..:A1 05 - 08's New E Diary:..

cát bà đang có bão..;)..

hí hí..:))..hạnh quẩy vãi..từ này tao biết rồi..:p..;))..

tình hình là éo hiểu sao đau bụng vãi soài..:(
mong là thật đau để mai nghỉ học..úm ba la..:p
 
Mát tu bết :|
Hạnh, thật dâm đãng :|
Vào wikipedia, có cả ảnh, mà là ảnh động :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ đang viết giấy xin ý kiến phụ huynh. :| bạn nào đóng góp vài ý kiến cái. đang nghĩ phải viết thế nào nghe cho nó đỡ lố mà lại thuyết phục :|.
tình hình là đi Tam Đảo nhá ;)
 
Học hành chán quá, cứ quần tụ với cả tư bản chủ nghĩa rồi lại Dương Khuê. Như ... ! Có chuyện hôm nay có cái này khá thú vị.

Giờ toán mình ngồi hỏi chú bé Nam

TQM : Anh đố chú biết đỉnh Everest nằm ở quốc gia nào ?
Nam : Ấn Độ.
TQM : Không phải.
Nam : Trung Quốc
TQM : Không phải.
Nam : Bờ la bờ la...
TQM : cũng không phải.
Nam (suy nghĩ một hồi :-?) : Không biết.
TQM : Thôi được rồi, gợi ý nhá. Tên quốc gia này bắt đầu bằng chữ N.
Nam (một hồi suy nghĩ :-?) : Nga
TQM : Không phải :| 8-} :|
Nam : Không biết
TQM : Gợi ý tiếp nhé. Tên nước này gợi nhớ đến một loại bom hủy diệt.
Nam : À, Nhật
TQM : :|:-s !?!

:-$ :-$ :-$
 
Đâu. Lúc đấy là đố về Triều Tiên, chiến tranh Nam Bắc, về con đồng chí Mao bị chết tại Triều Tiên nên thù Triều Tiên. Tuli phát biểu nếu Tàu đánh Triều Tiên từ bận đó thì giờ làm sao có bom nguyên tử được.

<Xen vào giữa đoạn này là đoạn đố chú bé Nam thủ đô Triều Tiên, Trung Kún nhanh nhảu trả lời : Bình Nhưỡng. Thế tên tiếng Anh của Bình Nhưỡng ??? ------> :| Ai biết nói dùm nhé :-s>

Nhắc đến bom nguyên tử, anh lại nói tiếp, nếu mà Triều Tiên thả một phát bom nguyên tử xuống Seoul thì ... <xem bài phía trên>

Tuấn Linh - một nhà bác học lãng mạn và thơ mộng
 
Tam Đảo có mấy thứ hay ho mà, xuống cái chỗ gì gì đông vui tấp nập phết, bar biếc, ka ra ô kiếc. Đi Đầm Long đi ;)) được cả lớp ở nhà sàn đấy, đêm về tha hồ mà abc >:)
 
ngáp..mệt vãi..may mà mình tiếp tục đau bụng nên được nghỉ..thích vãi..;)

hôm nay có ai hỏi gì về tao ko..có bị gọi lên bảng ko..:|
 
Teoku toàn đố câu trí tuệ. Everest là ở Nepal hả?

Đầm Long tớ đi rồi => chán lắm. Vào trong rừng (dởm) thì có nhiều mùi lạ lắm.
Kiểu này chắc là Tam Đảo rồi. MG approves.
 
ờ..Nam hỏi thì là cái chắc rồi..;)..

nhạt thế..văn 6.5..kém điểm cả Patu..cũng may Patu có công làm sẵn bài..:))..
ôi..tao chép bài của Kiều Ly mà..bài bà ý thì 8+..được phê văn trôi chảy lưu lóat..thế mà mình 6 rưỡi..;)..bớ Nam nhìn tên chấm bài..><

mà tuấn linh chất vãi..chắc năm nay nhất lớp rồi..:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhất ..........
nhạt mạnh
hôm nay tưởng đi họp đoàn bùng được tổng WC
cuối cùng bọn tổng WC về trước bọn họp đoàn những hơn một tiếng, mà đấy là trong phạm vi mình biết vì mình còn bùng về trước
vãi nhạt
mk hôm qua bùng tiết sinh thì kiểm tra 15 ph ........hôm nay bùng WC thì về muộn ...:| đ** đỡ được
ki joo dạo này nhục vãi xoài:|
hóa ngày mai chưa làm bài tập , vì đinh ninh hôm nay về sớm
chán mạnh
mà topic lớp mình chả đứa nào vào kâu để tụt xuống trang 2 thế này ? :|
 
Bố tớ, sau 1 tg ct dài hạn, nay cũng có nhu cầu đi tham quan giải trí cùng chúng mình. Ông tớ sau 1 tg dưỡng sức ở nhà cũng có hi vọng được đi chung với lớp ta. Hai người đã nổ ra những cuộc tranh luận quyết liệt để xem ai được đi. Cuối cùng, tớ hi vọng là lớp sẽ cho tớ đăng kí thêm 2 suất, 1 suất người lớn, và 1 suất người già. Cám ơn nhiều :)

Mờ :|

p.s : Kizu nói bậy đ** chịu được
 
hôm nay tao sang lớp lý 1 giặt cái giẻ lau bị bọn nó cho cho cái bàn tay đầu sumo vào tóc, ghét thật :((
 
Lớp đi field trip à, sướng thế 0:) Tam Đảo có sân đá bóng + sân tennis đó, mấy ông TQM, Nam nhớ mang bóng đi đá;) . Không hiểu lớp mình lên Tam Đảo có bơi được không :)) :)) chứ tui ở đây đang chít rét nè:((
 
đi Cúc Phương thì ngồi ngắm nhau
đi Tam Đảo còn có vũ trường Thiên Tân hay sao í :D
 
Mọi ng tính sao sau khi nghe bác P phổ biến ngày hôm nay ?
 
thôi biết là nhiều đứa ức chế rồi
bàn đi bàn lại bao nhiêu công thế mà cuối cùng ý kiến của mình cũng chả để làm j
nhưng mà bọn mày chịu khó đi đi...năm ngoái đã chả đc đi rồi mà năm sau chắc j đc đi nữa .Với lại năm sau thì cũng bao nhiêu đứa đi rồi làm j có dịp để mà chơi với tụi nó rồi là ngủ qua đêm chơi bời với nhau
chả nhẽ học với nhau mấy năm mà chả bao h thân à, có dịp đc đi 2 ngày thế này tụi mày chịu khó 1 tẹo đi.coi như là vì lớp với
bao nhiêu công mới đòi đi dc 2 ngày mà chả nhẽ lúc đi đc có vài đứa đi với nhau thì còn có ý nghĩa j nữa.
sáng nay có thể mới nghe bác Phương nói thì nhiều đứa ức chế ko đi nhưng bi h tao nghĩ cũng tương đối lâu rồi từ lúc đấy bọn mày thử nghĩ lại đi.
Chả có mấy dịp đi với lớp đc đâu ...
Nếu có đứa nào nhỡ tay vứt cái tờ sáng nay bác Phương đưa rồi :p thì mai mang
379000 đi đóng nhá còn ý kiến phụ huynh chắc phải lấy sau thôi
thế nhá ...Vì lớp mình bọn mày nghĩ lại đi nhá....
yêu chúng mày lắm:x:x:x:x
 
Back
Bên trên