11A1 - Spring Fling 2007 - 0508's party check it out!

Các bạn ơi các bạn có thể lui hạn chót xuống vài ngày đc ko? Mình đang đợi ý kiến từ bạn mình nhưng mình cần thời gian thêm 1 chút lùi hộ mình với ^:)^
 
Các bạn ơi các bạn có thể lui hạn chót xuống vài ngày đc ko? Mình đang đợi ý kiến từ bạn mình nhưng mình cần thời gian thêm 1 chút lùi hộ mình với ^:)^

ấy cứ thoải mái chọn partner đi, bọn tớ có thể lùi hạn 1 vài ngày cũng đc nhưng ko lâu quá đc đâu, ít nhất cũng phải đăng ký trc' cho bọn tớ 1 tuần (khoảng ngày 2,3/ 2) :D

Chim
 
!!!Cho tớ đăng kí hát bài She - Groove Coverage nhé :D
mà hôm nào là buổi thử giọng hả các ấy ?
có gì liên lạc với tớ : ID boom_chicka_boost :p
 
ko nó bảo hạn chót là hạn chót văn nghệ í
 
các bạn nữ mà mặc mấy cái váy kia thì ks nó đỡ phải lau nhà:))
 
Dô ơi mua vé thì lên lớp mày à
 
Chú ý cho các bạn đi Prom: Nếu đăng kí vé xin các bạn đến lớp 11A1 buổi sáng gặp bạn Văn Mai Chi hoặc Phạm Thùy Linh. Khi đăng kí các bạn đăng kí theo đôi < tên, lớp, địa chỉ, sdt liên lạc... > và nộp 45.000đ cho vé đôi.
Hạn chót đăng kí là 5/2/2007 < thứ 2 tuần Prom >. Sau ngày 5/2 bọn tớ sẽ đến từng lớp đưa vé cho các bạn đã đăng kí.
Cảm ơn rất nhiều! :D
 
các chị mà mặc mấy cái váy đấy :
1.lạnh
2.bẩn , khó giặt
3.hơi s3xy đối vs học sinh
 
woa... 8-> 8-> 8-> =P~ =P~ =P~
mấy cái váy đẹp qá...
ng mẫu cũng thế =P~=P~

hạn chót đăng kí đi prom là 5/2 thôi ah??? có thể lùi lại 1 vài ngày đc ko???? mình còn chờ ý kiến nữa.... :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình cũng vậy 8-}, partner gặp khó khăn với chuyện xin phép :|
 
Một là em @ em Huyền: ^__^ sao biết chị hoc Nacel hả em? ^__^

Hai là, !@em Dung : váy cưới :)) Em ko biết chị đi thử váy cưới nhiều thế nào đâu :D khi nào chán đời đi shopping thể nào cũng vào hàng váy cưới thử váy.

Chị nhớ chị có nói với em Buttercup là nếu cần góp ý gì chị sẽ PM cho ^^ nhưng mà một là chị vừa nhớ ra (sợ quên nên phải post) hai là nói luôn trên này nếu em nào có muốn tham khảo thì nhớ:

MỘt là nên có DJ Nếu em có list nhạc sẵn thì cũng được nhưng nếu thuê được DJ là xịn nhất.

Hia nữa là list nhạc của em phải xen kẽ.

Cực kỳ quan trọng đây này: ^__^ Prom là nhân dịp cho các bạn trẻ, hàng ngày đấm đánh nhau, chí chóe thoải mái, có một đêm có cơ hội thể hiện mình có style, có văn hóa ( ko phải bình thường ko có văn hóa :)) ) và có lễ nghi.
Quan trọng nhất là Prom là dịp mọi người tôn trọng lẫn nhau (tiếng Việt chị dở lắm, chị nói nghe sẽ lố) và thể hiện:
- Đàn ông ra dáng đàn ông. Đủ Gentleman Law.
- Các em gái thì bình thường chí chóe với mấy thằng ku được, nhưng trong Prom, "Every LADY is a princess."

Nên việc quan trọng nhất là phải học thế nào là Gentleman thế nào là Lady-like.

Mục đích của Prom là như vậy. (thế nên thường Prom quan trọng cho Senior hơn ^^) Là để cho nam và nữ có cơ hội thể hiện, được quan tâm, và được chăm sóc.

Chị chỉ nói mấy cái luật bất thành văn này nhé:

- Nam:
+ ĂN MẶC phải cực kỳ chu đáo, mấy em bình thương tuềnh toàng thì được, Prom TUYỆT ĐỐI không được ^^ (thằng bạn chị năm nào nó cũng mua một bộ Armani mới :| 3000$ là... 45 triệu VND ^^ đấy.

Không phải cứ đắt là được, nhưng phải có qui củ.

Nếu em nào đã biết Date mình là ai, thì nhớ phải tham khảo trang phục của bạn nữ của mình (Nhưng mấy em gái đừng có mà cho nó xem váy trước đấy nhé ;) cái chính của việc có date là cái giây mà nó đứng trước cửa nhà mình nhìn mình tí tởn đi xuống ^^) với cả người ta tin là thế bad luck lắm! Nhưng phải biết màu váy để mắc ÁO cùng màu hoặc CÀ VẠT cùng màu.

Câu này đáng nhẽ ra không phải dắn :p Nhưng mà một trong những cái MUST là ^^ luôn nhớ nói với date của mình bạn gái trông đẹp thế nào (đấy là câu đầu tiên phải nói :D)

Quay lại chuyện ăn mặc, các em không cần phải quá chỉnh tề, nhưng chị highly recommend mặc vest (ko cần cầu kỳ như áo đuôi tôm :D - Tuxedo đâu) nhưng nếu ko có vest, thì nên mặc quần Âu (loại cho dịp đặc biệt ý) giày KHÔNG ĐI GIÀY THỂ THAO nhá! ^^ Áo nên mặc áo sơ mi (ko phải mấy cái sơ mi xoàng xoàng đâu ^^ Mấy cái xa xỉ một tí ^^) Có thể đeo cà vạt hoặc nơ nhưng chị thấy ko mặc xinh hơn nếu em ko mặt áo gi-lê bên trong với vest.

Nhớ là lượt quần áo ĐÀNG HOÀNG ^^

Trước khi đi pimp up lên tử tế vào ^^ shave tử tế, làm tóc vuốt keo gì thì làm ^^ Phải đánh giày nhé!

-----------------

Về hình thức thì tạm như thế, luật thì là:
- Một : LUÔN LUÔN giơ tay ra offer cho bạn gái bám vào (cái này khó cực :)) vì một là con trai ham chơi chả đứa nào để ý cái này ^^ thế nên mới nói cư xử đúng "văn hóa" lễ nghĩa khó lắm. Con gái đi giày cao sẽ rất khó khăn nên luôn nhớ phải quan tâm, phải đi chậm hơn một chút, và phải giơ tay ra cho date bám vào (mà nói là BÁM nhưng các em gái tuyệt đối ko dùng sức nhé :D Ladies thì chỉ để tay lỏng trên tay bạn nam cho có dáng thôi ;)
18362_w.jpg


Chị post bừa ảnh anh này vào chẳng liên quan đâu nhưng trông nó đại khái thế này.

À quên mất, đồ trang sức cho các em nam cũng rất hay. Nhẫn, Kẹp cà vạt, hoặc cúc trang sức ở cổ tay, cổ cồn đều rất quan trong:
Prom%20095.jpg


pic_prom1.jpg


prom-f17.jpg
--> Nhớ là con gái LUÔN ờ bên phải của con trai. LUÔN luôn đi vào với tư thế này.

Hai là chuyện chụp ảnh ^^

1) Thường ba mẹ luôn chụp ảnh khi con gái bước ra khỏi cửa.
Prom có một thứ quan trọng là phải cài hoa. HOA LÀ BẮT BUỘC (để ý trên tay của từng chị và trên áo từng anh)
istockphoto_627642_groom_gets_corsage.jpg

trước khi đi phải có *lễ* trao hoa. Con gái sẽ cài hoa cho con trai và ngược lại (chị cũng có mấy cái ảnh đấy :p nhưng trông ngu --> ko post :D)
dance3.jpg

photo_prom.jpg

prom_2.gif


Sau đó là ảnh chụp khi ĐẾN NƠI (thường đi Limo thì sẽ chụp bên limo - VN mình chỉ có khoảng 5 cái limo :D --> chịu khó đi taxi :D) chị nghĩ mấy em tổ chức nên thuê thợ chụp ảnh chụp nữa (đôi nào chụp sẽ phải trả tiền) và phải có cái cảnh đằng sau (mấy cái cổng ngu ngu hoa hòe hoa sói như kiểu đám cưới cũng được)

nên nhớ LUÔN phải có ảnh chụp với date ;)

prom_1.gif

prom_et.jpg

prom41.jpg

2219449.jpeg



Sau đó thì chụp nhóm:
promsoph.jpg


Prom KING VÀ QUEEN:

- Prom King và Queen sẽ được thông báo trước khi kết thúc, và sau khi được thông báo, prom king và queen sẽ PHẢI nhảy với nhau một bản (Nhạc nhẹ em nhé!) --> Qui định nhảy chị sẽ nói sau :D

2004prom.jpg

LCDS%20Prom%20King%20and%20Queen%2006.JPG

LCHS%202006%20PROM%20King%20and%20queen.JPG

fsprom5_t450.jpg

- Con trai LUÔN LUÔN mở cửa cho bạn nữ.
- LUÔN đỡ bạn gái mỗi khi đi (ví dụ xuống cầu thang, ra khỏi xe...)
- LUÔN đẩy ghế ra và đưa ghế vào cho bạn gái.

PHẦN CHO BẠN GÁI:

- Đã đi Prom, ai cũng phải là Lady ;)

- Dress code:
+ Luôn mặc váy, xu hướng mới là có người mặc váy ngắn nhưng đã là prom thì tradition là váy dài, giày phải đi cao (ko phải để cao lên đâu chỉ là đề dáng đi nó thướt tha thôi ;) em nào ko biết đi heels thì nên tập (hồi xưa bọn bạn chị có trò mang giày đến lớp tập mỗi ngày 2 tiếng :D)
+ Trang sức: hầu như phải có
+ Trang điểm: thường bọn chị đi salon làm trang điểm chuyên nghiệp ;) Làm ở VN sẽ rẻ hơn ^^ em nào thật sự muốn đầu tư thì cứ thử ^^
+ Móng tay, móng chân: ^__^ Đi ra hàng Nails làm móng
+ Tóc: Prom thường mọi người làm Up-do, nghĩa là la`m tóc đầu kiểu công chúa ý :D
+ nước hoa (cái này optional nhưng chị nghĩ cả nam và nữ nên xịt nước hoa)
+ Giày: ko cần cao quá nhưng đừng đi đế bằng :D
+ Purse: nên đeo purse còn để điện thoại, make up và ví nhưng các em sẽ nhảy nhót nhiều nên chú ý
- Ăn nói nhỏ nhẹ :">
- Ăn uống CỰC kỳ cẩn thận (nhòe son phấn, đổ nước ra váy...)
- Bất cứ xuất hiện ở đâu cũng phải có date bên cạnh *đừng đánh lẻ*
- Khuyến khích nên xịt hoặc trát một ít lấp lánh (cái loại powder cho dạ hội ý) sẽ rất đẹp.
- Uống thật nhiều nước trong ngày (em sẽ nhảy và đi lại rất khó khăn)
- Don't forget to tell your date how handsome he looks.Prom Do go - - - KHÔNG BAO GIỜ từ chối một điệu nhảy nào. Bất cứ ai mời cũng phải nhảy.

- NHẢY:

+ Một là các em nhảy thoải mái (Date của chị hôm Prom nó bế chị lên bàn có cái cột cơ :)) trước mặt tất cả thầy giáo và hiệu trưởng :)) ) nên yên tâm thoải mái.(nhưng đừng nhảy sớm quá vì đêm còn dài mà chân em sẽ đau :D
+ LUẬT QUAN TRỌNG NHẤT:
- ĐIỆU NHẢY ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG LUÔN LUÔN LÀ CỦA DATE!
Cứ nhạc lên là em nam (hoặc nữ :D) đưa tay ra hỏi một cách LỊCH SỰ :D "will you give me the honor of dancing w/ you?" (chả biết dịch ra thế nào :D))
--> thế nên chị nói là các em làm list nhạc PHẢI NHỚ bài đầu tiên và cuối cùng là nhạc Slow dance được, hơn nữa PHẢI Nhớ là xen kẽ nhạc đừng có cứ nhảy đùng đùng suốt.
- Hai nữa các em đừng nghĩ cứ đi với date là PHẢI nhảy với date hết :D vì cả tối các em phải đi tìm bạn nhảy khác nhau ^^
- NHẢY:

Em nào chưa biết slow dance thì phải học ngay! ^__^ cái romantic nhất về nhảy là những bài slow dance trong prom :)x cả cái Prom chị sung sướng nhất cái bài last dance :x I danced with my high school crush :x ) (pssttt.... cuối prom, thích hôn nhau thì cứ hôn nhá :D)

Khi slow dance:
- Con gái luôn quàng tay qua cổ con trai nhé ^^
- Con trai luôn để tay trên eo bạn gái. (cái này nhớ nhé, khi con gái nhảy với em là DỰA vào em ^^ làm đàn ông KHÔNG được dùng lực nhưng phải nắm thật vững vàng ^^ cho bạn ý còn thấy được dựa còn sướng :D)

(tạm thời chị chỉ nghĩ ra đến thế :)) Nhiều quá 8-} :D nếu thích chị xì pam nữa thì khi nào chị nhớ ra chị post thêm ;))
--> ball room dances hồi xưa trông thế này này:
Ductprom.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời ơi chị ơi sao mà khắt khe thế :(( đi với bạn chứ đi với ng yêu đâu :(:)((
mà mặc váy dưới đầu gối 1 chút có đc ko , hay cứ phải dài /:)


Mà cái câu cuối: Ai mời cũng phải nhảy :-s:-s
 
Thì có ai bắt em yêu nó đâu :D em nghe sẽ thấy khắt khe :D thực ra không phải cứ học thuộc đâu chỉ cần biết là được, chị nói thật ;) nếu date của em tự nhiên nhớ ra và thể hiện một cử chỉ đẹp sẽ thấy rất sung sứong ;)

(luật là tôn trọng nhau nên ai mời cũng phải nhảy :D nhưng thực ra con gái có lí do "Em hơi chóng mặt" "Em hơi đau chân" "em hơi khó thở" --> :)) trốn được hết :D)
 
ối giời ơi chị ơi việt nam mình còn lạc hậu lắm..và để có 1 prom hoành tráng như ở nước ngoài thì :(..
và những điều trên ở bên ấy ai cũng biết và tuân thủ..bây h mà bắt bọn con trai mặc khắt khe như vậy con gái mặc thế kia em sợ chả có ai đi nữa..
và phương tiện thì đa số là xe máy (even xe đạp :p)..mặc thế kia thì chết :))
bên nước ngoài toàn đi ô tô hà :(
 
Dạ em bít rồi ah :)):)) :x

bây h mới nhớ ra là bố mẹ mình sẽ đưa đi :)) cho nên cái vụ này là khó thực hiện.:(

:)):)) lớp A1 bao h dạy nhảy nữa nhỉ :|
 
chị có mẫu váy mùa đông ko :|
thứ 4 tuần sau học nhảy đấy
nhưng chả hiểu slowdance nhảy thế nào
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên