Huhuh, tức quá!!!
(
(
(
Phí đếch tả dc!!!
Cơ hội ngàn năm có 1 dc chiêm ngưỡng "Băng đảng đầu trọc" ra tay xuất chưởng mà em lại đi về, ko có mặt ở đó. Phí quá, phí quá!!
(
(
(
Mà kể cũng tội nghiệp Tanh!! Vào lớp thấy mặt bùn bùn, tay ôm mồm. Kon Choẹt kể chuyện mình mới bít!! Đấy, lại nhắc lại thấy tiếc!!!:-s :-s :-s :-s
Khổ! Ko bít ngày mai Tanh có dám đi học ko???
:| :| :| :| :| :| :| :|
Mà hum nay ra hàng chè Hot bà bà, thấy bọn "Đầu trọc" nói nói cái j` đấy loáng thoáng mà A1 hum nay ra sớm, rùi cái j` đấy A1 ý!! Nói xong rùi quay ra nhìn mình với kon Lan mới hãi chứ!!
8-} 8-} 8-} /
/
/
2 kon sợ quá, té luôn!! Rùi quyết định phóng lên Bờ Hồ chơi mới hâm chứ!!
)
)
)
)
2 kon đi với nhau mà ôm eo trông rõ les, đã thế mình lại phóng vãi nhanh. Đi về còn ko ngờ là mình lại vẫn còn..sống sót
@ Lan: Tao thương mày lắm. Ngồi sau tao, sống chết lúc nào ko bít!!
)
)
)
)
)