^^___Bus story___^^

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
À, biết anh đấy rồi :)) :)) :))
Xa 38 chỉ có 2 anh hay vuốt keo, 1 anh rất sáng, 1 còn lại cực tởm 8-}
 
1 ngày đẹp giời bước chân lên bus và thấy 2 đưa học Tô Hoàng chúng nó chim nhau
khiếp we'
nhỏ tuổi mà tài cao
 
một câu chiện đặc sắc chỉ có trên xe bus

một cô gái có thói wen dùng bữa sáng = 1 wa? chuối thường thì cô ấy dùng lun
nhưng một ngày trời gió hơi to cô ấy chưa ăn vội và bước chân lên bus
xe wa' đông
nên cô ấy cầm thật chắc wa? chuối chgo khỏi nát
cô ấy đứng trước một anh chàng cực kì đẹp trai
lúc xuống xe
cô nghe anh chàng kia gọi với theo
-Cô ơi làm ơn bỏ tay ra
cô gái trả lời
-Ko dc_đây là bữa sáng của tôi
và anh chàng đẹp trai đành phải nói một câu ngâm ngùi
-Nhưng cô cầm nhầm bữa tối của tôi rồi_cầm suốt tù khi cô lên bus
 
Chuyện này nghe quen quen, kinh dị quá!
Lên xe bus, lúc đông sứ phải đứng ép vòa nhau, cạnh mấy ông hôi như cú! Khiếp vật!
 
hôm wa đi bus bị kon vợ dật tóc suýt nữa thì hói
=> mày wa' đáng lắm con kia
có muốn ăn đánh ko
 
Hum trc' đi xe có thằng lùn cao hơn mình 2 phân(mà mình rõ lùn) hỏi chứ: "EM học lớp mấy rồi?" Khiếp, đã xấu lại còn... Trả lời lun:"EM học ĐH năm thứ 2 anh ah!".... chú ngẩn ra:"Anh mới học 12 thôi em ạ!":))
 
ha há
Hồng Anh thế thì duyên wa'
cũng khổ thân thằng bé
vớ phải đúng pà...
haha'
 
ùm, tại vì đã bực rồi, lại thêm cái thằng vừa xấu vừa lùn hỏi vô duyên...
 
chồng đã viết:
hôm wa đi bus bị kon vợ dật tóc suýt nữa thì hói
=> mày wa' đáng lắm con kia
có muốn ăn đánh ko

Giỏi đánh đi chồng! >_<
Vũ phu
À mà hôm qua vợ chồng mình đi phải cái xe 38 vãi lãng mạn ạ
Ở ghế gần cuối, trước cái hàng ghế dài cuối xe ấy, ngồi vào đấy, nhìn thấy ở đằng sau ghế trước mặt là một đống chữ nghĩa + hình vẽ vãi cả lãng mạn
Nhớ lại xem nào:
From M3
... I'll be there
Everywhere...in the dark
...in the wind...
If u wair for me 4ver
To: Cad (hay cod) j đó)
Bên cạnh là hình bustop, cái xe 38 đang đến với biển số 29T - một đống trái tim
Phê thật!
Thế ra trên 38 cũng có chiện rtình lãng mạn thía
Lãng mạn = vợ chồng mình chưa ấy nhẩy?
À mà hôm qua lên xe 38 chú phụ xe đội mũ Puma ấy hỏi :"2 đứa lại đi đâu chơi giờ này mới về đấy" :(( :(( :(( Chứng tỏ là chú ấy qune mặt vợ chồng mình rồi, suốt ngày đi đú đởn mà lị :D :D
 
ơ, tao tưởng là gặp ai tao cũng kể rồi chứ nhở?
Thế mà bi h vẫn có đứa chưa biết
Pó tay :|
À mà hôm qua đi lại gặp cái bus lãng mạn ấy
Nhớ số rồi
29T-2883
38 lãng mạn wa' :x :x :x
 
Thế chắc giống 34 rồi, từ trường về đến nhà đổ mất 1 lít mồ hôi .......
 
Tao thường long nhong trên 32 , hehe
Tuyến 32 có anh Đinh Văn Lộc đẹp trai vui tính :))
Trước anh ý chạy biển 8384 chiều, xong rồi chuyển về 5486, nếu tao không nhầm thì bây giờ anh ý đang chạy 5484 :)). Anh Lộc quen mặt tao rồi nhớ :)), khách hàng thân thiết.
32 có được anh Lộc với anh Hoàng Anh khả dĩ, nhưng mà chú Hoàng Anh chả vui tính gì cả, chán.
Tao cú con 32 làm tao mất cái nokia 7210 chị tao tặng, tức không chịu được, đang quen dùng nokia, lại có mấy cái ảnh chụp chung với 2 đứa bạn thân trong đấy. Sư bố thằng dog nào lấy điện thoại của tao!!!!

P/S : tự nhiên nhớ con Phạm Hà Thu Phương quá. Phương ơi...!!!
 
Thời buổi gì như *****
Có mấy cái xe buýt mà các bố ko chịu bật hết công suất điều hòa lên
Nóng thí mồ :(
Mấy hôm nay ngày nào về đến nhà cũng mồ hôi ròng rã
Đường từ bến xe đến nhà mình lại dài với ít cây mới khổ chứ :((
 
hế hế, các bạn cứ thử đi xe 45 mà xem. :> ;;)
điều hòa mát đến lạnh ng. mà cả xe lần nào tớ đi cũng chỉ có độ 1~>2 mống. Trong khi mấy cái kiểu nhhư 32, 34 thì... đông vui như hội :-s
 
45 là xe mới đúng không bạn :-/
Mấy cái xe mới thì vừa mát lại vừa vắng
 
Vũ Phương Chi đã viết:
Tao thường long nhong trên 32 , hehe
Tuyến 32 có anh Đinh Văn Lộc đẹp trai vui tính :))
Trước anh ý chạy biển 8384 chiều, xong rồi chuyển về 5486, nếu tao không nhầm thì bây giờ anh ý đang chạy 5484 :)). Anh Lộc quen mặt tao rồi nhớ :)), khách hàng thân thiết.
32 có được anh Lộc với anh Hoàng Anh khả dĩ, nhưng mà chú Hoàng Anh chả vui tính gì cả, chán.
Tao cú con 32 làm tao mất cái nokia 7210 chị tao tặng, tức không chịu được, đang quen dùng nokia, lại có mấy cái ảnh chụp chung với 2 đứa bạn thân trong đấy. Sư bố thằng dog nào lấy điện thoại của tao!!!!

P/S : tự nhiên nhớ con Phạm Hà Thu Phương quá. Phương ơi...!!!
Con Chee bủm còn soi cả mấy anh phụ xe nữa bó tay rồi o.o
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên