..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
em Link là em tao ko phải em con Huyền đâu nhớ :)) :)) :))
em ý tên Link cùng tên tao
nhà lại ở Thái Hà cùng phố với tao
-------> em Link là em tao :)) :)) :)) chắc gọi em la 3 bears quá =)) :)) :))
 
Uh, thi em het tat ca chung may8-|
Dc chuab-)
Em no hot nhi?:))
Moi toi no dut. lam( cha biet the nao:)))
Ngoan ngoan~ cha biet j, dc cai cao to lai kute:)>-
Gan gan giong kieu Joo anh 2:))
Cai kieu noi tieng Viet cua no chi ngang tam Joo thoi:))
Hom nay gap no ku cau co cai khan quang co girly ko chiu dc:|
Xanh xanh giong giong may cai khan me tao hay quang`:))
Oi oi buon cuoi qua di:)):))
 
Bài viết của bạn Minh Trang trik của PAQ 11lys 2 lớp mình đọc đi
hôm nọ đóng 50k cho 2 gấu rồi có cần mua vé nữa ko ?:-/
Đưa về đây mấy thông báo mới nhất:

Thông báo về việc tham gia ngày Hội trường
(24/12/2005) (25/12/2005)




Ngày phát giấy mời(dự kiến): từ 20 - 23/12/2005
Địa điểm: Phòng hội đồng Trường Hà Nội - Amsterdam

Khi đi Với mỗi suất đăng ký, cần đóng góp 150.000VNĐ (cho cựu học sinh) và 50.000VNĐ (cho các em học sinh trong trường muốn tham gia vào ngày này). Số tiền này là phần đóng góp tối thiểu của các bạn cho ngày Hội trường Ams, ko mang tính kinh doanh. Bao gồm các chi phí:

+ Buffee: 50.000VNĐ/ suất
+ Huy hiệu trường Ams: 15.000 VNĐ/ chiếc
+ Áo phông kỷ niệm (đồng thời dành cho các hoạt động vui chơi thể thao vào buổi sáng): 40.000 VNĐ/ chiếc
+ Còn lại dành cho các chi phí cho tối dạ hội

Ngoài ra, trong trường hợp các khoản đóng góp của các bạn còn thừa, BTC sẽ dành toàn bộ để tặng cho nhà trường.

Thông tin chi tiết về ngày Hội trường, mời bạn xem tại đây

Thay mặt BTC

Xin chân thành cảm ơn

--------------------------------------------




Kế hoach tổ chức 20 năm thành lập trường
(update ngày 27/11/2005)

Sơ lược:
+ Thứ bảy 24 Chủ nhật 25/12/2005: Dành cho cựu học sinh (cả ngày, bao gồm vui chơi, thăm hỏi thầy cô, dạ hội buổi tối,...) ==> HAO và cựu học sinh nói chung đứng ra tổ chức.
+ Chủ nhật 25 Thứ hai 26/12/2005: Phần lễ kỷ niệm 20 năm ==> Trường tổ chức
+ Thứ hai 26 Thứ ba 27/12/2005: Chương trình dành cho học sinh trong trường ==> Trường và Đoàn trường tổ chức.




Nội dung chương trình ngày 24 25/12/2005


Đối tượng: Dành cho cựu học sinh

Thời gian: từ 9h00 - 22h30

Nội dung:

* 9h00 - 11h00: các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí
Mô tả sơ lược: các thành viên về dự hội trường sẽ được phát mỗi người 1 chiếc áo. Dựa trên màu áo của mỗi người, sẽ chia toàn bộ ra thành 10 đội. 10 đội này sẽ tham gia vào rất nhiều trò chơi sẽ được tổ chức trong sáng hôm đó. Cuối buổi sẽ có tổng kết về đội dành được kết quả cao nhất.

Mục đích:
+ Tăng phần giao lưu, gặp gỡ, làm quen giữa các cựu học sinh của trường, ở mọi khóa học, mọi lứa tuổi,...
+ Tạo cho mọi người ko khí hòa đồng, ai cũng có thể tham gia vào bất cứ trò chơi mà mình thấy phù hợp. Tránh cả việc chỉ những người thân quen, những người trong cùng 1 lớp, 1 khóa mới nói chuyện với nhau,...

* 11h30 - 13h30: Buffee
Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi tham gia các hoạt động vui chơi sôi nổi và ầm ĩ. Mọi người có thể vâ ăn uống, vừa giao lưu nói chuyện và hỏi thăm các thầy cô.

* 19h00 - 22h30: Chương trình dạ hội
Chủ đề (do Ban chương trình đặt ra): Những trái tim hướng tới tương lai
=========================
Thông báo về việc tổ chức ngày Hội trường 25/12/2005

Thân gửi: các bạn cựu học sinh và các bạn học sinh hiện đang học trong trường

Theo kế hoạch của nhà trường, Hội trường 20 năm sẽ diễn ra trong 3 ngày: 25, 26 và 27/12/2005. Trong đó toàn bộ ngày 25/12 sẽ được dành cho các cựu học sinh trở lại thăm trường và tham dự các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Hiệp hội học sinh trường Hà Nội - Amsterdam (H-A-O) được nhà trường ủy nhiệm tổ chức ngày hội này trên tinh thần huy động tối đa nguồn lực của các cựu học sinh và học sinh của trường.

Chương trình Hội trường trong ngày 25/12/2005 được bố trí như sau:
Từ 9h00 sáng tới 11h00: Đón tiếp các cựu học sinh trở lại thăm trường và tham gia các hoạt động tập thể với mục đích kết nối các thế hệ học sinh của trường.
Từ 11h30 tới 13h00: Tiệc đứng tại sân sau.
Từ 13h00 tới 18h00: Các hoạt động nội bộ của cựu học sinh các lớp (chụp ảnh, thăm thầy cô giáo cũ, v.v...).
Từ 18h00 tới 19h00: Đón khách tham dự chương trình Đêm hội chào mừng 20 năm thành lập trường.
Từ 19h00 tới 24h00: Chương trình Đêm hội "Những trái tim hướng tới tương lai" chào mừng 20 năm thành lập trường, gồm 2 phần chính:
Từ 19h00 tới 21h00: Phần chương trình "20 năm đó một ngôi trường" - ôn lại quá trình phát triển của trường trong 20 năm qua.
Từ 21h00 tới 24h00: Phần ca nhạc, thời trang, khiêu vũ.
Các mức đóng góp tối thiểu nhằm hỗ trợ việc tổ chức chương trình ngày hội được dự kiến như sau:
Đối với các cựu học sinh đã đi làm (khóa 85-86 tới 97-00): 150.000 đồng/người.
Quyền lợi: Được nhận giấy mời, thẻ tên, huy hiệu trường, áo thể thao để tham gia các trò chơi, tiệc buffet, chương trình Đêm hội.
Đối với các cựu học sinh đang là sinh viên (khóa 98-01 tới 02-05): có hai lựa chọn đóng góp
Mức thông thường 150.000 đồng/người: Được quyền lợi giống như với các cựu học sinh khác
Mức giảm thiểu 100.000 đồng/người: Được nhận giấy mời, thẻ tên, huy hiệu trường, được tham gia các trò chơi, tiệc buffet, chương trình Đêm hội.
Đối với các học sinh đang học trong trường: mức đóng góp ưu đãi là 50.000 đồng/người
Quyền lợi: Được nhận giấy mời, thẻ tên, huy hiệu trường, áo thể thao để tham gia các trò chơi, tiệc buffet, chương trình Đêm hội.
Các mức đóng góp nêu trên chỉ đủ trang trải các chi phí tổ chức một chương trình đơn giản (ước tính khoảng 200 triệu). Với kinh phí tổ chức dự trù khoảng 460 triệu đồng, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các bạn cựu học sinh để ngày hội có thể diễn ra thành công tốt đẹp. Bản quyết toán tài chính cho ngày hội sẽ được Ban Tổ chức công khai không chậm hơn ngày 31/12/2005 trên forum H-A-O, website Hội trường 20 năm và gửi qua email.

Ghi chú:
Do số lượng người về dự Hội trường dự kiến sẽ rất đông, Ban Tổ chức đề nghị các lớp tự liên hệ với nhau để lên danh sách đăng ký, sau đó cử đại diện nộp tiền và nhận giấy mời và gói quà. Tiền đóng góp có thể bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thông qua Paypal (xin tham khảo http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=27564 để biết chi tiết các phương thức đóng góp). Dự kiến việc phát giấy mời và gói quà sẽ diễn ra từ ngày 20 tới 23/12/2005 tại phòng Hội đồng của trường Hà Nội - Amsterdam, số 51 Nam Cao, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Các cựu học sinh có mang theo con cái về dự chương trình Đêm hội đề nghị báo trước với Ban Tổ chức để có thể thu xếp chỗ ngồi.
Việc đóng góp kinh phí giúp tổ chức ngày hội trường 25/12/2005 không phải là bắt buộc. Ban Tổ chức không có ý định ngăn cản việc các cựu học sinh không đóng góp kinh phí về thăm trường. Tuy nhiên do yêu cầu về an ninh và các vấn đề về tổ chức, những người không có thẻ tên và giấy mời sẽ không được tham dự một số hoạt động trong ngày hội trường 25/12/2005.
Tính đến 24h00 ngày 10/12/2005, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ của các cá nhân và tổ chức sau:
- Công ty Truyền thông Tiến bộ: thiết kế và in ấn Kỷ yếu 20 năm.
- Công ty Handee: thiết kế và in ấn áo thể thao cho ngày hội trường.
- Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội: hỗ trợ âm thanh và ánh sáng cho Đêm hội.
- Công ty FPT Distribution: 30 triệu VND.
- Các cựu học sinh đang học tập và làm việc tại nước ngoài (qua Paypal): 604.45 USD và 80.22 EUR (tương đương khoảng 11 triệu VND).

(danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật)

Thay mặt BTC,

Hà Đăng Sơn
====================
Thông báo về việc tổ chức ngày Hội trường 25/12/2005

Thân gửi: các bạn cựu học sinh và các bạn học sinh hiện đang học trong trường

Theo kế hoạch của nhà trường, Hội trường 20 năm sẽ diễn ra trong 3 ngày: 25, 26 và 27/12/2005.

Toàn bộ ngày 25/12 sẽ được dành cho các cựu học sinh trở lại thăm trường và tham dự các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

Chương trình Hội trường trong ngày 25/12/2005:
• Từ 9h00 sáng tới 11h00: Đón tiếp các cựu học sinh trở lại thăm trường và tham gia các hoạt động tập thể với mục đích kết nối các thế hệ học sinh của trường.
• Từ 11h30 tới 13h00: Tiệc đứng tại sân sau.
• Từ 13h00 tới 18h00: Các hoạt động nội bộ của cựu học sinh các lớp (chụp ảnh, thăm thầy cô giáo cũ, v.v...).
• Từ 18h00 tới 19h00: Đón khách tham dự chương trình Đêm hội chào mừng 20 năm thành lập trường.
• Từ 19h00 tới 24h00: Chương trình Đêm hội "Những trái tim hướng tới tương lai" chào mừng 20 năm thành lập trường, gồm 2 phần chính:
o Từ 19h00 tới 21h00: Phần chương trình "20 năm đó một ngôi trường" - ôn lại quá trình phát triển của trường trong 20 năm qua.
o Từ 21h00 tới 24h00: Phần ca nhạc, thời trang, khiêu vũ.


Chương trình Hội trường trong ngày 26/12/2005:
• Từ 9h00 sáng tới 11h00: THCS tổ chức họat động tập thể do Đội tổ chức.
• Từ 11h00: Tiệc đứng cho THCS do Đội và lớp tổ chức.
• Từ 15h30 – 17h30: Lễ đón nhận huân chương hạng nhất và kỉ niệm 20 năm thành lập trường tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô do trường tổ chức
• Từ 17h30: Tiệc đứng tại tầng 6 của nhà khách của tổng liên đoàn do trường tổ chức.


Chương trình Hội trường trong ngày 27/12/2005:
• Từ 7h30 sáng tới 11h30: Lễ đón nhận huân chương hạng nhất và kỉ niệm 20 năm thành lập trường cho học sinh tòan trường
• Từ 11h30: Tiệc đứng cho khối THPT do Đoàn tổ chức.
__________________

Trích bài anh Phùng Anh Quân 11 L2
 
Từ 17h30: Tiệc đứng tại tầng 6 của nhà khách của tổng liên đoàn do trường tổ chức.
Cái này mình được tham gia không? hay là chỉ của các thầy cô thôi? Đội văn nghệ được ăn ké ko?:p
 
hờ hờ..chắc là được..:))..nhưng phải đóng thêm tiền hay sao ý..:(..chán quá..
thím bảo em nói luyên thuyên gì thế../:)..
tình hình là chiều nay chán quá..chết cha tao..tình hình là chưa có vở soạn văn..mk..:((..chết cha tao rôi..hay thứ 6 tao bùng ốm nhỉ..:p..:D..ý kiến này có vẻ hay đấy..:x..
 
chẳng biết..dù hôm nào thi lí thì cũng chết như nhau thôi..8-}..hu..:(.quên hết rồi..:((
 
Biết gì đâu mà đòi quên8-| :))
Thế mới hiểu, chỉ những con người chân chính với những hành động chân chính mới có thể tồn tại lâu dài:)>-
Đơn cử như Hạnh này, 10 điểm tròn, mà ko mảy may biết trước đề:|
Chị em ta thì quá là phù phiếmb-) 8-}
Chết là phải thôi8-| :|
Tình hình là máy nhà tao tự nhiên đánh được dấu:eek:
Mong là nó ko tự nhiên ko đánh đc nữa như lần trước8-|
He, sướng quá:d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thưa các bạn, đội bóng A3 iu wi' của chúng ta sáng nay đã đá 1 trận giao hữu thân mật với 10 lý 2. Vâng, đội chúng ta đã thi đấu rất cố gắng và đã dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, với các sai lầm ở hàng phòng ngự (GK included) chúng ta đã phải nhận 4 bàn thua khá ngớ ngẩn. Tỉ số chung cuộc là 3-4 nghiêng về đội bạn.

Trận này hàng tiền đạo của chúng ta đá như bán độ, hậu về thì vừa đá vừa ngủ, còn thủ môn thì mới ngủ dạy 8-}

Theo Vietnamnet
 
50K mà mọi ng` hôm nọ đóng cho tao chỉ là để ăn uống hôm 27 thôi thì phải chứ ko phải hôm 25
hôm 25 ai muốn ăn uống chơi bời thì mời xuống tầng 1 gặp các chị ý đóng thêm
đứa nào đăng kí trên HAO rồi thi 50K chưa thì 100K ok
có mỗi thế mà lằng nhằng quá
bọn đi hát ko phải mua vé hôm 25 nhưng nếu thế sẽ ko có ghế ngồi xem nhạc nhẽo và ko có suất ăn uống gì thì phải ( cái này tao ko chắc lắm )
thi Lý thì vãi soài rồi
nói thật tao chỉ hiểu mấy chương đầu thôi
chứ càng về sau thì cô giảng càng chán chả hiểu gì cả :| :| :|
Mo ơi em và thím ngồi cạnh nhau thi lý thì vui rồi :( 2 đứa dắt nhau đi tìm điểm one mất :(

----------

A3 độ này đi xuống thế :-?
 
Sao lại không ăn uống gì? Mình đã vào trường rồi, phải ăn chứ, cứ xông vào ăn ai làm gì được, ai biết mình có phải cựu học sinh ko. Mà gớm, mấy ông bà ý ăn sao hết, phải cho bọn mình ăn hộ chứ :D
 
ai bảo trưởng thế nào còn phải có cái gì mà đeo đeo ở cổ cơ :|
sao các bạn cứ tiếc tiền vớ vẩn thế nhỉ
20 năm mới có 1 lần mà :|
 
thế ai có cái gì gì đeo ở cổ thì mới được ăn à? Hừm, đóng 50k lần trước đã thấy nhiều rồi, bây h lại phải mua thêm cái này nữa.
 
Tình hình là em thấy làm ăn thế này phù phiếm quá:|
Theo lời bà bán vé thì trường phải chi trả khoản tiền là 260 triệu thu từ tiền vé với lại linh tinh j j ko biết
Thế thì có phải phí phạm ko, từng ấy tiền đem đầu tư vào trang thiết bị học tập xây dựng lại 1 số thứ với mua thêm đèn quạt
Có phải hơn không:|
Thế này thì 3 hôm mất 260 triệu, có nhạt nhòa ko cơ chứ
Cứ như VN ý, nghèo rớt xác mà đầu tư quả seagames 22 vãi cả hoành tráng
Bây h thì mới thấy nhạt nhòa, tiền thì toàn đi xin với đi vay các nước
Nhục bỏ xừ ý
Rồi đến đời chúng ta sẽ phải gồng lưng lên mà trả nợ
Phù phiếm quá
Xin lỗi các bác, tại em vừa đi học Nghiêm tuần trc bị Nghiêm nhồi nhét đầu óc
Có j ko phải mong các bác bỏ quá cho
:)):)):))
 
oài, Huyền dạo này sặc mùi chính trị. Học Nghiêm cũng có cái hay đấy nhể, suốt ngày được nghe chửi VN
 
50K hôm nọ đóng cho tớ là để bọn mình ăn hôm thứ 3 đấy chứ
hôm 25 ai thik thì đi ko thì thôi
hôm đấy phè phởn đến 12h đềm cơ mà :)) :)) :))
thôi tùy mọi ng`
mà chửi VN lắm thế
chửi vừa thôi chứ
chửi ko có làm đc gì ko
chỉ biết ngồi chửi ko biết làm gì cho đất nước mới là đáng khinh chứ :-? :-?
ai chả biết mấy ông lãnh đậo VN như shit nhưng mà mình vào địa vị các ông ý mình có làm cho VN phát triển hơn nhiều ko mà nói
khi nào làm đc gì cho VN thì hãng nên chửi
chửi tùy từng cái thôi chứ
ko thik ở VN thì sang Anh sang Mỹ mà sống xem có mốc mặt ko :|:|:| bọn nó ngày nào chả có khủng bố rồi đánh bom :|
ở Vn nghèo nhưng an toàn
nghèo có thể vươn lên giàu
nhưng mà ko an toàn thì sẽ mãi mãi nguy hiểm :| :| :|
thôi stop việc VN việt neo gì nhớ
>_<
 
Xui we'!!
Đang chơi cờ ca rô với thím thì bị Nam bắt!!:(( :(( :(( :(( :(( :((
Sao mắt bà này hổ báo thế ko bít?????:eek: :eek:
Mà học Văn bi h chán kinh dị!
Ngày mai là Noel, ngày kia kỉ niệm trường...tụ tập, xôn xao, hứng khởi thế này, còn tâm trí đâu mà học...:-s :-s :-s :-s :-s

Hum nay cả lũ về nhà Thím chat với mấy ông 12 L bệnh hoạn vãi hàng!!!:)) :)) :)) :))
 
ặc ặc xui thật :(( :(( :((
huhuhu
con Mo kia cám ơn tao đi
bà Nam hỏi mày đâu
tao kêu mày bị ốm
vừa dứt câu tao bị bao nhiêu ảnh mắt hình viên đạn của các bạn nhìn :(( mấy đứa còn kêu" lại điêu lại điêu nói dối "nữa chứ mịa ghét thế
 
VN không có khủng bố là bởi vì bọn nó chả thèm đến đây thôi. Mà không có khủng bố hỏi xem ở Hà Nội này đã an toàn chưa ??? Ra đường gặp mấy thằng nghiện hay du côn, lớ ngớ nó đập cho vỡ mặt. Mà cũng chả cần ra đường, ngay trong trường học cũng có. Chả an toàn được là bao.

Còn mấy bác lãnh đạo thì kiểu như bác Lương - tốt nghiệp đại học mỏ thì biết rồi. Tham ô tham nhũng đầy ra đấy, xem TV thấy mấy chú cảnh sát giao thông nhận phong bì như đúng rồi. Cấp dưới đã thế cấp trên còn thế nào. Tất nhiên là cũng có các cán bộ lãnh đạo tốt, giúp cho VN phát triển như ngày nay. Nhưng ngày nay VN cũng đâu có thể gọi là "phát triển", vẫn là nước "đang phát triển" chậm cơ mà. Nợ nước ngoài nghe nói đầm đìa có trả đâu, thôi chờ mấy bác xóa nợ cho dân đc nhờ.

Vân vân và vân vân, nói chung chúng ta còn nhiều việc để làm. Đặt ra ngay trước mắt là tình trạng bán độ của các cẩu thủ :D

Hình như diễn đàn HAO là diễn đàn phi chính trị :D
 
hôm nay đi học

ngủ nửa tiết mà ko hay biết

hôm nay ko học hành gì

dạo này đi học chán

mà mình ăn chơi sa đọa qá

Xmas rồi, chưa ai tặng qà mình trừ ngân hà, yêu ngân hà ghê
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên