..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
em thủy em thấy chưa..những tình cảm j..của chúng ta đã đến tai thần tượng..:x..thần tượng ơi..thần tượng xúc động đến phát :(( kìa..ôi thần tượng của đời em..:x..

yêu cầu ai trong FC 2 gấu cũng phải đóng góp 1 bài..:x..

<dạo này câu bài ác>

----------

hô hô..em thủy có thấy chị em mình viết rất giống nhau không..ở trên em viết mới sáng câu đc 5 bài..ở dưới chị post dạo này câu bài ác..hehe..chị em mình đúng là 1 cặp trời sinh..:x..

hehe..câu bài trâu thật..:x..
 
cả 1 trang chỉ có tao - MO và cháu thủy poz bài :)) :)) :))
 
hô hô..toàn bài mang tính chất câu toàn tập..được có mấy chữ..:)) :)) :))

dám cá chiều Teoku vào xóa 1 loạt cho mà xem..
 
chắc teo ku ko dám del bài tao đâu ;;) ;;) ;;)
mà chiều nay đi học có gì hay ho ko nhỉ
spam bài là cả 1 nghệ thuật
và nghệ thuật ấy cần phải đc phắt triển cao hơn nữa trg mỗi ng` dân A1 :)) :)) :))
 
thế thì chúng mình cùng spam thôi thím nhỉ..spam spam spam spam..

<lộ liễu đến thế là cùng>

nhưng mà dạo này cũng chẳng có trò gì vui thật..lên net cũn chẳng có ai..:(..
ở nhà thì chán vãi hàng..thôi lên HAO bày trò.bị warn cũng được..:))..

học bi h thì chán vãi đ**..éo muốn học..:(..
 
đi học chán vl luôn >_<

sao còn trơ trọi mỗi em và thím thế này hả MO
huhuhu
ko còn đứa nào à
teo ku đừng del bài bọn tao
bọn tao chỉ muỗn cái lợi cho tô bích lớp mình thôi ý mà :)) :)) :))

mà Ngân Hà ỏ teo ku chơi MS hộ tao chưa :(
Ngân Hà mày hứa gì với tao :(
 
chiều tao sẽ chơi :D

Mẹ sáng nay xuống nhà mở cửa phòng máy. Ko mở đc. Tao cứ nghĩ là nhà tao lock cái phòng ý rồi. Tìm loạn lên ko thấy key đâu cả. Bức xúc vãi đái, lên nhà ngồi làm Vĩnh Bá, làm đc 1 đống, làm xong vẫn chưa hết tức. Gọi cho bố thì tắt máy, gọi đến cơ quan mẹ thì k ai nhấc máy. Tao cáu điên lên đc ý :| Đứng trước phòng máy mà k vào đc có ức chế ko? Tao lấy sức xô cửa 1 quả cho hết tức. Cửa nó bật tung ra, tao bay thẳng vào giữa phòng, đâm vào 1 cái ghế, bầm dập hết cả ng`. Ko thể tin đc dạo này tao lại khỏe đến thế 8-| Hóa ra cửa bị kẹt 1 tí ở bên trong 8-|

----------

vấn đề quan trọng hơn:


ĐÃ AI LÀM THUYẾT TRÌNH CÔNG DÂN CHƯA???

đờ mờ mai nộp đấy :((​
 
:))..thế là tỉ quyết tâm học bài..em thì vẫn ngồi nhà thím chơi..:x..:))..
chán..éo được hsg..mother nó
 
kinh đây
Ngân Hà chăm thế :)) :)) :))
cho tao tí cái chăm của mày đi ;;) ;;) ;;)
chiều nay có nên nghỉ ko nhỉ :-? ( 3 tiết cuối ý huhuh )
 
mẹ thuyết trình này lấy điểm hk 2 đấy các chị ah, mà em sắp té rồi :D điểm hk 2 phải đẹp đẹp 1 tí :D
tao cá là chưa đứa nào làm :(
 
ô hay chẳng biết thuyết trình cái gì..đã lâu nay em đâu có học GDCD..:x

----------

ô hay chẳng biết thuyết trình cái gì..đã lâu nay em đâu có học GDCD..:x
 
hớ thuyết trình j` đấy
có ai tường thuật lại được ko
tiết GDCD tuần trước tao *nghỉ ốm* :D
 
Hớ hớ các bác ngày mai GDCD tiết 1 có gì nhớ thông tin cho tụi này nha:x
Điểm phẩy Tin A1 thế nào?:-s
Nếu ko dc nâng thì A2 nhiều nhất là 7 hsg:))
 
tin em 6.1

hà ơi, mày định đi đâu thế ?

chưa nộp tập san văn và chưa làm thuyết trình

chưa học cái gì cả

hôm nay ko ngờ ĐA tặng thím con gấu đáng giá hơn 200k, chuyện gì thế nhỉ ? chả lẽ ĐA lại thần tượng thím
 
Nguyễn Minh Thủy đã viết:
hôm nay ko ngờ ĐA tặng thím con gấu đáng giá hơn 200k, chuyện gì thế nhỉ ? chả lẽ ĐA lại thần tượng thím

có ng` ghen đấy nhé :))
ăn nói cẩn thận :))
=)) =)) =)) =)) =)) =))
Hiền Trang lên buzz tao :))
 
Iầu men !!! b-)
5.5 tin, một con số tuyệt đẹp, an bài cho số phận. Dù có vớt vát thì chắc cũng chỉ được đến học sinh...giỏi mà thôi :D Đề nghị bà con anh em không ai được buồn vì số phận, hãy vui lên vì cuộc vui còn dài >:)

Gâu gâu lẹt-xừ gâu !!! b-) (nhiễm m nó câu này từ thằng Trung 8-})

@ Thủy : poz bài hay lắm, cái bài buồn ý :)>-
 
Trần Quang Minh đã viết:
Iầu men !!! b-)
5.5 tin, một con số tuyệt đẹp, an bài cho số phận. Dù có vớt vát thì chắc cũng chỉ được đến học sinh...giỏi mà thôi :D Đề nghị bà con anh em không ai được buồn vì số phận, hãy vui lên vì cuộc vui còn dài >:)

:)>-
Ơ giỏi thế là mày bằng tao 5 thi hk tin có nhục ko cơ chứ
 
cộng điểm chất lượng đi anh

ọe vừa ăn cơm, ních 1 đống bánh mỳ vào bụng no muốn nôn ra hết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên