11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
uh buồn ngủ vãi đé :)) , sáng ngủ đến 10h ở nhà thằng zim còn được em nó dạy cho mấy nốt piano ;;) , hay quá có khi tao lên nhạc viện đăng kí học đây :))
chiều sau khi làm vài ván toki sinh tử tao đi ngủ đến 6h :)) có khi đi ngủ tiếp đây
 
tao về nhà sắp xếp đồ đạc tìm được 2 gói thịt bò khô bị bỏ quên dưới đáy :)) ,giờ đang cho con mèo ăn :D
 
Thằng nào cầm cái đĩa Nguyễn Ngọc Ngạn, vứt tao về đêm nghe thử xem thía lào :d. Có khi nghe giọng thằng kể lại dễ ngủ :))
 
uh, cả ngày nằm ngủ, ngủ dậy xong lại tìm cách....ngủ tiếp :)) mệt kô chịu được.
@ những thằng rủ rê bơi, anh em mình nghỉ ngơi xong tìm cách đi mua vé đi thôi chứ, nóng lắm rồi
 
Nằm vật vã:))
tự nhiên hứng lên,vào hao,thế là được trả nick rồi:))
lại câu thôi:p
 
ôi anh Trung Anh ,người hùng của em ,anh đã quay trở lại rồi :))
điểm chất lượng vẫn 10 cơ à :))
 
Trời mưa như trĩ. Giao lưu 5 trường không biết sẽ đi về đâu 8-}
 
hôm nay bọn mày có đi giao lưu kô đấy?!?! Mừng cho tao, 2h mặc quần áo xong định đến nhà chít thì papa gọi lại bảo ở nhà còn dọn nhà, tuần sau nhà tao sửa 8-} thế là kô đi được nữa!!! Thế xong thì bọn mày đi đâu? Có gì hay ho kô?!?!
 
hum nay có ai đi giao lưu ko ?Em đi cái Spa Resort thích vãi hàng :D ,sáng chơi bời bét nhè ,chiều đi tắm khoáng + xông hơi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sướng thế :eek:. Tao cả ngày không biết làm gì nè, chán không chịu được :((.
 
đây là bài số 255 -1 con số đặc biệt của Lê Minh Tùng cho Hoàng Ngọc An :D
 
Ngày hôm nay của tao rất mừng, sáng lam lũ đội mưa đến Chu chuẩn bị hội trại rồi lại đội mưa ra về, lúc về lại còn nhầm đường nữa làm mình được bữa tắm mưa, về nhà ốm rên hừ hừ chiều hết cả đi. :(
Sau giấc ngủ dài được thèng Trung Anh rủ đi xem bóng đá trên Mỹ Đình. Tiên sư, chúng nó hẹn như cái trim làm mình đến đợi mốc mép, nếu tính kiên nhẫn không cao ngất trời thì đã bỏ về từ lúc nào rồi, 5h đá mà 5h 15 bắt đầu đi từ trường. :D
Xem bóng đá có tí vui vui, về bốc phét như đúng rồi. Mẹ nó nữa chứ, đang bốc hăng, đi rất thẳng, rất từ từ thì có thằng bỏ mẹ nào nó tạt ngang, vướng vào đầu xe mình làm cả người cả xe ngã oạch ra, bị kéo lê 1 đoạn dài vài m. :-s Lam lũ quá chúng mày ạ, người ngợm tao không lo mấy, chỉ lo cậu xe bị rụng con mặt nạ, vỡ mất cái kính chắn đèn pha. :-s
 
Lê Sơn Tùng đã viết:
Chẳng hiểu gì cả. Tự dưng xuất hiện 1 cách rất khó hiểu: bài viết không chủ ngữ, ý đồ sai khiến khó hiểu. Tóm lại là không hiểu gì cả. :-/
Còn nữa, biến đi Tường ạ, hạng người như mày không xứng đáng vào topic này. Mồm thì lúc nào cũng hô hào văn hóa này nọ, vậy mà chính mày không giữ lời hứa. Đã hẹn 14/5 ra mặt mà cuối cùng không thực hiện với lí do "an toàn" => có gan làm mà không có gan chịu.[-x
Hơn nữa, mày nghĩ là mày an toàn được hả con. Nhầm to rồi. Mày sắp bị tóm rồi con ạ. Siêu nhân nóng mũi rồi:)). Tới lúc bị lôi ra thì không hiểu mày "an toàn" kiểu gì.
Vâng , tôi đã hẹn ra mặt . Nhưng một cách nhẹ nhàng , tôi đã để lại rõ ràng trong cái món quà tôi cho Thành . Thế mà không chịu đến gặp 8-}
Cái thứ hai là các cậu đáng nhẽ ra phải chịu thua thì lại cứng đầu không chịu nhận thì sao tôi phải chịu ? Tôi đến chỉ để cười vào mặt mấy thằng ngu thôi !
:))
-------------------------------------------------------------------------
Siêu nhân thì cũng vẫn chỉ là nhân . Còn god vẫn là god mà thôi . Tôi bảo rồi , chỉ cần một câu khẳng định của Thành rằng từ bỏ ......... thì tôi sẽ dừng ngay mọi việc . Ai bắt phải cứng đầu thế đâu ? ;)
------------------------------------------------------------------------
Mà tôi thấy rằng có nhiều người có thể thay thế vị trí của N lắm cơ mà . Cậu đào hoa tới mức tôi cũng .. nè :x . Đừng cứng đầu nữa mà . Giúp tôi đi . :) Tôi không nhận xét là cậu kém đâu , khôn ngoan thôi . Thử nghĩ xem có nhất thiết phải như thế khi mà :
- Với T thì tôi nói ở trên rồi .
- Ở Ngọc thì theo lời nói ngày 31/03 - Nguyên văn : Có lẽ là N lúc đầu cũng vì thương hại bạn ý .... Bây giờ ngọc cũng thấy thất vọng lắm .... vì cậu không hỏi N nên tôi đành phải nói ra thế này vậy .
-------------------------------------------------------------------------
Truyện cười , hôm trước tôi nghe hai con chó chửi nhau " Mày là đồ con chó " =D>
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Tao thay mặt lớp H2 cảm ơn Tùng gun :mrgreen: :)) :D Just kiddin :p

:eek: :eek: láo thật X( ,tao là Tùng Nhím [-x

Vin Pearl là cái gì thía ??? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên