.::.12S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

Zẻ con nó bảo mày mặc có thể ko đến nỗi nào đâu. Đang tò mò Ma Tu mặc vest rồi luyện chưởng thì....
 
tao xem thông báo mới nhất thì:
thứ 2: tổng kết trường, lớp, liên hoan lớp. tối : made in 12
ngày hội anh tài sang 23/5 rồi.
hôm nay mới biết lầu mình toàn ng mặc váy đẹp mê hồn, trừ con chủ lầu. hic
 
tốt quá !!! heeheee, chứ ko thì hỏng cả chương trình của bọn m, nhỉ ? ;))
 
Hehe... Các anh các chị váy vóc vest vủng hết đi nào :x :X :x


Hôm qua đi dựng phim với thằng Hiếu... :)) Clip lớp mình SIỂU SIÊU BỰA =))
 
bựa đến mức nào vậy ? ;)), chỉ riêng cái tinh trùng với trứng đã thấy bựa lắm rồi
 
ơ Trang ui, tao ko biết đứa nào còn vé đâu,tao cũng đang cần 1 vé đây...cho 1 bạn bên Kim Liên...:D
 
Hinh như còn mấy vé đấy, ai cần thì đăng kí nhanh lên.

Hqua tớ vừa gặp Xuân Phong L2 để lấy vé hộ cho em cái Mai Linh. Thử hỏi nó xem ;)
 
Moi ng can ve ko hoi som, hom no to co dua ban co ve moi hoi co muon lay ko thi tuong ko ai can nen thoi. Hom sau lai co 1 dong ng hoi
 
thôi mà
đừng buồn
bọn mình cũng lớn cả rồi, có phải như hồi cấp I, bé tí nên ko có đủ ..khả năng đến nhà nhau đc đâu...tụ tập bây h dễ ko í mà...
...dù có lẽ vẫn ngồi cạnh nhau ở nhà 1 đứa nào đó,rồi thì vui cười, nhưng mà xung quanh ko phải là bàn ghế ở lớp nữa,... ko phải không gian ấy,ko phải bộ đồng phục ấy, có lẽ ...vừa cười hằng hặc vừa...ôm nhau khóc :'(
 
a, tự nhiên lại thấy....thích mặc đồng phục lắm ấy. Mà này, lớp mình quên 1 chuyện cực kỳ quan trọng. ẤY là họp lớp hàng năm ! họp ở đâu, khi nào ???
 
lớp 12 Sinh có bạn nào tên là Trần Hải Nam xin liên hệ với 12 Tin để lấy lại cái thông điệp MADE IN 12 :D
 
Ôi Sin ơi,tớ cũng rứa :(( à,mà bọn mày gửi ảnh chụp lớp mình với cô Lan Anh cho tao,để tao còn đưa cô nữa
 
mày ơi.... Thế còn video clip tao mún lấy...làm sao lấy được hả mày? tao muốn lấy cjip của lớp mình và của lớp A2
 
nhớ bọn mày quá:(( dứa nào có máy up hết ảnh lên detucuhien di
 
Trùi :( bọn này sướt mướt quá
Thi xong đi chơi đâu ko cả nhà :D
Muốn đi Sapa trận nữa quá :x
Mà bi h ngồi nhà cả buổi sáng thấy cứ...kì kì
Đứa nào up cái clip của lớp mình lên đi nhá, để anh em còn down về ngắm :)
Còn cái chuyện mỗi năm họp lớp thì đương nhiên phải họp ùi,còn họp ở đâu thì...chẹp...chắc phỉa mỗi năm 1 kiểu chứ.But cái nè thi xong ùi bàn tiếp cho nó hào hứng.Chứ bi h căng thẳng quá :( Tháng năm không ở lại đâu các mem ah
 
má ở ks, buồn quá
buồn nhiều chuyện lắm.
nhớ mọi ng, nhơ bố mẹ, nhớ thằng em...
 
sáng nay thằng Kê lôi đến trường. Nẫu thối ruột...chán quá...Hết mặc đồng phục rồi...nốt sáng nay là không mặc nữa. Kể cũng buồn cười nhỉ? Trước thì ghét mặc đồng phục kinh khủng, giờ mặc áo sơ mi ko có cái phù hiệu trường ở bên cánh tay trái, lại thấy hụt hẫng và tiếc nuối...ÔI thôi thôi, còn có 5 ngày nữa là thi rồi...Cố lên nào !
 
Back
Bên trên