^^___Bus story___^^

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trời ạ,lâu lắm mới vào HAO,:x hôm nay vào đụng ngay phải cái topic này,thú vị quá8-}
Mọi người hầu hết đều đi xe bus từ cấp hai phải ko?,tội nghịp mình từ cấp một đã phải đi xe bus tới trường,hồi đó đúng là "Đường xa vạn dặm"
Mà ở đây có bạn nào đi xe ghẻ 34 hôn???8-} ;;)
 
34 thì nhìu
nhìu lém
nhưng mà 34 chưa đến nỗi nào chỉ mỗi cái là nóng
ngày trc tớ cũng hay đi mà
đi 25 mới là mất hồn
con ***** nhà nóa chớ
xe với chả cộ
 
nhục wa
kinh nghiệm 3 năm đi bus rồi thế mà
phi xe nghe thấy tiếng còi bus đằng sau
bít rùi mà dek thèm tránh
=> thằng phụ xe xuống chửi
=>chửi lại nó (chẳng wa là mình cậy gần nhà gần anh em)
=>mẹ nhìn thấy
=>bị cả thằng phụ lẫn mẹ chửi
nhưng mà thằng phu còn chửi lại dc chứ mẹ thì ...
khó khăn
thảo nào chỉ tại
dắt xe ra khỏi nhà gặp hai con cá vàng
khốn nạn
 
uây, lúc đi xe đạp ghét nhứt xe buýt vì khói và cứ chắn đường mình 8-}
thế mà trên xe buýt nhìn mấy thằng xe đạp không thèm lui ra cho buýt đi thì ghét không chịu được.. 8-}
 
uhm, đúng roài, bus đi ẩu lắm, hồi trước đi học gần đạp xe đến là ức chế vì bị mâys xe bus tự nhiên ép mình vào bến
hum nay đi bus 32 sướng vãi... trời nóng, ngồi ngay dưới điều hòa vãi cả mát, ngồi cạnh thằng chồng nữa chứ :D :D :D
đi 38 về thì ngược lại nóng vãi soài. Vẫn là ngồi cạnh thằng chồng => vẫn phởn. Lâu lắm mới lại đi đú với nó :D Thôi thì chơi trước khi thi.
Có ai đi bus hay bị mất vé xe kô? Nghe nói n` về chiện đi bus bị móc vé xe, kô bít ai bị chưa?
 
Nài Feo :)
Xe 38 bên bến chị có lên Nghĩa Tân ko ế nhể :-/
Hay là bên em nhể :))
 
Có một điều , không biết đúng hay sai nhưng thấy thời gian như co giãn :p. Hồi đầu bước chân lên 32 thấy đi lâu ơi là lâu , như từ đầu Hà nội đến cuối Hà nội ấy :p. Lên chuyến 12h10 đã tái mặt vì muộn rồi . H thì 12h25 lên xe vẫn còn ung dung phởn chí lắm :))
 
Hơ hơ nóng quá thì tự nhiên thấy thời gian dài thui... 8-} nhất là gặp mấy thằng điên trên xe buýt thì càng thấy dài 8-}
 
Sáng nay đi học thì xe buýt mình đi tí đâm người. :))
Lúc xuống xe òi, đi bộ 1 đoạn.
Thì 1 cái tí đâm mình. X(
TS mấy lão đi cẩu thả đến thía là cùng X(
 
Hơ hơ,, hôm nay ngồi cạnh ông già đẹp lão...
Tim tưng tưng...
chiều làm văn như shit!
 
con Shit này tưng tưng chỉ vì nhìn thấy ông già ah 8-}
Hum nay amser lên 38 đông như quân Nguyên, nói chuyện ầm cả xe, lại thêm cu Bách với Trần cứ ngồi bô lô ba la mấy chuyện thô bỉ làm cả lũ ngượng chín mặt 8-}
 
khốn mấy cái xe 32. Nó cứ đỗ ở tít dưới, đến lúc vào đúng bến thì nó đi thẳng. Lũ khốn. x-(
 
Thế mới bảo người đi 32 phải nhanh mắt để nhìn, nhanh chân để chạy, nhanh tay để đẩy, nhanh mồm để hét lái xe :)):))
 
Oài, học sinh Ams đi 38, xe vừa đông vừa chật còn nói chuyện làm phao, cóp phao, ...
Rồi mấy chuyện các vòng linh tinh là bô bô cha cha ra hết mà
Người ta nhìn mãi quen rồi
Mấy lần suýt bị đuổi
Cảnh cáo thì vô số
Đi 32 dễ chịu hơn, 1 lũ đứng giữa xe buôn đầu xe cuối xe nghe thấy hết
Nhưng mà mấy anh phụ xe 32 hiền hơn 38
Giờ đi học hầu như chuyến 32 nào chả gặp dân Ams
 
Vũ Thu Phương đã viết:
Hum nay amser lên 38 đông như quân Nguyên, nói chuyện ầm cả xe, lại thêm cu Bách với Trần cứ ngồi bô lô ba la mấy chuyện thô bỉ làm cả lũ ngượng chín mặt 8-}
--------
LT đi cùng xe với và Trần hả.
Xe nào thế.
Lần sau tôi nhảy xe đấy.
Đi 22 một mình chán lắm òi :((
Thêm tôi vào bô lô ba la thì vui phải bít :D
 

đi xe hôm nay đến là nhục
bt đi bus mãi ko sao
mẹ
tự dưng về nhà thấy cái xe của thằng anh
=>đi mua thịt bò khô
=>rơi mẹ nó cái chìa khóa ở đâu đấy
thôi thì rút kn
đợi đến thi ĐH xong rùi thì phóng xe sau
nhục là nhục vãi cả hahaa
 
Các bạn đi xe bus mùa này chắc nóng nhỉ , vừa đông mặc dù có điều hòa ....^^
 
ầy, hum 39 độ bác tài xé ko bật điều hòa. Hum sau rét nàng Bân chàng Bân, bác chơi quả mát rượi cả xe!
Vãi đạn!
 
ha ha
đợi bao nhiu lâu mới có một ngày đầu mình tưng tửng thì
đi 32 mình và một lũ Ams khác
đi đến ĐBP gặp pác nào cán bộ lão thành tổ quốc ghi công ah
pác í lìa đời
xe chở wan tài của pác chết máy
=> tắc đường
=>muộn h
mà kể ra cũng lạ
chưa đến nỗi như "hạnh phúc của một tang gia"
nhưng mà
nhìn mấy chú mặc quân phục đứng gác í
chú nào chú nấy toe toét cả
=>chả hỉu các chú các pác ăn ở nhu thế nào nưacx
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên