..:A1 05 - 08's New E Diary:..

dạ có bạn nào làm ơn post đề hóa ko ạ :|
 
tao cũng thấy đề hóa rất trí tuệ..vừa đọc cho Tịnh xong..thật là khó thật là quẩy..

ko nhờ lỳ chắc chắn sức tao sẽ 5 điểm..;)..hí hí..;)..mong là đề kt giống thế này..khác là toi..:(

tao quyết định mai đi thi học bổng rồi..:|
 
cái đoạn Patu cõng thủy xong lảo đảo ném phịch thủy xuống đất hay thế mà ko rì pọt à
còn cả vụ rủ ở lại lập trường chuyên anh ninh bình :-?


đ ịt mẹ điểm như cái cục c ứt ném vào mặt nhau, thật ko thể chịu đc :|
 
zời ơi đề hoá là của lý 1 àh
thế thì bảo sao chả khó
chắc lớp mình chả làm đâu
 
tình hình là nhìn qua tao thấy giống đề luyện tập lão ý cho mình làm
 
8-} Thủy ơi sao nghe chúng nó bảo thì lớp mày bị TA làm cho thảm hóa lắm ah 8-}
... tưởng lớp mày ko phải lớp tao ko bị 2 đề :)) thâm lắm :))... tao đã bảo với bạn Giang là 2 đề mà có mấy đứa cứ gạt đi 8-}
thế có đứa nào làm được câu c ko thế 8-}


Đọc bài trên của bạn Teoku... giống lớp mình thật, nhất là vào quả cave 8-}8-} lũ giai lợi dụng lớp chỉ có 10 đứa con gái 8-}8-} thâm thúy lắm... nhất là quả cầu thang dốc 89 độ 8-}8-}
 
ồ hố..:|..

xin giấy phép thế nào bi h nhờ..:)..ngại thế..
mai có kiểm tra cái gì ko
 
a di da phat, cau mong hom nay cac ban kiem tra hoa trat tu :D
b-( b-( b-( b-( b-( mặc dù biết trước đề mà làm bài ngu vật vã...:(( :(( :(( :(( biết trước đề mà vẫn ngu vật vã8-} 8-} 8-} :(( :(( :(( mất công cả tối đi hỏi...:(( :(( :(( :(( mà xui thế ko biết sao lại dính đề lý ( mặc dù dễ hơn) nhưng mà ko thèm ôn tưởng khó ko đến lượt mình làm:(( :(( :(( :((
mà bác Tanh sang đấy tình hình thế nào rồi... có j hay ho ko kể cho lớp nghe...
có thấy chị nào xinh xắn ko....:) :) :)
mai kt địa rồi8-} 8-} 8-} vĩnh biệt bọn mày tao chết đây
học chả hiểu j cả.. hôm nay gặp Tuli bảo bạn ý nhắc thì bạn ý bảo là nếu thừa thời gian sẽ nhắc... chả biết thế nào đây....tao chả biết 1 cái j ý....huhu:(( :(( :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
làm thế nào để tao được thầy :x thêm 1 tí, làm thế nào để tao đến nhà lấy lại bài kiểm tra, làm thế nào để tao ko cân bằng phương trình 1 cái quá trí tuệ

à cái đoạn phanthu ném tao xuống đất tao sẽ report sau, h đang ko ổn định tâm trạng

mai kt địa, tao chả hiểu gì, chắc sẽ tô xanh tô đỏ cái biểu đồ :|
 
tao ko biết fao ở đâu

tao sẽ trượt đại học mất

ôi làm thế nào mai trả lời câu hỏi của thầy bây h, tao cần sự trợ giúp
 
phao cái j hả mày
tình hình câu hỏi trí tuệ thế có làm phao cũng chả làm đc
mà cần j phải phao nếu có trong vở thì mở ra luôn cũng đc mà;;);;);;)
tao chỉ sợ có mở cũng chả để làm j :(:)(:)((
uh công nhận chưa thấy ai đẹp zai, to cao, beautiful teeth như Thế Anh thật:(:)(:)(:)(( huhuhu.............
 
Sex thi khoois Xe^ :))
Van :)
Su :D
Dia :x
 
các bạn lo lắng j` thế...bình tĩnh nào .......sống ở đời là phải biết tưng tửng :)).... mà địa thì phao kiểu j` cơ hố hố
chết rồi, dạo này tao bị điên, tự nhiên thik nghe nhạc tàu :(( sợ quá :(( cơn sốt tong hua chưa giảm lại lòi thêm mấy bài nữa :((
 
tong hua hay mà :x
hí hí. chả hiểu nổi hôm nay kiểm tra xong, phát hiện ra sai cả bài nhận bài, lại còn chưa xong bài 3 mà phởn quá :)). kiểu như bị cuồng bị điên ý. cười như điên như dại ý.
buồn cười hôm nay kt xong, Lít gọi cho anh dzai Thế Anh xong anh ý gọi lại, đưa máy cho Linh Hương, LH chả biết nói gì cười :hí hí hí vào máy rồi dập :)):)). không hiểu anh dzai có phát hiện ra là lớp mình gọi không nhở :)). Bọn nó còn bàn nhau cả lớp mình gọi hội đồng cho ông ý. 2h đêm cả lũ nháy máy cho chết cha nó đi. mk. ghét thế.
ôi, cái sự nghiệp học hành của tôi :((. không biết mai làm thế nào với môn địa ngu độn đây, toàn câu trí tuệ:-s. Anh cũng lo, từ đầu năm tới giờ chưa có điểm nào :-s. ôi mẹ ơi. nhìn cái lịch của Tỉ Hà em muốn commit suicide quá :((.
các thầy cô giết bọn em dã man chả khác gì thời trung cổ. học hành cũng là một extreme sport :|
đang save ảnh tham quan về. sao cái trang photobucket chậm thế nhở :(
 
Ôi buồn cười quá !!! Đang học hành căng thẳng, đá gà đá vịt vào lớp mình đọc bài mọi người viết thì chỉ còn nước ôm bụng ra mà cười thôi :)) :)) :)) . Cái kiểu học hành thế này thì toàn là cười ra nước mắt thôi. Càng kể lể ra, càng thấy đậm đặc tiếng cười " trào phúng " => tiếng cười càng sâu cay, càng hả hê. b-) b-) :> :> Thôi mọi người ah, như tớ đây này, đọc xong, cười sướng quá, lại có hứng học tiếp, chiến đấu tiếp, chiến đấu cho đến tận tiếng chuông báo hết giờ tiết 5 của ngày thứ bảy tuần sau_ tuần địa ngục, mặc dù chả có gì để chiến đấu hoặc chiến đấu mà biết trước kết quả :D Ví như vụ nháy máy cho Thế Anh sau lúc kiểm tra nè , buồn cười VL, mấy con ức chế không chịu nổi, gọi điện thoại cho lão ý rồi Linh Hương rất hào phóng tặng cho ông ý điệu cười hi hi bất hủ của mình :)) :)) :)) Đến bố của ông ý cũng phải đầu hàng :)) :)) Mấy con xong rồi cứ lăn ra mà cười .

Thế nên mọi người củng cố tinh thần lên nhé :)>- :)>-
 
Cuối cùng thì chơi Civ cũng đã có ích. Mình vẫn hiểu Địa. :-D
Bạn nào có thích thì ủng hộ để sau mình làm bài present cho cả lớp.

mà trên ý chỉ có vắt thôi, làm gì có đỉa nhở

Công nhận trưởng chí lí. "chỉ có vắt thôi, làm gì có đỉa nhở'.
Ừ thì vắt là con đỉa rừng mờ.
Mình rất mừng là lớp mình ko ai bị vắt cắn, nếu bị mà làm như cái cách cô Hằng bày cho, bôi dầu con hổ vào, nó xót nó nôn lại máu ở trong bụng ra, nhiễm trùng thì lại chả ốm thân.
--------------------------------
Bài trên post ngày hôm qua. Đang viết thì máy tắt(chắc là hỏng nguồn), không hiểu sao hôm nay vẫn còn.

Nghe thầy đọc tiếng Pháp tự nhiên mình thấy xúc động, nhớ cái hồi còn học tiếng pháp, quyển la petite grenuille :)).
 
Back
Bên trên