^^___Bus story___^^

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cũng vừa mất di động
Có vẻ như là bị móc mất trên bus thì phải
8-} :((
 
Chưa đi 45 nhưng đi 42 rồi.
Xe 45 và 42 giống hệt nhau
Đi thích lắm ấy
Xe vắng, ghế màu sắc sặc sỡ, điều hòa mát lạnh, thích ơi là thích :D
 
Xe 51 mới đây nè... :D
Mát sướng hết cả người... :))
Mà toàn 1 mình 1 xe... :p
Vắng teo... :)
 
Ờ, bây giờ mê 42 quá đến mức hôm nào cũng bắt 42 lên Lò Đúc rồi bắt 30 ra hồ rồi bắt tiếp 32 lên
kể cũng lâu nhưng mà trời nóng thế này chỉ có đi 42 mới sướng thôi
ghét 26 38 lắm rồi >_<
dạo này ít đi đú đởn => về ngoan => bố mẹ ít mắng, hehehe
 
Hôm nọ bắt xe 22 đi rùi ngủ quên,tí nữa nó cho xuống Gia Lâm.
 
Con bạn e có lần bị tốg xuốg tận Văn Điển cơ :))
 
đi xe bus taonf gặp anh đẹp trai. Có ng` thì... thật, có ng` thì hơi bị đẹp trai quá nên chưa tời bến đã phải xuống:))
 
ts hôm nay định đến trường đúngh nhưng mà e hèm thằng lái xe mất dậy bao nhiêu lần trước các chú xóc lọ kinh hồn hôm nay làm một phát lái êm ru làm tao ngủ như chết (thực ra thì hôm kia cũng thía sao dạo này các pác lái ngoan thế)
mẹ nóa chớa
một lần nữa làm 1 nhát lên NTL lên đấy hứng chí bắt 38 ngc lại ngủ típ may là đến gần trường thì tỉnh
 
Đi xe 27 gặp một anh phụ xe chất ơi là chất. Anh nghe MP3, lúc đến gần phát hiện anh nghe mấy cái nhạc như cải lương, ko định nghĩa đc!:)
 
Phạm Hồng Anh đã viết:
Đi xe 27 gặp một anh phụ xe chất ơi là chất. Anh nghe MP3, lúc đến gần phát hiện anh nghe mấy cái nhạc như cải lương, ko định nghĩa đc!:)
Oái, vãi :)):)):)):))
27 là chuyến xe gắn với khá n` kỷ niệm.
 
27 trông đẹp đấy chứ?
Tớ thik dáng của 38 nhứt, ròi đến 27 &30
 
hêy bus 32 đã từng tông die 1 pà zaf
nghe kinh nhể
hôm đấy mình lại kòn ngồi lù lud trên xe toe toét nữa chứ
 
Viết sai chính tả nhiều quá [-x chồng ạ

nghỉ hè roài, chẳng đi bus mấy nữa
chẳng được đi đú cùng chồng đến 7,8 h tối nữa
chán ...
nhớ cái bến bus trường mình quá :(( :(( :((
lại mấy tháng vắng vẻ
...
có vắng thật không nhở?
 
Vẫn mua chứ
Đi học thêm
đi chơi
nắng nôi thế này xe máy xe đạp đen hết da
(mà vốn có trằng trẻo j đâu)
 
ờ, tao cũng đang phân vân. :-?
mua nữa thì kể ra tháng 6 này cũng chả đi mấy.
mà ko mua thì thấy bứt rứt thế nào ấy 8-}
n~ 50k, cũng tiếc :)
 
hè này
đi ít
có j thì lấy xe máy ra mà đi
chả hỉu bà già có để yên cho mà đi ko nữa
 
đi j, cái loại này pà zà con lâu mới tin tưởng cho đi
cho để đi bụi luôn à
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên