉ là một ngôi nhà sàn nhỏ nằm bên bờ hồ Mạc thơ mộng :x Các bác phụ huynh quyết định, một quyết định cực kì sáng suốt, đó là cho anh chị em tự do với cái nhà sàn >:) Thày, các bác và chú lái xe sẽ ngủ ở chỗ khác, phía bên kia hồ >:) Còn gì tuyệt vời hơn :mrgreen: Nhà sàn được thiết kế có vẻ có vẻ đúng kiểu. Phía dưới được đỡ bởi mấy cái cột, bên trong bày mấy bộ bàn ghế để đàm đạo. Kiểu này Tuấn Linh và Niuton nếu đi tha hồ mà nghiên cứu khoa học chim thú :-BBên trên là nhà, gồm 2 ngăn, 1 ngăn có cửa, bé bằng nửa cái WC tầng 2, dành cho con trai, 1 ngăn to đùng có tivi cho con gái. Mà tivi cũng dỏm, có mỗi kênh VTV3 [-x Trong lúc các bạn gái xếp sắp thì bọn tao đi loanh quanh. Cũng kiếm đc cái bàn bi-a, nhưng mà có mỗi 6 viên bi :-s phải lấy cán chổi làm cơ [-( Chơi đc 1 tí thì tập trung đi ăn. Nhà ăn cũng khang trang rộng rãi phết, mỗi tội có 2 con chó. Kể thì buổi sáng, đông người qua lại nên nó cũng hiền lành, nhưng... :| (... sẽ có vào phần sau)

Việc ăn uống diễn ra nhanh gọn nhẹ. Thức ăn chán :| Rau muống xào, khoai tây + sườn (mỗi cái này ngon), canh gì đó, trứng tráng (hay gì đó), thịt gà (hoặc lợn gì đó, ko nhớ). Nói chung là chán. Bia cũng chán :| Nhưng thôi uống tạm :beerchug: Lúc bọn mày ra hết rồi còn mỗi bọn tao cả thày, 2 bác, 2 chú và chị hướng dẫn viên. Bọn tao đang ăn uống linh đình, tự nhiên thày xông ra. Chết cha ! Thày thấy anh em uống bia nên ra mắng chăng ? Hay thày ra uống cùng chăng ? :| Không ! Thày ra để ...động viên anh em ăn hết đồ ăn thừa của các bạn :| Lúc bọn tao ăn xong thì các bạn nữ rủ nhau lên sàn nói chuyện nghe nhạc hết rồi. Bọn tao đành ở dưới ...vuốt keo b-) *** cái keo của thằng Nam như ứt, bôi vào chả thấy có tác dụng gì cả [-x Mỗi Phan là thấy lên lên 1 tị. Tùng Trung với tao chả thấy gì thay đổi, chỉ tổ bẩn đầu. Sau có Mo và 2 Gấu xuống. Thằng Nam đi lấy cái lọ khác vì xem ra cái loại này ko hiệu quả lắm. Dưới bàn tay của Mo, và cái loại kem mới đầu anh em cũng khá hơn chút đỉnh. Mỗi đầu thằng Trung chả thay đổi gì :| Tiếc là tao tóc tao ko chơi quen thể loại này, nên đến chiều lại xẹp xuống như thường. Vậy là không có tóc mới để sánh vai với 2 bím rồi :( :( :(

2h chiều, đoàn lên xe đến chỗ cây chò. Đi cũng khá xa. Mọi người thì vui vẻ hát ca :dazzler: Lúc đầu máu, hát tiếng Anh. Nhưng nhiều người ko hát đc :p Sau chuyển qua hát quảng cáo, chim non, abc abc... Để kết lại chương trình ca nhạc theo yêu cầu là ca khúc "Ước gì" :rolleyes: của bạn Phan Thú gửi tới bạn L. với sự trình bày của 4 anh em siu nhân :drummer: Những câu hát thật tình cảm, nào là "Ước gì Linh ở đây giờ này, ước gì Linh cùng Phan chuyện trò" và cuối cùng là "Đời Phan chỉ có... Linh thôi... :kiss2:". Có người cảm động, ngượng chín :embarasse chả nói được câu nào :rolleyes:

Để leo lên chỗ cây chò ngàn năm thì phải leo 3km đường rừng nhưng trải bêtong. 1km đầu tiên, băng băng. Đến km số 2, "Chị ơi nghỉ ở đây một tí đi". Các bạn xem ra đã mỏi mệt. Tại điểm nghỉ này có một tấm biển rất trí tuệ. Một cái cán cân, bên trái là một thằng người đang giương súng ngắm bắn một con voi, con voi nằm ở cán cân bên phải. Đằng sau thằng người là một con khỉ :(|) vắt vẻo trên cây. Phía trên viết 2-1=0 :> Theo giải thích đơn sơ, 2-1=0 có nghĩa là thằng người bắn chết con voi, con voi ngã xuống --> mất. Con khỉ nghe tiếng súng bỏ chạy --> mất luôn. Nói chung là nó khuyên người đi săn phải dùng súng lắp giảm thanh :cool:

Nghỉ một tí, mọi người lại lên đường. Quãng đường 1km cuối hầu hết là xuống dốc nên khá dễ dàng. Ở bãi hoa dại tao ngắt mấy cái hoa non, phi lên áo mấy đứa :> Lúc ném vào áo Linh Hương, Dô ở phía sau nhìn cứ tưởng con gì :shock: hét ầm cả lên. Linh Hương cũng sợ vãi hồn :roflmao: Gần đến nơi bọn tao đột lên đầu đoàn. Nhã đi nhanh khiếp, lúc nào cũng hăng hái dẫn đầu. Bọn tao (Nhã và 5 anh em) đến đầu tiên. Việc đầu tiên là chụp một bức ảnh đề đời với cái cây này :smoking:<khi nào có hàng sẽ show :mrgreen:> Sau đấy mọi người cũng lục tục kéo đến. 3km vất vả đến đây chỉ để chụp ảnh và ...ngồi nghỉ nghe chị hướng dẫn kể chuyện. Nói chung là chả có gì. Ảnh iếc một lúc thì lại đi ra. 3km đi trong 1 tiếng, ngồi chơi đc 30 phút, lại 1 tiếng đi ra :eek: Ác hơn cả cô Hương :-s

Ra đến nơi cũng 5 rưỡi, mọi người lên xe về khu Mac Lake :D

<hết phần 2>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bọn mày up vào photobucket nhá.
cho nó đc nhiều
up lên hao làm j:D:D:D:D:D
tao cũng quên sách may có sách của bạn Phạm Hoàng Anh j j đấy dùng tạm đỡ quá..chả bị ghi tên...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên