10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Tao chả bít. Nhưng vẫn thèm đi bơi:D
Kệ, thằng nào chết thì kệ nó chứ, dù gì thì trước khi chết cũng được thỏa mãn rồi

Câu này nghe ghê quá :))
Có những ai định đi nào, giơ tay lên
 
Chơi bóng với nhau thôi làm gì đến nỗi kô đi bơi được.Có phải thi đấu đâu:))
Bây giờ là bàn xem đi bơi ở đâu đi.
Mà tớ nhớ là cô văn bảo chỉ cần làm dàn ý chi tiết thôi mà.Có phải làm hoàn chỉnh đâu:-/
 
Sao Mai đi ^_^ Bốn Mùa cũng được :D
SỢ THành công hoặc la thành chưa vào hè hẳn nó chưa mở :D
 
Dương Đức Trung đã viết:
Chơi bóng với nhau thôi làm gì đến nỗi kô đi bơi được.Có phải thi đấu đâu:))
Bây giờ là bàn xem đi bơi ở đâu đi.
Mà tớ nhớ là cô văn bảo chỉ cần làm dàn ý chi tiết thôi mà.Có phải làm hoàn chỉnh đâu:-/
Đấy là bà ý bảo nếu nộp ngay trước khi thi thì chỉ làm dàn ý. Còn bi giờ là phải làm tất.
Mình sang đến tờ 2 rồi:))
 
Ku An ... trang trước ku >_< xẻ 2 bài nhá !
các ku H2 cứ post như kiểu chat với nhau é >_<
 
Các bạn ko nhắc thì mình cũng quên là còn bài Văn 8-} hạn cuối là T4 đúng ko :-s chán nỗi là ko có Chí Phèo :( mấy bài còn lại có mỗi Đời thừa là dạt dào cảm xúc thì lại thi HK rồi :( lại đụng hàng thì phiền lắm /:)
 
Thế muốn đụng hàng hay là tự nghĩ?
Đằng nào cũng thía thôi, bà ý thấy chép bà ý cũng chả nói gì. Trừ phi cuối năm giở chứng. Mong là thía vì mình đã xơi trọn con đời thừa vô giấy rồi:))
Mai đi học roài đấy, chẹp, nóng nực thật. Chắc ở lớp lại lôi TA ra làm cho nó đỡ buồn :D
Mà vụ tham quan thía nào roài, có đi không đấy?
 
Bih ai muốn đi tham quan thì về hỏi bố mẹ đi...đi đc thì lên đây ghi danh nhanh nhanh;)
Các bạn nhớ nỉ non vào, lấy dẫn chứng sinh động là các lớp # thế nào, dùng cả nước mắt nếu cần nhé:(( cố lên để còn đc đi đông đông...tớ mong chờ nó lắm rồi và chả muốn bị thất vọng:((
Quyết định làm tang gia để ko bị đụng đề học kì và lại có cả Gôrio để liên hệ so sánh nhưng mà viết đc cái đề ra thì chả biết viết tiếp cái gì nữa:( Đúng là thứ 4 mới phải nộp à, hay là mai?:-/
Các bạn cố lên môn Sinh nhé:D môn cuối cùng rồi\:D/
 
ngày mai cũng là ngày thi cuối cùng của tớ :)) Tớ thi Ly' tiết 3
mấy bạn bàn đầu tích cực giúp tớ nhé :)) Hy vong mai làm ăn tử tế cho được bằng bạn bằng bè :D
 
Bạn bàn đầu có mỗi Yến vào topic này thôi :)) mà Yến lúc nay ko online.
PT nói thế bằng không rồi.
Vấn đề đi tham quan, chọn Tam Đảo. Mọi người thấy ntn.
 
Tam đảo có công viên ko LT? Tớ thích cái kiểu công viên mở buổi tối đèn sao lấp lánh í....đẹp lắm^^
Mình ngồi mơ mộng thế này chỉ sợ cái Tam đảo ko đáp ứng đc hết:)) à thế có kara với sàn nhểy ko;))
 
Có kara và sàn nhey :D Nhưng nghe bảo sàn ở Tam Đảo chán lém :))
Ko sao nhỉ, có mình vào khuấy động ko khí như Brit trong Do Sth :))
Trước khi đi tập một bài nhảy tập thể lên đấy nấy ne với các anh các chị miền sơn cuớc :))
 
:)) Huynh nói như kiểu có mình mình "dưới xuôi" lên sàn nhểy trên TĐ í:))
Mấy hôm trc vừa chán chuyện này thì hôm nay lại rộn rã háo hức rồi^^
 
Tam Đảo đc cái mát mẻ, khác hẳn HN đúng ko nhỉ? Chưa đi bao h, nhưng mà mát thật thì đi. :))
Chiều nay thi Sinh. Rất hi vọng các bạn cứu giúp phần Lí thuyết. :(( Quên sạch. Mà bây h học thì ko kịp nữa. :|
 
Giang máu sàn nhẩy với kara nhỉ ;;) Muốn thì mua đĩa rồi mang đầu DVD, dàn âm thanh lên đấy chiến :)) Sàn nhẩy thì như thắng nói, mang đèn pin rồi bạn này nháy nháy thế là được cái sàn nhẩy :)) B-)
 
Chẹp chẹp...cái tham quan mà mọi người nói ở đây là tham quan BC riêng thôi hay là tham quan của lớp???Làm quả thăm quan cả lớp cho nó ngon lành đê,sao lớp mình cứ chịu thiệt thía nhỉ!!/:)

hôm nay mọi người làm Sinh thía nào???Tula làm lý thía nào???Thấy ngồi làm nhoay nhoáy đúng ko? :D
 
Bạn nào có lòng tốt post mấy cái đề Văn lên hộ cái :-s chép rồi nhg để đâu chẳng biết :((
 
Đề 1: Viết về Văn của Thạch Lam, Ng Tuân đã có nhận xét sau :"Xúc cảm của nhà văn TL bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng lớp dân nghèo thành thị và thôn quê. TL là 1 nhà văn quý mến cuộc sống, trân trọng trc sự sống của mọi người xung quanh" (Tuyển tập TL)
CM nhận định trên qua truyện ngắn 2 đứa trẻ.

Đề 2: Trình bày cảm nhận của anh, chị về quan niệm cái đẹp của Ng Tuân thể hiện trong "Chữ người tử tù"

Đề 3: Phân tích đoạn trích "HP của 1 tang gia" trong tiểu thuyết "Số đỏ", có ý kiến đã NX "Dây là 1 đám tang kép"
Anh(chị) hiểu ntn về ý kiến đó? Hãy so sánh đoạn trích "HP của 1 tang gia" của Vũ Trọng Phụng với "Đám tang lão Gorio" của Bandac

Đề 4: "Viết về đề tài trí thức tiểu tư sản, Nam Cao đặc biệt đi sâu vào những bi kịch tâm hồn của họ, qua đó đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, vượt ra khỏi phạm vi của đề tài..."
Anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua tác phẩm "Đời thừa" của Nam Cao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Chẹp chẹp...cái tham quan mà mọi người nói ở đây là tham quan BC riêng thôi hay là tham quan của lớp???Làm quả thăm quan cả lớp cho nó ngon lành đê,sao lớp mình cứ chịu thiệt thía nhỉ!!/:)

hôm nay mọi người làm Sinh thía nào???Tula làm lý thía nào???Thấy ngồi làm nhoay nhoáy đúng ko? :D
Cả lớp thì lại dính vào mấy đứa linh tinh rách việc. Với lại đi với con bi át chờ kia làm cái giề. Mà mày nghĩ nó cho đi chắc, cứ mốc mồm ra mà chờ.
Tự thân vận động thoai.
Chẹp, văn làm hết roài nhưng chép sách, không hiểu bà kia có cú lên rồi cho bài mình đi tong không
Mà mai trả bài toán, không hiểu phò đến mức nào.
Mà 2 thằng chim đú nhớ mai 6 rưỡi nhé. Được có 45 phút thôi nên bọn mày phải có mặt lúc 6h 10 hiểu chưa. Cố gắng dậy sớm để có 1 thân hình hoàn hảo:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên