^^___Bus story___^^

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ức chế nhất là vụ quên vé xe buýt
Phải mua vé, mua xong quẳng luôn đi đâu
Anh phụ nhìn thấy, bảo ko mua cái khác thì xuống :|
Yêu anh phụ ghê cơ :|
 
Mấy lần đi xe đông, xin xuống cửa trước, bị chửi như dog
Vẫn đứng ỳ đấy định luồn cửa trước
bác tài thấy thế bỏ luôn bến mình xuống (ác ôn)
thế là em phải chen xuống cửa sau (hic)
sau đó xuống đi bộ về bến trước
cú không chịu dc
 
có cái chú tốt cực nhìn thấy tao chạy hùng hục ra bến đứng đợi 1 lúc rồi hỏi mệt ko
]có tahwngf chó nào ý mà đứng đợi ở bến 1 lúc có xe chạy đến , nhưng ko dừng ở bến mà đi tít lên 1 đoạn
chạy lạch bạc theo vẫn ko thấy dừng
ức
dek chạy nữa thì nó dừng
bố mày ko thèm đi nữa
đợi xe sau /:)
hôm nọ đứng bến xe bus thấy có thwangf nhóc quen quen hay đi xe cùng chị nó, nó đi 29 chị nó đi 12
chạy ra đén nơi hỏi nó là em ơi xe 12 vừa chạy qua à
rồi hỏi chuyện nó và chị nó
rồi hỏi nó học lớp mấy rồi
nó cười hồn nhiên lắm
"dạ em học lớp 10"
:|
thế rồi tao im ko nói năng j` nữa
mà thằng ý trông trẻ con lắm
lớp 7,8 là cùng
ở xe 32 bạn tao kể <con gái > nó trèo lên xe đ.c ngồi ghế
đi 1 lúc có 1 cụ già lên
anh phụ xe nhìn qua mấy thằng đầu gấu ngồi quanh nó
rồi nhìn nó bảo đứng lên cho bà ngồi 8-} ối giời là anh lơ ơi 8-}
mk lại mấy cái thằng dại gái trên xe nhìn ghê dek chịu đ.c
bật mấy bài tiếng anh rồi nhìn vào khách hát say đắm
ghê bỏ cha :-s
 
Đi xe bus hum trời mưa to, thoáng, ngồi bên cửa sổ,.... vãi cả lãng mạn:))
nhất là những hum buồn như thế này...
 
Ồ!Xem ra có nhiều bạn đi xe buýt quá.
Tui di con Mẹt(22)!Có bạn nào cũng đi Mẹt không????
 
32 cũng là Mẹc, j chứ Ams đi 32 đông lắm
32 với 22 là xe manly mà :D
Trời nóng thế này đi 32 cứ gọi là :D điều hòa vù vù trên đầu
Khổ nỗi nếu đông thì cũng thảm lắm
Thương mấy bạn đi 50 hoặc 25 ghê, chẳng có điều hòa lại chen đông nghẹt
 
38 cũng đông mà!
Hum trc' trời nóng như thiêu mà phải đi xe 34!:)) Vãi mát:)) Có mấy anh hen shuai lại còn ask:"Em học lớp mấy?". Đáp luôn:" Em học lớp 11". Bi h tiếc quá, cứ bảo em làm cô giáo rồi có phải oai ko>
 
Hehe.22 kể từ khi đổi chuyến
vắng khách hẳn.Kiểu gì cũng có ghế ngồi.:))
CHia buồn nhg bạn đi xe ko có máy lạnh, trời này thì tha hồ nóng:))
 
22 thì dân TH đi nhìu thôi..
còn Mẹc như 32 mới đông, chen như nhồi vịt...
 
Công nhận 22 trường mình ít người đi.
Cả khối 10 sáng có mỗi khoảng 6 người đi cùng mình===>chán
22 trc đây cũng đông bỏ xừ hơn cả 32 ấy chứ
 
iem đi 38 hoặc 32 nhưng lớp em học sáng nên toàn phai đi từ 6h15===> buồn ngủ:(
 
Mấy cái lão soát vé mắc dịch.
Mấy lần mình lên xe toàn kiểm tra vé rùi nhìn nhìn mới ghét chứ.
Bộ cái mặt mình trong vé nhìn khác lắm chắc.
Đã vậy lại còn cậy cậy cái chỗ ảnh===>ghét!
 
Em hay đi 12, ra đến Rạp QG xuống bắt típ 35 hoặc 26 :)
Cái 35 thì ngon, xe đẹp, điều hòa lại vắng nên càng sg' :))
Cái con 12 thì nhục lém :| xe chật, nóng mà từ hùi 22 đổi lộ trình thì 12 lại đông gấp 4 gấp 5 mới chít chứ :((
Jo*`i nóng thế nài :( điên mất 8-}
 
ơ sao ko bao h gặp ấy nhờ
cấp 2 ấy học NTT à?
sao ko đi thẳng 12 deens đ.c trường luôn mà
tự nhiên phải đứng ngoài đợi 8-}
 
Theo kinh nghiệm của một số phim Hàn , đi bus thế nào cũng gặp được một anh rất dễ thương ;;) và anh ấy dĩ nhiên sẽ nhường chỗ :x :x . Nhưng tình hình với gần 2 năm đi bus chưa thấy ai như thế cả :)) -> Kết luận : Phim ảnh và đời thực khác xa nhiều lắm :p
 
di 32 chúa ơi
quạt thì chạy vù vù trên đầu
lưng thì áp vào cái cửa sổ nóng ran
hạnh phúc vãi một số thứ cơ bản
ơ má tự nhiên em chui vào đây làm gì nhể
 
ah con ween nữa
dạo nay đi 32 thấy xe lam sao á
nhưng ít ra con tốt hơn 25
trc dddaay có lan em đi 25
trời mưa trên xe có một cụ già đang ngồi ngâm thơ (Tình hay sao í) lamgx mạn lắm đó
đang ngồi thì thấy một chị vãi xấu đi lên cùng một anh còn xấu hơn nữa
vài bến sau thì chị í nôn
xe thì pe'
=>nhãy xuống bắt xe khác
=>cạch
=>ko dám đi 25
 
đi xe buýt ...quá thú vị:)) trời này với nhiệt độ 37 độ, lại đi xe 34, lúc bước xuống xe như vào phòng điều hòa :)) :)) :))
 
:)) Khốn nạn cái xe 34 ấy. Mùa đông cũng như mùa hè, đongko kể đc.
Đã thế cứ cái thời tiết này đứng trong xe tha hồ mà hứng ánh nắng mặt trời. Tốt phải biết :-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên