<phần 3>
Về đến nhà cũng chưa phải giờ ăn, mọi người lên nhà sàn sắp xếp đồ đạc. Các bạn nữ tranh thủ lấy đồ ăn ra chén =P~ Bọn tao cũng chén nhưng mà ít thôi
Phòng của bọn tao ở khá hay, chỉ có một cửa, rất thuận tiện cho việc dụ mồi vào ...rape :evil: :mrgreen: Đầu tiên là Mo, tự nhiên thò cổ chui vào. Lực lượng phản ứng nhanh phản ứng rất nhanh, vứt hết cả bánh biếc xông lên đóng cửa chặn lối ra, đồng thơi quây ngay Mo vào :twisted: Rất tiếc, Mo quá khỏe, đả thương lần lượt 5 anh em và thoát ra ngoài một cách khá an toàn. Sau đó đến lượt Nhã, nhỉ :> Tự dưng thò vào, cũng bị rape, nhưng mà ít thôi
) Căn bản hò hét là chính, chân tay có đụng vào gì đâu
Cốt là phải kể đến Thủy
Thủy bị một tập đoàn đẩy vào. Xời, hàng về đến mồm mà ko ăn thì ngu quá ;
Thế là thằng chèn cửa, thằng lấy màn quấn vào Thủy. Chú bé Nam còn vật Thủy ra sàn :lol: Phan Thú còn giơ tay sàm sỡ :kiss1: Kết cục là Thủy đi ra, đầu tóc rối bời, cứ như bị thật
)
Bữa tối thật là thối :| Theo quan sát của tao, nem đã được làm từ trưa :| Tùng còn phát biểu thêm :"Chả biết là trưa hôm nào :|" Món nào cũng khô lốc khốc. Trứng thì như bánh bích quy :| Thịt xiên khô queo :| Đậu cũng khô queo :| Nói chung là bữa tối chán nhất quả đất. May mà trước đó đã xực được một tí, không thì tèo =; Các bạn nữ kết thúc bữa ăn rất nhanh, và để lại cũng rất nhiều. Bọn tao ăn sau cùng, lần này có Halida :> Nam và Phan sau bữa trưa uống Coca bị anh em tổng sỉ vả, ko cho ngồi cùng mâm đến tối cũng bắt đầu bia biếc. Phan thì khá rồi, còn thằng Nam cũng xơi độ ...50ml. Uống xong, từ đấy đến tối cu cậu cứ kêu đau đầu với cả choáng váng ~:>
Đánh chén xong xuôi thì ra nghỉ. Bọn tao lại oánh bài. Con gái thì hình như lên sàn, rồi đi ra chỗ mấy ông hát hò ở nhà ăn :dazzler: Mấy cha này máu vãi, đàn điếc loa liếc đủ cả. Tiếc là toàn hát mấy thể loại ko tiêu hóa đc :-& Mà lại còn hát đi hát lại
Lớp mình xông ra hình như chỉ hát đc mỗi bài Hà Nội mùa thu với cả TiTi oánh đàn, tiếc là oánh chưa xong đã bị đuổi. Lúc tao ra xem thì mọi người chán quá lục tục kéo về rồi :nono:
Giờ đối lửa là 8 rưỡi. 8 rưỡi chả thấy ai. Mẹ Vân Xu bảo bọn tao đi gọi chị N đến đốt. Lúc tao cả thằng Nam chạy qua chỗ mấy ông hát hò (vẫn đang hát) thì mấy ống í cứ kéo vào bàn bia, mời cùng uống và văn nghệ. May mà bác P và chị N xuất hiện, ko thì cũng ở lại uống bia rồi :beerchug:
Đốt lửa trại thực ra là đốt mấy que củi đặt ở sân. Nói chung thì cũng ấm phết. Ban đầu cả lớp ngồi ghế quây quanh. Mấy bạn sinh nhật tháng 10,11 lên nhận chúc. Hôm đấy lại đúng sinh nhật Kova và Kizu nữa =D> Chúc mừng sinh nhật Kova and Kizu nhé nhé :razz: Sau đó là màn nắm tay nhau chạy quanh đống lửa. Vừa chạy vừa hát mấy bài bắt đầu bằng từ Một...:dazzler: Hai...:drummer: Ba...:dazzler: Bốn...:drummer: Năm...:guitar: Con Chim...
Con Bướm...:shock: và các con khác, ko nhớ lắm :lol: Thày cũng tham gia chạy :smoking: Hát độ gần chục bài thì các bạn đề nghị tốp "có trò gì khác ko chị ?". Sau đấy là trò chơi rất là
Ban đầu nghe tưởng ngon ăn, ai dè cũng xương phết
Trước hết là các cặp chơi. Có 5 bạn nam (sao lại ko có thày nhỉ :|) và chị ý gọi 5 thêm 5 bạn nữ phân thành 5 cặp nam nữ như sau : Tao - em yêu Jang
Nam - Mo
Kún - Gấu
Tùng - Ti
) và cuối cùng là Phan Thú - Thủy :roflmao:Cách chơi nghe cũng đơn thôi. Hai người x chân. Ban đầu chơi loạn, cứ đến pha 1 chân là phải cõng. Mà các bạn nữ nặng quá :tongue: nên toàn ngã
Về sau đấu loại trực tiếp. Đầu tiên, cặp Thủy - Phan Thú :smlove: bị loại. Đề ra khá dễ : 2 chân. Thế nhưng có vẻ Thuỷ rất lẳng mặng khi dẫm 2 chân mình lên 2 chân Phan đồng thời giang 2 tay ra cho Phan giữ (như kiểu Titanic ý). Kết cục là ngã sớm nhất
) Tiếp theo là cặp Kún - chị N (2 Gấu nhường cho chị ý vào chơi Kún :kiss2
và Nam - Mo cũng bị loại. Thằng Nam dốt vãi, bốn chân mà cậu còn thò tay xuống đất 3:-o Cuối cùng là trận CK Tao - Jang và Tùng - Ti. Trọng tài ra đề :"1 chân". Thôi bỏ mẹ em rồi ! Tao thua luôn. Sau 2 lần nâng em yêu đã quá tải rồi. Tùng gầy gò ốm yếu thế mà vác đc TiTi 1 chân kể cũng tài. Và cuối cùng cặp đôi giành thằng lợi chung cuộc là Tùng - Ti :remykiss: Và không có phần thưởng
) (chiến đấu vì danh dự only :>) Sau trò đấy sự náo nhiệt có vẻ đi xuống. Trò viết thư ko ăn khách lắm, can tội dê quá, dùng mông ngoáy ngoáy xuống đất viết dấu câu bố ai làm đc 8-} Sau đó mọi người chỉ ngồi tán phét, hun khoai, hun xúc xích, hun cá rồi oánh chén thôi. Ngồi gần cái đống lửa nóng vãi hàng :madflame: Bạn nào bạn nấy mặt rát chân tay rát người rát nói chung là cứ cái gì để gần đống lửa thì rát :|
Đốt lửa trại xong thì lên sàn. Các bạn nữ tranh thủ ngủ |-) Bọn tao lại đánh bài
>- Bên con gái cũng có 1 bộ, thế là có 2 sòng. Oánh bài tranh thủ đợi đến đêm đi xxx :> Thời gian trôi qua châm dề. Đánh bài hoài chán vãi. Mấy bạn ngồi tán phét, chỗ còn lại nằm nói chuyện. 11h may có tí bóng đá xem cho đỡ buồn. Đúng lúc Tot vươn lên dẫn 2-1 cũng là lúc 12h hơn tí, giờ hoàng đạo, khởi hành đi xxx :> Có một số bạn sợ ma ở nhà, Kông Háy Dung... Hạnh Chiêng nằm sàn đàm đạo Englít... Tùng Trung xem bóng đá. Hôm nay trăng rất sáng. Đường đi không có đèn nhưng cũng sáng phết :idea: Trước đây trung thu mình cũng chả thấy trăng sáng tại đèn điện nhiều quá. Giờ giữa rừng xanh núi thẳm không bóng người, không ánh điện mới thấy trăng đáng yêu ghê gớm
Cả lũ đi về phía ngược với đường vào, vừa đi vừa nói chuyện, cầu mong "có biến" để còn chạy
Bọn con gái bắt bọn tao đi cuối, để cho các bạn an toàn
còn bọn tao thì :nono: Được cái đi sau nếu có ma đằng trước thì chạy trước
Ma đằng sau thì...
Đi đến khoảng gần 12 rưỡi, Ti buồn xxx, đòi quay về. Nhưng lúc đó đang hăng, chả ai muốn về
TiTi ko dám đi 1 mình, đành phai ở lại. Một lúc sau, cả Nhã và Lan Lông cũng buồn xxx, thế là có 3 bạn tách tốp ra về. Không để các bạn đi một mình, thế ,là cả lũ cùng quay về. Buồn vì ko có "biến". Đi khoảng 10 fút, có tiếng xe đằng sau ? (lúc đấy tự nhiên lên đầu hàng nên ko rõ
) Cả lũ tưởng xxx đã sảy ra, bỏ chạy thục mạng :lol: Tao chạy nhanh nhất
>-
Về đến nhà cũng khoảng gần 1h, các bạn lên sàn ngủ hết, chỉ còn lại 4 ng`:mrgreen: Tao Nam Thủy Hạnh Linh :approve: Bọn tao tranh thủ đi loanh quanh hồ và vùng phụ cận tán phét tí. Khung cảnh thật là thơ mộng. Nước hồ lung linh dưới ánh trăng tròn vành vạnh, hệt như trong chùm thơ thu của bác Khuyến. Đến khoảng 2h thì tự nhiên nảy ra ý tưởng : dọa ma bọn mày
Xin phép được xuống dòng kể chi tiết :
Ban đầu, với phương châm làm cho các bạn tỉnh ngủ, bọn tao lấy cán chổi và cái que gỗ ban tối chọc chọc lên sàn (trúng chỗ ai thì cho xin lỗi
). Chọc xong thì nghe bọn mày hô hoán ầm ĩ, tiếng Nhã và Linh Hương to vãi :| Bọn tao cứ tưởng bọn mày xuống nên vội chạy sang bên nhà sàn bên, núp dưới cái bàn bi-a. Hóa ra chả có ai thò mặt ra cả
Lúc này,
con chó đã bắt đầu xuất hiện, và nhen nhúm một sự kinh hoàng. Nó thấy bọn tao chạy thục mạng, nên sủa. Sau thấy mình đông hơn (4 mạng cơ mà) nên chỉ lượn vài vòng rồi chuồn. Tao bèn nhẹ nhàng lên trên sàn thám thính vị trí. Hóa ra chỗ đánh bài ko có ai nằm. Lúc đấy nghe thấy Linh Hương cứ lảm nhảm tiếng Anh tiếng Em :| Vãi :| Sau đó bọn tao quay lại chọc nữa. Lần này, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Chọc xong cả lũ bên trên kêu ầm cả lên, chửi bới, hô hoán. Tao ở dưới nghe thấy mọi người cử Nhã ra ngoài thám thính
Lúc đấy bọn tao sợ là sợ bọn mày vác gậy gộc từ trên xuống nhìn thấy thì chết, hóa ra bọn mày cũng sợ không dám xuống, tưởng là đám thanh niên ban sáng
) Bọn tao núp sau mấy cái cột, không dám chạy ra ngoài vì sợ mở cửa sổ ra thấy mất. Nhưng hóa ra cũng chả dám mở cửa sổ
Nhã hình như có vác xác ra cửa 1 tí, sau chắc là sợ lại chui vào
Bọn tao lại quay ra bàn kế hoặch tiếp. Lần này bọn tao núp ở nhà vệ sinh nam
Con chó lại lượn qua lượn lại :| Tao sợ vãi, chui vào WC nam :| Hạnh Linh cũng sợ vãi, cũng chui vào WC nam
) Còn mỗi Thủy và Nam (2 đứa 91 mà liều dữ :>). Lúc sau chó rút đi, bọn tao lại chui ra. Thằng Nam có cái giầy đế cứng, được nhất trí cử đi qua đi lại gây tiếng động. Nó còn dậm vào cả cầu thang nữa
Nghe cũng có vẻ kinh dị phết đấy :> Xong lại rút ra WC bàn tiếp. Bọn tao nghe loáng thoáng từ xa thấy bọn mày bảo là do bọn con trai. Xong có đứa bảo bọn con trai vào phòng đi ngủ hết rồi, mà lúc đấy tao và Nam còn chưa về sàn :| (quên tui rồi
))) Rồi lại nghe bọn mày khóa cửa, chỉ e khi phát hiện ra rồi lại cho bọn tao ngủ ngoài đường thì chết cha :| Có
con chó :| Sau đó thằng Nam bảo lấy đá sỏi ném vào cửa
) Tao định cho cả 4 đứa ném 1 lúc, nó mới máu
Về sau mỗi tao ra ném. Lạch cạch mấy tiếng. Bên trên lại chửi
Điên điếc cút kiếc
) Vấn đề là ở chỗ, lúc bọn tao rút ra, lại nghe tiếng chửi rõ to của Linh Hương "...Mờ..." :| Hóa ra chị ý chửi "Đê xê mờ" mà mình cứ nghe như là Tê Ku Mờ
( Chỉ vì cái tính ngoan ngoãn hiền lành ko nói bậy mà nó làm sai lệch hết cả thông tin
( Linh Hương ơi là Linh Hương
( Quả đấy mà kiểu Nhã nhiếc Ti tiếc thì sự thể chưa chắc đã kết thúc trong tang thương như vậy
Tưởng chừng như hành tung đã bại lộ, tao đề nghị anh em tạm rút, đi tản bộ tiếp, 30 phút sau, khi bọn mày đã an giấc lại quay lại tiếp
Đề đề phòng đi đông dễ bại lộ, bọn tao chia làm 2 cặp, nếu có bị bắt cặp này thì cặp kia hoạt động tiếp. Ai dè, tao và Nam đi trước, vừa rẽ trái ở hồ, gặp ngay
con chó :| Nó chả làm gì, chỉ sủa thôi :| Lúc đấy tao sợ bọn mày thấy động, mở cửa ra thì lộ, lộ hẳn nên ko định quay lại chỗ WC nữa :| Một quyết định sai lầm bởi bên trên cứ tưởng bọn tao là bọn buổi sáng, nên chả ai dám ra :| Hóa ra là cả 2 bên sợ nhau :| Tao và Nam đành quay ngược lại, hướng về cái sàn trên, cạnh quán cafe.
Con chó đi theo :| Vừa đi vừa sủa. Con chó bạn (chắc đang nằm ở nhà ăn) cũng sủa ầm lên và tiến lại gần :| Bọn tao rơi vào thế 2 gọng kìm :| Vừa chui vào được cái nhà sàn là 2 con chó cũng kịp bít cổng :| Đếch có đường ra. Bọn nó cứ đứng ngoài sủa inh ỏi. Bọn tao ko ra được, mà cũng chả đi đâu đc vì tối chả thấy gì. Tao sợ bọn mày nghe thấy chó sửa ầm mở cửa ra xem thì tèo nên ngồi cứ khum khum, chờ tin của Thủy Hạnh Linh. Ai dè 2 đứa lên sàn luôn
( Nghe tiếng bọn mày ầm ĩ, tao đoán là Thủy bị phát hiện. Không biết lúc đấy bọn tao lộ chưa nhưng trong đầu 2 đứa cũng đoán 9/10 là mọi ng đều biết rồi (chỉ tại Linh Hương nói bậy đ** ra gì
() Thành ra là cũng muốn về sàn lắm, nhưng khốn nỗi
(
(
Con chó
chó ( Lúc đấy đang hoang mang chả biết làm gì, mà cũng chả làm gì được. Tao bèn nhắn tin cho Thủy, hỏi xem mình bị lộ chưa, nếu lộ rồi thì nhờ mọi người ra kíu. Chỉ sợ bọn mày tức lên đếch kíu nữa thì tèo
( Thủy lại còn nhắn lại bọn anh chưa bị lộ đâu, cứ tiếp đi. Bố khỉ lúc đấy chỉ muốn thoát ra khỏi cái sàn thôi chứ tâm trí đâu mà trêu với cả chọc nữa :-s Bọn tao định ngồi im một lúc cho
bọn chó mỏi mồm cút đi. Ai dè 5 phút mà vẫn sủa. Mà bọn nó lại có xu hướng áp sát lại gần nữa chứ. Một con đã tiến vào sát chân cầu thang. Thấy tình hình đã quá nguy cấp, bọn tao quyết định lội bãi cỏ về sàn nhà mình :| Về đến nơi tưởng thoát ai dè
con lợn
chó vẫn chạy theo :| Nó xộc vào đến tận cái ghế ngồi đánh bài, bọn tao phải tháo lui về tận cái vòi nước. Bọn tao cứ lùi thì nó cứ sủa và tiến lên. Lúc đấy ở trên đang ầm ĩ chửi con chó :| Hi vọng bọn mày xuống kíu tao, mong manh thôi nhưng vẫn hi vọng. Vậy mà chả thấy ai xuống
( Bọn tao đành từ từ leo lên thang. Dưới thì lo chó, trên thì lo người nghe thấy, nhìn thấy, mở cửa ra quây trả thù thì cũng chết. Thành ra chân đi nhẹ, ko nói to nhưng mặt cứ ngay ngáy lo con chó xộc lên cắn vào mông thì cũng bỏ cha :| Lên đến qua cửa, con chó không đuổi theo
May quá :razz: Ai dè, Linh Hương (lại cái mụ này) nói oang cả lên là cái gì mà có người lên. Bọn tao tưởng mình cúi người cao quá, lộ qua cửa nên bị phát hiện. Thôi thì ngoài có địch, trong cũng địch, địch ngoài khỏe và ác, địch trong cũng khỏe nhưng ít ra còn có tình người. Bọn tao quyết định đầu hàng, đi vào đầu thú. Hóa ra mọi người chả ai biết là mình cả
Nhưng chỉ tại
con chó nếu không thì 3h cũng chưa chắc đã đc ngủ đâu :> <à tình hình ở bên trên thế nào tao ko rõ lắm, ai ở trên kể hộ cái
>
Thế là vào đi ngủ. À bọn tao còn tính cả chuyện mở cửa sổ thoát ra chui xuống chọc tiếp cơ :> Nhưng mà sợ chó lắm :| Thôi đi ngủ cho lành |-) Kết thúc ngày đầu tiên sóng gió với
con chó :lol:
<hết phần 3>