^^___Bus story___^^

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hãi cái xe 13 thí mồ,không bít có phải số nó đẹp quá không.
Hôm mình ra sớm thì nó đến muộn.
Hôm mình ra hơi chậm thì nó đã đi tự bao giờ.
Được mỗi cái có anh phụ xe rất là hóm.
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
ơ sao ko bao h gặp ấy nhờ
cấp 2 ấy học NTT à?
sao ko đi thẳng 12 deens đ.c trường luôn mà
tự nhiên phải đứng ngoài đợi 8-}
tớ thic cái ava của dô quá:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay đi xe buýt gặp mấy thg nghiện ghê vãi.
Chúng nó đứng ngay trc mặt mình rồi cứ gãi gãi==>ặc ặc.
Đã vậy lại còn nghêu ngao hát nữa chứ.===>nghe chỉ muốn đấm.
Rồi chúng nó đưa nhau mấy viên kẹo ngậm cho đỡ thèm thuốc===>mình đứng sau ghê hết cả ng`!
Mấy lão soát vé mọi khi thấy ầm là quát tháo hôm nay sợ chả dám nói gì:))
 
ghét nhất cái xe 38, đi lần nào cũng say 8-}, lái xe thì vô trách nhiệm, đỗ không đỗ hẳn cứ lượn là là X(, đã thế đi qua khúc quanh cũng đi rõ nhanh, đứng trong xe toàn nghiêng ngả suýt ngã.
Nghe mọi người bảo trên xe buýt nhiều trộm cắp lắm, may là chưa gặp lần nào :D
 
ah mà cái con Ly kia
mày đi 32 bắt ở chỗ đấy thì lấy ai nhường ghế cho mày
số người ngồi còn ko bằng số ghế cơ mà
mà seo bi h mày sến thế Ly ơi
 
Đi xe bus thú nhất là ko phải phơi mặt ra đường....Nhưng những hum nóng tiết kiệm xăng nhớt bác tài ko bật điều hòa.... Như lợn quay luôn!
 
Xời bác ý bảo diều hòa ko tốt,dẽ bi say.mở cửa ra thì bụi ->ô nhiểm, thế nên chịu nóng 1 tý nhưng mà an toàn cho sức khỏe, mà đi tắm hơi còn nóng hơn thế này-> Di xe bác là dc tắm hơi miễn phí!
--> Đi xe bus cực tốt cho sức khỏe, nhất là những ai muốn giảm cân!:))
 
Hờ hờ, mấy ngày mát mát thế này đi bus rất là sướng. Ở trong xe ấm ơi là ấm. Đến khi xuống xe ko khác vào phòng đièu hoà, gió thổi vù vù bên tai. Thik ơi là thikl :D
 
Đi 22 cáu nhất là mấy lão tài xễ phóng ẩu.
Xóc không chịu đc.
Có lần ngồi ghế cuối bị xóc tung ra khỏi ghế.
 
Xóc không chịu đc.
Có lần ngồi ghế cuối bị xóc tung ra khỏi ghế.

Xóc cái gì :-? Ai xóc :-? Cái gì bị tung ra khỏi ghế :-?

Khó hiểu :-?
 
:)):)) Hiệp ơi có đứa bảo mày viết khó hiểu kìa...
đông thì chả có xe nào thắng 26 cả... dân BK, SP, QG... bao nhiu trường nữa đổ vào... mình đi có 1 đoạn để bắt 32, lúc xuống có cảm tưởng người mình chỗ lồi chỗ lõm như cái nhân bánh kẹp 8-}
mà xe nào /cũng nóng, ko cho mở cửa sổ --> ... 8-}
 
@Phong: xóc mình, xe xóc, mình tung.
@P:công nhận 26 đông.
Một lần thử đi tạm vì ko thấy 22 là khiếp luôn.
Lúc nào cũng thấy đông nghịt.
Mà có phải 26 ít xe đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ 26 thì 5 phút một chuyến đấy 8-}
mà xe này chuyên trị bỏ của chạy lấy người, thấy bến nào đông thì vừa đi vừa thả người xong chạy biến, báo hại xe sau... 8-}
 
Thì các bác tài cũng phải chia sẻ gánh nặng cho nhau chứ.:))
Mà xe đông quá ai mà chịu đc.:))
Lúc đi xe đong tui cũng chỉ muốn mấy ổng không nhận khách với
cả mất ng` xuống bớt đi xe sau cho rảnh nợ":D
 
Đi xe bus sướng lắm
Đông thì đông
Chờ lâu thì lâu
Nhưng mà,... lãng mạn +______+ :p
Chồng nhở :)) :)) :)) :))
Nhờ bus mà vợ chồng mình hôm nào cũng 7,8 h tối mới thèm lết về nhà
Mặc dù thỉnh thoảng hơi ức chế thằng chồng vì bị nó tát, nhưng mà đi đú đởn với nó + lê la vỉa hè 8 với nó cũng ngộ phết :D
Đi bus từ trường về nhà minhg khoảng 45 phút, tan 5 rưỡi => 6h15 về đến nhà, hồi đầu năm thì thế, nhưng bi h... 8-}
@ chồng: nhét ava vào đi, chứ ký chuối quá x_x
 
chồng ấy trông lạ lắm
chưa nhìn thấy bao h
học lớp nào thế
nhìn tưởng con gái 8-}
 
abc...xyz...sao lại....nó trông manly thế cơ mà nhở, sao lại bảo là nó giống con gái?
Iu chồng nhất :D
 
Đi xe bus 34 mùa hè mới là ác mộng, vừa nóng lại phải gặp mấy thằng nhà quê vừa voo học vừa bất lịch sự.8-} :(( /:)
 
hơ hơ
bus bát cái gì bi h
đi về toàm bị lôi kéo
=> về muộn +bụng no
=>ăn chửi
to vợ: ava định lấy ảnh anh Del cho nó sến thì ...
bùn
mà sắp thi roài
bi h tình hình là phảut về sớm +ăm nhiều ko là bị chủi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên