11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tâm béo viết là "thứ 4 (31/5) Sáng 6h30' Tập trung khai mạc" nghe cứ như đi đá world cup ấy :))

----------

anh em thấy signature tao hay kô :x mà câu cuối đúng với tao vãi "Will these memories fade when I leave this town" :x :((
 
Theo tin tuc tren CNN thi ngay mai nhiet do tu 24C-36C troi nang 0 mua ;
chac chan anh em ta se co 1 buoi toi tuyet voi !!!!!!
 
36 cơ ah, chết ban trang trí rồi :)) 8-} ở trg` cả ngày 8-}

thôi , ko mưa là tốt rồi :x :x :x

mai anh em mặc vest thật ah :x :x
 
em thấy là tối mai a e mình làm buổi cuối cùng đi, sau khi đèo các bạn nữ về rồi, a e mình đi về nhà thằng nào đấy hoặc đi đâu cũng đc :D, a em thấy thế nào :-/
 
Xin lỗi vì cắt ngang mọi người nhưng cho tớ chuyển thông báo từ BTC ngày hội trường 20 năm Ams:

Anh Mai Thanh Hà (0953310199) và chị Ngô Tố Giao (0904300811) sẽ ở trường và phát áo cho các bạn học sinh lớp 12 sắp ra trường.


Thời gian: từ 6-7 giờ chiều thứ 6 (trước khi tổ chức MI12)
Đối tượng: Học sinh lớp 12 đã đăng ký nhận áo sáng ngày 25/12/2005 tại bàn báo áo.
Ghi chú: Các bạn mang theo giấy mời và thẻ học sinh (hoặc CMT) để quá trình nhận áo được thuận tiện hơn. Bạn nào không đến trường hôm đó được thì liên hệ với chị Giao hoặc anh Hà theo 2 số DT trên.

Mọi người làm ơn gọi điện thông báo cho những bạn trong lớp mình không lên HAO biết nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
 
:eek: áo ủng gì đấy!! :eek: sao mình kô biết!!!
tùng béo cầm camera của tao đấy!! mai mang đi đấy nhá!
mai mấy h tập trung nào, a e tụ tập đi cho rầm rộ (tại tao đi 1 mình :()
 
Lúc nãy ngồi tâm sự chẳng biết nói gì. Bây giờ về thấy nhớ lớp quá.
Bạn nữ em quý nhất trong lớp mình là Tâm béo thì mọi người đã biết rồi.
Còn bạn nam em quý nhất là anh Minh Đức, tiếc là hôm nay anh ấy lại không đến trường. Bác Minh Đức tuy ít nói nhưng mà bác lại là người rất tốt bụng, bác rất yêu kĩ thuật mà chẳng hiểu sao bố mẹ lại bắt theo kinh tế. Em thấy bác rất khổ không được đi theo cái mà mình đam mê.
Chúc Minh Đức sau này sẽ thành công với niềm đam mê thật sự của mình.
Chúc cả lớp mình sễ mãi mãi là bạn tốt của nhau, mãi mãi là Lý 1 Vô Đối :X
 
Vừa xem lại cái VCD của lớp, nhớ mọi ng` quá :( :x

Hôm qua nói nhiều mà vẫn chưa chúc mọi ng`, chúc mọi ng` thanh công và nhiều may mắn :x Yêu tất cả mioj người :x
 
hôm qua muốn nói nhiều hơn mà chả nói được j.
Chúc mọi ng luôn vui vẻ như chim sẻ, thành công như chim.., thi đại học tốt như tôi.
 
>:D< nhớ cả lớp! tao còn gặp đc Boa, Hà lốn với Trung công tử từ h đến thi đại học nữa, còn lại thì chả biết bao giờ mới gặp đc :D
keep ur chins up, people! Giờ phải tập trung thi thố, kô lúc anh em hỏi lại bảo trượt ĐH thì mừng :D bao công anh em dạy dỗ >:D<
 
hom qua vui quá, yêu mọi người quá :x . Đêm qua về tôi ko thể nào ngủ đc, thức suôt cả đêm, bao nhiêu kỷ niêm hiên về:x , nhớ lớp mình quá đi . Nhg mà em cũng bảo mọi người, mà chỉ là nhắc thôi, đừng có vì buồn quá hay quyến luyến quá mà bỏ hết mọi thứ đấy [-x . Muc tiêu của mỗi ng` đã có rồi, phải thực hiên cho bằng đc nó, trc mắt là thi tốt nghiệp và đại học, lớp mình mà có ai ko đỗ DH la` buồn lắm đấy :(, mọi người đã cố gắng nhiều rồi, đừng để thất vọng nhé ;).

Hình như e nói hơi nhiều :p, nhg mà cũng chỉ là xuất phát từ tcam của e dành cho lớp thôi, e mong tất cả mọi ng` đều đỗ DH để rồi sau đó có 1 buổi đi chơi thật vui vẻ và sẽ nhơ mãi :D :x :)>- . Thế nhé, cố lên mọi ng`,em bay h cung quay lai ielts cua em đay :((
 
:(( :(( .nghe anh Tuấn Dương nói làm em thấy xấu hổ và buồn quá.hixhix
Tâm béo ơi tớ hi vọng sẽ được cảm ơn những lời nói của ấy hôm nay.sẽ có lúc.chắc chắn:(( :((
anh Sa dỳ,hôm wa em quên nói 1 chuyện,đó là trong tất cả thành viên lý 1,người mà em kính trọng,yêu mến nhất là anh,:((
Còn tất cả các anh em,dù em có trượt năm nay thì các anh tha lỗi cho em nhé.hixhix.
còn 1 ngày nào đó,khi em trở thành 1 kiến trúc sư,các anh là doanh nhân thành đạt thì....:> ;) nhé.
LÝ 1 VÔ ĐỐI
 
cả ngày ngồi buôn đt với mọi người. Sáng đang ngủ ngon thằng Sơn gọi, alo xong thì nghe nó nói "chết rồi", tưởng có j` đấy căng thẳng, ai dè sơn nói "nghe mày alô tao mới biết tao gọi nhầm số" :)) tỉnh cả ngủ :)) thế là cứ thế ngồi buôn với mọi người thôi :)
Thi đại học xong chắc chắn là phải tổ chức buổi đi chơi qua đêm đấy! rồi ngồi nói thật tiếp :p
Đến lượt thằng nào đi du học thì nhớ thuê ô tô cho cả lớp ra tiễn đấy nhá! Tùng béo đâu, lúc nào tao đi thì tao đặt ô tô nhà mày :D okie ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh + và chị Hải Anh đc giải Mr And Miss Tài năng :x yeahhhhhh yêu 2 ng` :x yêu lý 1 :x
 
Cá bác ạ, hôm đấy về đén nhà là em xem ngay cái VCD lớp mình, xem song mà muốn khóc quá, xem đi xem lại đến 4,5 lần đến nỗi bây giờ sợ không dám xem nữa:D (em đùa đấy);
Mấy hôm nay nằm nhà toàn nghĩ đến anh em, cái lú ở trường thì em chưa cảm thấy gì nhiều nhưng đến lúc về, anh em ôm nhau nức nở mới thấy nhớ và muốn nói riêng với từng người, nhunưg thôi bây giờ đành để dành lần nào gặp lại nói vậy.Trái Đất tròn nhất định có ngày cả lớp ta xom tụ đầy đủ :x
Chúc chúng ta một mùa bội thu và chúc lớp Lý mãi vô đối>:-D<
 
31/8 : vì lớp mình tính cả du học du heo thì có 31 con trai và 8 con gái. Ngày giờ đấy đẹp phết, mọi người thi thì xong lâu rồi, đi du lịch nghỉ hè thì cũng về rồi, chuẩn bị sắm đồ cho năm học mới (đấy là lúc a e còn đi học).
tao, 140433, P19, CVA, cùng phòng với Trungku với Trung công tử B-) thix thật.

----------

à mà, xem song cái đĩa lớp mình tao thấy, sao chẳng có cảnh học hành nào cả thế :)) thấy sao lớp Lý toàn đi chơi,trg lớp cũng thấy ngồi chơi :)) vô đối có khác :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên