Happie birthaday 2 bố!!!! Bố Tekumo ui, kon :x bố lắm lắm!:* :* :* :* :*
Chúc bố và "cô hàng xóm" Tịnh luôn hạn phúc, iu nhau đến đầu bạc răng long!:x :x :x :x
1 năm mới lại vừa đến và cái năm lớp 10 vừa qua là 1 cái năm học đầy "biến cố" + "biến động" nhất mà mình từng trải qua trong đời học sinh!
Đầu tiên là vụ đập vỡ cửa kính long trời lở đất làm cho Mr. London bắt đầu chú ý đến em
(
(
( .
Sau đó là vụ "Phạm Thanh Hà". Sau vụ này iu cả lớp mình vãi ạh! Lớp mình đoàn kết quá!
v.v.v... xyz
...
Nhưng mờ mỗi ngày đến lớp là 1 ngày vui đíu chịu dc!
)
)
)
)
)
-Sang năm mới, chúc bố Tekumo, papa Mo, thím, cô hàng xóm Tịnh, Tỉ ti, em Thủy, em Nam, "chồng cũ" Kún (tất cả họ hàng thân thik cảu mình) 1 năm học hành "ngoan ngoãn', tấn tới,nếu là XX thì xinh ra, nếu là XY thì đẹp jai hơn... kon/cháu/em/chị/em :x mọi người lắm lắm í! :d :d :d
- Chúc ML ngày càng xinh+ tươi + tăm tia dc 1 anh lào đó xứng tầm với mày. Iu mày:*
-Chúc Mỹ Dung+ Xu+ Kova+ Lưu Như Quỳnh học hành chăm chỉ+ đạt kết quả tốt+ cứ giữ nguyên cái vị trí này để em "làm ăn" cho nó thuận lợi. Iu tổ 1 lém lém:x :x :x :x :x
- Chúc papa Mo+ u Lỳ hạnh phúc. Tỉ ti với bạn...Đức Anh
), hay 1 cái thằng khỉ gió nào đó mà Tỉ cưa dc trên mạng :d
- Thím ui, thím đừng có đi Anh, thím! Thím đi thì cháu bít nương tựa vào ai! huhuhu, I can't live without u, thím!:-s :-s :-s :-s
)
)
)
)
Cháu sẽ ko bao giờ quên những hôm về nhà Thím, cả mấy kon maid nhà thím nữa. Thím đi rùi, cháu sẽ dạy bọn nó nói Tiếng "Quốc tế"
)
)
).
Cả mấy cái hum thi nấu ăn, thím tất tả đi mua miếc mấy thứ, cả cái hum 2 thím cháu mình lén lén lút lút lấy ảnh của Hoàng Anh ( lạy giời), cả cái hum cháu xem bóng đá với bố thím với Hoàng Anh nữa chứ! Cả Kiki, Đôla! Ui, cháu iu cả nhà thím:x :x :x :x
- Chúc Tơn "anh", Tanh "anh" ngày càng đẹp zai, trắng trẻo, Tanh thì bớt hô, Tơn thì mặt bớt mụn
)
) =)) =)), chúc 2 Tơ học giỏi, mở mồm ra nói nhìu hơn.
- Choẹt nữa, tao iu mày lắm lắm!
- Tịnh, kizz mày nào! Mong rằng MU của chúng ta luôn đại thắng+ vượt qua Chel của papa Mo đáng ghét. Tao sẽ luôn cố gắng dậy lúc 2h để gọi mày xem bóng đá! :x :x :x mày
- Huyền, mặc dù, chuyện của mày với bác Sơn ko thành nhưng mong mày sẽ tìm dc 1 nửa nào đó trong năm nay, xinh hơn, "ăn nhìu hơn" chứ người mày "hao hao gầy gầy" thế này trông "tội" lắm!
)
) IU cả mày nữa!
- Trưởng, em luôn iu Trưởng, em iu Trươnge lắm í. Trong suốt năm đi học, em chưa có 1 leader nào hay ho+ học giỏi+ nhân từ như Trưởng. chúc Trưởng và Cường...
)
)
)
- Chúc Dô mãi xinh tươi+ vui tính thế này :* Dô
Ặc, mệt quá, giả sử đang viết đến đây bài này bị del thì...ặc em kiếm dây thừng+ ghế đẩu!
Mong cả nhà 1 năm mới tốt lành!