..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Xmas vui vãi hàng..chưa có năm nào vui như năm nay..:x..

cả ngày long tong chơi..chiều xem bóng rổ..kết quả là cựu thua cách biệt 4 điểm..chỉ tại anh Toàn điếc bán độ../:)..nên mới thua..

xong bóng rổ thì đi ăn lẩu..hôm nay..à quên tối hôm qua tao uống nhiều vãi hàng..không phải tao uống nhiều mà tại sức tao chỉ chịu được từng ấy rượu..:D..say bí tỉ..:))..đi ôm từng người 1..kết quả Lỳ bắt vào WC nôn ra hết rồi mới cho ăn tiếp..nôn xong bụng lại đói meo..:))..đi uống nước..ông Nghĩa có cái N-gage..chúng ta có thể dùng nó để quay tròn..:))..và luật chơi như sau..quay N-gage..nó chỉ vào ai thì người đấy phải :* người thứ 2 mà N-gage chỉ vào trong lần quay 2.:))..

:((..kết quả tao :* Hiển Nghĩa Toàn điếc Lỳ..với cả 1 chị..:))..
còn ông Nghĩa mới buồn cười..số hết sức đau khổ..2 lần :* Saha <cái người mà không ai muốn :* cả..:))) Saha chỉ bị 2 lần N-gage chỉ vào..:))..2 lần :* anh Nghĩa..:))..
lỳ cũng :* Hiển Nghĩa Toàn..:))nhưng mà cũng may, ơn chúa là lỳ chưa :* Saha..:))..

vui dã man..:x..

đường về tắc..nhưng cũng hay hay..đi đến 11h mới về..

về nhà tao lăn quay ra ngủ..xong không hiểu thế nào lại dậy..không thể nào mà ngủ thêm được..:(..chán thật..lâu lâu không pốt bài cũng nhớ..:)..ai xem + đcl cho em..:))..ko nhờ Saha được rồi..:))..

tái bút: anh Sơn bảo em abc abc gì thế?../:)..

mai đi sớm rồi..

yêu tất cả mọi người..:x

chán thật..2h30 mà vẫn không ngủ được..:(..chán thể..bạn bè thì out hết rồi..thôi đành đi ngủ vậy..:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
á à /:)
ai cho hôn Saha của tôi /:)
muốn chết k :((

----------

hay là con này vẫn say đang ăn nói linh tinh đấy [-x
dễ thế lắm /:)

btw, chúc mọi ng` hôm nay đi chơi hội trường vui vẻ :|
tớ thì dễ k đc thế lắm :|
ngay buổi sáng mới dậy đã gặp chuyện bực mình rồi :|
 
con Mo poz bài như kiểu say rượu ý hohohoh
hôm nay chiều tao mới đến
chúng mày mấy giờ đến đấy
:-?:-?:-?:-?
 
Quẩy thế, nghe Văn Quyến với thằng j j bị hỏi cung điêu vãi soài,khổ thế ko biết:))
Hôm qua đc nghe mấy bài Xmas opera của Charlotte, hay vãi phê quá đi:x
Hôm nay ở nhà lo ăn với ngủ, chiều thì lo đi đú:D
Sướng quá, hội trường muôn năm.:))
Mà con Ngân Hà cứ cưa cẩm anh nào mãi xoắn quẩy khổ thế mày:-?
 
Hôm qua gần 12h đêm về nhà :))
vui vẻ và hạnh phúc :x
papa cắt đứt luôn niềm hạnh phúc = cách cắt phựt cái dây cáp của net trên phòng tao :|
bây h muốn dùng net lại phải ôm lap chạy loăng quăng khắp nhà :|
khổ k chịu đc :|

anyway I'm Happy :x

lớp mình ơi, tao yêu chúng mày lắm :* tao yêu tất cả chúng mày
tao yêu Thuỷ nhất ;;)
tao yêu Mai Linh, Mo, Lan, Hiền Trang, Lít, 2 Gấu :*, Chi Mai, Choẹt :D, Dô, Huyền, Hạnh Linh, Hạnh :p, Trưởng :) đừng quan tâm đến thứ tự nhé, vì tao yêu chúng mày cả mà :)
tao yêu tất cả mọi ng` >:D< tao yêu A1 >:D<

by the way:
Đỗ Thanh Huyền đã viết:
Mà con Ngân Hà cứ cưa cẩm anh nào mãi xoắn quẩy khổ thế mày:-?

ko hiểu :)) :)>- tao tự do mà :)>- có yêu ai đâu. Mà con Huyền hôm qua k đến nhà 2 Gấu, vui vãi hàng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngân hà nó đang phê phê, chúng mày đừng chấp

mẹ, chơi MS với anh TQM, tao phải chạy bộ đến cái làng, nào ngờ chết giữa đường, thế là lại đến ngay chỗ anh TQM, hay qá, đỡ phải đi, lần sau biết thế mà còn chết đúng lúc

tao cũng sắp bị cắt net rồi,
 
hic
hôm qua vui quá
:)) :)) :))
con nào cũng như bị phởn quá mức cần thiết ý :x:x:x
iêu chúng mày thế ko biết :x:x:xx :*:*:* :)) :))
hôm qua nhìn lên hành lang các lớp toàn thấy các đôi ngồi với nhau mà thấy .......... :(( :(( :(( :-s:-s:-s:-s
hôm qua tao 12h kém mới về đến nhà hehehe :D:D:D
chưa có bao giờ vui như hôm qua :)) :)) :))
 
ui zo`i hôm qua chán bỏ xừ
vô vị
tìm bọn mày mãi chả thấy đâu
ước j`...... nhỉ? :D
 
có mỗi mẹ chán thôi :)) :)) :))
còn đâu hội bọn con Mờ lờ , liz , choẹt , hiền trang , chim , ngân hà vui vãi :)) :)) :)) ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua có nhiều điều quá, chả biết bắt đầu từ chỗ nào.:D
Ờ thôi túm lại là hôm qua nhiều em xinh thế, nhìn sướng cả mắt;)). Mình gặp 1 chị quen lắm, mà ko dám ra hỏi tên, vẫn thấy thắc mắc mãi đến h:(
Tao đã đính hôn với em Chuồn Chuồn:)) (châu chấu ơi đừng chém em:p)
Chỉ tội là hôm qua về đến nhà cứ như bị phê thuốc, bàn chân thì đau tê tái hết cả, lên giường 1 phát là mắt nhắm tay xuôi luôn:))
Mọi người, lo học hành đi nhá, sắp thi lại lý rồi. Tao nói đùa đấy, cả trường chơi tội j mình học. Thứ 4 hẵng lo:p
Thôi đi ăn chiều còn lên cung đú, mà sao trời lại mưa đúng dịp thế nhờ, làm mình khổ sở thế này. :((
Ah cho hỏi cái, chim là đứa nào thế mày, sao h mới đc nghe danh:-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua tao đi cũng thấy bình thường..
chỉ choáng bà Ly miss Ams lên nhảy..lắc như thú..còn đâu bóng dáng Miss Ams..:-s..chỉ khổ Sơn..bỏ rồi bi h mới tiếc..:))..
hôm qua tao đi đến đêm mới về..à mà chính xác là gần 1h..:D..báo hại bố mẹ tao chửi tao 1 trận..:(..tại tao bảo đi đến 12h..mà 1h mới mò về nhà..:(..
hôm qua chẳng vui lắm..:(..hay nói là chán òm..có mỗi mấy tiết mục nhẩy là hay..
Top hát My humps disappointed quá..:-s..tao dám cá cho tao với Quỳnh lên hát còn hay hơn..:-s..hát lời sai vãi hàng..không hiểu bà ý có biết tiếng Anh không..:-s..
chán quá..tao đi ngủ đây..chiều chúng mày đi nhận huân chương vui vẻ..:x
yêu chúng mày..:x
 
chiều có ai đi xem bóng đá k :-/
ah mà con Huyền vẫn chưa trả lời tao, cưa cẩm j`, xoắn quẩy cái j` :p Yêu mày lắm Huyền ah :*
mobile như cái j` ý :|
mẹ, cứ số máy mà chưa lưu vào thì gọi đến nó k rung k reo j` cả
làm sáng nay miss mấy cuộc liền
điên cả đầu :|
đề nghị các bạn đọc số cho tớ trước khi gọi cho tớ :|
0913522531 ==> số này là số của Chiêng :D
0915551900 ==> số này là số của tao :D

----------

à còn cái vụ My Humps rất là buồn cười :))
sau khi ăn ốc bọn tao té vào trường Giảng Võ để rửa tay :))
tao và 1 lũ hí hoáy trong WC, con ML ở ngoài nói vọng vào "tí nữa Top hát My Humps"
tao chả hiểu sao mà tao + Liz nghe thành Lê Văn Dog hát My Humps 8-}
chưa kịp hoàn hồn lại còn Lê Văn Dog múa bụng nữa chứ 8-}
 
thế thì không hiểu có ngất không..:))..lê văn dog múa bụng..:))..8-}..:))..
chán quá..:(..soạn văn không biết thế nào đây..:-s..lại còn thi lại lý..mk..chó thật..
muốn khóc quá..:(
 
sign changed..... bình luận phát :D
cố gắng kéo topic này sang trang khác :|
tao chả thik trang 113 tí nào :|
mẹ, chình ình ngay trên đầu trang, bài đứa lớp khác :|
 
Hội trường 20 năm hay phết đấy chứ. Sáng thì gặp các anh em trong guild Gunbound, giao lưu nhậu nhẹt rồi đi bắn. Biết các anh lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu gặp nhau, thật vui :x :D

Tối đến xem giao lưu + ca múa nhạc. Trời mưa, hát cũng phình phình nhưng mà vẫn thấy khá hay. Đứng chơi với mấy ông bà 11A1 mới thấy lớp mình còn ngoan chán. Mấy ông con giai thì khỏi nói rồi, còn mấy chị gái cũng kinh chả kém 8-} Cái chị Tra-ki câu đầu tiên tao nghe thấy là "Đờ cờ mờ...", rồi thì bà Hoài Anh đã từng xem xem Yến vi (xem với thằng Hiếu, mà chỉ có 2 người với nhau mới mất dạy chứ 8-} :)) ). Choáng quá !!! :)) Vân vân và vân vân, có thể kết luận là lớp ta (có cả tao) rất ngoan. Bravo 10A1 !!! :D

Hôm qa tao đã gặp và quen biết với thằng Hiếu 11A1. Vì nó sinh sau tao nên gọi nhau là tao mày cho thân mật. Chú này hay phết. Chỉ hơi tội nghiệp bị 1 thằng kém 1 lớp kêu là em :)) Nhưng phải chịu thôi, ai bảo sinh sau cứ thích nhoi đi học trước :))

Kết luận : hội trường rất vui đối với tao :x
 
hôm qua tao cũng rất vui, rất hạnh phúc
được đi với lớp mình :x
tao hiểu chúng mày nhiều hơn :x
yêu chúng mày lắm :x

----------

từ h tao làm em gái anh Duy 11a2 ;)
anh trai tao đẹp trai, học giỏi <9 Anh học kì đấy :eek: mà là học PR nhé :eek:>, đá bóng hay, chơi guitar đc :D
đứa nào muốn làm quen ko b-)
 
nói thế tao cũng giới thiệu anh Toàn điếc..
gọi tên thân mật thế..thận tượng Kiều ly đấy..mà chắc là chúng mày biết Kiều Ly là ai chứ..:D..
học đỉnh(giải quốc gia vào thẳng đại học)..guitar..piano..hát hay vãi hàng..trông cũng được..bóng rổ giỏi..:x..chỉ tội anh đã già rồi..:(..đúng lúc tao viết những dòng này thì anh ý ol..:))..
chúng mày có muốn làm quen không..;;)..

hội trường hình như kinh phí còn đang thiếu >80 triệu thì phải..:D..
à mà mưa gió thể này chiều chúng mày có phải đi nhận huân chương không..:-/..khổ thân..tao nằm nhà ngủ..:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên