@ chị Tuyền: hôm nọ lên lớp chơi với chị Tâm béo, hình như em thấy chị.. Chị có phải cái chị để tóc dài dài mặc áo khoác màu xanh, ngồi cuối không ah???
(em là cái đứa hay vào lớp chị cùng với 2 thằng lớp 10L1 và anh ĐỨc lớp 12L2 , nói chuyện với chị Tâm và anh Kiên ý..., mặc áo màu tím ) )
hôm nay xuống sân tập thể dục thấy các anh 12L1 đá bóng...(hơi chán) nhìn kỹ anh Lỳ cũng bình thường. Ra sân trước lại thấy 12L1 đá cầu, thấy anh Tuấn tương đối đẹp zai nhưng mừ lùn...)
Oài lâu lắm mới lên hao vào trang lớp mình thấy rôm rả thật!
to em nào ngồi bàn đầu: thằng giáo chủ nó ngồi bàn cuối cơ, nếu viết "em yêu giáo chủ" ở bàn anh thì anh sợ mọi người nhầm anh là giáo chủ thì phạm thượng lắm.Còn cái hình người ngồi trên mặt trăng không phải anh vẽ đâu mà là của anh Khoa Đức gửi tặng bọn em đấy!
dạ bọn em đều biết giáo chủ ạ..)..viết ở mọi bàn cho nó hoành tráng thôi..)...
hỏi Mr Hiệp Mr còn nói chưa thấy học sinh nào thế..khiến cả giáo viên đều nể phục..B-)..không những toán lý hóa anh còn giỏi văn sử địa..8-}..anh chính là giáo chủ..
em vẫn Sơn no1-+ no2-Lỳ no3....
mà hôm nay thấy bạn trừ rồi nhé..cho cảm xúc phát..
mẹ, anh em đá hay thế còn gì, thấy ai thắng 8-7 chưa B-) )đá cởi mở, lấy tấn công làm thủ (căn bản cóc có hậu vệ ))
sáng nay thi TOEFL lam lũ vãi hàng, bà supervisor với con nào còn cãi nhau nữa chứ, làm bố mày phải hổ báo đứng lên chửi cho 1 trận mới thôi để cả phòng làm bài ) B-)
Thế mọi người làm bài ntn?! tao làm được hết, trừ phần reading hơi phò