11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kinh phí cho từng người ko quá 500k đâu:) .Nhìn chung cũng tùy thuộc vào chất lượng,ví dụ như ở KS 3 sao hay 4 saob-) .Mai sẽ có thông báo chính thức về việc này,cả thời gian lẫn kinh phí.
 
em yêu tất cả mọi người...ngoại thương muôn năm...FTU...L1...
thấy bài thằng lỳ tự nhiên thấy nhớ nó thế
thằng khốn nạn cả tháng ko có tin tức
mình chat gọi nó nó cũng kiêu ko reply...:))
thôi ko sao...mai thằng nào cũng có quà...mua cả đống bimbim cơ mà=))
 
Our trip schedule:-?
Ngày 1:
6h : khởi hành từ Hà Nội:)>- .
11h30 : đến Cẩm Phả.Lên tàu đi đảo Quan Lạn.Ăn uống trên tàu.
14h30 : đến đảo Quan Lạn.Thuê khách sạn,ăn uống nghỉ ngơi.
16h : Đi tham quan và tắm biển ở đảo=D> .
19h30 : Ăn uống,đốt lửa trại;;) .
Đêm : đi dạo ngoài bờ biển,và tự chế các hoạt động;;).Nếu muốn có thể thuê lều tự dựng,ngủ qua đêm trong lều,hoặc ở nhà sàn;) :)).


Ngày 2:
6h30 : Dậy,ăn uống,tắm biển,thăm quan.
9h : lên tàu về đất liền.
12h30 : về đến Hạ Long,thuê phòng nghỉ,ăn trưa.
16h : sang Tuần Châu tham quan,tắm biển.
19h30 : trở về Hạ Long,ăn tối.
Tối : thuê xe máy đi chơi.
Đêm : tự chế:)) .

Ngày 3:
6h30 : dậy,ăn sáng.
7h30 : đến đảo "3 trái đào" hoặc đảo Ti-tốp để bơi.
11h30 : Thăm quan 1 hoặc 2 hang động.Trưa ăn trên tàu.
15h : về đến Hạ Long.Lên xe về Hà Nội
19h30 : về đến Hà Nội:(( .


Chú ý:
1\Kế hoạch là đi vào 6,7,8/8, tức là thứ CN,T2,T3.
2\Mọi người nhanh chóng xin phép bố mẹ đi nhé.
3\Bản lịch trình này cũng với dự toán kinh phí sẽ gửi đến từng người sớm nhất có thể.
 
em 24,thấp nhất trong bọn thi Ngoại thương :((

nghe Vietnamnet với vnexpress đưa tin thì ông gì đó trưởng phòng đào tạo trường Ngoại thương nói là chuẩn khối A năm nay khoảng 23 -->> 23.5
nếu thế có khi em vẫn đỗ hehe
vẫn mang danh đỗ đại học rồi mới đi :p
 
ko serch được điểm của mình
sợ ko qua được hải quan ngày mai ...người ta hỏi điểm thì sao?
 
yeah, congrats cả lớp \:d/ >:D<
@Quân béo: kô sao, ở Hạ Long có đồ núi đấy, cần thì a e order mấy con gà, thú rừng cho ;)

thế phụ huynh có những ai đi cùng?
 
Ôi anh Chít,em vào SG chơi,ko hiểu thế nào trôi dạt ra Vũng Tàu,rồi bị 1 bọn ng bắt cóc lên Đà Lạt..Em đã chuẩn bị 1 kế hoạch vượt ngục rồi,trưa mai em về SG,rồi tối 31 bay ra HN.Hẹn anh em mùng 1 đi đú nhé,ai có thể vắng mặt chứ anh CHít mà ko đi là em tìm anh L.Trung thanh toán đấy :p
Chúc mừng các anh chị em thi ngoại thương,h đến em ngồi ôm mặt chờ kq của BK,đông ng có khác,lâu vãi..
À,mọi ng thấy avar của em đẹp ko,1 kiệt tác nghệ thuật :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh em ơi
mấy ngày nay không vào được HAO, chán vãi
anh em biết điểm nhiều thế, cao thế
em thi chắc trượt b-)
tuần sau di HL à, em đi với
để xin tài trợ đã:">
xin được em mới đi :D
 
Em vẫn chưa thấy điểm đâu:( bọn BK làm ăn lề mề quá :(.. sắp SN rồi mà ăn ko ngon ngủ ko yên.
 
Lớp mình giỏi thật=D> =D> =D> .Tao đã bảo là cứ vô tư mà chuẩn bị đi HL đi,ko lo đâu mà:)) .Thấy chưa,đỗ hết rồi,ko ai được vắng mặt đâu đấyb-) .Chỉ còn chờ Bách Khoa và Ngân Hàng nữa thôi nhỉ;) .
 
To my friends:
T:chỉ là những viên sỏi lăn qua cuộc sống của bọn mình thôi,sỏi qua rồi mà hurt còn đó.wind sẽ cuốn sand đến lấp đầy.Life's beautiful!
M: không,wind sẽ cuốn những viên sỏi khác đến.
T và M cùng cười.because Life's beautiful!
hope an angel will bring hope and love to u,my friends
 
sau khi các bác đọc xong cái bài sướt mướt trên kia thi đừng đánh em ,huhu,mẹ em có vẻ như là rằng thì là mà là không cho em đi,hichic,tự dưng lại đâm đầu vào 1 đống lớp Tiếng Anh,nên em đc mời ở nhà,thôi đành phải ở nhà ngủ vậy,huhu.em xin cả lớp thương em thì cứ khe khẽ mà đi thôi chứ đừng đi qua nhà em nhé
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên