..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mày ko yêu tao à con kia
các bạn ơi có bạn sms cho tớ đòi làm quen và kêu là biết tớ tên là linh học chuyên anh Ams
liệu đây có phải Phan hot gal lớp mình ko vậy ta
=)) =))
cho các bạn số đt của bạn nhắn tin cho tớ này để làm quen dần
0904986457 =)) =))
chị Phan cừ đùa em =)) ( tao đoán là Phan thôi chứ ko chắc nhưng chắc đến 80% )

Mẹ Phan lên HAO đấy, cẩn thận. Hôm nay chú cũng lên nhưng không poz bài vì bảo "không thích". Lỡ mồm là chết đấy !!!

Lưu ý : "Mẹ Phan" không mang nghĩa Phan's mother đâu đấy nhá !!! :D

----------

CHả yêu ai cả !!!!!!!!!! :* :* :* :* :* :* :* :x :x :x :x :x :x :x :x


trừ các em, vợ, con và ****
 
tao xin đính chính lại số đt mà cái thằng điên sms cho tao ( tạm thời chưa biết có phải Phan ko nên gọi là pha phẩy :)) lớp mình nhiều phẩy quá =)) :)) )
0904986427
teo ku mày ko yêu thím mày à:)) :)) :))
 
>:)
=))
chắc ai cũng đọc topic của Kún rồi =))
ah mà chính xác hơn là của bạn Kún :p ôi vãi hàng :x

chuyện về con này hay lắm :))
có 1 hôm nó đi làm vé xe bus
hình như giá vé 2 tháng liên tuyến là 110k
chỗ làm vé đông, chen chúc
có 1 thằng bảo con này đưa nó 100k thằng kia làm luôn cho, khỏi phải chờ :D
con này đưa 100k
rồi thằng kia lại mượn con này xe đạp để đi cho nhanh :p
con này đưa luôn xe đạp :D
thế là thằng kia <trộm :D> lên xe phóng đi
con này còn í ới chạy theo sau
anh ơi anh đi chậm thôi chờ em với

...

=)) chết cười

... thằng nào thik tao anh trai tao sẽ vác cầy cho chết :D
 
Phạm Thùy Linh đã viết:
tao xin đính chính lại số đt mà cái thằng điên sms cho tao ( tạm thời chưa biết có phải Phan ko nên gọi là pha phẩy :)) lớp mình nhiều phẩy quá =)) :)) )
0904986427
teo ku mày ko yêu thím mày à:)) :)) :))

thím gấu được nhiều người hâm mộ qá ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)

mà tình hình là phan đã mời cháu đi hôm 25, chờ mãi chả thấy anh mini đỏ đến đón mình :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

mai 9 h cháu đến được ko, cháu còn bận ngủ mà :* :* :* :*

mai chơi MS với thím, bây h pama cháu ko cho, đang dọa cắt net vì ol nhiều qá, đam mê nhiều qá 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} [-( [-( nên sẽ cắt

vì vậy cháu phải chơi vào buổi trưa thôi, có gì cháu cho thím đồ và ít tiền, nhưng cho cháu tên con của thím, twobears gì đó ạ :* :* :* :* :* :* :* :* :x :x :x

mọi người ơi, sắp đến sinh nhật anh TQM, tao và ML rồi, phải đổi signature mới được :* :* :* :* :* :x :x :x

yêu mọi người, anh TQM, ngân hà, thím, chị mo, hlinh, mlinh, mẹ yêu nhiều lắm :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

mà sao mua vé tháng mất 110k, chỉ mất 100k thôi mà, con gì mà ngu thế, mà cái con kể chuyện này ra cũng ngu ko kém :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

thử sms cho cái số thím đưa mới được, mà thế này thì chắc là số máy của bố phan, vì lần trước phan lấy máy mẹ rồi mà ;) ;) ;) ;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)

anh TQM ko yêu em à, ghét qá, :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Bọn mài câu bài j mà ác kinh, tao ngày nào cũng onl mà cũng phải đọc chán chê mới hiểu tích sự j.:)|
Mai thi nấu ăn hay quá, làm món j mà choe choét rồi cầm ném nhau đc ý, vì đằng nào mà chả ko đc giải:)) ném cho sướng. He, toàn mấy em A1 như kiểu em Lít em Hà em Huyền...v....v..( đấy là nhờ hôm đến nhà Lít tao mới biết:p) thì cứ gọi là nhất:))
Đùa chứ tao sợ thằng Phan lắm í, người đâu mà nói dối ko chớp mắt, thằng này về sau thể nào cũng đc FBI hay CIA tuyển làm điệp viên:)) nói dối ko bị phát hiện:))
Thế hôm nào đi học lại chơi trò Telling the truth, tớ đề nghị cử bạn Phan chơi mẫu cho cả lớp.:))
Yêu em chuồn chuồn quá :x
Ấy chưa nói hết, yêu tất cả các em gái:x;;):))
Bỏ quách cái nhảy cổ điển j j đi, chúng ta lấn sang lĩnh vực new style nào
Quỳnh anh 2 cầm trịch đấy;))
 
em Hà hôm đến nhà Lít fụ giúp thế rồi còn j` :| kêu ca j` [-x
thik thì đến muộn, mai tao còn định k đến cơ, thôi, cứ xem thế nào đã.... :x

hc bỏ ny rồi :x....
sẽ chờ.... :x

----------

con Thuỷ kia :|
tao chỉ kể lại chuyện Kún kể mà :|
tao có đi bus đâu mà nhớ $ vé :|

tình hình thứ 4 có khi nghỉ học nhảy :|
chứ hôm qua nhìn các anh chị nhảy nhót rồi nhìn lại mặt Kún =;
1 chữ Hãm to đùng nó hiện lên....
need a partner :|

----------

mà tao đếm ra 1 ngày hôm nay tao poz 45 bài :eek:
chả hiểu kiểu j` :eek:

----------

tao poz 52 bài rồi :)) chả lẽ cố gắng lên 100 bài =))
quên mất k nói..... yêu mày lắm Huyền ah :*
 
Ah quên quên, sao mình lại quên cái hay thế nhỉ:))
Hôm nay lúc đi đú ở cung tao ngồi cạnh em chuồn chuồn của tao , thấy anh giáo chủ với Boa biếc Kiên vứt Kiên viếc.
Nhưng mà tao chỉ mở mồm ra chào anh giáo chủ là giỏi, chả hiểu kiểu j ông í lại ngồi phịch xuống ngay cạnh. Lúc sau, có 1 thầy nói với giáo chủ: Con xuống hàng ghế thứ 3 đi, các thầy cô chờ:eek: . Sáng vãi đạn.:))
Soài thế, ổng thấy bọn tao có vẻ bạn giáo chủ, nói luôn: các con xuống cùng luôn đi8-}
Thế là 3 đứa lóc cóc chạy xuống chỗ đấy, ngồi sau thầy Tuấn với mấy ông nữa mà ko biết tên
Rồi giáo chủ bắt đầu xem bói cho tao với em chuồn chuồn:))
Rồi ông í bắt đầu kể những điển tích cổ của Trung Hoa: điển tích băng nhân này, với mấy cái đạo đạo j mà tao nghe qua hông hiểu j hết:))
Em chuồn chuồn cứ mắt tròn mắt dẹt: ôi anh nhiều thứ hay thế, kể nữa đi cho em nghe với:)) đến chết cười.
Anh bắt đầu kể những bí mật mà ko thể nêu ra ở đây.
Rồi anh kể rất nhiều, những điều rất cao siêu mà đứa người trần mắt thịt như mình nghe 1 lần là ko thấu:))
Anh kể say sưa đến nỗi, các quan khách đằng trước đằng sau ném cho bọn tao những ánh nhìn đầy thông cảm:)) . Rồi có 1 bác thì bảo: Cháu kể chuyện hay thế, nhưng mà nói nhỏ thôi cháu ạ:))
Sau đấy tao với chuồn chuồn đi thay quần áo, xong lúc vào nó còn đòi nhoi ngồi cạnh giáo chủ tiếp nhưng mờ tao can:))
Hết chuyện, ah hôm nay honey hạnh mặc áo nõn chuối đúng ko. Hạnh ơi mày chắc phải đóng thương hiệu đi, trông mày đặc biệt lắm ý, hay hay, đáng lẽ phải là Hạnh[sup]TM[/sup] mới đúng, chưa đến lượt Mo[sup]TM[/sup]
Hạnh ơi tao ko hối tiếc khi đem lòng yêu mày:x:x
Cả em chuồn chuồn nữa:x
Cả các em anh 1, anh yêu tất cả các em:D:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nhiên chán quá...... nhờ con Dô mới nhớ lại 1 câu.... 1 thời vô đối, 1 thời huy hoàng.... Đã yêu là sẽ cưa, mà đã cưa là nó sẽ đổ.... :D Sao lần này cưa mãi vẫn k đổ thế :D jk, tớ k yêu ai đâu, yêu kiểu passion ý :D Chứ còn A1 tớ love lắm :x


galaxy_buttercup: thế làm thế nào để biết 1 đứa thik mình
galaxy_buttercup: :-?
TeoKu: hoi? no'
galaxy_buttercup: nó ko trả lời
galaxy_buttercup: :-?
TeoKu: keo' hoi. den hoi no
galaxy_buttercup: nó chạy mất
TeoKu: tuc la k thich roi`
TeoKu: thich thi` phai dung lai
TeoKu: :>
galaxy_buttercup: nó sợ quá chạy mất thì sao
TeoKu: thi` tuc la k thich
TeoKu: thich thi` dau` gau cung k so
galaxy_buttercup: :(
galaxy_buttercup: tức là nếu nó đứng lại thì là yêu huh
TeoKu: u`
galaxy_buttercup: :|
galaxy_buttercup: thế nếu nó đứng lại nhưng bảo là ko yêu
TeoKu: thi` no noi lao'
galaxy_buttercup: thế nếu nó vừa chạy vừa kêu yêu
galaxy_buttercup: :D
TeKu: ho'ho'
TeoKu: thi` no bi dien
TeoKu: tot nhat la quen no di

chán, đêm chả có j` làm, poz bài thứ 56, đây là đoạn đối thoại tao với TQM :)|

nhạt nhỉ, nhưng câu là chính mà :|
 
ớ 3 số cuối của thằng làm quen với Gấu là sinh nhật tao

chắc có duyên rồi
đi làm quen thôi :D
 
chết mẹ :|
để cái chữ kí thế này sợ lại có ng` hiểu lầm mình cưa anh trai :|
đổi thành thế nào nhỉ :-?
bài thứ 57 :|

----------

ko sao
:|
đằng nào sáng nay cũng kể cho anh em thik ai rồi :x ;;)
 
TQM khuyên chí lí vãi đạn :))
quên nó đi :x
lại mượn câu của Dô :x
không quen không biết không thèm không quan tâm
quen biết thì có quen biết 8-|
thèm thì thú thật là cũng hơi :p
quan tâm dĩ nhiên là nhiều :p
bây h phải bỏ hết đi thôi [-x

bài 58 :|
 
tao cũng suy nghĩ giống mày nhưng cứ giả vờ nói thế thôi :)):)):))
 
ko hiểu Dô nói j` :D
cố lên, 1 bài nữa ngoài bài này là thành 60, số tròn, đi ngủ cho nhẹ nợ :)
sáng mai dậy là quên hết ý mà :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên