^^___Bus story___^^

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hiz, soi từ bến xe
ở đấy có một đống buýt đi qua
hết 26 này 30 này 42 đi qua...
mấy thằng cha đó đứng chờ cùng mình, lẩm bầm " bọn mình có ng đi cùng xe rồi đấy, 26 30 42 k lên thì chắc đi 38 rồi!!!"
bực cả mình, chẳng lẽ lại nhảy cha nó lên 207 sang VĂn Giang (còn mỗi xe đấy chưa qua???)
mà lại đang vội lên trường tập br... cú vãi soài... lên xe còn thỉnh thoảng nhìn xuống cười (dmm, điên à?)... bà mày k lườm cho là may lắm
cuối cùng thì bọn đấy cũng cút
ts nó
 
Ối, chửi quá mồm roài hot boy :))
Đi xe buýt cái giời này thì thà long dong xe đạp còn hơn, chen chúc kinh quá :(
 
Xe đạp dưới 36 độ ah`? Thà đi bus còn hơn. Mặc dù cả (3) năm nay tớ ko thấy ai lung linh sáng chói trên xe bus thì đi bus vẫn mát hơn xe đạp:)
 
Ly đã viết:
chắc là chúng nó hỏi mnhau sao lợn biết đi bus :))

Đứa nào suốt ngày lẵng nhẵng theo lợn nhở ;;) ;;) ;;)
Vì lợn mà cũng có đứa phát điên lên đấy ;;) ;;) ;;)
 
feo đã viết:
Đứa nào suốt ngày lẵng nhẵng theo lợn nhở ;;) ;;) ;;)
Vì lợn mà cũng có đứa phát điên lên đấy ;;) ;;) ;;)

uh, lợn cũng phát điên phát rồ vì đứa đấy còn j ;)) :))
cứ cãi nhau làm j , tất cả đều là lợn cả thôi mà, :))

ơ này, mà tao nhớ, bus nó ko cho mang hàng hóa cồng kềnh lên xe hoặc mang động vật như chó, lợn j đâu mà :-?
Sao bọn này giỏi thế?
 
chắc là muốn đuổi lắm
nhưng k dám
một đứa to như lợn
một đứa nhìn gấu kinh
với cả lên xe làm mấy trò bệnh quá => mọi ng cố tránh xa k dây dưa
anh nhờ!!
 
Chó Nhật thix đi xe bus lắm cơ.
Đi xe bus toàn ngồi ở ghế sau cùng, gần cửa sổ, đợi một anh đẹp trai nào đấy như trong phim Hàn í đến làm quen :)

mọi người có thix PHIM Hàn không? Vào My summer-your summer của tớ để xem nhe! Windstruck
 
:)) :)) :))
Tiếc là các anh đẹp zai k thích đi bus hay sao ấy, vì có chờ mãi chờ nữa chẳng bao h có anh nào sáng sủa 1 tí đến ngồi cạnh mình cả
Toàn thằng bỉ 8-} 8-}

Hè này vẫn đi đú = bus... vãi 8-} :)) :))
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
:)) :)) :))
Tiếc là các anh đẹp zai k thích đi bus hay sao ấy, vì có chờ mãi chờ nữa chẳng bao h có anh nào sáng sủa 1 tí đến ngồi cạnh... :)) :))
Đấy là tại mày nặng vía quá ý mừ.
 
Sao lại không chứ ;;)
Tao vẫn luôn có đứa sáng sủa dễ thương ở bên cạnh khi đi bus mà :> :> :>

Thế mày có k ku :-/ :))
 
"Nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện"
trên Q & S show í, nghe chuyện bọn nó kể về tình iu xe bus của bọn nó mà thấy thèm.
:((

----------

anh ở đâu khi em cần anh ?
anh đang nằm nơi đâu hả anh?
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Sao lại không chứ ;;)
Tao vẫn luôn có đứa sáng sủa dễ thương ở bên cạnh khi đi bus mà :> :> :>

Thế mày có k ku :-/ :))
e hèm ...không,nhg ma có seo đâu.
 
Lại Hồ Nhật Hoa đã viết:
"Nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ xuất hiện"
trên Q & S show í, nghe chuyện bọn nó kể về tình iu xe bus của bọn nó mà thấy thèm.
:((

ấy cũng nghe Q&S show ah :D cái đấy hay ho vãi :))
nghe nhiều chuyện thật thú vị :))
nhiều chiện tình hơi bị lâm ly ;;) ko kém phim Hàn :>
thik nhứt là 2 ông bà Q&S, hay ho thật :x
 
ừ, tớ kết chương trình í lắm í
nhìu lúc khóc, nhìu lúc cười hạnh phúc cũng chỉ vì những dòng tâm sự
Mấy lần gửi yêu cầu mà chẳng thấy gì
thế là phải gửi ở đài phát thanh tệ hại ở trường mình
 
Cho nhut :D đã viết:
ừ, tớ kết chương trình í lắm í
nhìu lúc khóc, nhìu lúc cười hạnh phúc cũng chỉ vì những dòng tâm sự
Mấy lần gửi yêu cầu mà chẳng thấy gì
thế là phải gửi ở đài phát thanh tệ hại ở trường mình

:)) méo mó có hơn ko :))
chương trình này kiếm đc 2 ông bà Qik& Snow làm tốt thật :)>-
trên đấy ko thiếu những chuyện tình xe bus lãng mạn đâu :x
hồi đầu nghe thấy chuối chuối, lâu dần thấy thik vật, tuần nào cũng dậy (khá sớm :">) để mà nghe :))
 
cái chương trình đấy là cái quái j vậy :-?
hiz dạo này đi bus sợ quá đi
đi cái xe kiểu 30 với 24 ấy, trời đang nóng kinh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra, nhảy bụp một phát lên bus... ôi giồi ôi lạnh như đúng rồi :(( :(( :((... sợ quá đi... :(( mồ hôi ra ướt hết áo => lạnh ơi là lạnh :(( :((
 
Hôm trước tao đi xe 1, đọc được một bài thơ vãi cả hay ah
"Đã bao lần ý chí bảo kon tim
Thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
Nhưng trái tim là một thàng gàn dở
Cứ cồn cào tha thiết gọi tên em".........:)):)):))
 
cao minh châu đã viết:
:)) méo mó có hơn ko :))
chương trình này kiếm đc 2 ông bà Qik& Snow làm tốt thật :)>-
trên đấy ko thiếu những chuyện tình xe bus lãng mạn đâu :x
hồi đầu nghe thấy chuối chuối, lâu dần thấy thik vật, tuần nào cũng dậy (khá sớm :">) để mà nghe :))
Mày ơi cái chương trình đấy là cái j mà nghe hay thế:-/ Có luk mấy h, trên radio ah
tree_et:D
 
Ừ nói để tao xem cùng
Triệt dùng nick tình yêu của mày kâu bài hả ku :D :D :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên