11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dim oi, sao may di dau tao goi mai ko dc. Hom nay moi thay!
Me tao muon hoi mày có cần nữa ko để còn làm bởi vì hôm trước có thi ko goi dc cho mày để confirm.
Mày liên hệ lại cho tao dc ko?
 
Ẹ thằng Hà lốn, nói bậy ít thôi. :D :p

Ông Buôi bảo anh em dẹp nỗi lo ĐH sang 1 bên à? :-? Sao ông không dẹp cái lớp TA của ông đê? Phá bạc vãi hàng. :p

Không hiểu sao tự dưng càng gần ngày đi chơi tâm lý mọi người càng trở nên u ám nặng nề, không vướng vào cái này thì mắc vào cái kia. :-< Cứ tình hình này thì không biết hôm đấy có ai đi cho không? :-s
Nhưng mà không sao, đằng nào thì thi cũng thi xong rồi, cái gì nó xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, lớp mình cố gắng vui lên để đi chơi cho thoải mái đê, mấy khi. Cứ cái kiểu thình thoảng lại có vài ông vào bảo "chắc tao không đi được đâu"; "sợ tao không đi được đâu" thì nhạt vãi lìn, đọc xong lấy đâu ra hứng thú nữa? :-<
 
tao thấy lịch trình thế là quá ổn rồi, mọi ng cố thu xếp công việc rồi đi cùng 1 ngày cho vui. Ai lo lắng quá về chuyện thi cử thi đến đấy ngồi 1 mình lo tiếp.
Còn tao thi lúc nào cũng dc Buôi ah, chi cần gọi trc thôi!
 
Lương Hoàng Long đã viết:
Ông Buôi bảo anh em dẹp nỗi lo ĐH sang 1 bên à? :-? Sao ông không dẹp cái lớp TA của ông đê? Phá bạc vãi hàng. :pQUOTE]


Phá bạc cái gì,tao phải học liên tục,ko nghỉ được,và ông bô cũng ko cho nghỉ.Còn thi ĐH thì cũng thi rồi,ngồi nhà hay đi chơi thì có gì khác đâu.Mấy đứa lại lo đến nỗi ko muốn nghĩ đến chuyện đi nữa,thế là đáng phê bình.Còn tao đây này,đấu tranh mãi,ông bô cho nghỉ 1 buổi.Nhưng giờ bác Trung bảo đi CN T2 T3,thì tao phải nghỉ 2 buổi,ông bô đập chết.Nhưng có lẽ,đành cò quay cho đi,rồi ngày T3 về trước mọi người,tối học vậy.Đây,mọi người phải máu như em đây này.
 
chào mọi người , thế là cuối cùng cũng post bài được rồi.Nhưng mà cụ thể là đi đâu, đi biển là tôi không được đi
 
cụ thể là đi biển :D

mà sao ông ko đc đi :(

Tớ tính rồi, kiểu j` cũng đi, ra khỏi nhà ngày nào hay ngày đấy :D Chán ở nhà lắm rồi, cái j` cũng như ****. Mới sáng sớm đã nghe chửi toàn chuyện ko đâu X( Từ h đến lúc biết kết quả chắc chắn *** có ngày nào yên ổn X( Mà có khi biết rồi lại càng ko ổn :)) sang tuần sau chắc ông tớ khỏi ốm rồi, sống chết j` bạn Tuyền cũng đi X( thà mang cái mặt đám ma đi chơi với lớp còn hơn ngồi nhăn nhở ở nhà :))

Bài viết trogn trạng thái tinh thần ko ổn đinh. X(
 
Đặng Sơn Tùng đã viết:

Phá bạc cái gì,tao phải học liên tục,ko nghỉ được,và ông bô cũng ko cho nghỉ.Còn thi ĐH thì cũng thi rồi,ngồi nhà hay đi chơi thì có gì khác đâu.Mấy đứa lại lo đến nỗi ko muốn nghĩ đến chuyện đi nữa,thế là đáng phê bình.Còn tao đây này,đấu tranh mãi,ông bô cho nghỉ 1 buổi.Nhưng giờ bác Trung bảo đi CN T2 T3,thì tao phải nghỉ 2 buổi,ông bô đập chết.Nhưng có lẽ,đành cò quay cho đi,rồi ngày T3 về trước mọi người,tối học vậy.Đây,mọi người phải máu như em đây này.

Mọi ng` thông cảm cho ông thì ông cũng phải thông cảm :D ko đi đc đôi lúc là vì phụ jhuynh ko cho đi chứ ko phải ko muốn đi.
Trình bày j` :d, Nếu ông thi ĐH thì cũng thế thôi, cũng sẽ lo lắng, nhất là gần ngày biét điểm như thế này.

Nếu còn sống đc đến 6/8 thì phải đi chứ :))

Bài viết trong trạng thái tinh thần ko ổn định X(
 
Chúc mừng Trung ct, 28 điểm:))
Vi được 27,5 :)
MA được 26 điểm :)
còn em thì :( :(( chưa biết:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic dua nao 28 do, day 25 la khao ca lop ngay:((

----------

ủa mà đây là thằng Bùi Anh Đức nào thế, co phải đứa mà minh ngồi cạnh không nhỉ:-?
 
Thưa quý vị và các bạn=D> .Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả,đi Hạ Long,bao gồm đảo Quan Lạn,Tuần Châu,thăm vịnh;) .Thời điểm gần như chắc chắn là CN T2 T3,tức là ngày 6,7,8/8,vì lúc đó bác Trung mới đi được.Kế hoạch và lịch trình đã post:-? .Bây h chỉ còn thông báo với thầy Hiệp,và bố mẹ cho phép là xong.Vừa gọi cho Tâm béo,nhưng mà hôm nay có kết quả Ngoại Thương nên nó đang ngồi chờ:-s ,ko chịu gọi cho thầy Hiệp:(( .Chắc đến tối,có kết quả nó đỗ,là nó gọi ngay:)) :)) .
Chúc mừng Trung công tử 28 điểm.=D> =D>
Mà thằng Thái Quân sao lại ko được đi biển,núi hay biển thì có làm sao:-/ .Mày ko biết bơi hả.Ko sao,anh em lớp mình bơi tốt lắm;;) .Cố mà xin đi nhé.
Tuyền sao hồi nay khổ thế,hôm nào đến nhà tôi chơi,vì tôi cũng cùng cảnh ngộ đó:)) ,hehe,nhưng giờ đỡ hơn rồi.
 
Quan lạn hình như là cái đảo j` mới có điện :)), nhưng cửa ko có khóa, phòng ko có diều hòa, đi lại = xe ngựa :D
 
Bùi Thanh Tuyền đã viết:
Quan lạn hình như là cái đảo j` mới có điện :)), nhưng cửa ko có khóa, phòng ko có diều hòa, đi lại = xe ngựa :D

Cái này có lẽ bạn Tuyền nói đúng,nó còn sơ khai,ko đông đúc như các bãi tắm khác.Có xe ngựa mà đi lại là quá hay rồi,tui đang lo phải đi bộ.
 
sao bạn nào cũng đầy tâm trạng thế,tớ vẫn sống khỏe chơi khỏe vui lắm ^^
ko đỗ thì cùng lắm lên melia nhắm mắt nhắm mũi nhảy bừa 1 cái ,khỏi phải lo nữa :D
 
Phạm Thái Quân đã viết:
ủa mà đây là thằng Bùi Anh Đức nào thế, co phải đứa mà minh ngồi cạnh không nhỉ:-?

Chắc thế đấy :)), cứ thử hỏi nó xem :))

Tình hình mọi người thi thế nào đây, có mấy người biết kq rồi, con nhưng ng` khác thì sao :D, tốt hêt chứ hả :D, thế là lớp mình đi chơi zui rồi :D
 
íu sao đã có điểm rồi ah?
Thế ai biết điểm rồi thì thông báo đi!

Chúc mừng Trung nhé, mày đỗ rồi còn j?

Ai đi dc thi cho ý kiến đi xem có bao nhiêu rồi? (chắc chắn là có tao)
 
bị dị ứng với đồ biển:(( , với lại phụ huynh vừa nghe thấy có nước là sợ rồi
chẳng là vừa rồi đi Đà Nẵng có 1 người ở cùng nhà nghỉ bị chết đuối:-s
Mà sao lại biết điểm rồi vậy, ai biết điểm thi thông báo đi
còn thằng Bùi Anh Đức nữa là ai thì lên tiếng đi, chắc là không phải thằng ngồi cạnh rồi[-x
 
Trung CT vãi lìn.Vi vãi hàng.Mai Anh vãi lúa..
Em đang ở Đà Lạt :( lạnh đíu chịu được,31 em về HN rồi,lại được gặp cả lớp rồi,mừng quá :X
Buôi,đề nghị đi tham quan sớm,mà kế hoạch là đi 3 ngày hả,vậy thì đi mung 6 7 8 là ổn nhất.Em xin thay mặt cho vợ em tổ chức SN em vào ngày mùng 7-8
Bữa tiệc tuy nhỏ nhưng rất thân mật,ko cho ng ngoài L1 tham gia.Hôm đấy nhất định phải nhậu tơi bời,ko say thì ko ngủ...Chi phí nhậu nhẹt em xin chịu hết!
 
Trời ơi!a e có tin mừng hết rùi...sốt ruột quá... :(( !!!!!!!!!
@BUÔI:sao tưởng định đi 4 ngày cơ mà.sao còn có 3 ngày?mà sao chưa thấy khoản...j thế.Buôi khao a e ah`? :))
 
Ngoại Thương điên thế :( đíu hiểu Bách Khoa thế nào,nó mà cũng thế này thì bỏ mie.Điểm của tao chắc chỉ 24 25,đíu thể nào được khủng khiếp 28 như Trung CT
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên