11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mie
ko biết hôm nay gặp thằng nào
mình bị lây cảm cúm rồi
khổ quá:((
 
chắc chắn là sa đì ốm nặng rồi, post 2 bài y xì thế kia cơ mà! chết thật, ốm đau hết thế này! tao thì kô ốm, nhưng đau :( lớp mình thành bệnh viện rồi.
chúc cả nhà mau khỏe mạnh, đón Tết trong niềm vui và hạnh phúc :) :D
 
có đứa nào học văn hộ tao đc ko :(
có khi mai 9h30 tao phóng xe đến trường lên lớp gặp bà Di "em thưa cô em bị ốm cô cho em nghỉ" rồi đi xuống về nhà luôn :)) (giống hôm nay)
 
béo ơi quẩy quá
thế có đánh giải hl ko đấy
hẹn h thế nào
để em còn đi học đội tuyển chứ
 
Kt văn cái con :(|)

Mk môn văn 8-}

Ko + diểm Đh nữa thì 5 thooi cũng đc chứ j` 8-}

Kiểm tra này b-(
 
Hơ các anh chi Lý 1 ốm hết ah, mà sao chị Tùn iu của em bức xúc thế :*:*
Nhân tiện em hỏi có anh chị nào có sách dạy giải toán và lý = tiếng anh ko :D:D:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
huhu
ốm ở nhà khổ quá
sơn ơi lên lịch đi chứ
còn chờ gì nữa
 
ặc ,nan y là sao 8-},tao xem phim thấy ai bị bệnh nan y thì hầu như đều tạch hết ,có chữa khỏi thì cũng dặt dẹo :-s
chắc ý mày là mày bị xoang mãn tính hả ,chứ nan y gì :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán quá đi mất, hôm nay lại đi học muộn nữa rồi.
Tuần này 2 lần bị ghi sổ, không hiểu thứ 7 có ăn đòn ko?
Buồn quá lại làm được bài thơ, thấy hay hay...:)):eek:) :eek:)
Chết chúng mày đi ốm hết chưa?
Anh vẫn còn khỏe lắm còn phải sáng tác được nhiều bài thơ nữa chứ!:eek:) :eek:)
 
cái máy tính của tao cũng lăn đùng ra ốm nè , mẹ bật nhiều quá màn hình hỏng hay sao í , cứ tôi tối , đen đen đốm đốm , đến phải mang đi sửa . ngồi nghịch properties mãi mà vẫn không làm nó sáng ra được :( :((

----------

cuối cùng điểm sáng trong ngày đã đến với tao , máy tính tao khỏe ra và tao tìm thấy con ví "mặt xa đì" mà cứ tưởng đã mất từ hồi đi SAPA , tìm lại được tờ 2$ may mắn thân thương :x :x :* :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ốm thì nghỉ ở nhà đi các bác nhé:-?, lớp có mấy đứa hệ thống miễn dich kém:p:p:p
Chả hiểu lây của mọi người hay tại mai gió mùa đông bắc về mà mệt quá:(( Ngủ trưa dậy thấy người đau nhừ, chóng mặt quẩy quẩy đc chục bước lại quay về cái giườn lăn ra ngủ tiếp :)) Dậy lần 2:)) thì thấy sôt8-} Tạm biệt mọi người, mai em nghỉ ở nhà, thứ 7 còn KT toán 8-} =;
 
Bùi Thanh Tuyền đã viết:
Tạm biệt mọi người, mai em nghỉ ở nhà, thứ 7 còn KT toán 8-} =;
Phải là vĩnh biệt chứ:D:)).
Hôm wa đi học cũng quẩy, cả lớp có đúng 2 thằng đến => được nghỉ luôn8-}. Sướng wa:x. Tuần sau thi nốt phát cuối rồi, còn 5 chương nữa phải học, không hiểu thi kiểu gì đây:((.
 
chúng mày bên đấy học kiểu gì mà quẩy thế ,đúng 2 thằng đến học à 8-}
lớp mình mà cũng như thế chắc bị đuổi sạch rồi :D
 
:-< Biết đến bao giờ mới chỉ có đúng 2 thằng đến học. :D
Mai KT thể dục à? Ốm o thế này thì chạy chọt cái nỗi gì. :-s Mình cứ thấy rét rét ho ho mà mãi vẫn không ốm cho, tối đi học đã áo cộc tay dép tông phóng vù vù rồi. :-s
 
mie
mấy ong có định bắn hl ko đấy
sao bảo thứ 7
em tuy ốm nhưng máu me lắm:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên