10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nhanh thế sắp hết năm học rồi:( :(( thế là hết 2/3 năm cấp 3 rồi:((
Hôm nay làm bài Anh đã chán rồi mai lại làm Lí chán, thứ 6 làm Toán chán nốt là hết đi chơi:(
 
Chẳng mấy chốc là Giang lấy chồng đẻ con :))
How time flies.

Giờ này đã đọc lại 1 lượt lý thuyết và record
Tiếp tục xem các bài tập nào
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cũng rẹc cọt xong rồi :))
Nhưng mà mai nhỡ anh Q hỏi lại lí thuyết, chẳng nhẽ cũng nút tai lại rồi playback à???
Bi giờ cũng phải xem lại BT:D
 
Hehe,tui cũng chẳng nhớ nổi là cái quyển sách Lý nó đi đâu rùi cơ :D
Đến khổ :D

Mà xem ra ông anh mình quyết giữ gái làng quá nhỉ ;;) B-)...Cái chính là mún giữ tất cả gái làng hay là chỉ 1 ai đấy đặc biệt thui??? B-) ;;) ;)) :))
 
Mày yên tâm tao sẽ giữ cho mày :)) Ko sợ mất :D :p
Hix, bỏ quên 2 quyển sách lí ở nhà thằng trí 8-} Chả có gì để học :D Mai hi vọng kịp :D
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Hehe,tui cũng chẳng nhớ nổi là cái quyển sách Lý nó đi đâu rùi cơ :D
Đến khổ :D

Mà xem ra ông anh mình quyết giữ gái làng quá nhỉ ;;) B-)...Cái chính là mún giữ tất cả gái làng hay là chỉ 1 ai đấy đặc biệt thui??? B-) ;;) ;)) :))
Chẹp, giữ thì cứ giữ cả. Tống hết vào kho dùng dần chứ có gì đâu
 
Nói như đúng rồi í:))
Ngồi từ 11h học qua 1 lượt mấy bài trong SBT rồi:D hi vọng vào các bài đấy:))
 
Gì thế huynh/:)
Thế mỗi bạn giữ riêng 1 kho hay là zai làng chung 1 kho rồi dùng chung thế:))
 
Dùng chung cho nó đỡ chán bọn mày nhể. Thế thằng nào muốn đánh lẻ nảo? Bảo tao 1 câu
 
Nhưng mà đồ dùng chung bao giờ cũng không an toàn = dùng riêng. Các bạn thử dùng chung đi, nếu không thấy gì thì tớ vào góp vốn vậy :))

Đang mệt mỏi, lại còn bị ho nữa chứ, không biết thi cử kiểu gì đây 8-|[-o<
 
Chẹp, giữ thì cứ giữ cả. Tống hết vào kho dùng dần chứ có gì đâu
mày nghĩ mày là ai mà đòi giữ được :)) Mày giữ được em Lex ko :)) Mày thì chỉ may ra được em Noan thôi :mrgreen:
Nhưng mà đồ dùng chung bao giờ cũng không an toàn = dùng riêng. Các bạn thử dùng chung đi, nếu không thấy gì thì tớ vào góp vốn vậy
Thiếu lễ độ quá nhể đừng trách trời ban cho bệnh ung thư họng :))
Phải như tớ đây tốt đến nỗi đang bị ung thư họng nhưng tốt bụng nên trời chữa cho :))
 
Con Tula này không nhốt vào kho nữa, nhốt vào buồng tối
Mà Nam sợ gì, thời đại bi giờ cái gì cũng có đủ rồi, mà lại còn rẻ nữa
 
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
Thiếu lễ độ quá nhể đừng trách trời ban cho bệnh ung thư họng :))
Phải như tớ đây tốt đến nỗi đang bị ung thư họng nhưng tốt bụng nên trời chữa cho :))

Bị ho vào mặt mấy phát rồi :)) Thể nào hôm nay cũng bị lây cho mà xem
 
Chẹp , ờ , chúng mày cứ rủa tao đi , cho đã xui thi xui toàn tập luôn đi , ko để dây dưa sang hôm khác , chẹp chẹp
Giờ có khi tối đi học về tao bị tai nạn ý nhể :)) Tao mà bị tai nạn bọn mày vào bệnh viện phong bì nhiều vào nhé :))
Trào phúng quá
 
Chữ kí con Tula khiếp thế. Chậc chậc.
Tình hình 30/4, 1/5 có đi đâu ko hả mọi người?
 
Khổ thân Thủy :( Thôi vui lên :( Ôn lí cho kĩ vào, thi lại phục thù :)>- Chắc là ổn thôi mà ko đến nỗi ko được tổng kết điểm đâu :D Mà mai 1h đừng có nhầm nhọt tai hại nữa nhé :D
Hôm nay cả phòng 2 rất phát tài phát lộc :)) Chỉ mong mai kia đều như trên :))
 
Trúng đề mở vở ra chép :)) Chỉ việc thay số.
Bạn nào còn có bảng công thức lượng giác tớ mượn foto.
 
uh đấy, cái lượng mới tởm:(( ko thể làm khác đc là cầm bảng công thức vào.
mai thi hóa chả biết đề thế nào nhờ...ngày kia thi toán nữa...hi vọng là đề ngắn để các siêu nhân làm xong nhanh nhanh còn giúp đỡ:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên