10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chào ông Trí, lâu lắm rồi mới gặp. Ông khỏe chứ. Ông học tốt chứ. Ông chơi bóng rổ tốt chứ. Ông làm mọi thứ tốt chứ? Dạo này tôi đang bận quá, bây giờ mới có thời gian đi chơi. :D
 
tình hình có vẻ tình hình nhể
ngày mai kiểm tra hóa một tiết
tuần sau chết ngộp học thuộc lòng để thi
hôm nay lựu đạn cho cả lũ ăn lựu đạn roài nhớ thầy Giang yêu quý quá 8-|
chiều nay đang chán muốn đi vincom thì chẳng ma nào có xe máy chán we' :(
từ ngày mai thì còn đi đứng rè nữa :| như shit
 
:(( Kể từ ngày khai giảng đến nay, tao chưa đụng 1 tí gì đến môn Hóa :(( THế này thì mai kiểm tra ôn cũng chẳng kịp >> mặc kệ vậy :D :D :D
Mà hôm nay hỏi Mr Sơn , thấy bảo thầy Giang iu qíu chỉ đi công tác thôi, chúng ta có khả năng sẽ bị oanh tạc ít nhất trong 1 tuần >>> đủ te tua rồi :((
 
Hoàng Bảo Long đã viết:
Chào ông Trí, lâu lắm rồi mới gặp. Ông khỏe chứ. Ông học tốt chứ. Ông chơi bóng rổ tốt chứ. Ông làm mọi thứ tốt chứ? Dạo này tôi đang bận quá, bây giờ mới có thời gian đi chơi. :D
Cái gì cũng bt thôi :D
Bọn tôi đang chuẩn bị thi học kì rồi
 
Hôm nay vừa vào đã bị một quả bom to đùng tưởng cả lớp vỡ mặt rồi chứ :mrgreen:
May mà cuối cùng cũng kịp cung cấp mặt nạ phòng chống khí độc cho cả lớp
Có một số đồng chí do ko kịp trang bị nên đã chết ngộp như Mắt nhỏ, An gun vời cả trĩ :D
Hôm nay vui đấy chứ :)
 
Kể từ hôm sau VM cần phải trang bị mặt nạ chống được lựu đạn.
Hôm nay lên bảng, may mà làm BTVN rồi, ko thì bị @ cho là ko đủ tư cách làm LT (Mà thật ra ko đủ tư cách sẵn rồi)
 
Thầy Giang ơi về mau mau không em bị ném lựu gãy hết cả chân tay rồi:((
 
he he , kể ra mấy hôm học HLĐ cho gọi là thay đổi không khí cũng vui ra phết :))
 
:D mình chưa pót bài trong topic này bao h :D:


Lớp tao cũng phải học ông Hoàng , nhưng mà tao thì ko ;;)
 
Đặng Thanh Phương đã viết:
he he , kể ra mấy hôm học HLĐ cho gọi là thay đổi không khí cũng vui ra phết :))
Đến lúc bị ném vỡ mặt thì vui lắm nhé :))
Đức đã viết:
:D mình chưa pót bài trong topic này bao h :D


Lớp tao cũng phải học ông Hoàng , nhưng mà tao thì ko ;;)
Quanh năm tao toàn thấy mày bùng mà ko sao ah?? :-/
 
Đúng là học Lựu Đạn cũng thấy "thú vị":D, chỉ mỗi cái điểm điếc là ko ngon thoai:D

Hic, học ông H mà cũng bùng đc á??? Ko đứng lên chào mà đã thành chuyện rồi, huống hồ....
 
Con Xú với mấy đứa rất dở hơi, kêu là học ông này còn thi được đại học. Đã đổi thì thà đổi ông khác còn hơn, đến lúc bị đá xoáy cho thì lại kêu
 
Đằng nào Trí năm sau cũng tek rồi thì sợ gì. Ít ra GPA phải cao để đỡ lo khi apply, chứ học @ kéo điểm xuống thì sợ lắm.
 
GPA là cái gì:D
Không xin được VISA thì móm, đến tháng 7 mới được xin cơ, hẹ hẹ
 
Thế thì tao trù cho ông Hoàng về trù bọn mày như tao đã bị, tao ko sợ đâu, đứa nào đi năm sau cố mà chống đỡ :)) Ai bảo bọn mày phản quốc ;)) :))
Hé , tình hình là VM hội sẽ yếu đi nhỉ , mai lại có tiết Hình, lại bị oanh tạc , hôm trước LT rồi , mai đứa nào tổ trưởng thì cứ niều niệu :mrgreen:
Dù ko có biểu hiện gì nhưng tao thấy thằng Fat nó bảo HLĐ cũng hay nhìn về phía chỗ này với con mắt nung nấu căm thì đâm ra tao, một chiến sĩ kiên trung, cũng ghê ghê :((
 
Dơi sắp bị chặt cánh với cả bẻ răng rồi, coi chừng :mrgreen:
Lex thì sẽ bị "vùi hoa dập hàng" cho xem :mrgreen:
Thanh Phương đã lùn nay bị ném lựu cho què luôn :p
....
Coi chừng :D
 
mai mà đến các Tổ trưởng thì cứ gọi là...8-} hic

thế mà cũng sắp thi HK rồi cơ đấy, hôm nay phải đi photo 1 đống vở:p
 
ờ thì bây giờ có sao rùi đây, ông Giang mình bùng thì ko seo, ông này về 1 phát là có tên trong " sổ đỏ " rùi :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên