.::.12S thông "S", thạo "S", giỏi "S".::.

tình hình là các cụ ko cho chơi đâu, chắc lại học đấy sếp ạ
Heh, em lớp 10 có cái hình kaze Hikaru đẹp thế nhểy???
May mà mr. hippo nể cụ Hiền, xóa cho em cái điểm 0 do hôm ấy ngồi nghịch đi, chứ không thì em tèo rồi...8-X:
 
ơ, hôm nay chong chóng ko đẹp lắm, ko bằng hôm qua...bạn nào có video hôm qua ,( tranh ảnh nữa )thì cho tớ với, ...tớ mang usb đi để copy..:D
 
Mọi người ơi, BTC Made in 12 đã đặt 1 thùng thông điệp to, màu đỏ, rất nổi, rất dễ nhìn thấy tại sảnh. VÌ vậy bạn nào có nhu cầu tâm sự hay nhắn nhủ lời yêu thương gì với bạn bè thì cứ gửi vào thùng nhé:D Made in 12 sẽ chuyển hộ cho;;)

Bọn tớ nghĩ rằng những thông điệp được gửi vào đúng ngày 19/5, ngày ra trường, ngày cuối cùng của 3 năm 0407 học với nhau thì sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều, ngày tốt nghiệp trở nên đáng nhớ hơn mà tình cảm bạn bè cũng thân thiết hơn:)0:)

Thế nên mọi người đừng ngại gì cả mà cứ gửi thông điệp thoải mái:D Thùng thông điệp được khóa cẩn thận và bọn tớ đảm bảo là bọn tớ chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thôi==> thông điệp của mọi người đc giữ bí mật đến phút chót!;)

Lưu ý:
BỌn tớ nhận thông điệp đến hết ngày 19/5
Bên ngoài phong bì đựng thông điệp nhớ ghi rõ:
-Họ tên+lớp của người nhận
-Họ tên+lớp của người gửi (ko bắt buộc)


MỌi người có gì thắc mắc liên hệ với tớ hoặc Trọng Khánh 12 Lý:D
 
mong chờ đến ngày xếp thành cái hình...để chụp ảnh quá. tao thấy nếu có thể thì quay chỗ đó 1 chút, bọn con gái cố gắng đi đều, để tạo cảm giác là cái...nó tiến lại gần cái "vòng tròn vàng" của tụi con trai :))
 
mie, hôm nay tập mệt thế, thấy cái này cũng ấn tượng, bọn lớp khác cứ mắt tròn mắt dẹt nghe:"đuôi tinh trùng ", "bọn con trai ra xếp trứng nào" :))
 
Đ ơi, ban nhạc của mày tên là arokz à? tao làm nhầm mất rồi. Thôi cứ up lên đây, lần sau tao sửa. Cái này là quà mừng mày nhân dịp mày đặt cho ban nhạc của mày một cái tên, còn cái logo mà tao đã hứa (nếu mày còn cần) thì để sau vậy.
Tiện thể cho các bạn xem cái hình nền trường Ams do NA làm (hơi bị lỗi một tí, các bạn thông cảm)...
Hanoi-Amsterdam.jpg

Arockz1.jpg
 
=)) Ôi chết... Tưởng tượng ra cái cảnh ngày hôm đấy xem Clip lớp mình, nhìn cái tinh trùng gặp trứng ko biết Cụ có giãy nảy lên "Vô trí tuệ" ko =))
 
Ôi nhòe nhoẹt quá chẳng rõ chữ ArokZ j cả :( làm lại xem :D
 
ấn tượng, ấn tượng =)) đậm chất Sinh. Nhưng mà cấy đỏ đỏ vào roài chỉ xoay xoay thế thôi à, tớ tưởng còn típ :))
 
hehe.hôm nay tinh trùng đã gặp trứng sau bao nỗ lực (thế mới thấy việc này vất vả thật đấy!). mà tinh trùng này là X chúng mày ạ (-> sinh con gái): nó tiến rất chậm, rất chậm; lại còn trong môi trường axit (đỏ quì tím: tinh trùng đỏ chóe đấy thôi). trứng thì bị ung, đen sì. cái đoạn tinh trùng uốn éo tao thấy bựa nhất!!!
 
ê, hè đến rồi, lớp mình đi chơi đâu đi. 3 năm học mới đc đi chơi 2 lần bọ. hay là sau khi thi tốt nghiệp xong đi chơi. nếu đc thì đi xa, ko đc thì đi gần thôi, kiểu đến công viên chơi trò chơi cả ngày, cắm trại ngoài trời nhảy múa hát ca, ăn uống ba hoa chích cha chích chòe. còn sau khi thi đại học chắc bọn mày có kế hoạch đi chơi xa với cả nhà hết rồi, khó tụ tập lắm! mấu lên mấu lên. 2-6 đi chơi đê!
 
Phải đi chơi chứ. Mà made in 12 là tất cả phải có mặt đấy nhé. Bọn này đang đinh vừa thi ĐH xong phát là đi chơi xa luôn nè, du lịch ba lô nhé. Có ai đăng kí ko nào. Dạo này ko lên HAO, tự nhiên thấy mình bị ngập bởi 1 rừng thông tin, đúng là nhục như con trùng trục ( trời ơi, chùng chục hay trùng trục hả mọi người ơi :)) )
Ah mà con Dương đúng là cái đồ tuyển thẳng có khác. :(( Chả phải lo nghĩ ji`
 
Lớp mình chán quá. Mấy hôm mặc áo đỏ đi mà cũng chằng chụp được với nhau 1 cái ảnh tập thể nào :(
 
để hôm thứ 7 đi, má cũng có áo đỏ đấy, hí hí
thứ 7 và thứ 2 quyết tâm vượt ngục đến trg.
xin thông báo là má mì sẽ bị nhốt ở nhà khách bộ quốc phòng, 114 trường chinh, hà nội. để cả nhà tiện cung cấp bánh trái cho má mì tẩm bổ, ke ke.
@Dê: tuy hơi muộn nhưng chúc mừng sn mày, tại tao đi học kiểu này ko biết ngày biết tháng nên ko để ý, hôm nao đến lớp sẽ có quà, đợi đi nhá ^^
trc khi thi DH đố bố mẹ nào dám cho con đi chơi xa đấy, để thi xong đã. với ca để thi xong ĐH thì anh đây cũng đi cana về òi, đi luôn một mẻ xả láng bét nhè, gì chứ đi chơi thì tui ko chê^^
 
nhớ vặt trụi lá mấy cây phong cho cá Mập nhá Cá Nóc, tui chỉ cần quà thế thui:))
 
Cụ Hiền nhà mình chả cười ha hả còn j hả bạn Sin ? ^^
Tao chỉ thấy hơi...xấu hổ tí lúc bọn lớp khác nó cứ gào lên là tinh trùng bơi, đi, quẫy đi thôi =))
Nhưng xét ra mình xếp siêu phết. Nhìn ra hình là giỏi rồi, nheery;)
à, mai vẫn đi học bình thường đó nhé!
@7: Mày cướp đâu ra cái avar đẹp gớm
 
Ôi,đời mình mặc Vest vào sẽ thành ra cái cục j đây...:( FUUCCKING SAD...:((
 
Back
Bên trên