định ri pot cả buổi hôm nay, nhg rồi ngại quá >
nói chuyện hôm nay ra sân bóng thôi nhé
vừa vào đầu sân, đang đi bộ ra chỗ lớp mình đá, cách lớp mình khoảng 20m thì "
vào!" Vâng! Quả bóng bay qua đầu thủ môn, chui vào lưới :x A3 bị dẫn trước 1-0 8-|
éo j` hôm nay tao cứ tưởng là bạn ý đi, hoá ra bạn ý lại ko đi 8-} biết thế ngồi nhà MS với con Gấu, ah chết, thần tượng còn sướng hơn. Đến đấy xem cảnh 1 lũ nhảy loi choi với nhau, đá bóng toàn đá lên giời rồi ngửa mặt lên hứng bóng, đỡ bóng thì hết bằng m*ng lại bằng bằng ch*m. Ah hôm nay đội hình Lý 1 có 1 bạn rất là đặc biệt. Hình như bạn ý học Toán 1, học cùng chỗ Hiệp với tao, tên là Ngô Hoàng Tùng thì phải =; Đá 1 lúc bạn ý mấu quá lột phăng áo ra, khoe 12 xương sườn trước mặt rất nhiều bạn nữ a3. Bođì chuẩn như Lý Đức ý. Ợ. Đặc biệt nhất phải kể đến đoạn bạn ý đá phạt đền. Bạn ý đặt bóng trước mặt rồi hùng dũng sút. "
Bốp!" quả bóng trúng m*ng Bi A2 rồi bật ngược trở lại. Lý 1 đc thêm 1 quả ném biên. Nhạt |-)
Tao xem tất cả n~ cảnh chuối củ ý + thêm sự ko góp mặt của bạn DT thân yêu :-s tao đã muốn té hẳn lắm rồi. Nhg có 1 thứ giữ chân tao ở lại...
tao tia đc 1 anh chúng mày ah, kute dã man, kute ơi là kute :x kute éo chịu đc :x kute vãi l, kute vãi đ
) Đùa tí thôi
Anh này xinh zai lắm ý. Anh ý làm cho sự chú ý của tao 2/3 chia sang bên sân anh ý đá
Đá cùng anh ý là 1 anh khác, tao thấy
rất xấu, còn thần tượng thì cứ bảo là kute. Thế là thành ra thỉnh thoảng 2 con quay sang vặc nhau: "Anh kiu của tao đá anh kiu của mày" 8-| Anh kiu của thần tượng nhuộm tóc, mặc áo đt Ý, nói chung xấu mù [-x Anh kiu của tao mới hay, mặc cái áo sọc đen xen sọc đỏ, éo hiểu đội nào, hỏi mỗi thằng nó nói 1 kiểu, nhg thôi kệ :x Cái chính là anh ý kiu nên mặc cái j` mà chả kiu
<lúc ấy chỉ muốn chạy ra: "Sang đây em nắm cổ tay. Em hỏi câu này: "Có lấy em ko?" >
quay trở lại vụ đến thăm nhà thần tượng, có vài nét chính đặc sắc:
maid nhà thần tượng suốt ngày hát mấy bài nhạc rất là 8-}, dù tao quen biết vài ng` thik nghe nhạc 8-}, bản thân tao từng nghe nhạc 8-} nhg chưa thấy nhạc ở đâu 8-} như ở nhà thần tượng. Toàn kiểu "em là cô dâu thôi, anh là chú rể
mới, sống bên nhau suốt đời". Nhấn mạnh tí từ mới.
ah còn 1 vấn đề nữa là tao vẫn chưa hiểu sao nhà thần tượng 6 chó 7 mèo thế mà thần tượng k bị dính mùi nhỉ :-/ Trong khi nhà thần tượng mùi chó mèo rải từ tầng 3 xuống tầng 1 :| Chẹp chẹp :|
thêm nữa, hôm nay vinh dự ăn cơm trưa với thần tượng, chiều đi phố ăn vặt với thần tượng :x Ngon ngon ngon :x
@Mo: havent quated
Eh, cố lên nhé, bao h quat thì bảo tỉ, tỉ còn lấy kinh nghiệm nhở ;