11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Các anh ơi, em phục em quá, nghỉ 1 tuần liền không thèm onl, chưa nói gì đến lên HAO, vào phát thấy mọi người post bài như trĩ, đọc chả hiểu gì cả? :p
20/8 tập trung à? Sắp đến ngày tựu trường rồi. \:d/
Ọe, hôm nay lam lũ, lao động mết vãi nìn bà Thìn, đau hết cả lưng, sắp làm được trò "cắn u" rồi. :))
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
tốt nhất mày vẫn nên làm siêu nhân LD ạ , đấy là your destiny :)) , uh , vụ du học khó nghĩ đấy , thằng Buôi lại còn ở nhà với Pig Tâm nữa chứ , bó tay :))
Chẳng qua thử xem dân chơi 11 Lý chơi cỡ nào thôi!
 
Kinh, em biết anh LD dân chơi không sợ mưa rơi rồi. :-ss
Hehe, em vừa tu 1 tuần xong, không đi chơi, không giải trí, chỉ ngồi nhà và ngồi nhà, thiền, suy ngẫm sự đời để có 1 cái nhìn tích cực về nó hơn. :|
 
:)) thằng Boa hởi dơ, thế mày đúc kết được cái gì rùi, nói ra cho anh em ngẫm nghĩ với :D
 
Đỗ Anh Tú đã viết:
Tập quân sự anh em nhớ trèo tường thật khéo léo vào nhé :))
hix hix,trèo tường sang GV a?:-/
ko biết gái bên đấy thế nào nữa,ko lại fi công lặn lội lam lũ:))
 
thằng boa ko đi chơi,ngồi nhà đúc kinh nghiệm ấy hả 8-}
:)),toàn thấy gọi đến rủ tao đi chơi với đi cháo thì có:p
 
tao đang ngồi cạnh trung anh và xóc hàng nó :)) thick lắm :)) tuy bé nhưng chất lượng :))

hôm nay muộn mất 1 ngày nhưng vẫn phải chúc mừng sinh nhật thằng Lỳ :D (lới chúc này bao gồm cả chít đang được tao xóc hàng ở bên cạnh :)))
 
:)) 2 con gay lày, ngồi xóc một mình mà không rủ anh em đến tập thể :))
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
tao đang ngồi cạnh trung anh và xóc hàng nó :)) thick lắm :)) tuy bé nhưng chất lượng :))

hôm nay muộn mất 1 ngày nhưng vẫn phải chúc mừng sinh nhật thằng Lỳ :D (lới chúc này bao gồm cả chít đang được tao xóc hàng ở bên cạnh :)))
Bọn tao ở đây xóc hàng thằng Bôp liên tục để ăn mừng SN tao với Long con rồi :)) thằng Bôp mấy hôm nay vỡ giọng dậy thì ..ưng lắm :*
 
HTA.jpg
 
ủa,sao bài post của Tùng anh quẩy thế:-/
sao làm thế được
 
Đỗ Anh Tú đã viết:
Bọn tao ở đây xóc hàng thằng Bôp liên tục để ăn mừng SN tao với Long con rồi :)) thằng Bôp mấy hôm nay vỡ giọng dậy thì ..ưng lắm :*
:)) vỡ giọng dậy thì à :)) hình như cái process đấy tao qua từ 3 3 năm trước :))
 
Hôm nay ko đi ăn trưa với anh em được có lỗi quá.... chiều trước khi đi học tóm được TÙng nhím đang lang thang :)) coi như là an ủi .
Anh em hôm nào rỗi rãi tụ tập ở nhà Boa đi chơi nhé :D
 
uh với lại đi đâu thì hẹn trước sơm sớm tí , đi ăn trưa mà 12h gọi thi đi ngay sao được , ông bà bô làm cơm ở nhà vứt đi đâu , rủ thế thì chỉ là rủ cho nó có rủ :))
 
còn tao thì hình như dậy thì nhiều lần lắm , không nhớ hết ?
 
12/8 rồi, sắp 20/8 đấy :( :) đến chắc chỉ nghe ngóng 1 lúc rồi xong ha, chắc kô bị túm lại ngồi học như năm ngoái đâu ha :)) :D
Tao đọc trên mạng, thấy bọn nó bảo tối nay, từ 0h-->3h (đỉnh là 1h hay sao) cứ nhìn về hướng Đông Bắc, nếu trời đẹp thì sẽ thấy MƯA SAO BĂNG. Chả biết thật kô? Thằng nào thức được để chờ thì nhớ thức ha :))
 
:)) thì mày lại đi ngủ, coi như là bị lừa, sao đâu ha ;) :)) Tao cũng có biết gì đâu, đọc thấy thế thôi mà :D Nhưng mày có thức được kô đấy, nhỡ đâu có thật mày lại khò khò rồi [-x
 
Hê hê, Trung zim ngây thơ tội nghiệp quá. Ngồi đây mà mơ về mưa sao băng của mày. 8-> (day dreaming) :))
Cố gắng trước khi tập trung làm 1 quả tụ tập nữa nhá, lâu lắm rồi đi chơi chả có phỏm gì cả, thèm ù lắm rồi đấy. :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên