10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
Chán chuyện , mấy hôm nay bọn lớp mình tởm nhỉ, hay cau có ghê gớm, hết đứa nọ đến đứa kia, cuối năm rồi, đi ăn thịt chó đê :mrgreen: :))
Mày muốn đổi món hả? Để hôm đấy bọn tao đặt cho mày 1 con chó đực sống nguyên nhá:))
Cuối năm rồi, làm 1 bữa tụ tập, chụp ảnh kỉ niệm cuối năm đi. Trông lại toàn đứa sáng láng nữa chứ, áo dài, quần âu, sơ mi, caravat:))
 
Tao thích ăn thịt chó lắm \:D/ Ngon :D
Mặc áo dài đi chơi à :)) Trông quê mùa vuớng víu chết :)) Mặc áo quây đi chơi hay hơn :))
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Tao thích ăn thịt chó lắm \:D/ Ngon :D
Mặc áo dài đi chơi à :)) Trông quê mùa vuớng víu chết :)) Mặc áo quây đi chơi hay hơn :))
Thía bảo bọn nó mặc ở trong, rồi lúc nào đi chơi thì cởi áo dài ở ngoài ra:D
 
Đúng là hội đú đởn, quần quần với chả áo áo :)) À cái hôm đấy ,đừng thắt caravat lắm gì, thắt nơ ý :))
Thằng Tri~ không phải tởm nhé, chó thôi mày còn cho chữ "đực" vào làm rì , thô !
 
THế con trai mặc gì ;)) Áo quây nốt à :)) Nổi phải biết :D Mà tao khoái ăn thịt chó lắm, đi ăn đê :D
 
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
Đúng là hội đú đởn, quần quần với chả áo áo :)) À cái hôm đấy ,đừng thắt caravat lắm gì, thắt nơ ý :))
Thằng Tri~ không phải tởm nhé, chó thôi mày còn cho chữ "đực" vào làm rì , thô !
Nơ mới sợ chứ:)) Hôm đấy đứa nào có vét mặc cho nó đú bẩn nhá:))
Không đực thì cái nhé
 
chó cái :)) là bitch :)) Cho PT một con bitch :)) Rốt cuộc là thế :))
Hehe mà tula đang chat vui sao biến đâu rồi :D
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
THế con trai mặc gì ;)) Áo quây nốt à :)) Nổi phải biết :D Mà tao khoái ăn thịt chó lắm, đi ăn đê :D
Tối không biết còn thịt chó không
Con trai chắc chỉ sơ mi hoặc vét thoai. Vác đi thì chết nặng
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
chó cái :)) là bitch :)) Cho PT một con bitch :)) Rốt cuộc là thế :))
Hehe mà tula đang chat vui sao biến đâu rồi :D
Mày định bảo tula bitch đấy hả thằng kia [-(
 
Ây dà, mày mồm mép bán hàng quen rồi ko được ngậm máu phun "công tử" nhớ :)) Mama có khác, điêu thế :D
 
The Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

RESIGNATION FORM
To: You-know-who​
My name's Alex Lohan, the class president of 11H2​
During the highest position of the class, I'm tired of rumors starting, I'm sick of being followed, I'm tired of people lying, saying what they want about me. I'm tired of everything, even the smallest one. I'm tired of being the pattern for everybody. I'm tired of being what you want me to be, feeling so faithless. I don't know what you're expecting of me, put under the pressure. Every step that I take is another mistake to you.​

Can't you see that you're smothering me. Because everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you.

Why can't you just let me do the things I wanna do. I just wanna be me. I don't understand why would you wanna bring me down when I'm only having fun. Right now I'm gonna be me.

Therefore I want to resign. I greatly appreciate if you accept my resignation. Hopefully you'll find an appropriate person, who is worthy to be the class president.

Hanoi 26th January 2004

Alex Lohan
(signed)
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Ây dà, mày mồm mép bán hàng quen rồi ko được ngậm máu phun "công tử" nhớ :)) Mama có khác, điêu thế :D
Úi dời, công tử mới sợ chứ, tao mà có ngậm máu thì cũng phun đúng chỗ đấy nhá
 
Đỗ Hồng Nam đã viết:
The Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

RESIGNATION FORM
To: You-know-who​
My name's Alex Lohan, the class president of 11H2​
During the highest position of the class, I'm tired of rumors starting, I'm sick of being followed, I'm tired of people lying, saying what they want about me. I'm tired of everything, even the smallest one. I'm tired of being the pattern for everybody. I'm tired of being what you want me to be, feeling so faithless. I don't know what you're expecting of me, put under the pressure. Every step that I take is another mistake to you.​

Can't you see that you're smothering me. Because everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you.

Why can't you just let me do the things I wanna do. I just wanna be me. I don't understand why would you wanna bring me down when I'm only having fun. Right now I'm gonna be me.

Therefore I want to resign. I greatly appreciate if you accept my resignation. Hopefully you'll find an appropriate person, who is worthy to be the class president.

Hanoi 26th January 2004

Alex Lohan
(signed)
Được rồi đấy, chiều mang cả máy ảnh đi chụp xem mặt Mỹ thía nào:))
 
Có thấy LT nộp đâu[-(Mất cả công chờ đợi từ tối hôm qua
Hôm 2-2 là mặc quần áo thường đến trường rồi mới thay:D Hôm đấy nhớ mang máy ảnh nhớ:D
 
Tưởng nộp, mình cũng hí hửng, he he. Mai nộp đê:D
 
dám... b-)
khiếp quá mới ba hôm ko lên mà bọn mày câu bài thế nào tao đọc mỏi cả mắt
mấy hôm trước tao thấy cái chuyện mấy đứa BC cứ mặc đpl cũng ngon.... nhưng mà hôm nay thì tao nhụt chí rồi... hẹ hẹ..
mĩ đang rải thảm khiếp quá cả ballad với Văn nữa...
cái hôm 2-2 nghĩ bọn con trai thắt ca la vát cứ hay hay...;;)
hôm ấy hát cho nhanh rồi cả bọn tếch đi đâu chơi đi.. ở trong trường các em gian hàng chém gãy cổ... :D
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Đến tao còn nhớ được. Cứ bảo nó vẽ lại rồi hỏi đi.
Nói nghe ức chế bỏ mum. Lại chả vứt, mất công mình lặn lội sớm hôm
Ah, cái hôm 2/2, diễn xong mấy đứa đi chơi đi. Đằng nào cũng toàn tiết mục cổ xưa, xem chán chết. Cả lũ mặc áo dài, đi chơi cho nó máu:D
Tao bảo nó vẽ lại rùi đấy!
Mà biểu diễn hôm 3/2 cơ mà...nhưng sao con Top bảo làm vào buổi tối nhỉ?? :-s Thế cuối cùng thì văn nghệ là vào lúc nào thía???
 
Ặc,dạo này lớp mình bắt đầu bị nhìu thầy cô ghét roài!!! :(
Chả bù cho hồi trước nhẩy......:-s 8-|
Mà hum nay chắc thấy Mỹ ghê hồn quá nên lớp trưởng ko dám nộp chứ gì B-)
Mà hum 2/2 có ai mặc áo dài trắng ko hay là đủ loại màu???Tao chỉ định thuê áo dài trắng thui nhưng mà lỡ may hum đấy mọi người chẳng ai mặc màu trắng thì wê lém :(
 
2/2 mới là thứ tư, đại ca nhầm đấy.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên