^^___Bus story___^^

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ah xe 42 là cái xe mới toanh ghế xanh phải ko? Nhìn cái xe trông yêu thế chứ, vừa sạch vừa đẹp vừa mát! :x
 
hờ hờ, trời nóng thế này đi bus mát vãi ạ, chỉ khổ cái lúc chờ và xuống xe thoai :( 8-}

hihi, hum nay đi xe 38, lại cái ghế gần cuối, có bài thơ nguyên văn thế này:
" From: Vô danh
em là sương bởi sương chỉ tan trong nắng
nắng chỉ đẹp khi nắng ở trong sương
em yêu anh bởi vì anh là nắng
có giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh
to: vô danh"

úi zời, lãng mạn quá thôi :x :> :x
 
Hôm nay được đi xe 51.
Mát ko tả đc giữa cái nắng 39 độ thế này, lại đc một mình một xe nữa chứ:))
Vãi đạn:))
 
Ôi trời này đi xe buýt là sướng nhất :))
Ko ai sướng bằng :))
Trừ mấy lão có ô tô riêng :|
Chỉ khổ mỗi lúc xuống xe 8-}
Tập xác định là phát ngốt 8-}
 
hôm nay đi xe...vừa ngồi xuống là có cụ già bước len--->nhương
sau 10' cụ xuống xe-->nhảy vào ngồi
ngày lập tức lại có một cụ ông bước lên(lần trước là cụ bà)--->nhường tiếp
rồi cụ lại xuống xe
tuy vậy, lại có một cô mang bầu bước lên-->đứng dậy nhường chỗ và đứng cho tới lúc xuống xe :)| king khủng
@Dòi: cái xe 42 đấy nhìn như là đồ chơi ấy, đẹp dã man
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cao minh châu đã viết:
hờ hờ, trời nóng thế này đi bus mát vãi ạ, chỉ khổ cái lúc chờ và xuống xe thoai :( 8-}

hihi, hum nay đi xe 38, lại cái ghế gần cuối, có bài thơ nguyên văn thế này:
" From: Vô danh
em là sương bởi sương chỉ tan trong nắng
nắng chỉ đẹp khi nắng ở trong sương
em yêu anh bởi vì anh là nắng
có giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh
to: vô danh"

úi zời, lãng mạn quá thôi :x :> :x

Tao đã định poz bài này lên từ lâu
nhưng k nhớ nổi
Ngộ thiệt
 
Xe 51 vừa rộng vừa mát hơn hẳn xe 22.
Hôm nọ gặp phải thằng cha phụ xe 51 hãm không chịu được
 
mùa hè đi bus mệt lắm....hôm trước đi bus đi học lúc lên chen chúc nhau tắc cả thở mà điều hòa chả mát gì cả...hix!!!!!!!!
 
Ít ra là cái xe đấy còn có điều hòa,nhiều khi đi 13 đông đã đành lại còn ko diều hòa,ko quạt.Nóng phát rồ.
 
có ai biết đi từ Trần hưng đạo đến láng hạ đi xe bao nhiêu ko???
 
ko bít, mày định đến đấy làm giề?
Sợ nhất mấy ngày này đi xe ko có điều hòa hoặc có mà ko bật:))
 
Lâu rồi ko đi xe buýt :|
Nhớ cái xe 22 của mình quá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cao minh châu đã viết:
hihi, hum nay đi xe 38, lại cái ghế gần cuối, có bài thơ nguyên văn thế này:
" From: Vô danh
em là sương bởi sương chỉ tan trong nắng
nắng chỉ đẹp khi nắng ở trong sương
em yêu anh bởi vì anh là nắng
có giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh
to: vô danh"

úi zời, lãng mạn quá thôi :x :> :x

bài này đầy đủ :

Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
Nắng vô vàn nhưng đọng lại trong sương
Từ mênh mông hắt tia nắng nhỏ bình thường
Gặp sương tan bỗng reo lên lấp lánh
Nếu vì nắng mà sương bớt lạnh

Dang yeu sao hat suong nho hien lanh
Tu trong suot ma lam nen tha thiet
Anh la nang voi suc tinh bat diet
Mang bien troi tu nhung ki niem xa xoi
De lai trong hat suong nho em oi


Em cần anh như biển xanh cần sống
Có mặt biển nào phẳng lặng đâu anh ??
Em là sương, sương chỉ tan trong nắng ..
Có giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh


gửi cho đứa bạn bày này ( bài trên HAO í ), nó bảo biết bài này lâu rôi :)">) :)) nhưng mà ko biết tác giả :)) bạn nào tìm hộ được ko :))

* cái phần màu da cam -> chat ko dấu +_+ chép ra mấy chỗ chả biết dấu như thế nào :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vẫn đi bus như thường...
Hum nay đi bị 2 thằng soi
Cáu quá >_<
...
Ghét không chịu được
Sao mà ghét cái 38 thế... Trên đấy toàn những thành phần ...8-}}
ĐƯợc cái thỉnh thoàng tìm thấy mấy dòng vãi cả rồ man tíc
hic hic...
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Vẫn đi bus như thường...
Hum nay đi bị 2 thằng soi
Cáu quá >_<
...

nước ngoài có thuốc xịt hơi cay, vớ vẩn xịt chết cha chúng nó :-? VN ko biết có ko , mua ... thuốc xịt muỗi vậy =)) làm 2 tay 2 bình :)) ăn cái này thì chắc chết luôn =))
, mấy thằng đó chắc ớn luôn :))
 
chẳng cần thuốc xịt muỗi, mày cứ rút dép ra mà đập,cần thì vừa đập vừa kêu cứu,moi người chạy đến xử tiếp thằng mất dạy
 
Tr­­­­ương Minh Anh đã viết:
chẳng cần thuốc xịt muỗi, mày cứ rút dép ra mà đập,cần thì vừa đập vừa kêu cứu,moi người chạy đến xử tiếp thằng mất dạy

xịt cho nó thâm =)) =)) cho nó tê liệt hệ thần kinh mà chết luôn :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên