1 minute thinking about Vietnam and China

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
em ko rõ nhưng chắc cũng có lý do , mình cũng chưa đủ lực mà gây chiến với nó mà đòi làm ầm lên. thực ra mình nhường nhịn ngậm bò hòn cũng là phải thôi. nói năng thì kiên quyết ko để nó đuợc đằng chân lân đằng đầu nhưng cũng ko dám làm gì đâu .

quote : Việc gì phải tức."--> tức chứ anh, nghe chúng nó nói như thế ko tức sao đuợc , chửi cả ông Giáp mặt chuột mặt lợn , lại còn a sorry/mistake tail of big cat Chinese( em ko nhớ chính xác ) x(
mà cũng ko tức làm gì với cái bọn nhỏ nhen tham lam bẩn tính đấy cả ;) mình là người Việt Nam cơ mà. :x
 
Đọc bài bạn MY thấy bạn hỏi vì sao TQ tuy vẫn còn bao nhiều vấn đề mà vẫn ngó đến VN, vẫn không thôi ý định thôn tính nước ta tớ có mấy ý thế này:D :
1- TQ muốn thôn tính nước ta không bao giờ tại vì những lí do vật chất mà là vì lí do chiến lược. Chả phải ngẫu nhiên mà hàng nghìn năm qua nước là là nước hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh nhất. Nước ta là cửa ngõ nhìn ra biển Đông, cảng Cam Ranh là một trong những cảng nếu xét về kinh tế hoặc căn cứ nếu xét về quân sự quan trọng nhất trong khu vực. Trước mặt nhìn thẳng ra biển Đông, nhìn lền trên gần như là toàn bộ thềm lục địa TQ, xuống đưới là con đường đi sang Thái Bình Dương nhìn thẳng vào Indo, Malai, xa hơn nữa là sang đến Tây Á. Nếu TQ thôn tính được nước ta thì họ sẽ kiểm soát được toàn bộ khu vực biển Đông và con đường sang Thái Bình Dương, một lợi ích không thể bỏ lỡ.
2. VN chính là trái tim của Đông Nam Á, có đường biên giới với Cam, Lào..., về phía biển lại nhìn thẳng sang Indo, Malai...Trong đó Tây Nguyên chính là khu vực cyết hầu tối quan trọng của khu vực DNA, trong các tài liệu quân sự nói muốn kiểm soát DNA thì chắc chắn phải giành bằng được Tây Nguyên. Ngày xưa khi trong chiến tranh chống Mỹ, việc đầu tiên trước khi giải phóng MN chúng ta cũng phải giải phóng Tây Nguyên trước.
3-Việc thôn tính VN và rộng hơn là khu vực DNA những lợi ích về KT không thức sự đáng kể nhưng TQ sẽ tạo cho mình một lá chắn từ xa nếu xảy ra xung đột với Mỹ và Nato. Như khi còn chiến tranh lạnh, Liên Xô và Mỹ đã cố gắng đẩy tầm ảnh hưởng của mình ra càng xa khỏi biên giới lãnh thổ càng tốt, thu thập các nước vệ tinh để nếu xảy ra xung đột thì những nước vệ tinh đó sẽ làm lá chắn đỡ cho mẫu quốc trước. Việc TQ chỗi dậy ngày càng mạnh, nước NGA hồi phục nhanh chóng sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ bành chướng sức mạnh...đã làm cho Thế Giới ngày càng phân cực rõ ràng, mưu đồ làm bá chủ của các đế quốc thì không có gì phải bàn cãi. Trong mắt nước MỸ thì không phải Iran, Irag...mà TQ mới chính là cái gai lớn nhất. Việc Mỹ ngày càng có ảnh hưởng và can thiệp sâu vào Châu Á đã làm TQ lo ngại, họ buộc phải bành trướng theo để tạo nên những trướng ngại vật cho MỸ nếu nước Mỹ muốn nhỏ cái gai TQ. Những chướng ngại vật đó chính là những nước nhỏ, yếu thế như nước ta.
--TQ giết người mình thì mình tức thật, chúng ta có thể phản đối kịch liệt nhưng thực tế khó có thể thay đổi được cục diện quan hệ hai bên và chắc chắn những vụ như vậy sẽ còn tiếp diễn. Cũng như người Mỹ mang cái chiêu bài chống khùng bố mang quân đi đánh Afghanistan, Irag...chẳng qua để họ tiến gần vào C Á mà cụ thể là TQ hơn thôi. Hay tại sao mắc dù kinh tế còn khó khăn nhưng người Nga vẫn liên tục phát triển những hệ thống vũ khí hạt nhân vượt trội, tái lập những căn cứ quân sự ở nước ngoài mà chủ yếu là tại các nước có biên giới với Nato.
--Những nước nhỏ như VN chúng ta chỉ là nạn nhân của việc tranh giành quyền lực tối cao giữa các nước lớn. Trong việc tranh giành đó muốn vươn ra xa thì trước hết cứ bình định các nước xung quanh mình trước đã. TQ thì nhắmd đến VN là đương nhiên rồi chả nhẽ nam tiến sang oánh NGA:D. Mọi người thử xem NGA có hơn 4000km biến giới với TQ nhưng có thằng biên phòng TQ nào xí xớn sang giết người ko???Xin trích một câu chuyện nhỏ sau đây để thấy được tầm quan trong của việc kiểm soát và gây ảnh hưởng tới những nước có đường biên giới với mình là như thế nào:
Trong cuộc khủng hoàng tài chính năm 97, các phong viên của NYSE có hỏi một quan chức giấu tên của chính phủ Mỹ rằng tại sao Mỹ không ra tay cứu Thái Lan mà lại cứu Mexico mặc dù Thái bị ảnh hưởng nặng hơn nhiều, vị quan chức đó đã mỉm cười và nói là :" Thái Lan ư? Họ làm gì có chung đường biên giới với nước ta :) ">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to Phạm ANh TUấn: Vn không có chung đường biên giới với Thái Lan
Còn về cái vụ tàu đánh cá thì mình biết thế này, dân TQ thì nói thế kia, ai cũng có cớ của người nấy. Có ký đến cả triệu chữ ký cũng chẳng làm gì. Chẳng thằng nào can thiệp vào cái vụ này chỉ vì mấy mạng người. Gửi lên chính phủ VN thì cũng sẽ không gây được ảnh hưởng gì vì nhà nước đã có cách xử lý riêng, không vì mấy cái chữ ký mà thay đổi đâu. Còn gửi mấy chữ ký ấy sang TQ thì chúng nó làm giấy.... Tốt nhất là cứ ngồi đấy mà xem tình hình, nhà nước cần thì nhà nước sẽ gọi.
 
Oạch nhầm, đáng nhẽ là Campuchia, nghĩ ngợi lung tung đánh nhầm:D
 
http://forum.japantoday.com/m_314230/mpage_1/key_/tm.htm <+++vào đây đọc mà chỉ muốn đập vỡ cái màn hình máy tính... tức quá... chuyện tức ở đây ko phải vì những đứa TQ trong này cứ cãi là TQ đúng trong việc bắn chết 8 Vietnamese fishermen,vì đấy ko phải lỗi của những đứa đấy mà là do chính phủ TQ đưa thông tin sai lệch .. mà là cái thái độ khinh thường của nó đối với VN mình. Nó dám gọi Bác Giáp nhà mình là lão mặt khỉ mới tức chứ!!!

mà lại còn ko register đc nick...cái gì mà Java Script hay Cookies cái gì đấy ko hoạt động...đúng là mạng trường,củ chuối đeck chịu đc!
 
Anh thấy trong trang web đấy, một mình chú GreetViet bật lại cũng khá đấy chứ, chỉ cần nói 1, 2 dòng nhưng đủ ý, phải làm bọn Oản tà rà oàn kia viết lê thê mấy trang liền giải thích, thỉnh thoảng lại phải giở trò bẩn ra insult..

Việt nam là nước nhỏ, cái này đúng. Nhưng cũng không nên quá lo. Như em Huyền My cũng đã nói rồi, tranh chấp giữa VN và TQ loanh quanh chỉ là mấy cái biên giới với vùng biển này nọ thôi. Thỉnh thoảng lãnh đạo nhà mình có hơi hiền nên hay để nó làm càn. Chứ còn việc "thôn tính" Việt nam, anh em rằng bọn em bực thì nói thế chứ nó hoàn toàn không có cơ sở một tí nào. Nhất là trong tình hình hiện nay. Thứ nhất là không có cơ sở lý luận, và cũng không có cơ sở thực tiễn.
 
[-x bác Tuấn ơi bác Tuấn à... bác ngủ say quá... Bọn Tầu nó khôn lắm bác... ko có cơ sở thì nó tạo ra cơ sở cho nó đóa bác... 4 năm về trước cái vụ đo lại biên giới, nó cũng xơi của mình mất 1 góc tỉnh bắc cạn đấy còn gì?
 
:-o :-o Bắc Kạn lên thành biên giới Tổ quốc hồi nào thế anh ơi :D
 
Thì anh bảo là loanh quanh cũng chỉ cò con biến giới với Hải đảo thôi mà..

Còn "thôn tính", hehe, thứ nhất không có cơ sở lý luận là vì nếu làm việc này thì đương nhiên không khác nào Tàu đứng ra tuyên chiến với thế giới

Còn không thực tiễn là vì nhiệm vụ đó chắc chắn bất khả thi. Chú tưởng kéo quân sang đánh VN mà dễ à.

Tất nhiên nó không ngu gì khi cân nhắc lợi hại.
 
Em cũng nghĩ như bác Tuấn. Thời buổi văn minh hiện đại này chuyện kéo quân sang thôn tính nhau khó xảy ra lắm. Mà quả thực nếu VN có vị trí chiến lược quan trọng như thế, nếu TQ định làm gì VN chắc chắn các nước lớn khác sẽ không để yên.
 
Làm người dân nước Việt, cứ thỉnh thoảng chúng nó lại đẻ ra hiệp định nọ, ký cọt kia, rồi kết quả là kéo đến xơi mất của nước mình miếng đất... Mà các cụ lại có câu "được voi đòi tiên" liệu chúng nó có dừng lại không? Nếu cứ đà này thì chỉ vài trăm, thậm chí chỉ vài chục năm nữa, nó xơi đến tận Hà Nội luôn bác ạ :(

Thời đại này cũng chỉ có Mỹ mới sử dụng cái cách đem quân đi đánh nước khác thôi. Chứ bọn Tầu, nổi tiếng thâm nho, nó thèm vào mà kéo quân sang... Nhưng mà thực chất nó đang chiếm nước ta bằng Kinh tế đó bác. Người VN bây giờ toàn dùng hàng tàu, từ quần áo cho đến đồ gia dụng điện tử... Còn mấy cái "made in Japan" thì có ai dám chắc 100% là không phải "made in Tàu" không ạ?

Nếu cứ tiếp tục cái đà này, chuyện VN trở thành "thuộc địa" của Tầu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi...

Các nhà kinh tế đã dự báo, chỉ trong vòng 50 năm nữa, TQ sẽ trở thành cường quốc, thậm chí còn hơn cả Mỹ bây giờ, về tất cả các mặt, từ kinh tế đến chính trị. Nước ta nằm ngay dưới, lại thuộc vị trí rất quan trọng về cả kinh tế và quân sự, liệu chúng nó có bỏ qua không? Tham vọng của bọn chúng thì mấy nghìn năm qua lịch sử đã chứng minh được rồi, khỏi cần bàn cãi.

Còn như bác Tuấn nói, cái chuyện bọn Tầu muốn kéo quân sang đánh VN thì quá đơn giản, lý do thì có thừa bác ạ. Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc thôi, trong giai đoạn này mục đích của chúng nó là tạo niềm tin và chỗ đứng trên thế giới, đồng thời phát triển kinh tế, gây dựng cơ sở nguồn lực chính trị và quân sự. Nếu như 50 năm nữa, khi chúng nó đã hoàn thành mấy mục tiêu này rồi, thì nó sẽ bắt đầu mục tiêu của chúng nó! Lúc đó thì chả có luật pháp nào can thiệp được cả đâu bác ơi... Như vụ Mỹ đáng Irak vừa rồi cũng vậy, thế giới phản đối đấy, biểu tình đấy, mà nó cứ đánh đấy, làm gì được nó [-x "Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh", "Được làm vua thua làm giặc", đó vẫn là chân lý dù ở bất cứ thời đại nào.

Xin nhắc lại là kẻ thù lớn nhất của chúng ta theo chiều dài lịch sử là bọn Tầu chứ không phải là Mỹ hay Pháp (có hơn trăm năm đô hộ thì ăn thua gì). Hơn nữa tham vọng của bọn chúng còn hơn hẳn Mỹ hay các nước châu âu khác, cộng thêm dân số chiếm đến 1/4 dân số toàn cầu, chính vì vậy đó là một mối lo, ái ngại của những người VN chúng ta. Hãy thức tỉnh giấc ngủ dài của niềm say sưa chiến thắng đi bác ơi...
 
Bây giờ thôn tính đâu có nghĩa là mang quân đi đánh đâu bác Tuấn:D. Mà thôn tính theo kiểu thằng Tầu mới thâm, China Town cứ mọc lên như nấm, văn hóa tinh hoa TQ, hàng TQ, người TQ xuất hiện khắp nơi, qua 1 năm, 10 năm chưa thấy gì nhưng qua nhiều thế hệ, hàng trăm năm những cái Town đó nó lớn lên, sinh sôi nảy nở như mụn nhọt, lúc đấy loại bỏ thế nào đây? Bây giờ cứ 4 người thì 1 là TQ, ra đường thì Nhí Hao? có khí còn dùng nhiều hơn Hello:D, dần dần nó áp đặt cái ảnh hường của nó lên mình đến lúc mình không thể thoát ra được nữa thì khốn.
Mà bảo VN không có vị trí quan trọng sao hơn 1 nghìn năm TQ tìm cách đô hộ mình làm gì? Sao hết Pháp, Nhật, Mỹ thay nhau nhẩy vào tranh giành VN? Sao Nga lại thuê cảng Cam Rach của mình mà không sang Pattaya nghỉ mát:D? Sao Lào với Campuchia hay Mông cổ cũng ngay kề TQ đấy mà chả bao giờ nó thèm dòm ngó?
 
Cập nhập thêm theo thông tin mới nhất:

Danh sách những ngư dân bị tàu Trung Quốc sát hại:

1) Nguyễn Văn Tùng, 37 tuổi
2) Lê Văn Tuyên, 37 tuổi
3) Nguyễn Xuân Trọng, 27 tuổi
4) Nguyễn Hữu Biên, 27 tuổi
5) Đinh Văn Đông, 20 tuổi
6) Nguyễn Văn Trung, 20 tuổi
7) Trần Nghiệp Hùng, 39 tuổi
8) Phan Văn Dũng, 24 tuổi
9) Nguyễn Văn Tâm, 27 tuổi

Kính thưa những người còn sống

Chúng tôi đã chết!
Tôi tên là Nguyễn Văn Tâm, tôi bị bắn trúng ngực, tôi bị bắn trúng tim
Tôi chết ngay lúc đó
Tôi chết mà không kịp hiểu vì sao

Tôi tên là Dũng
Chúng bắn trúng lưng
Tôi trượt chân ngã xuống biển
Máu tôi chảy suốt nửa giờ
Biển lạnh và tối
Tôi kiệt sức rồi chìm xuống

Tên tôi là Hồng
Tôi trúng đạn vào mắt trái
Trổ ra sau gáy
Con ngươi rớt ra ướt lầy nhầy trên bàn tay tôi bụm
Con ngươi thấy lửa loé ra từ nhiều họng súng

Tôi là Đinh Văn Đông
Tôi trúng đạn nhiều lần
Vào chân vào bụng vào ngực vào vai vào hàm
Ruột tôi đổ ra trên sàn tàu
Tôi thở thoi thóp rồi tôi la thét rồi tôi giãy giụa
Tôi chưa chết lúc đó
Tôi nghe tiếng sóng tiếng gió tiếng loa
Nhỏ dần
Rồi im bặt

Thưa mọi người tôi là Nguyễn Hữu Biên
Đạn chúng bắn xé nát cổ tôi
Đạn chúng bắn cắt đứt đầu tôi khỏi thân người
Nguyễn Xuân Trọng là tôi
Đầu tôi va vào bánh lái
Tôi níu lấy sợi thừng
Tôi thấy anh em mình bị tàn sát

Tôi thấy anh em mình la khóc và bị săn giết như những con vật
Máu của Đông bắn lên ướt mặt tôi
Máu nóng và tanh
Tôi không biết lúc nào tôi chết
Tôi tên Tùng
Nguyễn Văn Tùng
Chúng tấn công khi tôi đang ăn cơm
Chén cơm của tôi có cá khô, nước mắm, và rau
Chén cơm úp vào mặt tôi
Mắt tôi không thấy gì nữa
Tôi bị đạn cắt lưỡi
Tôi thấy óc mình nóng ướt dính bệt bên màng tang
Óc trộn lẫn với cơm

Còn tôi là Lê Văn Xuyên
Tôi là thuyền trưởng
Chúng tôi ở tỉnh Thanh Hóa
Chúng tôi treo cờ tổ quốc và tuân thủ mọi quy định của pháp luật
khi hoạt động ngoài khơi
Chúng tôi không phải là cướp biển
Chúng tôi bắt cá ngoài biển khơi

Kính thưa những người còn sống
Chúng tôi đã chết!
 
Cái bài thơ "cáo phó" này là thế nào đây ạ? Em không hiểu là ...hồn ma người chết viết hay những người còn sống xót viết hay là do ... anh Tuấn viết :(

Nghe sao mà xót xa bi thảm như chuyện Nguyễn Viết Xuân, Kim Đồng, Võ Thị Sáu thế không biết?
 
tớ cũng đồng ý với My ở vài điểm:
1/ Thời điểm hiện tại, xung đột lớn với VN sẽ không có lợi cho Trung Quốc trong quan hệ đối ngoại (hình ảnh của Trung Quốc trong con mắt các nước láng giềng, tạo cớ cho các nước gây sức ép, vấn đề Đài Loan quan trọng hơn)
2/ Trung Quôc tuy tăng trửong 11% đầu thập kỷ 90 kéo dài tới nay, nhưng sự ổn định của nền kinh tế này vẫn bị đe dọa, chẳng hạn vừa rồi TQ dùng gần 200 tỉ USD để làm lành mạnh hệ thống ngân hàng quốc doanh (cái giá cho sự tăng trưởng 2 con số) cũng như chênh lệch ĐÔNG TÂY cũng như các tỉnh phía nam và bác. Nói thể đủ thấy quản lý đất nước lơn nhữ TQ là rất mệt, và cũng để thấy tài lãnh đạo TQ (cần thì thịt vài nghìn người cũng được, miễn là giữ yên đất nước)

Tuy vậy, chủ nghĩa dân tộc của TQ là rất lớn (một đại dân tộc, một văn hóa lớn, lại bị đóng của lâu ngày, vẫn chiu tuyển truyền rất nhiều của hê thống tuyên truyền mang nặng tư tưởng đại Hán) kết hợp với sự phát triển kinh tế nhanh chóng làm cho TQ giống như một anh trọc phú có tiền nhưng cách hành xử thì rất hung hãn. Thực ra dân ta cũng vậy thôi, cứ xem cách chúng ta xử lý thằng trộm nghiện hút là biết. Trung Quốc không muốn có xung đột quy mô lớn với VN và các nước láng giềng để tạo cớ các cường quốc khác nhảy vào, nhưng lại muốn duy trì áp lực và ảnh hưởng lên các nước vệ tinh.

a/ bắc triều tiên: kiên quyết không cho thống nhất :). Nhật bản thì nhất quyết theo dõi kỹ, Đài Loan thì (cũng hơi na ná VN) luôn luôn phải chịu sức ép chiến tranh.
b/ tăng cường viện trợ cho Lào, Campuchia để tách khỏi VN. Hoan hô việc chúng ta thông thường buôn bán với Campuchia và Lào :)) Tơ nghĩ doanh nghiệp nào kinh doanh tốt ở hai nước láng giềng này phải được thưởng huân chương nữa :)
c/ không cho VN vương lên. Kiên trì "đì" VN, dùng biện pháp tằm ăn dâu, để hễ khi nào VN yếu tiếng là lấn tới (mà mất thì khó đòi lắm, như Hoàng sa, rồi các đảo mất năm 88). VN sẽ phải chịu gánh nặng quốc phòng cũng như phân tán trong chính sách: chí ít là số tiền cho quốc phòng của VN khong nhỏ.

Về lãnh đạo VN thì cũng có nhiều khó khăn:
i/ không có khả năng trả đũa quân sự tương xứng
ii/ lên tiêng ngoại dao thì vấn đề này lại chỉ mang tính chất chiến lược cấp khu vực.
iii/ có mối lo sợ từ quan chức cấp cao là nếu phong trào biểu tình phản đối TQ ở VN lên cao có thể vượt ngoài khả năng kiểm soát và biến hóa ra vấn đề khác :((

Chung quy lại cũng như định lý bảo toàn xung lượng trong vật lý, TQ to con, đâm nhau với VN thì chẳng hề hấn gì chứ VN rung cả người, cả nước ai cũng sôi máu lên :))

Bài học rút ra (j/k):

* nhà nhà cần ăn uống tốt để khỏe và béo tăng cân
** học tập dưỡng sinh để tránh cái sự giận tức thời (cái anh TQ muốn) để mà tỉnh táo hơn.
*** không được tự ti như anh Toàn viết ở trên, cũng không nên tự hào ru ngủ mình. Cho phép tớ lạc quan một chút!
**** cần có nhiều người nghiên cứu văn hóa VN, văn hóa TQ, và văn hóa các nước láng giềng. Cái này đúng là đau thật là đau ( A Kay).
XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hi`, muốn nhảy vào VN thì bắt chước cái bọn Mỹ ý, xơi xơi bảo mình có chứa vũ khí hủy diệt hàng loạt :D :p. Đùa chứ, em nghĩ là với thời điểm hiện tại thì TQ nó cũng chẳng nhảy vào VN đâu. TQ mạnh nhưng mà dù sao vẫn đang ở thế "chuyển mình" thôi. Còn sau này, khi nào nó mạnh rồi thì em chưa biết. Để về nghiên cứu thêm đã :).Còn thì bây giờ nó là nó dùng cái chính sách trên đe dưới búa như anh Sơn nói ý.

Mình thì là nước nhỏ, em thấy ngoài mấy cái việc phải làm như anh Sơn nói thì có điều này em thấy là nên làm ạ. Đại khái kiểu như bọn trẻ con đánh nhau ý :D. Thằng to xác hơn bao giờ cũng bắt nạt thằng nào bị còi xương. Thằng còi xương thì không thể đánh lại rồi. Vậy cách duy nhất là gào thật to, cứ người lớn nào đi qua cũng bù lu bù loa lên, gào to vào. Nó làm sước tý da thì bảo là nó làm chảy bao nhiêu máu tay :D :p. Cứ thế mà làm ạ. Em thấy VN mình cũng nên theo thế. Như bác nào trên kia bảo là cứ bù lu bù loa lên, gọi họp báo, rồi mời các tổ chức đến chụp ảnh, quay phim cái thuyền bị bắn, rồi quay, chụp ảnh cả cá gia đình bị nạn nữa...

Nói là nói thế, nhưng cái này cũng lại chảng phải việc mình có thể làm hay bàn luận được :(. Em nghĩ nên quay lại cái củ đề Topic mà anh Tuấn muốn hướng đến. Đó là ý thức của giới trẻ mình.

Thực ra, như cái phần đầu của anh Toàn trên kia nói cũng có cái đáng để lưu ý đấy chứ ạ. Những cái TQ nó hơn VN ở điều kiện khách quan thì em chả nói. Nhưng mà cũng phải công bằng mà nói, ý thức dân tộc của nó hơn hẳn mình. Làm sao để nhiều người quan tâm đến các vấn đề của xã hội, không thờ ơ, không đứng ngoài cuộc :). Chứ như cái báo HHT đấy, toàn thấy dân teen sành điệu, thời trang, âm nhạc rồi phim ảnh gì gì đấy. Chả thấy chỗ nào là dân teen quan tâm đến xã hội, rồi những thứ quan trọng khác... Đọc mà chán cả người :)

Đấy, em nghĩ là đấy là cái đáng phải nói đến. Mà nằm trong tầm hiểu biết và khả năng giải quyết của mình :)

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người nhớ nhé, nhớ kỹ câu chuyện này nhé. Em căm thù quá nhưng chẳng biết làm thế nào cả :) Cảm giác khó chịu lắm.

Nếu may mắn có làm nên một cái gì đấy, nhất định em sẽ cố gắng hết sức, hết sức cho đất nước này.
 
GreetViet đã viết:
3 millions Vietnamese people died in the Vietnam War in part because the horny gorilla Mao stucked his face into the Viet people's ass and pushed them to confront the American. He couldn't dare to face the American himself because he knew if he did, there wouldn't be just 300 millions dead Chinese like he used to say proudly but the entire of the so called Chinese race would be put into the list of endangered species.
Ai giỏi tiếng Anh cứ lên mấy diễn đàn nước ngoài mà chửi, lôi hết mấy từ bậy bạ nhất ra mà dùng. Cần gì phải lịch sự.
 
làm thế cũng đâu có tác dụng gì nhiều , ngoài việc mất thời gian học , thời gian chơi của mình mà cãi nhau với mấy đứa mà đầu óc vốn đã ko thể nào thay đổi suy nghĩ về Vn - làm sao bắt người VN quay lưng lại với VN?
vì vậy tốt nhất là để cái bọn điên đấy chúng nó ngồi tự thỏa mãn với nhau ;) ---> tạo điều kiện cho Vn ta có thời gian vuơn lên, cho chúng nó mất cảnh giác ấy mà ;)
đọc thì tức thật, tức "muốn đập vỡ màn hình " ra ý chứ ( chị Linh nhờ :x ) nhưng quan trọng là chúng nó đang rất vênh váo là "nuớc thứ 2 thế giới " và coi thuờng nuớc ta - ta cứ để các bác Chính phủ đảng lo việc các bác - vì có ý kiến cũng chả làm đuợc gì - việc ta thì cứ nâng cao tinh thần dân tộc , kiểu chiến thuật rùa thỏ chạy thi ý mà - cái này quả thật học sinh Vn còn kém nhiều học sinh Trung quốc .
Có làm gì thì cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân - trên nền tảng lợi ích dân tộc . cứ cố gắng hết sức thì dần dần sẽ khá dần lên thôi. Em đọc xong điên quá nhưng cứ nghĩ có tức tối thì cũng thế nên thôi. Tốt nhất là thanh niên đi du học có điều kiện thì học giỏi , lôi kéo đầu tư về Vn này, rồi thiếu gì việc để làm mà giúp đất nuớc , bây giờ cũng chẳng đến mức mà "svdh ko đuợc trọng dụng hay ko có đất đâu , em nhìn thấy guơng nhiều anh chị đi học về làm đuợc nhiều việc tuyệt vời lắm :x chắc chắn mình phải cố gắng bắt chuớc các anh chị :x
em ko hiểu dân số nuớc mình độ tuổi đi học lao động là bao nhiêu , có lẽ cũng đuợc 50% ý nhỉ ,vì em nhớ Vn có dân số trẻ mà :"> ( dốt địa lý mọi người thông cảm ) cứ tuởng tuợng đơn giản là 1 người giúp đuợc 10 người - hoặc nói như cái thằng bạn tq nào ý nhỉ ( ở trong box tlnt, bác nào lấy ví dụ ấy em quên rồi ) cứ 1 người làm việc học tập cật lực mà tạo thêm công ăn việc làm, thêm phúc lợi xã hội cho 10 người. chỉ cần 8 triệu người thì dân tộc 80 triệu người đã có thể khá lên rồi. Tất nhiên nói nôm na là như vậy thì ko chính xác tẹo nào.Nhưng em chỉ muốn nói là ko có việc gì là nhỏ cả., mình học giỏi về giúp đất nuớc, có thể bản thân mình rất nhỏ thôi, nhưng rồi tinh thần dân tộc cứ thế mà lan truyền và mạnh mẽ dần lên thì sợ gì Vn ko vuợt qua đuợc bọn Trung quốc :x . ta đâu có thua kém nó về độ thông minh hay khả năng ?

Nuớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Muôn Năm :x
hehee
 
Nỗi đau Hậu Lộc- Nhà có việc mới biết lòng con10:36' 22/01/2005 (GMT+7)

Đến Toà soạn VietNamNet và tận mắt chứng kiến những gì diễn ra mấy ngày qua, giúp tôi hiểu ra một điều: lớp trẻ giờ đây đâu có thờ ơ với thời cuộc...

Suốt cả tuần qua, đứa cháu nội tôi, một sinh viên VN đang học tại Bắc Kinh liên tiếp gọi điện, gửi thư về nhà hỏi về vụ cảnh sát biển Trung Quốc giết hại ngư dân Hậu Lộc. Cháu khẩn thiết: ông biết tiếng Trung Quốc, ông hãy vào các tờ báo điện tử lớn của Trung Quốc mà xem họ đổ tội cho những người dân lành chúng ta như thế nào!

Họ nói tàu Việt Nam vô cớ bắn tàu cá Trung Quốc. Họ nói tàu cá của ta là "hải khấu" tức là cướp biển. Điều đáng bức xúc nhất là họ mập mờ mô tả lực lượng trên tàu là lực lượng vũ trang "những nhân viên vũ trang này không mặc "đồng phục" để làm cho dư luận lên án, chửi bới chúng ta một cách thậm tệ. Có rất nhiều lời lẽ xúc phạm chúng ta mà theo cháu là "cháu không thể nhắc lại, dịch lại cho ông và gia đình nghe được". Ngay cả những câu mà cháu dẫn ra, thì tôi cũng không thể đọc lại cho bạn bè tôi nghe, chứ đừng nói để đăng lên báo, ấy thế mà theo cháu nói "họ vẫn cho đăng nhan nhản lên mục bình luận trên cái mạng Internet lớn nhất".

Thú thật từ trước tới nay, tôi quá coi thường bọn trẻ - con cháu nhà tôi, tôi phàn nàn vì chúng bàng quan với tình hình thời sự, lúc nào cũng chúi đầu vào Chat với Games, rồi hip - hop... ấy thế mà chuyện tuần qua, tôi bất ngờ lại có những đứa con, đứa cháu khác hẳn. Chúng thông tin cho nhau thế nào mà đứa học trong nước, đứa học ngoài nước, tận Mỹ, Pháp, Phần Lan, Nga, Séc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đều có một tiếng nói giống nhau trước vụ cảnh sát biển Trung Quốc giết hại dân thường đánh cá Việt Nam. "Bàng hoàng, xúc động" sẵn sàng đóng góp, chia sẻ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể làm được để làm cho công lý sáng tỏ, buộc những kẻ giết người phải bị trừng trị đúng pháp luật quốc tế.

Là người đang sống tại Thủ đô Trung Quốc, cháu bức xúc hơn tất cả các bạn bè, cháu bảo cháu đã viết mấy thư liền gửi về báo điện tử VietNamNet, nhưng cháu sợ thư cháu lẫn trong hàng trăm, hàng ngàn lá thư từ khắp nơi gửi về nên cháu nài nỉ nhờ tôi mang thư của cháu đến Tòa soạn VietNamNet, số 4 đường Láng Hạ. Cháu còn ghi rõ: "Đối diện với Đại sứ quán Mỹ, cạnh cái khách sạn mà ông đi ăn cưới chị Hòa ấy". Hiểu tấm lòng cháu và cũng là thực hiện ý kiến chung của các cụ ngõ phố tôi khi nghe nói ở Hà Nội có tờ báo Điện tử sẵn sàng đứng ra nhận tiền của bạn đọc giúp đỡ, chuyển đến tận tay bà con ngư dân Hậu Lộc bị nạn, chúng tôi đến VietNamNet để đưa thư cháu và góp chút ít tiền vào việc làm tình nghĩa này.

Chúng tôi đến Tòa soạn VietNamNet sáng 20 tháng 1, mấy anh chị trong ban Bạn đọc bận rộn, tất bật, máy nào cũng dồn dập thư gửi về. Hầu như đến 99,9% hôm đó là thư phản hồi "Cần xử lý nghiêm những kẻ giết hại ngư dân Việt Nam". Bài báo được đưa lên từ sáng sớm, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã có hàng ngàn thư gửi về. Cô phóng viên phân trần vì là thư phản hồi cùng một chủ đề bài viết, thành ra phải đọc từng thư mới biết được thư của ai, ý kiến như thế nào. Còn thư chủ động viết gửi đến tòa soạn như thư cháu tôi thì dễ tìm hơn nhưng mấy ngày qua cũng có tới hàng ngàn lá.

Cô nhường máy cho tôi đọc thử. Không ai bảo ai, sao mà tất cả cùng một suy nghĩ, cùng một tấm lòng. Một lần nữa, bất ngờ lại đến với tôi là có khá nhiều thư của bà còn Việt kiều ở Mỹ, Pháp, Nga, Nhật dù họ ra đi trước 1975, hay sau 75, 80, 90… đều có một tiếng nói chung - "Tiếng Nói Việt Nam" từ bày tỏ thái độ, đến việc làm cụ thể. Bạn đọc có địa chỉ [email protected] viết "Xin Tòa soạn vui lòng cho tôi xin địa chỉ liên lạc với hai cháu Mạnh và Thúy con của anh Trần Nghiệp Hùng, người bị cảnh sát biển trung Quốc bắn chết. Tôi thật sự muốn giúp đỡ một cách lâu dài đối với những đứa bé mồ côi vô tội này. Cuộc đời của chúng bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng hảo tâm và sự cố gắng của tất cả chúng ta".

Có những bức thư quyết liệt hơn, so sánh những người dân chài vô tội của chúng ta bị bắt giữ cũng như những người công nhân lam lũ Trung Quốc làm việc tại Iraq bị bắt làm con tin… Nhiều bức thư đòi hỏi phía ta phải có những hành động quyết liệt. Nhiều bức thư thông báo chuyện anh em đi thu thập chữ ký đòi mit tinh, biểu tình… thanhtrung, [email protected], một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc viết: "Tôi rất bức xúc và bất bình trước hành động giết người của cảnh sát biển Trung Quốc. Tòa soạn đã có những hành động rất tốt và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo bạn đọc xa gần là đưa những thông tin cần thiết đến độc giả. Tuy nhiên Tòa soạn cần có những hành động mạnh hơn để tỏ rõ thái độ của nhân dân Việt Nam về thực tế đau lòng này. Cần mit tinh kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải có trách nhiệm với những người bị hại như chính những người Trung Quốc đã làm trước tòa đại sứ Mỹ trong cuộc chiến ở Nam Tư".

…Đúng là lớp trẻ có những suy nghĩ mạnh mẽ, quyết liệt, cụ thể... tôi hỏi chị phóng viên "sao các bạn không làm ngay những điều mà bạn đọc đòi hỏi". Chị đưa cho tôi xem một lá thư mà tôi xin chép lại: Họ và tên: Nguyễn Việt Cường, địa chỉ: Thị xã Lào Cai Email: [email protected] "Là công dân Việt Nam, tôi rất đau buồn khi nhận được tin các tàu đánh cá Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công và giết hại. Là một người Việt Nam đã được nghe nhiều về khẩu hiệu "Việt Nam - Trung Hoa láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, hướng tới tương lai" mà lãnh đạo hai bên đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua, chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm cần hợp tác, xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, xác đáng theo các thỏa thuận hợp tác song phương và công ước quốc tế để trừng trị đích đáng những kẻ giết người vô tội và sớm trả những người dân làm ăn lương thiện về với gia đình họ trước dịp Tết Nguyên đán hết sức thiêng liêng của Việt Nam cũng như Trung Quốc. Cần phải giải quyết thỏa đáng vấn đề này để không làm ảnh hưởng tới quan hệ láng giềng mà hai nước đã dày công vun đắp..." Có lẽ là một người dân biên giới, bạn đọc này có cái nhìn cụ thể bằng thực tế và ước nguyện của mình…

Tuổi tôi, tôi cũng thấu hiểu điều ấy, nhưng làm sao để nói cho cháu tôi nghe cũng không đơn giản. Tôi đang định trao đổi tiếp với cô phóng viên trẻ về nhưng ý nghĩ của mình thì có mấy thanh niên xin vào gặp ban Bạn đọc. Một anh rút ví ra đếm đủ 10 tờ 100 ngàn tức là 1 triệu đồng xin góp giúp nạn nhân Thanh Hóa. Một phóng viên khác giơ máy ảnh định chụp làm tư liệu, nhưng anh bạn góp tiền nhất định từ chối. Anh yêu cầu Toà soạn không đăng tên, địa chỉ lên báo. Người tiếp theo rồi người tiếp theo nữa… Đúng là những gì diễn ra mấy ngày qua, giúp tôi hiểu ra một điều: lớp trẻ giờ đây đâu có thờ ơ với thời cuộc.

Tôi kể chuyện này với các cụ trong tổ hưu của tôi, ai cũng à lên một tiếng, và các cụ giục tôi thấy sao viết vậy, nhờ Tòa soạn đăng lên để trả lời chung cho con cháu khắp nơi đang hàng ngày hàng giờ viết thư, gọi điện về hỏi.

Bài viết đc tìm thấy trên trang web www.biendong.de
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên